Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Không dùng đồ cho mượn

Bắt đầu bởi Tibu, Th1 17, 2015, 11:05 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

demen

Thầy ơi,
gần đây con cũng bị tình trạng giật mình khi đang tập.
Vậy, con phải đọc bài sám hối nào để ko còn bị tình trạng này.

A DI ĐÀ PHẬT

Chúc Thầy bình an.
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th1 14, 2016, 10:44 PM
Dạ. Để con dùng cái 3cm và thực hành sám hối và sẽ báo cáo tiếp.
---
Con hỏi cho rõ hơn...
Ý thầy nói cái dấu hiệu rung, lắc, tê rần... là "cõi giới thấp bám theo" và mình cần sám hối. Còn cái vụ "nâu xanh" thì có bị cõi giới thấp không ạ, hay đó chỉ là biểu hiện của cận định mà mình phải chăm chăm vô đề mục để vượt qua.
Cứ dợt tiếp thôi con. Tuy nhiên không nên làm những chuyện khó quá sức như là: Thuyết pháp về những đề tài mà chính mình chưa biết, hay chưa đọc qua...

Tibu

Trích dẫn từ: demen trên Th1 15, 2016, 01:39 AM
Thầy ơi,
gần đây con cũng bị tình trạng giật mình khi đang tập.
Vậy, con phải đọc bài sám hối nào để ko còn bị tình trạng này.

A DI ĐÀ PHẬT

Chúc Thầy bình an.
Do chưa quen đó con, dợt tiếp thôi con.

p4


Niết Bàn Tầm

Trích dẫnDo vậy mà hình tập trung tư tưởng nó chỉ nên nhỏ (3 cm) như vậy là ổn.
Khi gặp Cận Định là cứ ngay đó mà nhìn chăm chăm và công phu thì khả năng vượt qua được Cận Định rất là lớn.

Thầy ơi, cho con hỏi ké chỗ này. Cái đề mục mặt trăng mà con dùng để mồi (nhìn trong ipad lúc tập buổi đêm) chỉ nhỏ bằng chữ 'o' này thôi (cái hình đính kèm). Con cũng có mấy cái hình lớn hơn nhưng nếu con tác ý dán cái hình lớn vào cái không gian đằng trước mặt thì khó hơn là dán cái hình nhỏ bằng chữ 'o' này. Hơn nữa con thấy sự tập trung nhìn vào một điểm đằng trước mặt thì cũng dễ hơn nếu cái hình MT của con càng nhỏ. Thầy cho con hỏi con có làm sai không? Nếu vậy con sẽ phải chọn một cái hình mồi có đường kính 3cm?

Từ hồi con tuyệt thực xong đến nay, con có cảm giác mình đang ở 'đại sảnh của HSTD': tập dễ vào (cận định) hơn, cái điểm con dán MT thì càng sáng lên (nhưng đề mục vẫn là chưa ra), và cái cảm giác ấm áp ngực và tê tê ở vùng ngực, lan tỏa ra thân (giống như là lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say vậy) xuất hiện nhiều hơn. Cái nhìn của con, con biết là nó ra từ giữa trán chứ không còn chịu ảnh hưởng nhiều của cái nhìn con mắt nữa (vì cái nhìn nó ổn định lắm). Có khi cái cận định nó đến nhanh quá làm cho cái chuyện báo cáo (hôm nay tại đạo tràng ...) chưa hết mà con trở nên lung tung cả lên nữa.

Còn một số cái nữa, con xin kể luôn. Cái chuyện giựt giựt thì con vẫn con một ít (so với trước đây lúc mới tập) đặc biệt là lúc nào trời nóng quá hoặc tập quá sức. Thỉnh thoảng con cũng có nghe những tiếng rắc rắc ở chỗ cái cửa sổ đối diện cái giường con nằm, và một số chỗ khác không xác định trong nhà khi nào độ tập trung tốt. Con có nghe cái đĩa về Thầy và Thầy có đề cập là những tiếng đó giống như nghiệp về đòi vậy. Thầy kiểm tra dùm con có phải vậy không? Con có phải làm gì không Thầy? Con vẫn đều đặn hồi hướng đầy đủ cả.

Con cảm ơn Thầy.
nbt


demen

Dạ, con cám ơn Thầy.
Xin cho con hỏi thêm: mấy chục nhày gần đây con hay nổi nóng sau 17h30, kéo dài khoảng 30 phút là hết.
Con sợ quá Thầy ơi.
N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ