Xin sơ lược về tiểu sử của em 1 chút :
- Gia đình truyền thống bên ngoại và mẹ theo đạo Hòa Hảo , nên từ nhỏ em tu theo mẹ nhưng đâu có biết gì mà tu , mẹ bảo sao làm vậy cũng ăn chay trường và lạy công phu , tuổi ăn tuổi lớn nên đôi lúc có phần chểnh mảng , sau này lớn lên và sống xa gia đình và không còn tu theo mẹ nữa , riêng mẹ tuy bà dốt chữ nhưng có tâm đạo rất cao , giảng kinh tự mình đánh vần mà đọc , hàng ngày cho dù già yếu bệnh tật đủ thứ và ai có khuyên cỡ nào mẹ cũng cúng lạy đầy đủ không bỏ qua buổi nào cả , nhưng không biết kiếp trước mẹ mắc nghiệp gì mà cuộc sống gia đình không có hạnh phúc
Do xáo trộn gia đình người khác thì đến khi nó chính muồi thì nghiệp nó sanh ra như vậy, chớ không có một bàn tay thứ ba nào xuất hiện mà hành hạ mình cả. Chính mình làm cho mình khổ thì cũng chính mình làm cho mình giải thoát.
và bệnh tình cứ đeo đẳng suốt mấy chục năm nay .
Cái này do mình bị nhiều nghiệp sát.
- Còn riêng em nhìn thấy cảnh gia đình xào xáo , anh em ly tán cha mẹ ly thân mà buồn tủi không biết làm gì được
Cũng do nghiệp sát.
hiện tại em có gia đình tốt và cuộc sống cũng tốt mà sao người lúc nào cũng buồn buồn luôn có tư tưởng về quê ở ẩn . Chính vì thế mà em tìm kiếm 1 pháp môn để tu học cho tâm bình an , giúp giải được nghiệp cho mẹ và gia đình .
Hay lắm em à! Đây là giải pháp khó làm nhưng khi làm xong là ác nghiệp nó hết hành em luôn đó

- Và em đã tìm đến Mật Tông được 1 bạn đạo đã tu MT duoc vài tháng điểm đạo , từ khi đó đến nay em đã trì chú cũng dược 3 tháng rồi , và có 1 điều là chưa bao giờ có ấn chứng gì cả , đem thắc mắc này hỏi 1 số bạn đạo họ đều trả lời " do kiếp trước mình phước mỏng và nghiệp nặng " nên cố gắng trì chú 1 thời gian sẽ có phước và ấn chứng ,
Không đúng: cái phần đen đậm là lời phát biểu sai, thật ra là em có phước nhiều và nghiệp sát nó ít cho nên hào quang nó dầy hơn những người khác (bạn em chẳng hạn) cho nên Tha Hóa Tự Tại nó không xâm nhập được
do căn cơ mỗi người khác nhau , có người mới trì chú khoảng 1 tuần thì đã có Chư Vị giúp dỡ khó khăn về tâm linh chẳng hạn trừ ma nhập và điểm đạo cho bạn khác rất hiển linh .
Đây là kết quả của "
Huệ Âm".
Có nghĩa là:
Thay vì, chính tu sĩ làm chuyện đó trong sự ý thức, tính toán, lựa chọn toàn bộ (chuyện này dĩ nhiên gọi là:
Huệ Dương). Thì nay Tha Hóa Tự Tại nó nhập vào thân thể và chính nó điều khiển thân thể mình mà mình không hề hiểu tại sao mình làm cái này, cái nọ!
Do hiện tượng nhập này, xuất kia, và chính THTT nó điều khiển mình làm này, làm nọ, cho nên gọi đây là
Huệ Âm. Kết quả tai hại là:
Kiếp sau, người huệ âm này sẽ gia nhập hàng ngủ của những người bị bịnh thiểu năng trí tuệ. Với nguyên nhân là do mình không phát triển cái trí tuệ của chính mình trong kiếp này.
- Nhưng sao khi vào tìm hiểu HSTD thì nói vấn đề này không tốt , là do THTT làm , vậy Tha Hóa Tự Tại là những vị nào , nếu họ có tâm giúp đạo cứu người thì tốt chứ sao ? lại xấu ? nếu tu không thành Phật được mà thành Thần hoặc Thánh cũng tốt ?
Học Phật là tu thành Phật. Không thèm tu thành cái gì khác hết (có nghĩa là mấy ông bà Tiên và ngay cả chư Thiên thì tu sĩ đạo Phật đều chê. Vì chỉ có Phật mới có sự thoát khổ mà thôi.
- Như trường hợp của em là do bạn đạo điểm đạo chứ không phài là 1 người Thầy , thì như thế em có chuyển qua pháp môn khác tu được không ? vì người bạn này cũng nói họ điểm đạo là giống như mang hồ sơ nhập học của mình dùm vào lớp học đạo chứ họ không phải là Thầy . Mấy ngày nay tuy chưa được phép của Thầy Tibu em cũng niệm Phật và quán chấm đỏ thử và thấy đầu hơi căng căng .
Đầu hơi căng là em nên nghỉ mệt cho nó hết cái cảm gíac đó rồi mới tập tiếp nghe.
Em cầu xin Thầy Tibu hoan hỷ bỏ qua nếu có lầm lỗi chi và cầu xin Thầy Tibu và các Nhí quán xét xem em nên tập pháp môn nào ,
Em không có lổi gì ở đây hết

Hay một cái, là phước báu em nhiều! Cho nên Tha Hóa Tự Tại nó không vào được em đó

có phải Mật Tông chỉ dành cho người có phước cao mới tu được ?
Không, nó khó tu và chỉ dành cho những tu sĩ nào tương dương với Tứ Thiền Hữu Sắc thì mới tập được. Nói như vậy xong, có nghĩa là ai mà vào được Tứ Thiền Hữu Sắc là tập được, bất kể đó là trai hay gái, già hay trẻ
và nhờ Thầy Tibu và Nhí quán xét cho trường hợp của mẹ em bị nghiệp gì ? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Nghiệp tu chưa xong

cho nên, nay vào cái chùa này để em tập tiếp
