Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

HHDL cả hai anh chị đều là Thánh Tăng

Bắt đầu bởi Tibu, Th1 16, 2012, 11:08 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tam mien mat

Hỷ lạc ,xin chúc mừng hai anh chị HHDL.

Minh

Em chưa hiểu xin phép hỏi Anh chị trước.

Anh bị chóng mặt vậy là đạt tới cái thấy gì ạ.

Tại sao chị lại hun Anh mà cũng được luôn, vậy là do "cúng dường cái hun" phải k ạ.

Và hiện giờ chị "thấy" như thế nào? Khi nhắm mắt í.

Xin đừng cười em nhé. Em đang tự cười mình quê lắm đây ạ.  :(.      :(


Tibu

#32
Trích dẫn từ: Minh trên Th1 17, 2012, 10:56 AM
Em chưa hiểu xin phép hỏi Anh chị trước.

Anh bị chóng mặt vậy là đạt tới cái thấy gì ạ.
Khi mà cái phàm tâm nó cộng hưởng được với cái Chân Lý thì có hiện tượng Ngộ Đạo. Lúc đó trên ngực của tu sĩ hiện ra chữ Vạn (cái chữ hình chữ S đó). đồng thời kèm theo cái chóng mặt. Với quả vị là Tu Đà Hường (còn 7 lần làm Người nữa thì nhập Niết Bàn). Thánh tăng không thể bị đọa Địa Ngục, Quỷ, súc vật có thân hình nhỏ.
Trích dẫn
Tại sao chị lại hun Anh mà cũng được luôn, vậy là do "cúng dường cái hun" phải k ạ.
Vì đây là chuyện tâm truyền tâm, Khi bên này đạt được trình độ này thì nó lây lan cho người kia. Người kia sẽ được y chang như người này và hiện tượng tâm truyền tâm này chỉ xảy ra từ tình thương nguyên chất. Như là tình Mẹ Con, tình bệnh nhân (giữa hai người: Một người bệnh, một người không bệnh và người không bệnh cứ để ý đến, lo lắng đến quên ăn quên ngủ cho người bị bịnh).
Trích dẫn
Và hiện giờ chị "thấy" như thế nào? Khi nhắm mắt í.
Thì cũng y như người thường thôi.
Trích dẫn
Xin đừng cười em nhé. Em đang tự cười mình quê lắm đây ạ.  :(.      :(
Không có ai cười đâu mà, là vì hỏi hay lắm mà  ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 17, 2012, 07:59 PM
[...]
Trích dẫn
Thầy ơi.
hôm qua con tập lại con vào một không gian trong suốt và tràn ngập ánh sáng, chỗ nào có không gian chỗ đó có ánh sáng trong lúc ngây ngất con chợt nhớ tới đưa cháu lubu ngoài bắc, nó cũng khát khao được Ngộ đạo ghê lắm...thế là con nguyện xin hồi hướng ánh sáng chơn như này cho cháu.... không biết con làm vậy có được gì không ạ.
hihi con làm đại thôi.
con HHDL
Cũng khó là vì con chưa báo bên đó biết nên nó lọt chọt. Tuy nhiên, còn đang hưng phấn thì con thử thông báo cho bên đó biết và hẹn giờ chơi theo chương trình:
1. bên đó niệm Phật, hay tập cái gì đó trước cở 30 phút.
2. Bên con thì dể dàng hơn, con lập lại thí nghiệm vừa rồi.
3. Sau đó là đang khi con chóng mặt thì con gởi lại tư tưởng đó cho bên đó nhận.
4. coi vậy chớ cũng khó, vì trình độ tâm linh chênh lệch nhau.

baothoho

    chua kip chuc mừng Lá Chuối, thì nay lại đến Hoa Hồng, úi chao/ phen này mấy sư huynh,sư tỷ được  <đàn Em> cho< ngửi khói> xí lộn,ngửi Hương Sen mệt nghĩ,Thế là năm nay nhà ta ăn Tết lớn,.....Năm nay có Chuối có Hoa,mong sao năm tới bằng ba năm này,cả chùa chăm chỉ hăng say,tập tành tinh tấn...tứ thiền... thường thăm.       Chúc mừng năm cũ sắp qua,chúc mừng năm mới nở hoa nhiều nhiều... ;D ;D ;D xin cho góp một đôi lời tán dương Lá Chuối,Hoa Hồng và tất cả ACE.hehhe ;D ;D ;D

Bạch Nguyệt

Hihi, cho con chen chân vào chúc mừng cô chú HHDL nha, vui quá là vui, tết này nhà chú ăn tết to số 10 luôn ha,  ;D
Chú Bảo: con đọc bài của chú thấy vần vần, đọc lại mới biết trong đó là mấy câu thơ nha, hihi, chùa của mình có nhiều thi sỹ quá. Con cũng chúc chú một năm mới hạnh phúc, tinh tấn nha!
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

ttvi

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 18, 2012, 05:02 AM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 18, 2012, 04:20 AM
Trích dẫn từ: baothoho trên Th1 18, 2012, 03:58 AM
   chua kip chuc mừng Lá Chuối, thì nay lại đến Hoa Hồng, úi chao/ phen này mấy sư huynh,sư tỷ được  <đàn Em> cho< ngửi khói> xí lộn,ngửi Hương Sen mệt nghĩ,Thế là năm nay nhà ta ăn Tết lớn,.....Năm nay có Chuối có Hoa,mong sao năm tới bằng ba năm này,cả chùa chăm chỉ hăng say,tập tành tinh tấn...tứ thiền... thường thăm.       Chúc mừng năm cũ sắp qua,chúc mừng năm mới nở hoa nhiều nhiều... ;D ;D ;D xin cho góp một đôi lời tán dương Lá Chuối,Hoa Hồng và tất cả ACE.hehhe ;D ;D ;D

năm nay có Chuối có hoa hay quá anh hihi cảm ơn anh chị nhiều nhiều

Còn thiếu mùi nhang với cái đèn hột vịt hai Chú ơi  ;D ;D ;D

@ Chú Baothoho : Con cám ơn Chú !  ;D

@ Chú HHĐL : vụ ông quoại Ttvi đó Chú, Tha Tâm Thông của quoại thì con chưa đủ trình độ biết chứ mà Rủ Rê Thông của quoại đó con biết rõ lắm à  ;D ! Vài ngày gặp con là cù rủ, dụ dỗ  : " Em lên trển với anh đi ", " Hẹn em trên đó nha",  " Anh chờ em trển nha". Đó ! Chú coi ! Được con mắt không !?  ;D ;D ;D Làm con ớn chè chuối quá chừng !

TB : à, xí mê ! "trển" là Diệt Thọ Tưởng Định của quoại, chứ hổng phải gì gì đâu nhen Cô Chú Bác ACE  ;D


;D ;D ;D thiệt đúng là thánh chúi (đọc ngược theo giọng Huế cho ssssaaannnnnngggggg... nghen thánh)hehehheeh.................. ;D ;D ;D

ttvi

Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 17, 2012, 07:39 PM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 17, 2012, 12:09 AM
Dear Ông Quoại Ttvi !  ;D ;D ;D

"Bên kia" toàn phụ lữ con lít thì ông quoại im re. "Bên đây" Người Lớn ông quoại dza chúc mừng một câu, dzô chúc mừng hai câu, làm ngộ lóng cái cần cổ quá nha quoại. Ông quoại chơi "nhất bên chúc, nhất bên lơ" là ngộ hông có chơi nha quoại !  ;D ;D ;D hahahahaha

Chuối ơi!
con biết không ttvi đã chúc mừng chú cách đây khoảng 2-3 tuần gì đó rồi....khi chú kể cho ttvi là chú muốn ra khỏi cái dù của Ngài để đi quậy chơi cho đã...thì nó la lên...ak anh muốn chơi trò chơi lớn hã...xin chúc mừng...và từ đó ttvi cứ nín thở mà theo dõi chú hi hi hi
nên khi mà Thầy thông báo thì chú nghĩ tới ttvi liền...cái Tha Tâm Thông của ttvi mạnh lắm đó con :D :D ;D chú toàn dựa hơi của ttvi mà thôi :D ;D :D
Sư huynh tập dử dội quá là em cũng "rung rinh" theo luôn hehehhe......... ;D ;D ;D

ttvi

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 18, 2012, 05:02 AM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th1 18, 2012, 04:20 AM
Trích dẫn từ: baothoho trên Th1 18, 2012, 03:58 AM
   chua kip chuc mừng Lá Chuối, thì nay lại đến Hoa Hồng, úi chao/ phen này mấy sư huynh,sư tỷ được  <đàn Em> cho< ngửi khói> xí lộn,ngửi Hương Sen mệt nghĩ,Thế là năm nay nhà ta ăn Tết lớn,.....Năm nay có Chuối có Hoa,mong sao năm tới bằng ba năm này,cả chùa chăm chỉ hăng say,tập tành tinh tấn...tứ thiền... thường thăm.       Chúc mừng năm cũ sắp qua,chúc mừng năm mới nở hoa nhiều nhiều... ;D ;D ;D xin cho góp một đôi lời tán dương Lá Chuối,Hoa Hồng và tất cả ACE.hehhe ;D ;D ;D

năm nay có Chuối có hoa hay quá anh hihi cảm ơn anh chị nhiều nhiều

Còn thiếu mùi nhang với cái đèn hột vịt hai Chú ơi  ;D ;D ;D

@ Chú Baothoho : Con cám ơn Chú !  ;D

@ Chú HHĐL : vụ ông quoại Ttvi đó Chú, Tha Tâm Thông của quoại thì con chưa đủ trình độ biết chứ mà Rủ Rê Thông của quoại đó con biết rõ lắm à  ;D ! Vài ngày gặp con là cù rủ, dụ dỗ  : " Em lên trển với anh đi ", " Hẹn em trên đó nha",  " Anh chờ em trển nha". Đó ! Chú coi ! Được con mắt không !?  ;D ;D ;D Làm con ớn chè chuối quá chừng !

TB : à, xí mê ! "trển" là Diệt Thọ Tưởng Định của quoại, chứ hổng phải gì gì đâu nhen Cô Chú Bác ACE  ;D

Heheheh...........chỉ "đứt thở" vài lần thôi chứ đâu có ngủm luôn đâu mà sao la quoai quoái vậy cô thánh? hehheeh.....

2 Tí

Trích dẫn từ: bt trên Th1 17, 2012, 09:18 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 17, 2012, 12:09 AM
Dear Ông Quoại Ttvi !  ;D ;D ;D

"Bên kia" toàn phụ lữ con lít thì ông quoại im re. "Bên đây" Người Lớn ông quoại dza chúc mừng một câu, dzô chúc mừng hai câu, làm ngộ lóng cái cần cổ quá nha quoại. Ông quoại chơi "nhất bên chúc, nhất bên lơ" là ngộ hông có chơi nha quoại !  ;D ;D ;D hahahahaha

"Phụ lữ con lít" quá giỏi rồi, còn đám mày râu thì lâu ngày đoạn tháng mới ra được một ông :-) :-).  Phải nên chúc mừng để ủng hộ phái mày râu chứ.  Ngày xưa, mấy bà có cái câu: "phụ nử vùng lên", nhưng giờ này đám mày râu tụi mình phải có cái câu khác là "phụ nam nổi dậy" mới được :-) :-) :-). 

Chúc mừng huynh HHDL, vô chi mà vô ác quá vậy, chơi một lúc luôn 2 người :-) :-) :-) đã hỉ!! :-) :-)
;D ;D ;D ha ha ha phụ nam nổi dậy!
Tính ra từ đầu năm đến nay cũng nổi lên đến bốn phụ nam (anh HHDL, anh Hòa lùn, anh Văn Tâm và T3T)... chứ đâu có ít  ;D ;D ;D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.