Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin mọi người hồi hướng cho cháu bé này.. tội nghiệp qúa!

Bắt đầu bởi VÔ, Th7 21, 2012, 11:16 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Rơi nước mắt vì cháu bé 9 tuổi bị hàng nghìn khối u quái ác hành hạ

Những ai vô tâm nhất chỉ cần một lần tận mắt nhìn thấy những khối u quái ác trên cơ thể cháu bé đều phải ngậm ngùi rơi nước mắt.

Bệnh tật quái ác nhưng gia cảnh nghèo khó, rồi chẳng biết tương lai của cháu sẽ đến đâu nếu như không có lòng tốt của nhiều người xung quanh chia sẻ. Đó là hoàn cảnh đáng thương của cháu Phạm Thị Ly, sinh năm 2004, ở thôn Nội, xã Đồng Du, huyện Bình Lục (Hà Nam).
Cuộc sống đau đớn của đứa trẻ mắc bệnh quái ác

Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên khi chị biết đang mang trong mình một mầm sống. Rồi đứa con đầu lòng của vợ chồng anh chị cũng ra đời sau 1 năm kết hôn. Chưa kịp vui mừng, thì anh chị chết lặng khi nhìn thấy đứa con với thân hình bị biến dạng. Từ chân đến đỉnh đầu, đâu đâu cũng mọc toàn những u màu nhỏ đen, bám khắp cơ thể, còn da bụng da lưng thì thâm tím. Đau đớn, xót thương cho số phận của đứa con bé bỏng, anh chị đưa con lên bệnh viện huyện rồi bệnh viện Đa khoa Hà Nam nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của các bác sỹ tại đó. Quá tuyệt vọng, vợ chồng ngậm ngùi bồng bế con trở về nhà. Ôm đứa con bé bỏng yếu ớt trên tay, mà anh chị gần như không còn đứng được vững bởi cả cơ thể con cứ run rẩy.

Xin hồi hướng cong đức tu tập tịnh độ của catbui tới cháu bé này...mong cháu được bình an và sớm tai qua nạn khỏi.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

TCH

Thực sự thì những hoàn cảnh như này quá nhiều, vì vậy với suy nghĩ bản thân đệ, giờ không phải lúc mà làm những việc như này, vì một người đang học bơi thì nên tập bơi cho chắc chứ thực sự là... khó nói quá, không có khả năng thì chả làm gì được, lo cho bản thân còn đang chưa xong này . Nên nhưng việc này đệ xin chịu, chỉ cố gắng khi nào có khả năng thì sẽ biết phải làm gì, chứ đi đường vòng thế này thì xin phép... chịu chết.

Tiểu Liên Hoa

Với nhà nghèo thì phải giúp họ con đường tự kiếm được bát cơm ăn, trao cho người cái cần câu cơm, đó mới là rốt ráo, chứ thấy nhà nghèo mà đi cho tiền, hay cho 1 bát cơm thì giải quyết được vấn đề hả bạn?

Haiz... là nghiệp thì không thể tránh, chỉ có thể trả  ;D ;D ;D

#3
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 22, 2012, 04:11 AM
Với nhà nghèo thì phải giúp họ con đường tự kiếm được bát cơm ăn, trao cho người cái cần câu cơm, đó mới là rốt ráo, chứ thấy nhà nghèo mà đi cho tiền, hay cho 1 bát cơm thì giải quyết được vấn đề hả bạn?

Haiz... là nghiệp thì không thể tránh, chỉ có thể trả  ;D ;D ;D
Chào Sử tỷ TLH ..nghe danh đã lâu nhưng lần này hiểu sai ý Đệ (Xưng đệ ko fải vì đệ ít tuổi hơn tỷ đâu nha,vì sử tỉ là người đi trước đó..hihi rất là thán phục TLH đó .i'm fan of you).
Ý mình nói ở đây là mong mọi người hồi hướng giúp bé này cho bé bớt nghiệp trong kiếp này.

Sư tỉ TLH đọc tin nhắn của đệ trong hộp thư nhé.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Tiểu Liên Hoa

Vậy là bạn lại hiểu sai ý mình rồi  ;D ;D ;D
đọc cho kỹ, nghĩ cho kỹ nghe bạn  ;) ;D

TCH

Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 22, 2012, 10:23 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 22, 2012, 04:11 AM
Với nhà nghèo thì phải giúp họ con đường tự kiếm được bát cơm ăn, trao cho người cái cần câu cơm, đó mới là rốt ráo, chứ thấy nhà nghèo mà đi cho tiền, hay cho 1 bát cơm thì giải quyết được vấn đề hả bạn?

Haiz... là nghiệp thì không thể tránh, chỉ có thể trả  ;D ;D ;D
Chào Sử tỷ TLH ..nghe danh đã lâu nhưng lần này hiểu sai ý Đệ (Xưng đệ ko fải vì đệ ít tuổi hơn tỷ đâu nha,vì sử tỉ là người đi trước đó..hihi rất là thán phục TLH đó .i'm fan of you).
Ý mình nói ở đây là mong mọi người hồi hướng giúp bé này cho bé bớt nghiệp trong kiếp này.
Không có chuyện TLH không hiểu sai đâu, vì đệ cũng hiểu huynh là muốn mọi người hồi hướng giúp bé ,Thì làm gì có chuyện TLH lại không hiểu  :). Mong huynh hiểu ý TLH nói, Còn huynh mong muốn mọi người hồi hướng cho bé thì đệ cũng sẽ hồi hướng cho bé.Chẳng làm được gì chỉ làm được vậy thôi  :(.
***
Đang viết thì thấy có bài gửi rồi, hóa ra là của TLH  ;D, đang kiếm cái link nói về việc độ sinh...
*** CATBUI  tham khảo xem sao: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=124.0

Trích dẫn từ: TCH trên Th7 22, 2012, 10:35 PM
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 22, 2012, 10:23 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 22, 2012, 04:11 AM
Với nhà nghèo thì phải giúp họ con đường tự kiếm được bát cơm ăn, trao cho người cái cần câu cơm, đó mới là rốt ráo, chứ thấy nhà nghèo mà đi cho tiền, hay cho 1 bát cơm thì giải quyết được vấn đề hả bạn?

Haiz... là nghiệp thì không thể tránh, chỉ có thể trả  ;D ;D ;D
Chào Sử tỷ TLH ..nghe danh đã lâu nhưng lần này hiểu sai ý Đệ (Xưng đệ ko fải vì đệ ít tuổi hơn tỷ đâu nha,vì sử tỉ là người đi trước đó..hihi rất là thán phục TLH đó .i'm fan of you).
Ý mình nói ở đây là mong mọi người hồi hướng giúp bé này cho bé bớt nghiệp trong kiếp này.
Không có chuyện TLH không hiểu sai đâu, vì đệ cũng hiểu huynh là muốn mọi người hồi hướng giúp bé ,Thì làm gì có chuyện TLH lại không hiểu  :). Mong huynh hiểu ý TLH nói, Còn huynh mong muốn mọi người hồi hướng cho bé thì đệ cũng sẽ hồi hướng cho bé.Chẳng làm được gì chỉ làm được vậy thôi  :(.
***
Đang viết thì thấy có bài gửi rồi, hóa ra là của TLH  ;D, đang kiếm cái link nói về việc độ sinh...
hì zậy mình
Trích dẫn từ: TCH trên Th7 22, 2012, 03:51 AM
Thực sự thì những hoàn cảnh như này quá nhiều, vì vậy với suy nghĩ bản thân đệ, giờ không phải lúc mà làm những việc như này, vì một người đang học bơi thì nên tập bơi cho chắc chứ thực sự là... khó nói quá, không có khả năng thì chả làm gì được, lo cho bản thân còn đang chưa xong này . Nên nhưng việc này đệ xin chịu, chỉ cố gắng khi nào có khả năng thì sẽ biết phải làm gì, chứ đi đường vòng thế này thì xin phép... chịu chết.
Hì tiểu đệ cũng đâu muốn đi đg vòng.........mà giữa đg thấy chuyện ....đáng thuơng ko bit sao tự dưng nổi lòng từ bi muốn giúp mà chẳng biết cách nào nên mí hỏi ý kiến mọi người mờ ;)
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Tibu

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 22, 2012, 10:34 PM
Vậy là bạn lại hiểu sai ý mình rồi  ;D ;D ;D
đọc cho kỹ, nghĩ cho kỹ nghe bạn  ;) ;D
TLH rất là kỹ lưởng trong việc rà soát việc tu tập của bà con cho nên chuyện hiểu lầm không có thể xảy ra.

Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 22, 2012, 10:34 PM
Vậy là bạn lại hiểu sai ý mình rồi  ;D ;D ;D
đọc cho kỹ, nghĩ cho kỹ nghe bạn  ;) ;D
Đệ đọc thiệt kỹ,nhưng chưa nghe thấy giọng TLH....TLH hiểu đc ý đệ thôi đệ level thấp quá hiểu cũng thấp quá ,mong đcc chỉ giáo.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 22, 2012, 10:54 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 22, 2012, 10:34 PM
Vậy là bạn lại hiểu sai ý mình rồi  ;D ;D ;D
đọc cho kỹ, nghĩ cho kỹ nghe bạn  ;) ;D
TLH rất là kỹ lưởng trong việc rà soát việc tu tập của bà con cho nên chuyện hiểu lầm không có thể xảy ra.
Con Chào Thầy bạch hihi hôm nay  cũng đc thầy ghé thăm rồi,tại đệ tử ngu muội thôi.cảm ơn thầy chiếu cố.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.