Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú cho con ý kiến  (Đọc 3898 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tamtinhdo
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tamtinhdo
vào lúc: 12-11-2009, 07:33 AM

Dạ thưa chú, chú cho con hỏi nếu mình lỡ nói nặng lời với ai đó mà mình muốn sám hối thì mình làm sao chú hả?
Con cám ơn chú
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 12-11-2009, 08:09 AM

Dạ thưa chú, chú cho con hỏi nếu mình lỡ nói nặng lời với ai đó mà mình muốn sám hối thì mình làm sao chú hả?
Con cám ơn chú
Gôm hết bình tỉnh, rồi mím môi mà đi xin lổi liền.

Còn nhu hơn và hay hơn, thì đợi người đó vui vẽ hơn thì mình mới nhắc chuyện xưa và xin lổi.

tibu thì làm liền!

Chớ không thì màn tivi nó xỉ vả cả ngày lẫn đêm!
Nó làm việc 24/24 không hề thương sót và biện hộ cho một tý.
Trên Đảnh thì Tổ, Thầy chầm quặm, nghiêm nghị chiếu tướng!

Nhắm mắt, mở mắt đều bị!

Một lần là sợ tới ... trẻ lại luôn (vì hiện gìơ là đang già) hehehe
Hết
Logged
tamtinhdo
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tamtinhdo
Trả lời #2 vào lúc: 12-11-2009, 09:04 AM

Dạ con cám ơn chú, con tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nóng giận với bất kỳ chuyện gì và lỡ nặng lời với bất kỳ ai cả.
Mỗi lần chuẩn bị giận sẽ niệm A DI ĐÀ PHẬT
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #3 vào lúc: 12-11-2009, 01:15 PM

Cho mình ké 1 tý nghe TTĐ. Nếu mình nóng giận thì cứ nóng giận,bạn đừng có ém lại.Nhưng lúc đó Bạn tự nói với mình là :Ừ mình đang giận đây.Rồi bạn tập 1 thời gian thì bạn sẽ giảm dần và hết nóng giận.Chúc Bạn tinh tấn.
Logged
tamtinhdo
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tamtinhdo
Trả lời #4 vào lúc: 12-11-2009, 09:20 PM

Dạ xin ghi nhận và các ơn bạn nhiều lắm.
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #5 vào lúc: 13-11-2009, 04:11 AM

A, mà chuẩn bị giận mà bạn niệm A di ĐÀ là hay lắm đó.
Logged
xuvn
Thành viên


Bài viết: 38


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #6 vào lúc: 13-11-2009, 07:54 AM

TTĐ ơi,mình cũng giống như bạn bận rộn suốt cả ngày,mà tập cũng chưa đi tới đâu.thôi thì cứ tập được tới đâu hay tới đó nghe.
Logged
tamtinhdo
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tamtinhdo
Trả lời #7 vào lúc: 16-11-2009, 04:59 AM

Cám ơn các bạn đóng góp ý kiến. Mình thì chưa ngộ được hoàn toàn vẫn bị một nửa đời một nửa đạo, mình cũng rất khó chịu với chính mình. Mình chưa có gia đình lại vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn làm ăn kiếm tiền bạc. Vẫn bị chi phối bởi cuộc sống thực và vẫn chưa chọn được hướng đi cho mình. Nói chung là tâm chưa được tịnh.
Mong được đóng góp và chia sẽ ý kiến.
Cám ơn các bạn
Logged
tamtinhdo
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tamtinhdo
Trả lời #8 vào lúc: 16-11-2009, 06:26 AM

Dạ xin cám ơn những đóng góp của huynh rất nhiều, mình ráng tập và sẽ chia sẽ thêm thông tin.
Chúc các huynh đệ tu tập thành công.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 20 câu truy vấn.