Chú sư phụ ơi ! cho con hỏi nhé,
Khi tu tập thì mình có Công Đức và Phước Báu, rồi mình hồi hướng Công Đức và Phước Báu cho người khác vậy thì nó có bị suy giảm hay mất đi tí nào không chú?
Nhiều người khi mới bắt đầu tu tập thì sợ làm cái vụ hồi hướng này vì sợ sẽ bị mất đi công sức quý báu mà mình đã tu tập được, lúc đầu khi con mới tu cũng bị rơi vào cái vụ này.
Mong chú vì con cũng như những người mới tu mà giải thích giúp.
Cái này con biết để con trả lời cho chú, nếu con nói sai thì ông Phước sửa lại cho con với nhen ông Phước !
Công Đức và Phước Báu không mất hay giảm đi đâu hết mà nó còn tăng lên thêm nữa !
Công Đức và Phước Báu không giống như mình chia miếng bánh đâu chú !
Khi mình tu tập và giúp người thì Công Đức và Phước Báu mình có, thì mình hồi hướng cũng là một việc làm giúp người thì tại sao nó lại giảm hay mất đi !hihi
Con ví dụ như: Tình Thương trong người chúng ta, khi chúng ta thương người người này rồi thương người khác thì tình thương cho từng người lẽ nào lại bị ít đi hay là tình thương đó cho hết rồi trong con lẽ không còn tình thương nữa hay sao ? Khi mà mình càng biết thương yêu mọi người nhiều thì tình thương của mình càng bự càng to lớn càng trãi rộng ra hơn …
Hay là kiến thức, trí tuệ của mình khi mình đem nó đi để giảng giải cho người ta hay bày chỉ cho người khác thì không những mình học thêm những cái hay từ người khác và còn trau dồi thêm kiến thức và sự hiểu biết của mình nữa, chứ cái cho đó không hề bị mất đi cái gì hết mà chỉ được lời thêm !
Ông Phước người có nhiều Công Đức và Phước Báu trong tu tập lắm đó mà ông Phước đem hồi hướng cho người này rồi cho người khác nhiều lắm lận mà con đâu thấy ông Phước mất đi chút nào đâu mà ngày một càng nhiều hơn vì cái Hào Quang của ông Phước càng ngày càng to và sáng chói lắm !hihi
Công Đức và Phước Báu sẽ bị mất hay giảm đi rất nhiều chỉ khi nào mình làm những điều ích kỷ hại người không biết thương người chỉ nghĩ đến mình không thôi, tệ hại hơn là vì cái lợi của mình mà tổn hại đến người khác thì cái đó mất Công Đức và Phước Báu lẹ lắm !
Ông Phước bày con là: Người cho phải luôn luôn Cám Ơn Người nhận ! Người cho là người sung sướng nhất ! hihi
Hay lắm! Trả lời rất là đúng và sáng suốt! tibu thêm tý xiú hehehe:
Khi mình hồi hướng hoài cho nhiều người (đây chỉ là ... Tác Ý cho).
Thì sẽ đến lúc mình gặp cơ hội để chỉ cho người ta tu hành (Tác Ý đã nhiều thì nó sẽ dẫn đến việc thực hành đó là chỉ cho người khác tu hành).
Hai việc này xem ra không có liên quan gì cả!
Nhưng thực tế, đến khi mình bí và khi mình đi hỏi thì sẽ được những cái không ngờ:
1. Ngươi chỉ đường (không phải là thầy dạy mình, mà lại là người điạ phương bình thường chỉ đường mình đi đến gặp người tu sĩ) sẽ chỉ rất là kỹ và nhiệt tình. Nếu không có thì ... tự nhiên mình mò cũng ra! Y như là có Ma đưa lối, Quỷ dẫn đường vậy!
2. Khi gặp tu sĩ giỏi hơn mình thì được trả lời tận tình, chi tiết, cùng với nhiều biến khúc để mình nắm thật vững vấn đề.
3. Nếu hoàn toàn bị cô lập thì Chư Thiên sẽ báo mộng và sẽ dẫn đường đi tìm.
4. Tất cã những người biết chuyện trên các cõi các tầng trời đêù đi tìm dùm hành giả. Khi tìm ra thì sẽ xuất hiện tại chỗ tu của hành giả để thông báo.
5. Tất cả những Giáo Chủ biết câu trả lời sẽ xuất hiện và đóng góp tùy theo sự hiểu biết của mình.
Do đó cho nên, khi hồi hướng 100%, thì nó được những việc này! hehehe
Hết