Nghe trong một đoạn đối thoại:Các Bạn đọc chỗ nào mà nói là Bác Xuân và chị Mai vào giòng Thánh Nhỉ?.....BTH giật mình trở lại Đaọ Tràng coi bài viết chúc mừng xem có đúng là mình đã nói Bác Xuân và chị Trúc Mai vào được Giòng Thánh như lời thoại kia không nhỉ..??.!!!
Bởi vì,ngày hôm qua mình đã cẩn thận tách rời chữ MAI ra khỏi chữ TRÚC bằng ba cái chấm (...) sau khi coi lại thì quả nhiên hai chữ này vẫn còn nguyên khoảng cách...
Có thể vì mấy giòng chúc mừng của mình khiến một vài Anh chị loáng thoáng xem qua và nghĩ rằng BTH chúc mừng ...hơi sớm...Sau một hồi suy nghĩ,mình cảm thấy,có lẽ do cách viết mang nhiều ngụ ý cho nên đã xãy ra đoạn đối thoại trên...
Tuy nhiên...nếu đọc kỹ mấy câu chúc mừng của Bth,cũng mong các Ban thông cảm cho , nếu hai chữ Trúc,Mai đứng sát nhau mà không bị phân cách,thì đích thị đó là sự khẳng định chị TRÚC MAI và Bác XUÂN đã thành Thánh Tăng ,nhưng ở đây...Chữ MAI đã được tách rời nên vừa là Tên,nhưng cũng vùa là thì TƯƠNG LAI...có nghĩa là BTH mong rằng tương lai (gần) hai Bác í sẽ đạt được quả vị này...Tại sao không chứ ?Hai Bác ấy tu giỏi hơn mình quá trời mà,...
Vài lời giải thích nho nhỏ,để làm rõ cái ý bé tí (nhưng có thể làm người xem hiểu sai một ly...)

Mong các Bác du di... ;bỏ qua đi cái hiểu lầm nho nhỏ.

BTH xin chào.....cái rụp, Kính