Buổi tối trước khi ngủ con Thường nhắm mắt nhìn vào khoảng tối và niệm phật liên tục, rồi con hay bị rùng mình rồi không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa, nhưng lúc đó con vẫn làm chủ được mình, con thường nhìn thấy khuôn mặt của người giống phật, có xoáy ở từ đường giữa hai lông mày , có khi lại nhìn thấy khuôn mặt của em bé, nhiều khi con thấy sợ và có thể mở mắt ra, rồi nghĩ không biết là cận định hay gì nữa, thầy trả lời giúp con nhé, thầy dùng tha tâm thông kiểm tra xem tình hình tu tập của con tiến bộ đến đâu rồi nhé, con chỉ biết an trụ vào câu niệm phật để tiếp tục sống, và con cảm thấy hỷ lạc hơn trước, tuy nhiên tình hình tu tập của con chẳng đến đâu,
Những cái này là do tiếng niệm Phật nó tác dụng làm sạch cái tâm của con. cáng ra nhiều cáng tốt.