canthan
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
vào lúc: 05-01-2013, 09:55 AM
|
|
Thưa Thầy, mới vài hôm trước con mơ thầy ạh, con mơ thấy là con bị một đám người nam có, nữ có rượt con chạy quá trời, ba con đi bên cạnh có chạy chiếc xe máy mà không chở con, chỉ nhìn con cười mà thôi, còn chông con thỉ đứng im ru àh thầy. Con chạy một lúc sau có gặp được một anh chạy xe đạp ngang qua, ảnh chở theo đứa con trai của anh, con năn nỉ cho con đi quá giang với, em bị người ta rượt quá, em chạy mệt quá,....năn nỉ một hồi ảnh đồng ý cho con leo lên xe chở con về nhà. Vừa về đến nhà ảnh kêu con đừng trốn nhà anh mà qua nhà hàng xóm trèo lên nóc tủ mà trốn, vì nhà của anh với nhà hang xóm cái vách nó có vài cây tầm vong àh, thế rồi con leo lên nóc tủ nhà hàng xóm, con đang địng nằm thì có một bà già dẫn 2 đứa con đến xin tiền, con thấy người con nhõ tay bị lỡ hết, nguoi con lớn hì lành lặn, con thầm nghĩ là:" chắn người ta bị phong rồi", con bèn ngồi dậy cho người con nhõ 50,000, người con lớn con cho 100.000, rồi con nghĩ, mình cho hết tiền luôn rồi, con buột miệng và nói:" rồi hết tiền luôn", bà mẹ nghe vậy liền hỏi:" con cho hết tiền rồi ha?", con liền nói" con co 150,000 con cho hết rồi", bà mẹ bảo:" con lấy đi", rồi bà đưa cho con lại 100,000. Con khong lấy và tuột xuống tủ đi về, vừa đi con vừa giận ba con sao lại bỏ con để người ta dí con quá trời, liền sau đó con gặp ba, ba cười nói cho con 8 tỷ, con nói con không cần, tự con về con làm ra tiền được, nói xong con bỏ đi, trong đầu con còn giận chồng con nữa, con nói kì này về là làm đơn li dị luôn, ai biểu đang nước sôi lửa bỏng không cứu em chi. Hỗm rầy con cứ nằm ngũ sau khi niệm phật là thấy người ta dí chạy té khói luôn đó thầy, hic hic.... con nói điều này con mắc cỡ quá, xin thầy va ace đừng cười con, chẳng hiểu sao lai nằm mơ thấy nghiên cứu, sáng ra con tự chữi mình thậm tệ luôn, sau đó thì không thấy gì nữa, toàn là bi dí chạy không àh. Mấy ngày rồi trong lòng con không vui, buồn bực và nóng tính..... Chắc con bị gì rồi thầy ạh, mấy lần trước con đâu có như vậy. Sẵn đây thầy cho con hỏi luôn là tại sao em con nó rất hay niệm câu NamMo Dược Sư Lưu Ly Quang vương Phật, cứ rảnh là em con nó niệm liền, chừng nào nằm niệm thì nó mới chịu niệm A Di Đà Phật. Thầy ơi, thầy rãnh thầy trả lời giúp con nha thầy. Con chú thầy sức khỏe nhiều nhiều để con còn được ngữi khói của thầy hihihi  :'(
|

Logged
|
|
|
canthan
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 07-01-2013, 08:50 PM
|
|
Thưa Thầy, đêm qua con nằm thấy một cơn ác mộng như là đang diễn ra thật sự vậy đó Thầy, con kể ra cho Thầy và các bạn nghe nhé: Đêm qua con lên mạng bằng điện thoại để đọc mấy chuyên mục trên trang nhà mình, đây là thói quen của con mỗi khi con rảnh rỗi Thầy ạh, sau khi đọc xong con liền niệm phật, con nói với em là mình đang đi tốt rồi, Chị em mình chạy chậm nhưng chị biết Thầy sẽ chờ mình, gắng lên nha em. Con bắt đầu niệm thì tự nhiên con có cảm giác gì đó rất là sợ, mỗi ngày con niệm sao con không có cảm giác đó mà hôm nay con lại bị như thế vậy thầy? Sau khi niệm xong con bắt đầu ngủ, trong giấc mơ con thấy là có một con quỹ nó đang tìm cách chui vào người con, nó dằn xé với linh hồn con, con cảm nhận sự nghẹt thở dữ dội như muốn tắt thở luôn. Linh hồn con chợt nghĩ đến Đại nguyện của Phật A Di Đà mà Thầy thường nói trên diễn đàn là mình mà niệm phật là mình trong cái lọng của Ông Phật, Ông Phật đang bảo vệ mình rồi, thế là linh hồn con nó bắt đầu niệm A Di Đà Và nó tìm chấm đỏ, chấm đỏ chưa thấy mà chỉ thấy một chấm to nhưng chưa phải là chấm đỏ Thầy ạh! Niệm được một hồi tư nhiên linh hồn con nó biết là con quỹ đã đi rồi , sau đó sự nhẹ nhàng đến với linh hồn con rồi em con nó niệm phật. ( rồi con cũng hết biết gì luôn). Thầy ới, Thầy khỏe Thầy coi dùm con nha Thầy, coi dùm con em con dạo này nó tiến bộ chưa..... Con chúc Thầy nhiều sức khỏe ạh. Con Chào Thầy
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 09-01-2013, 06:37 AM
|
|
Thưa Thầy, mới vài hôm trước con mơ thầy ạh, con mơ thấy là con bị một đám người nam có, nữ có rượt con chạy quá trời, Đó là do công việc nó nhiều quá và con làm lại chưa xong ba con đi bên cạnh có chạy chiếc xe máy mà không chở con, chỉ nhìn con cười mà thôi, còn chông con thỉ đứng im ru àh thầy. Con chạy một lúc sau có gặp được một anh chạy xe đạp ngang qua, ảnh chở theo đứa con trai của anh, con năn nỉ cho con đi quá giang với, em bị người ta rượt quá, em chạy mệt quá,....năn nỉ một hồi ảnh đồng ý cho con leo lên xe chở con về nhà. Tuy là có sự giúp đở này nọ, nhưng chưa đủ mạnh. Vừa về đến nhà ảnh kêu con đừng trốn nhà anh mà qua nhà hàng xóm trèo lên nóc tủ mà trốn, vì nhà của anh với nhà hang xóm cái vách nó có vài cây tầm vong àh, thế rồi con leo lên nóc tủ nhà hàng xóm, con đang địng nằm thì có một bà già dẫn 2 đứa con đến xin tiền, con thấy người con nhõ tay bị lỡ hết, nguoi con lớn hì lành lặn, con thầm nghĩ là:" chắn người ta bị phong rồi", con bèn ngồi dậy cho người con nhõ 50,000, người con lớn con cho 100.000, rồi con nghĩ, mình cho hết tiền luôn rồi, con buột miệng và nói:" rồi hết tiền luôn", bà mẹ nghe vậy liền hỏi:" con cho hết tiền rồi ha?", con liền nói" con co 150,000 con cho hết rồi", bà mẹ bảo:" con lấy đi", rồi bà đưa cho con lại 100,000. Con khong lấy và tuột xuống tủ đi về, vừa đi con vừa giận ba con sao lại bỏ con để người ta dí con quá trời, liền sau đó con gặp ba, ba cười nói cho con 8 tỷ, con nói con không cần, tự con về con làm ra tiền được, nói xong con bỏ đi, trong đầu con còn giận chồng con nữa, con nói kì này về là làm đơn li dị luôn, ai biểu đang nước sôi lửa bỏng không cứu em chi. Câu chuyện nó có chuyển biến tốt đẹp: Khi nó đi từ đau thương (một mình con lo nhiều chuyện), và sau cùng là nó biến thành sức mạnh sản xuất (có nghĩa là có khuynh hướng làm việc thiện)  Hỗm rầy con cứ nằm ngũ sau khi niệm phật là thấy người ta dí chạy té khói luôn đó thầy, hic hic.... con nói điều này con mắc cỡ quá, xin thầy va ace đừng cười con, chẳng hiểu sao lai nằm mơ thấy nghiên cứu, sáng ra con tự chữi mình thậm tệ luôn, sau đó thì không thấy gì nữa, Phản ứng không hợp lý này, chỉ làm cho câu chuyện rắc rối thêm mà thôi. Mà con nên hiểu đây là thói quen lâu đời của Dục Giới khi có đầy đủ sức khỏe, thì cung phản xạ có điều kiện tự nhiên hoạt động. Muốn chấm dứt thì nên leo lên cõi Sơ Thiền thì nó mới hết được cái phần thô sơ này  . Ý là cái đề mục xuất hiện ra được 12 giây toàn là bi dí chạy không àh. Mấy ngày rồi trong lòng con không vui, buồn bực và nóng tính..... Chắc con bị gì rồi thầy ạh, mấy lần trước con đâu có như vậy. Con khó chịu là do nhiều việc quá. Cộng với cái vụ nghiên cứu kia, nên cái lương tâm nó đòi cắn con một miếng đó! Như vậy nè con... Mình chỉ có hai tay, hai chân cho nên chỉ có thể làm một lần một chuyện mà thôi. Đừng có bị rối, cừ làm đều đều từng chuyện một. Khi làm xong thì nên tự khen con một phát để lên tin thần và... làm tiếp! Sẵn đây thầy cho con hỏi luôn là tại sao em con nó rất hay niệm câu NamMo Dược Sư Lưu Ly Quang vương Phật, cứ rảnh là em con nó niệm liền, Câu này nó có hai tác dụng chính: 1. Là đang bị vật chất đe dọa. Trong Đại Nguyện của Ngài là cho ăn uống trước rồi mới tu hành sau mà! 2. Là đang đối diện với nghiệp quả giửa con và một cá nhân nào đó. Như khi Ngài chữa bệnh: Gì thì gì, cũng đành phải chữa từng bệnh nhân một. chừng nào nằm niệm thì nó mới chịu niệm A Di Đà Phật. Thầy ơi, thầy rãnh thầy trả lời giúp con nha thầy. Con chú thầy sức khỏe nhiều nhiều để con còn được ngữi khói của thầy hihihi  :'( Thì khi con tập thì con chủ động vào chương trình tu hành. Còn khi không tập thì tâm nó thấy thiếu cái gì thì nó củng cố cái đó mà thôi 
|

Logged
|
|
|
canthan
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 14-01-2013, 12:49 AM
|
|
Dạ, con cám ơn Thầy đã giải dùm giấc mơ cho con. hic hic.... Vậy là em con va con vẫn chưa tiến bộ được chút nào hả Thầy? Con nhận pháp của Thầy đã gần một năm rồi, chỉ có những lúc bệnh hoặc đau đầu con mới nghĩ giải lao mà thội.... Vậy mà em con vẫn chưa tiến bộ, con phải cố gắng hơn nữa phãi không Thầy....Con chúc Thầy nhiều sức khỏe ạh.
|

Logged
|
|
|
canthan
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 10-04-2013, 12:11 AM
|
|
Con có 2 giấc mơ trong 2 ngày gần đây, con không hiểu có phải là giấc mơ công phu không nữa. Thầy xem dùm con nha Thầy. Mỗi giấn mơ ngắn lắm Thầy ạh! Giấc mơ 1: con thấy người ta nói về rắn nhiều lắm, thế là con và 1 bạn đi chung( con không biết ai, chỉ biết là bạn) đi về con đường nhà con, con còn quảng cáo với bạn là ở đây tui nghe người ta nói có một con rắn hổ mang to lắm nhưng chưa bắt được, thế là con với bạn ngồi tìm trong nhiều cái hộc như là học tủ vậy đó, rồi con thấy con rắn, con bảo:" ê nó kìa, còn con rắn cái đâu nhỉ?" Con không sợ con rắn này, con còn rũ bạn tìm con rắn nữa, người ta tìm bắt nó nữa đó, thôi mình xua cho nó đi trốn chỗ khác đi. con nói với bạn con như thế. Giấc mơ tối qua của con: con thấy con đi với chị con, đi một hồi gặp Mẹ, Mẹ keu con và chị đi theo Me, Mẹ cho con cái này. Đi một hồi đến 1 cái ao hay con suối gì đó, ( con thấy ca 3 người đều đi được trên nước đó Thầy). Thế là cả ba cùng đứng trên nước Mẹ kêu con đưa tay Mẹ cho một hoa sen, con nghĩ hoa sen gì mà nở hoa dưới nước vậy cà? Rồi khi Mẹ đưa con thì con nói:" hoa gì mà xấu quá, không phãi hoa sen, hoa sen gì màu vàng úa, nhìn héo quá". Và con không lấy nữa, con và chị quay về, khi quay về con còn tự nói với mình trong mơ la:" mai mình phải hỏi Thầy giấc mơ này có nghĩa là gì ". Con và chị ra về rồi con lại thấy cảnh con ngồi ngoài sau xe đạp như là chồng con chở con đi đâu đó , con thấy đường vắng và mát mẻ quá, cảm giác của con thật là bình an và vui vẻ. Thầy ơi cho con hỏi với, con niệm đã ra chấm vàng rồi nhưng nhõ lắm Thầy, nhưng nó chỉ đứng với con có tí xíu là lại chạy mất, lâu lâu con còn thấy một màu đỏ mờ nhạt chạy qua nữa. Con không biết mình đã đi đúng hướng chưa vậy Thầy? Con sẽ cố gắng hơn nữa, Thầy dạy con nha Thầy, sao con kêu cái chấm đỏ lên nó không đỏ mà chạy mất tiêu. Hôm kia con nằm nghiêng niệm, con dặn em con là: chị ngũ thì em tập nha". Thế là con nằm nghiêng đến khoang 5h sáng luôn Thầy ạh. Thầy coi dùm con coi đứa em con nó đả chịu học hành chưa Thầy? con cảm ơn Thầy. Thầy giữ gìn sức khỏe Thầy nha!
|

Logged
|
|
|
canthan
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 10-04-2013, 12:31 AM
|
|
Sã7n đây Thầy cho con hỏi một việc:" hôm trước Ba con kêu con đi gửi tiền vế quê cho bà nội, con nói là con chưa gửi được vì cái sim con bị hư, con đi làm lại thì không còn số điện thoại của nhỏ em con bà Cô con, nên đàng ra con không biết địa chỉ., Ba gắng đợi vài hôm nữa là nó gọi cho con liền àh". Thế mà vài hôm sau thí be' đó gọi cho con thiệt Thầy ạh? Thầy xem dùm con có phải bị THTT nó làm không Thầy? Con cũng hơi lo lo, con bị ám ảnh THTT rồi Thầy ơi. Thầy khỏe trả lời dùm con nha Thầy, con cám ơn Thầy nhiều nhiều... Con yêu Thầy. 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 10-04-2013, 05:17 PM
|
|
Sã7n đây Thầy cho con hỏi một việc:" hôm trước Ba con kêu con đi gửi tiền vế quê cho bà nội, con nói là con chưa gửi được vì cái sim con bị hư, con đi làm lại thì không còn số điện thoại của nhỏ em con bà Cô con, nên đàng ra con không biết địa chỉ., Ba gắng đợi vài hôm nữa là nó gọi cho con liền àh". Thế mà vài hôm sau thí be' đó gọi cho con thiệt Thầy ạh? Thầy xem dùm con có phải bị THTT nó làm không Thầy? Con cũng hơi lo lo, con bị ám ảnh THTT rồi Thầy ơi. Thầy khỏe trả lời dùm con nha Thầy, con cám ơn Thầy nhiều nhiều... Con yêu Thầy.  Chỉ là sự trùng hợp.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 10-04-2013, 05:47 PM
|
|
Con có 2 giấc mơ trong 2 ngày gần đây, con không hiểu có phải là giấc mơ công phu không nữa. Thầy xem dùm con nha Thầy. Mỗi giấn mơ ngắn lắm Thầy ạh! Giấc mơ 1: con thấy người ta nói về rắn nhiều lắm, thế là con và 1 bạn đi chung( con không biết ai, chỉ biết là bạn) đi về con đường nhà con, con còn quảng cáo với bạn là ở đây tui nghe người ta nói có một con rắn hổ mang to lắm nhưng chưa bắt được, thế là con với bạn ngồi tìm trong nhiều cái hộc như là học tủ vậy đó, rồi con thấy con rắn, con bảo:" ê nó kìa, còn con rắn cái đâu nhỉ?" Con không sợ con rắn này, con còn rũ bạn tìm con rắn nữa, người ta tìm bắt nó nữa đó, thôi mình xua cho nó đi trốn chỗ khác đi. con nói với bạn con như thế. Caí hay của giấc mơ là đã thấy mà lại không sợ! Chứng tỏ là rắn này rất là quen với con. Cho nên có thể kết luận là: Rắn này là cái Trí Tuệ mà con sẽ gặp sau này.  Tất nhiên là con nên dợt cho đúng, và với cường độ là 70% sức lực mà thôi. Giấc mơ tối qua của con: con thấy con đi với chị con, đi một hồi gặp Mẹ, Mẹ keu con và chị đi theo Me, Mẹ cho con cái này. Đi một hồi đến 1 cái ao hay con suối gì đó, ( con thấy ca 3 người đều đi được trên nước đó Thầy). Thế là cả ba cùng đứng trên nước Mẹ kêu con đưa tay Mẹ cho một hoa sen, con nghĩ hoa sen gì mà nở hoa dưới nước vậy cà? Rồi khi Mẹ đưa con thì con nói:" hoa gì mà xấu quá, không phãi hoa sen, hoa sen gì màu vàng úa, nhìn héo quá". Và con không lấy nữa, con và chị quay về, khi quay về con còn tự nói với mình trong mơ la:" mai mình phải hỏi Thầy giấc mơ này có nghĩa là gì ". Con và chị ra về rồi con lại thấy cảnh con ngồi ngoài sau xe đạp như là chồng con chở con đi đâu đó , con thấy đường vắng và mát mẻ quá, cảm giác của con thật là bình an và vui vẻ. Cũng y như những người có dây dưa với Tha Hóa Tự Tại. Họ hay giả dạng ra làm người già, người quen trong gia đình để có thể tự nhiên trao tặng mấy bữu bối mà họ đã luyện tập xong. Nhưng vì cái An Trú Chánh Niệm của con nó quá cứng cựa nên con nhận ra những khuyết điểm của họ liền!  Và dĩ nhiên là con không nhận!  Không nhận thì linh hồn nhẹ nhàng liền thôi. Cái cứng cựa là con không thèm nhận của cho trong giấc mơ. Cho dù là bất cứ ai cho, kể cả thầy. Thầy ơi cho con hỏi với, con niệm đã ra chấm vàng rồi nhưng nhõ lắm Thầy, nhưng nó chỉ đứng với con có tí xíu là lại chạy mất, lâu lâu con còn thấy một màu đỏ mờ nhạt chạy qua nữa. Con không biết mình đã đi đúng hướng chưa vậy Thầy? Con sẽ cố gắng hơn nữa, Thầy dạy con nha Thầy, sao con kêu cái chấm đỏ lên nó không đỏ mà chạy mất tiêu. Hôm kia con nằm nghiêng niệm, con dặn em con là: chị ngũ thì em tập nha". Thế là con nằm nghiêng đến khoang 5h sáng luôn Thầy ạh. Thầy coi dùm con coi đứa em con nó đả chịu học hành chưa Thầy? con cảm ơn Thầy. Thầy giữ gìn sức khỏe Thầy nha!
Do chưa quen đó mà. Thông thường là con có thể giử nó lâu hơn khi con qúan cho nó to bằng đầu đủa. Và con nhớ là chỉ tập ở mức độ 70% sức khỏe thôi đó nghe.
|

Logged
|
|
|
canthan
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 15-04-2013, 11:01 PM
|
|
Con cám ơn Thầy đã giải thích cho con nghe, con sẽ cố gắng hơn nữa. Thầy ơi, Thầy giữ gìn sức khõe nha Thầy. Con chào Thầy!
|

Logged
|
|
|
canthan
Thành viên
Bài viết: 33
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 07-05-2014, 09:18 PM
|
|
Thưa Thầy! Con biét Thầy vất vả vì chúng con nên con không dám hỏi nhiều, tại vì con tháy giấc mơ kì quá nên con mới lên đạo tràng hỏi ạh! Các anh chị Thánh Tăng nào biét xin chỉ rõ cho em hiểu dùm ạh, em cám ơn rất nhiều. Thưa Thày và các bạn, do em đang mang thai gần được 2 tháng mà con ốm nghén kinh khủng nên khi gặp giấc mơ này đâm ra con lo lắng quá, không biết như thế nào nữa. Con thấy mình đang ở nhà một đứa bạn, có nhiều người lắm, hình như có tiệc gì đó, mà nhà cũng thiết kế ngộ lắm Thầy, cái bếp thì để lên saan thượng mà nấu ăn, con cũng trên saan thượng ngồi chơi luôn. Trong lòng con lúc này muốn lấy một cái gì đó của nhà bạn con, nhưng cuói cùng con suy nghĩ làm vậy mắc cỡ lắm đó nha. Sau đó con chui đàu ra cửa sổ dòm xuống fía dưới thấy sâu thăm thẳm mà gió thì rất mát, lúc sau con rút đàu vô thì không được, phải rất mạnh con mới rút ra được, con hết hồn luôn Thầy ơi! Một lúc sau con thấy con gặp lai vài đứa bạn học chung cấp 2 với con, mấy đứa đi chung đường đến một đồng cỏ thật lớn có nhiều hoa lắm, con thấy hoa màu trắng, rồi hoa màu hồng trắng, con đi hái vài nhánh để định bó thành một bó hoa thậy đẹp, con nhẩm là tìm được 7 nhánh hoa, một lúc sau nữa con lai đi đến một công viên, con thấy có cây mận xanh rụng quả đày gốc, con nghĩ bụng :" mận da xanh ne, ngọt lắm" thế là con nhạt lên ăn một trái ngon lành. Đi dạo một vong trong công viên, con thấy công viên nào nhỏ quá, chỉ có một vong tròn thôi, rồi con di tói gặp một con vật màu đen ban đàu con hơi sợ, và hình như nó đã cắn vào tay trái con 4 dấu răng. Con đi chổ khác thì có một anh bảo vệ hỏi con vết thuơng rồi con chìa tay cho ảnh xem, con thấy không đau, nhìn vô cửa ngay chổ anh đó đứng thì con thấy con gì giống con báo, vài con nhỏ và một con rất to. Con đòi vào, anh đó không cho, anh đó nói là trong đó có một con sư tử chúa dữ lắm, con bảo, nó cắn em ròi thì em còn gì mà sợ nó nữa, con định vào xem mấy lần mà anh ấy đều không cho vào. Giấc mơ đến đay thì hết rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến cái thai trong bụng con không Thầy? Mà sao giấic mơ con lại có màu săc rõ ràng và đẹp lắm, tâm trạng con thoải mái vô cùng dù rằng trưa hôm đó con vào bệnh viện truyền nước biển vì con thở quá mệt Thầy ạh. Cảm giác của con là không tháy sọ cái gì cả ạh. Con cám ơn Thầy và các anh chị em nhiều nhiều.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 06-10-2015, 05:31 AM
|
|
Thưa Thầy! Con biét Thầy vất vả vì chúng con nên con không dám hỏi nhiều, tại vì con tháy giấc mơ kì quá nên con mới lên đạo tràng hỏi ạh! Các anh chị Thánh Tăng nào biét xin chỉ rõ cho em hiểu dùm ạh, em cám ơn rất nhiều. Thưa Thày và các bạn, do em đang mang thai gần được 2 tháng mà con ốm nghén kinh khủng nên khi gặp giấc mơ này đâm ra con lo lắng quá, không biết như thế nào nữa. Con thấy mình đang ở nhà một đứa bạn, có nhiều người lắm, hình như có tiệc gì đó, mà nhà cũng thiết kế ngộ lắm Thầy, cái bếp thì để lên saan thượng mà nấu ăn, con cũng trên saan thượng ngồi chơi luôn. Trong lòng con lúc này muốn lấy một cái gì đó của nhà bạn con, nhưng cuói cùng con suy nghĩ làm vậy mắc cỡ lắm đó nha. Sau đó con chui đàu ra cửa sổ dòm xuống fía dưới thấy sâu thăm thẳm mà gió thì rất mát, lúc sau con rút đàu vô thì không được, phải rất mạnh con mới rút ra được, con hết hồn luôn Thầy ơi! Một lúc sau con thấy con gặp lai vài đứa bạn học chung cấp 2 với con, mấy đứa đi chung đường đến một đồng cỏ thật lớn có nhiều hoa lắm, con thấy hoa màu trắng, rồi hoa màu hồng trắng, con đi hái vài nhánh để định bó thành một bó hoa thậy đẹp, con nhẩm là tìm được 7 nhánh hoa, một lúc sau nữa con lai đi đến một công viên, con thấy có cây mận xanh rụng quả đày gốc, con nghĩ bụng :" mận da xanh ne, ngọt lắm" thế là con nhạt lên ăn một trái ngon lành. Đi dạo một vong trong công viên, con thấy công viên nào nhỏ quá, chỉ có một vong tròn thôi, rồi con di tói gặp một con vật màu đen ban đàu con hơi sợ, và hình như nó đã cắn vào tay trái con 4 dấu răng. Con đi chổ khác thì có một anh bảo vệ hỏi con vết thuơng rồi con chìa tay cho ảnh xem, con thấy không đau, nhìn vô cửa ngay chổ anh đó đứng thì con thấy con gì giống con báo, vài con nhỏ và một con rất to. Con đòi vào, anh đó không cho, anh đó nói là trong đó có một con sư tử chúa dữ lắm, con bảo, nó cắn em ròi thì em còn gì mà sợ nó nữa, con định vào xem mấy lần mà anh ấy đều không cho vào. Giấc mơ đến đay thì hết rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến cái thai trong bụng con không Thầy? Mà sao giấic mơ con lại có màu săc rõ ràng và đẹp lắm, tâm trạng con thoải mái vô cùng dù rằng trưa hôm đó con vào bệnh viện truyền nước biển vì con thở quá mệt Thầy  . Cảm giác của con là không tháy sọ cái gì cả ạh. Con cám ơn Thầy và các anh chị em nhiều nhiều. Đi tìm sư tử chúa và đã bị nó cắn rồi, cho nên không sợ! Thì con chỉ cần duy trì niềm vui này thôi, chớ biết làm sao bây giờ? Trong điều kiện này thì chỉ là nguyện cho con Xuất Nhập Bình An, Tai Qua Nạn Khỏi. 
|

Logged
|
|
|
|