Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hỏi về vấn đề : Đề mục  (Đọc 1455 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thai Tam
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thai Tam
vào lúc: 16-09-2012, 10:06 PM

Tui có vài vấn đề xin hỏi chú Ti Bu , xin được trả lời từng câu một :
1/ tại sao có nhiều người xin đề mục
2/ đề mục của mổi người có giống nhau không ?
3/ đề mục nó tự xuất hiện hay mình phải tìm ra .
4/ do đọc bài Tứ Thiền , tôi liền tập thử Tam thiền , thì một lát có một đóm đỏ y như hình dáng  
   màu vàng của tim đèn cầy đang sáng , chạy ra từ từ ra chính giữa tôi và cây đèn cầy , khoảng
   cách cây đèn và tôi là một mét , rồi đóm đỏ đó chay qua phía phải ( thời gian là 12 giây ) rồi biến
   mất , thật ra nó còn ở đó do ánh sáng chung quanh làm không thấy nửa , tui liền nhắm mắt thì
   thấy nó còn ở đó , dùng ý di chuyển đóm sáng đỏ về chính giữa , mở mắt ra thì nó ở nơi đó ,
   rồi một chút nó lại chạy qua phải như trước , càng lâu thì điểm đỏ càng nhỏ như hột cát , thật ra
   khi nhìn cây đèn cây , có thể giử tim đèn màu đỏ gần 2 phút thì dể dàng (nếu nhám mắt nó
   không di chuyển )  có điều lạ là trong tim đèn màu đỏ đó có một tim đèn màu vàng , cùng màu
   tim đèn cầy đang cháy trên bàn , nếu tim đèn cầy màu vàng đang cháy mà lập lè rung ring ,  thì
   màu vàng nằm trong tim đèn màu đỏ chuyển động theo , còn tim đèn màu đỏ vẩn đúng yên
   lần nào cũng thấy vậy
   có một lần tim màu đỏ chạy ra chính giữa khoảng cách cây đèn và tui , đứng yên đó và tự nhiên
   có một hình không gian 3 chiều trong queo và tim đèn màu đỏ ở trong đó
   đã đổi cây đèn dầu tim hình chử nhật thì thấy tim màu đỏ hình chử nhật bay ra , tất cả mọi việc
   như trên không thay đổi
   Đến ngày hôm nay khi nhìn đèn , mọi việc như kể trên , thấy thêm khói  mỏng bay chung quang
   giữa mình và cây đèn ,y như mình vào phòng ai đó đang hút thuốc , nói cho ti bu hiểu là y như
   mình đi ở miền núi có sương mù mỏng , ngó qua trái hay phải thì không gian 2 bên bình thường
   khi không làm nửa thì khói đó mất không gian trong trẻo liền
   Trước khi chấm dứt , tui xin nói ngày đầu tiên tập trên đảo da đen đó là đảo Nevix , cây đèn cắm
   trên bàn nhỏ diện tích bằng cuốn sách ,để sát tường mình ngồi xếp bằng nhìn về cây đèn  thì một
   lát có thằng da đen mặc áo trắng củ xì , nó đứng xen vào mình để lấy đồ gì đó , nó cản làm mình
   không thấy cây đèn , tôi liền nói trong óc không thấy đường , nó liền lui ra , tức khắc có 2
   thằng mập cùng 2 vợ ốm nhách ngồi sau cây đèn , trên băng dài khoảng cách 2 mét sau cây đèn
cầy tụ nhiên tôi cảm thấy phiền , ma chướng đây liền nói trong óc ai ở đâu thì ở đó để tôi thực tập ,  do mãi nhìn cây đèn , tụi nói đi hồi nào không biết , trong thời gian nầy tập chẳng thấy gì cả
   Do nghĩ vạn vật đồng một thể tôi vào tam thiền liền và đi ngược đến sơ thiền
   xin chú Tibu cho biết tui thấy vậy có đúng không , có phải là đề mục tự xuất hiện
   tại sao mở mắt mà thấy "người ta " vậy
   cám ơn chú Tibu
      
« Sửa lần cuối: 17-09-2012, 12:16 AM gửi bởi Thai Tam »
Logged
Thai Tam
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thai Tam
Trả lời #1 vào lúc: 17-09-2012, 12:03 AM

  khi nhìn vào ly nước thì một lát thấy có cây cổ thụ bằng nước ở trong ly nước , cành lá sum sê , thấy cây quay thật nhanh thấy ngộ tôi lấy tay kéo nước chơi , tôi kéo ra ngoài xa nước đó đi theo
trông thật là đã tôi chơi miết khi mỏi tay mới thôi
xin hỏi chú TIBU chuyện gì đây dứt khoát không là ảo giác . có phải là đề mục tự xuất hiện
  Chú TIBU tui có cần nhìn gió lay động qua bức màn không ?
  vì tôi đã nhìn thấy hình dáng của gió do sự tình cờ ban trưa nhìn qua cửa sổ lúc gió dữ dội làm cây điên đảo , hình dáng của gió khi thổi đến như cuộn chiếu ta giủ ra , cuốn tròn bung ra cho đến khi hết hình dáng gió y như vậy nhưng to hơn dữ hơn ( chúng ta chỉ thấy khói vì có màu )
  bây giờ khi muốn ngồi thiền lúc chưa nhắm mắt thì thấy không khí như là nước lại lấy tay chơi miết
quên cả đường về (ý lộn quên thiền )
  Bây giờ cả 2 ,3 tháng nay hình như là thấy không khí , nó trong veo nhìn đâu cũng thấy , lấy tay
kéo ra chơi giống như nó dính vào tay keo vòng vòng chơi thật là đã
  lúc nầy nhắm mắt hay mở mắt cũng giống nhau , không biết phải võng mô có vấn đề , vì mình nhìn
vào không gian hay vách tường hay xuống thảm (phòng lót thảm ) đều giống nhau , ví dụ mình vẽ
chữ vào mặt kiếng trong khi ta nhìn vào kiếng xuyên ra đường , thì ta sẽ thấy cảnh ngoài đường cộng
thêm chữ viết trên kiếng
Cám ơn Chú Tibu
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 19 câu truy vấn.