Kính chào Anh Tibu , Anh Hai Lúa và Quí Vị !
Xin hỏi tôi có thể học Bát Ấn cúng dường bằng Việt Ngữ giảng giải và thực hành ở nơi nào được ạ ? Vì tôi dỡ Anh ngữ nên không tiếp thu được qua các phương tiện trên Net .
Rất cám ơn .
SH1
Cúng dường Phật thì ngon lành nhất là bằng Pháp Hành. Tài liệu tham khảo:
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-ngan/tuccho-vn.htm Đọc phần đầu.
Muốn bắt ấn cho thật là đúng cách (100%) thì đi tìm Tu sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc.
Và chính hành giả cũng nên leo lên đến tối thiểu là "Tam Thiền Hừu Sắc".
Còn dưới trình độ này thì ... khi được khi không vì tâm lực chưa đủ mạnh để chuyên chở hết tất cả công năng của cái ấn.
Ví dụ:
Bắt ấn với tâm loạn động:
Khi bắt ấn mà suy nghĩ về cái chùm chià khoá bị bỏ quên: Hộ Pháp xuất hiện (vì đây là lời hứa của Ngài) Và thấy ... cái chià khoá bị thất lạt ... Trong khi đó là hành giả đang bất một cái ấn để cúng dường Phật (như là Ấn Hư Không Tạng)!
Hộ Pháp sẽ rơi vào tình trạng khó khăn và có thể hiểu là hành giả chơi xỏ lá!Kết quả: Một vài lần thì còn được! Chớ làm hoài thì ổng đì cho mờ con mắt luôn!
Bắt ấn với mức độ Cận Định:
Tha Hoá Tự Tại nó đến, sau khi Hộ Pháp chán quá mà bỏ đi vì hành giả cứ bất ấn ở trình độ tâm linh này hoài mà thôi!
Kết quả : Tha Hoá mà tới là nó nhập và tự xưng các Danh Hiệu có trong các kinh sách như là Quan Thế Âm ... lung tung beng cả lên!
Từ Sơ Thiền cho tới Nhị Thiền mà bắt ấn thì: Tâm lực khi có, và khi không. Nên không thể chuyên chở được hết các công năng của cái ấn. Do đó Tha Hoá nó cũng tới và làm ảnh hưởng đến mức độ tu hành của hành giả.
Bắt ấn ở trình độ Tam Thiền thì tạm được. Vì tâm Lực đã khá mạnh để có thể chuyên chở một phần nào các công năng của cái ấn.
Hết phần Ví Dụ, nay nói tiếp về bắt ấn.
Nói về kiến thức phổ thông về vấn đề bắt ấn, tibu (Hai Lúa) chỉ có thể viết được như vậy mà thôi.
Còn rất là nhiều trường hợp cá biệt khác mà người bắt ấn, tuy rằng chưa có định gì cao lắm, mà vẫn có thể bắt ấn và cúng dường chư Phật được như thường.
Hết