Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:27 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: VỢ CHỒNG TUY HAI MÀ MỘT  (Đọc 2008 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 29-10-2012, 01:29 AM

Thưa Thầy !
   Ông bà mình có câu :" Vợ chồng tuy hai mà là một ".Thời gian này vợ chồng con cơm không lành , canh không ngọt ....Bởi con nhận thấy sau bao năm chung sống: có những chuyện vui ( bao gồm vật chất ,cũng như tin thần ....), và những nỗi buồn , khổ .....mình đều mong được chia sẽ cùng nhau .....Nhưng đối phương thì ngược lại Grin Grin Grin.Lúc đầu con rất đau khổ vì điều này," .....hai là một cái  nổi gì ..." khi hắn khổ thì mình cùng chịu với hắn, nhưng khi hắn vui vẻ thì hắn đi ....chia sẻ với bà hàng xóm Grin Grin Grin.
    Khi con ngộ ra một điều " Tình cãm vợ chồng cũng vô thường " thì con không buồn nữa, và rất ....tỉnh táo ......Nhưng cũng chính vì tỉnh táo mà hiện tại con cũng không biết phải cư xử với đối phương như thế nào, và tiếp tục ....như thế nào.
Xin Thầy dạy con
   
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #1 vào lúc: 29-10-2012, 05:49 AM

Như lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.. khì khì..
Chúc chị sớm vượt qua những khó khăn.
 Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 29-10-2012, 06:19 AM

Thưa Thầy !
   Ông bà mình có câu :" Vợ chồng tuy hai mà là một ".Thời gian này vợ chồng con cơm không lành , canh không ngọt ....Bởi con nhận thấy sau bao năm chung sống: có những chuyện vui ( bao gồm vật chất ,cũng như tin thần ....), và những nỗi buồn , khổ .....mình đều mong được chia sẽ cùng nhau .....Nhưng đối phương thì ngược lại Grin Grin Grin.Lúc đầu con rất đau khổ vì điều này," .....hai là một cái  nổi gì ..." khi hắn khổ thì mình cùng chịu với hắn, nhưng khi hắn vui vẻ thì hắn đi ....chia sẻ với bà hàng xóm Grin Grin Grin.
    Khi con ngộ ra một điều " Tình cãm vợ chồng cũng vô thường " thì con không buồn nữa, và rất ....tỉnh táo ......Nhưng cũng chính vì tỉnh táo mà hiện tại con cũng không biết phải cư xử với đối phương như thế nào, và tiếp tục ....như thế nào.
Xin Thầy dạy con
   
chỉ sợ là cả hai chắng có đứa con nào hết. Khi có con thì chỉ cần quay qua để ý đến tụi nó là yên thân.
Nhưng có hay không, thì cũng lo tu hành, bám đề mục mà sống cho đở nghĩ bậy. Grin Grin Grin
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #3 vào lúc: 29-10-2012, 04:57 PM

Trích dẫn
chỉ sợ là cả hai chắng có đứa con nào hết. Khi có con thì chỉ cần quay qua để ý đến tụi nó là yên thân.
Nhưng có hay không, thì cũng lo tu hành, bám đề mục mà sống cho đở nghĩ bậy.
.Dạ con cám ơn Thầy.Nếu không có Thầy chắc con đã cởi bỏ áo cà sa mà xuống núi rồi.hihihi
Bởi vậy, sức khỏe của Thầy là niềm an lạc của chúng con.
Kính .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.029 seconds với 19 câu truy vấn.