Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Có nên không nhỉ ???

Bắt đầu bởi Bồ Đề Tâm, Th7 23, 2012, 09:21 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Bồ Đề Tâm

BĐT không biết là có nên làm phiền mọi người không nữa ??? Chẳng là em trai mình bị cận nặng từ hồi nhỏ, chiều nay gia đình quyết định cho em đi mổ mắt ở viện mắt quốc tế - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Mình định nhờ các bạn đồng tu giúp cho em mình một ít công đức để việc mổ mắt của em được thuận lợi, việc này thực ra cũng nhỏ thôi, nhưng mình đang bị hết sức, nên muốn nhờ các bạn giúp cho. Bạn nào khỏe và rảnh thì giúp cho em BĐT một chút nha, xin cám ơn các bạn rất nhiều! Nếu có gì không đúng thì mọi người bỏ qua cho mình nhé ;D!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Bồ Đề Tâm

Hì, xin lỗi mọi người, do em mình cận nặng, khả năng tái cận cao nên chiều nay bệnh viện không xếp được lịch mổ phù hợp và đã chuyển sang sáng thứ 5 tuần này (vậy là BĐT có thêm thời gian để hồi phục rồi ;D). Có gì mong mọi người giúp thêm cho BĐT nhé ;D! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Bồ Đề Tâm

Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th7 24, 2012, 01:10 AM
Không phải cứ có việc gì là cũng cần phải hồi hướng đâu BĐT. BM lấy ví dụ như cháu của BM bị sốt , nó là cái sốt bình thường đứa trẻ nào cũng phải bị, nên cứ chăm sóc sức khỏe và giữ gìn thì đứa bé nó lại trở lại bình thường. Với trường hợp như của cháu BM, thì mình rất ít khi h2, vì nó là quá trình lên xuống bình thường của cuộc sống thôi.

Có việc ji quan trọng như sinh- tử hay đau bệnh nặng thì mới cần đến sự hh của mọi người trên này, và cũng phải xem duyên đến đâu đã. Giống như một người già sắp chết rồi, thì có hồi hướng cỡ nào thì người ta vẫn sẽ đến lúc chết, đơn giản là vì cái thể xác đã cũ kĩ quá rồi, phải thay lớp áo mới thôi.

Vài lời tâm sự!!!

BM

Cảm ơn BM đã nhắc nhở BĐT nhé! BĐT không có ý lạm dụng cái sự hồi hướng này, những điều mà BM nhắc tới BĐT cũng có biết. BĐT chỉ muốn nhờ các bạn nếu có đủ sức khỏe mà rảnh (dù cái này hơi khó) thì giúp cho em mình một chút thôi, cái này ý BĐT chỉ là tùy hỷ công đức thôi mà. BM đừng đặt nặng vấn đề quá, mẹ BĐT cũng đau ốm và bệnh tật thường xuyên nhưng BĐT có dám nhờ gì đâu... Mọi người tùy hỷ nha, mình không biết nói gì nữa. Mình chỉ làm tốt nhất những gì có thể, còn kết quả thì mình tùy duyên thôi. Có gì các bạn bỏ qua cho!
Cảm ơn bạn BM đã chia sẻ nha!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

ICT

Trích dẫnCảm ơn BM đã nhắc nhở BĐT nhé! BĐT không có ý lạm dụng cái sự hồi hướng này, những điều mà BM nhắc tới BĐT cũng có biết. BĐT chỉ muốn nhờ các bạn nếu có đủ sức khỏe mà rảnh (dù cái này hơi khó) thì giúp cho em mình một chút thôi, cái này ý BĐT chỉ là tùy hỷ công đức thôi mà. BM đừng đặt nặng vấn đề quá, mẹ BĐT cũng đau ốm và bệnh tật thường xuyên nhưng BĐT có dám nhờ gì đâu... Mọi người tùy hỷ nha, mình không biết nói gì nữa. Mình chỉ làm tốt nhất những gì có thể, còn kết quả thì mình tùy duyên thôi. Có gì các bạn bỏ qua cho!
Cảm ơn bạn BM đã chia sẻ nha!
hì hì, cái này nghe như kiểu giận dỗi ấy nhỉ? ;D ::)
mổ mắt hay ốm đâu bình thường thì đâu có vấn đề gì đâu, đôi khi là nghiệp của người ta , là nghiệp thì phải chịu chứ đâu cứ đi kêu gọi hồi hướng,  >:(
không phải chỉ có kết quả mới tuỳ duyên đâu, kể cả chuyện làm cái này cái kia cũng còn tuỳ duyên nữa kìa
rảnh hả? không ai rảnh đâu, ai cũng có người thân hết, bố mẹ anh chị em, ai cũng có cả thôi. tâm lực chả có, tu cà xịch cà đụi thì lấy đâu ra phước mà đi hồi hướng cho người khác, nói ích kỷ một chút thì mình phải nghĩ tới bản thân, tới người thân của mình trước chứ nhỉ?  ;)
ai da. viết có mấy câu mà đau bao tử quá, hay là tiện thể cho mình mượn toppic này xin các bạn hồi hướng cho mình luôn nha. cho mình hết đau bao tử đó mà  ;D ;D ;D

TCH

 Thực ra thì cái việc mổ mắt cận này nó đơn giản lắm, cũng không có gì khó khăn hay là nguy hiểm gì. Huynh cứ yên tâm là mọi việc khác suôn sẻ , Trong việc này là huynh kỹ tính  quá nên mới lên nhờ mọi người, việc này mấy ông bác sĩ dư sức mổ ngon lành thôi, chưa đến mức anh em trên này phải hồi hướng đâu huynh Bồ Đề Tâm  à  :D :D :D.

Bồ Đề Tâm

Cảm ơn bạn BM và TCH, quả thật vấn đề này hơi nhạy cảm. Mình cũng không chắc là có nên làm việc này không, giờ thì mình hiểu rồi! Cảm ơn nhé!

@ICT: bạn nói chuyện có vẻ tếu và hơi có phần khiêu khích nhỉ, nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã comment!
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

Bồ Đề Tâm

Cảm ơn bạn BM!!!

Thực sự là không có gì, trong phần này thì đúng là mình làm chưa ổn, cảm ơn các bạn đã nhắc nhở để mình kịp thời chỉnh sửa những gì còn thiếu sót!!! ;D ;D ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

COLONY

Mọi việc nên để tùy duyên,chỉ nên nhờ sự trợ lực khi thật sự cần thiết,lúc mà mình hết sức và rơi vào tuyệt vọng không lối thoát thì mới nên nhờ người giúp về cả tinh thần lẫn vật chất.

Vài lời chia sẽ với đạo hữu

Bồ Đề Tâm

Cảm ơn huynh COLONY đã chia sẻ ;) Chuyện này đệ đã nghĩ thông rồi ;D

@ICT: Mặc dù bạn đã ném cho mình một cục đá rất là to (may mình kiềm được ;D), nhưng cũng vì vậy mà mình ngộ ra nhiều điều (bạn hình như không phải là người mới nhỉ ;D). Thành thật cảm ơn bạn nhé ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

COLONY

Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm trên Th7 25, 2012, 01:50 AM
Cảm ơn huynh COLONY đã chia sẻ ;) Chuyện này đệ đã nghĩ thông rồi ;D

@ICT: Mặc dù bạn đã ném cho mình một cục đá rất là to (may mình kiềm được ;D), nhưng cũng vì vậy mà mình ngộ ra nhiều điều (bạn hình như không phải là người mới nhỉ ;D). Thành thật cảm ơn bạn nhé ;D

Bodetam , nick của bạn đã nói lên tất cả rồi mà...tu là sửa tu la thay đổi, tu là chuyển hóa, tu là tránh ác làm lành, tu là giảm tham, sân, si...chỉ cần bdt thấy đạo hữu nào nói là mình đang tu mà không đổi tâm tính tư hung dữ, làm ác, nói điều thêu dệt gây khẩu nghiệp làm khổ chúng sanh thì biết người đó chỉ tu miệng tu cái võ chứ không tu tâm, tu là phải biết chuyển hóa tâm thức từ ác thành thiện....phải quán xét mà giữ nghiêm giới luật...

Vài lời chia sẽ cùng bạn

ICT

ai cũng xoa, cũng vuốt ve thì chỉ tới thế mà thôi, trách một câu, âu yếm 3 câu, bao giờ mới tỉnh ra được.
Tui thẳng vậy đó, có sao nói vậy, nếu tui mà không nói mấy cái câu như hắt nước vào mặt như vậy đó, thì liệu có nhìn ra và suy nghĩ lại hay không? hay còn bận giận dỗi trách cứ, là tu, là bồ tát này kia mà không giúp đỡ chúng sinh, giúp cái kiểu vô điều kiện á. xin lỗi bạn BĐT nha, tui không nói bạn đâu, là tui mượn toppic của bạn để nói cho những người khác đang có cái tâm ỷ lại kia kìa

Bồ Đề Tâm

Uh, mình nghĩ là dừng ở đây được rồi. Cám ơn tất cả các bạn vì đã chia sẻ với mình nha. Chúc mọi người tinh tấn ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

ICT

cảm ơn bạn đã hiểu cho tui, tui thấy ngứa ngáy quá trời, nên tiện thể cho nó bung bét hết ra, cho bà con hiểu và nhớ lấy, lần sau đừng có dẫm vào cái vết chân như thế này ;D ;D ;D

Bồ Đề Tâm

Mình hiểu, một phần cũng đồng ý với tính cách của bạn (bạn nói thay những điều mà mọi người không tiện nói, cũng có nghĩa là bạn sẽ chịu nghiệp thay mọi người ;D). Nhưng dù sao chúng ta cũng đang tu, theo mình bạn nên kiềm chế một chút, nhiều khi mất kiểm soát sẽ rất tai hại và không phải là ai cũng có thể hiểu được bạn đâu ;)
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)