Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: linh ảnh bắt ấn  (Đọc 4504 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 23-02-2010, 09:44 PM

kính thưa thầy...

sáng nay con chuẩn bị đi làm... trước khi đi con có nhắm mắt và quán ngài A DI ĐÀ thân vàng rực được khoảng vài chục giây thì có hiện tượng là ngài biến thành một cái mặt trời sáng chói... tròn vo rất hoàn hảo và sáng vô cùng... con tập trung niệm và lấy hết sức bình sinh phóng lời niệm vào đó liên tục không dứt...con tác ý thầm là xin thể hiện và tiếp tục   niệm và phóng... dướn cả người tới mà phóng...(do cố gắng quá nên người nó thế đó ạ hi hi)

ước chừng một phút trôi qua, mặt trời chuyển sang màu xanh dương thăm thẳm..thoáng có chữ gì đó,con  chú ý kỷ hơn thấy có cảnh trời mây, cây cỏ hiện ra. con vẫn tiếp tục niệm và phóng...

thời gian cứ thế trôi qua con niệm phóng và nguyện xin thể hiện...đến lúc chắc là do đuối sức, con thấy ngài A DI ĐÀ hiện ra lại đứng trên hoa sen 8 cánh, góc con nhìn hơi chếch xuống. sau đó dần dần con thấy con đứng đối diện trước mặt ngài...

đột nhiên hai tay ngài đưa lên  trước ngực rất chậm, rất thanh tịnh nhẹ nhàng.... mười đầu ngón tay khi chạm nhau thì dừng lại... con làm theo khi mười  đầu ngón tay con chạm nhau thì tay ngài lại tách ra nhưng ngón cái và ngón trỏ chạm nhau thành vòng tròn như ấn kim cang... con làm theo... ngài giử nguyên ấn kim cang và đưa từ từ ra hai bên khi con làm theo thì linh ảnh ngài biến mất....(cái ấn này thằng con trai con nó cũng được học như vậy)

sau đó giửa ngực con có cục gì đó to như trái tim... cứng tức, nó chận giửa ngực...khi hít vào thì có cảm giá đau... đến 8 giờ 30 sáng thì cục đó cũng tự biến mất.
chỉ còn cảm giác đau xương ngực khi cố hít vào....

kính xin Thầy chỉ dạy con làm gì tiếp theo ạ...
con

Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 23-02-2010, 11:46 PM

Ngầu ơi là ngầu!sướng ơi là sướng!hạnh phúc tràn đầy!Cáo chình!
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #2 vào lúc: 24-02-2010, 04:02 AM

Hai Cha Con tập hay quá.Tới luôn bác tài.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #3 vào lúc: 25-02-2010, 07:14 PM

kính thưa Thầy..
đây là ngày thứ 3 liên tiếp con giử được linh ảnh này... cứ vào giờ đi làm con quán ngài là xuất hiện ngay cái vòng tròn sáng chói... giờ quen thì nhìn kỹ thấy rằng bên trong nó đỏ rực,sáng trong chưa bao giờ con quán được vòng tròn màu đỏ đẹp và hoàn hảo như vậy... khi vòng tròn sáng mất đi là ngài lại hiện ra và cử động cánh tay cầm chiếc Hoa sen vàng, màu áo vàng láng bóng đẹp như sa tanh he he ....

hết rồi ạ
con
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 01-03-2010, 01:57 PM

kính thưa Thầy..
đây là ngày thứ 3 liên tiếp con giử được linh ảnh này... cứ vào giờ đi làm con quán ngài là xuất hiện ngay cái vòng tròn sáng chói... giờ quen thì nhìn kỹ thấy rằng bên trong nó đỏ rực,sáng trong chưa bao giờ con quán được vòng tròn màu đỏ đẹp và hoàn hảo như vậy... khi vòng tròn sáng mất đi là ngài lại hiện ra và cử động cánh tay cầm chiếc Hoa sen vàng, màu áo vàng láng bóng đẹp như sa tanh he he ....

hết rồi ạ
con
Chú ý vào ngay cái trung tâm năng lực Ajna của Linh Ảnh. Và giữ như vậy.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 01-03-2010, 08:16 PM

Cái nhà Bác HHDL này rơi vào "đất kết " về Tu hay sao í? sao mà liên tiếp ...,thấy phát thèm sao đâu! Grin Grin

Kính
TLT
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #6 vào lúc: 01-03-2010, 08:26 PM

dạ tại HH ở ngay ổ của các anh chi LUBU mà....hi hi...nói vậy thôi chứ các nhí đặt các trạm xoay quanh trái đất. TLT có ở đâu cũng nhận được tâm từ của Thầy và các nhí hết. cứ làm đại .... là được mà... he he...
chúc TLT tinh tấn....
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 21 câu truy vấn.