Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: nhân tập thiền  (Đọc 4471 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
vào lúc: 12-05-2012, 03:37 AM

Lần đầu xuất hiện trên diễn đàn, nhân xin chào chú Tibu và các bạn.

Chú tibu có thể cho con biết vì sao hôm nay con thấy buồn lắm dù con vốn là người trung bình chủ nghĩa. bây giờ không muốn làm gì dù công việc đang chồng chất chờ mình.

Con biết đến phật pháp từ 5 năm, chưa tập tành theo phương pháp nào, không có người nào hướng dẫn cụ thể nên cũng tủi thân lắm, và cũng chẳng mấy chút tiến bộ từ mấy năm nay.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 12-05-2012, 04:58 AM

Vậy chắc là đến lúc tìm hiểu hoasentrenda là gì và xin một đề mục cho vui hỉ?
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #2 vào lúc: 12-05-2012, 06:01 AM

Nhân ui bạn xin đề mục đi rùi tu tập chung dzới các Cô Chú-ACE trên diễn đàn đi... Grin Grin Grin

Gửi bạn vài câu mà vothuong đã đọc được trong cuốn "Đức Phật và Phật Pháp" mà vothuong rung cảm nhất nè  Wink :

Những kiếp sống vô số kể, những đau khổ vô cùng tận mà chúng ta phải trãi qua trong quá khứ được Đức Phật nhắc lại như sau:
"Nếu có thể gom lại xương của một người trong vòng luân hồi, và nếu xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như một thạch trụ, một chồng, một đống, khổng lồ bằng quả núi Vepulla.
"Đã lâu rồi, con đau khổ về cái chết của một người cha, người mẹ, người anh, người chị, và trên con đường dài, mỗi khi đau khổ là con khóc, khóc mãi như vậy trong cuộc hành trình xa xôi thăm thẳm. Nước mắt đã rơi còn nhiều hơn nước trong bốn biển.
"Đã lâu rồi, máu của con đã đổ vọt khi bị chặt đầu, trong những kiếp sống dưới hình thức bò, trâu, trừu, dê v.v... Đã lâu rồi, con đã bị cầm tù vì tội trộm cắp, cướp giật, hay dâm loàn, và đã bị hành quyết. Trong cuộc hành trình xa xôi, máu con đã đỗ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển.
"Và như vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao đau khổ, biết bao bứt rứt dày vò, biết bao là vận xấu và choáng đầy biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu lắm rồi, con bất mãn với bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, đã quá lâu, quá đủ để bây giờ con ngoảnh mặt quay lưng, tìm một con đường khác để lánh xa tất cả."

Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #3 vào lúc: 12-05-2012, 10:16 AM

cám ơn mấy bạn. Tiện đây cho nhân hỏi cần nhờ mấy bạn nhí chọn đề mục tu cho mình hả. Nhân đã chọn hình tròn cho dễ tập rồi. Mà mấy bạn nhí là ai mà giỏi vậy ta/
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 12-05-2012, 10:21 AM

Nhí là những đứa đã tu có nghề và có thể chọn đề mục cho mình. Nó là bồ tát trình độ thiên thủ thiên nhãn.

Khi nhí chọn đề mục thì nó hợp với tính tình, biệt nghiệp, và sự phát triển tu hành của mình. do đó mà mình dễ tập hơn.
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #5 vào lúc: 12-05-2012, 10:29 AM

ái dà nhí giỏi thế à, rancon cho hỏi thêm nhí là người thật (các bé) hay trong không gian? Vào đây thấy nhắc đến nhí nhí nhiều quá mà không biết đó là ai. vậy nhân cũng đi hỏi nhí nhí đề mục thích hợp vậy. cám ơn rancon
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 12-05-2012, 09:36 PM

Nhân vào mục Trồng Cây Nhân Sâm và đọc topic Bé Hạt Tiêu. Đây là một trong những Nhí có hay kể lại những chuyến thám du của mình trong vũ trụ.
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #7 vào lúc: 13-05-2012, 07:56 PM

cám ơn 2 bạn nhiệt tình quá, nhân đi tập đây bye bye
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #8 vào lúc: 22-05-2012, 02:06 PM

Chào chú Tibu và các bạn,

Nhân đã tập ra lấp ló cái đề mục. Trong quá trình tập thường có hiện tượng : Khi tác ý để vẽ đề mục hình tròn thì tâm quay tròn tít luôn. Nhờ chú và các bạn chỉ giúp lúc đó nhân có cần phải  đưa việc vẽ đề mục về tốc độ kiểm soát không?
« Sửa lần cuối: 22-05-2012, 02:33 PM gửi bởi nhân »
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #9 vào lúc: 22-05-2012, 03:01 PM

Chào chú và các bạn,

Nhân vừa gửi câu hỏi trên 1 lúc, đang ngồi làm việc bỗng dường như ấn đường hơi nháy nháy liền dừng lại nhắm mắt thiền. Thấy hình như 1 cái hố liền nhảy vào đó xem đến đâu và thấy như đường ống rất dài,  đi một lúc chưa ra đâu cả. Lúc đó ngọc chẩm bắt đầu quay một lúc thì hết.

Ở phía ngoài cửa sổ xa xa có tiếng thạch sùngkêu  tạc tạc. Với nhân tiếng thạch sùng luôn có gì đó đặc biệt
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 22-05-2012, 09:33 PM

Chào chú và các bạn,

Nhân vừa gửi câu hỏi trên 1 lúc, đang ngồi làm việc bỗng dường như ấn đường hơi nháy nháy liền dừng lại nhắm mắt thiền. Thấy hình như 1 cái hố liền nhảy vào đó xem đến đâu và thấy như đường ống rất dài,  đi một lúc chưa ra đâu cả. Lúc đó ngọc chẩm bắt đầu quay một lúc thì hết.

Ở phía ngoài cửa sổ xa xa có tiếng thạch sùngkêu  tạc tạc. Với nhân tiếng thạch sùng luôn có gì đó đặc biệt
Đây đâu phải là thiền gì đâu! Mà là: Đang chơi với những cái có đặc tính là: Xuất hiên không báo trước,
Không thể nào lập lại y chang theo đúng ý mình muốn.
Không có trong chương trình tập luyện.
Thì là "Cận Định"

Tình nguyện chơi với những cái "Cận Định" này, có nghĩa là tình nguyện làm dân của nó: Tức là Tha Hóa Tự Tại nó đánh hơi mình ra và từ đó họ xuất nhập thoải mái đó.
=============================
Sao không cố mà vẻ cho ra cái đề mục?
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #11 vào lúc: 24-05-2012, 09:54 PM

cám ơn chú, nhân vẫn chuyên tâm niệm phật và quán đề mục
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #12 vào lúc: 28-05-2012, 09:36 AM

Chú tibu ơi ngay từ đầu cháu đã rất thích cách niệm phật phóng tâm ra bên ngoài vì nó giải quyết 1 số trở ngại của cháu trước đâygặp phải là : khi niệm cảm thấy bức bối trong đầu.

Bây giờ tiếng niệm phật trở rất nhẹ, hòa vào hơi thở hay nằm ngoài đầu, còn đề mục thì chưa có tiến triển gì ngoài chút vùng sáng lờ mờ hay đen thỉnh thoảng xuất hiện
« Sửa lần cuối: 28-05-2012, 07:28 PM gửi bởi nhân »
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #13 vào lúc: 30-05-2012, 03:45 AM

Nhờ vothuong và các bạn chỉ cho: tha hoá tự tại là gì?
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #14 vào lúc: 30-05-2012, 04:18 AM

Nhân thân mến!!! Grin Grin Grin

Bạn vào link này để đọc thêm về Tha Hóa Tự Tại nha, bài viết của Thầy trong link này nói rõ lắm đó  Wink : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0

Vothuong chúc bạn có thật nhìu sức khỏe, an lạc và tu tập thật tinh tấn nghen... Grin Grin Grin
Logged
nhân
Thành viên


Bài viết: 13


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhân
Trả lời #15 vào lúc: 30-05-2012, 04:30 AM

bây giờ thì hiểu thêm chút rồi.cám ơn vothuong,
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.038 seconds với 20 câu truy vấn.