Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

SOS - Giới luật bị lung lay

Bắt đầu bởi TDD, Th11 06, 2012, 08:54 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

#30
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th11 09, 2012, 01:30 AM
Trích dẫnGiáo Pháp thì có rồi!Mấy ông tự cứu đi chứ kêu Thầy làm cái gì?Ổng đang rất đừ vì chửa bệnh cho người nhà.
Khi mà chưa chứng được quả vị nào, và nhất là khi chưa vào diệt thọ tưởng định 3 lần thì mình vẩn còn phàm phu.....Ái dục là một ải mà người tu sỉ ớn nhất.Tu sỉ già như anh em mình nhiều khi còn muốn chết lên chết xuống vì nó  ;D ;D ;D,huống hồ chi mấy em nhỏ nhỏ.Khi va chạm với ÁC NGHIỆP NGỌT NHƯ ĐƯỜNG  ;D ;D bị sức đầu lổ trán , chạy về mét Thầy là chuyện bình thường mà anh . ;D ;D
Thầy bị mệt, thì mấy anh em Tu Sỉ già ;D nào có kinh nghiệm  nhiều trong vụ này thì lên tiếng cho em út nó nhờ  ;D ;D ;D ;D

Thì Bổn sư Muni của mình đã có chiêu rồi đó thôi: 1-Ăn ít, ngày chỉ 1 bữa trước ngọ (nếu ăn 3-4 bữa thì phải có 1 bữa chính, các bữa còn lại chỉ ăn trái cây hoặc ăn ít đồ nhẹ dễ tiêu giống các sư Nam Tông); 2-sống phòng hộ lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) đặc biệt 2 cửa ngõ đạo tặc quan trọng nhất là mắt và ý thì cần canh phòng thiệt kỹ; 3-Quán bất tịnh.

Một chiêu khác mà bên đạo gia hoặc mật tông cũng có nói để ứng biến tức thời là phải bấm huyệt hội âm để nó xìu xuống (vì huyệt hội âm là nơi giao nhau các kinh âm nên kích thích nó để trung hòa bớt dương khí đang quá nhiều), rồi hít tinh khí lạnh từ tinh hoàn xuống hội âm đi lên trường cường theo xương sống lên đỉnh đầu rót xuống miệng thành nước miếng chảy ra... cách này coi như 1 phương tiện thiện xảo...  bài Vạn thắng công cũng có tác dụng gần như vậy.

Dĩ nhiên chiêu NUMBER 1 của Thầy là linh ảnh mà sơ thiền là ban đầu cũng đã giảm đi nhiều lắm rồi...

Tóm lại cần hạn chế dần dần thôi  vì tu đúng Pháp thì tự nhiên từ từ nó sẽ giảm, cái này mới tuyệt chiêu hay nhất vì nó đi từ bên trong ra bên ngoài, Hỷ Lạc luôn thắng thằng tham dục:P
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

KCBT

Trích dẫn từ: tudieude trên Th11 06, 2012, 08:54 PM
Thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
Giới luật của con đang bị lung lay vì tham dục.
Dạo này con tu tập ít đi và luôn có những tư tưởng bất thiện về dục lạc.
Xin Thầy cùng ace em giúp TDD một tay, TDD sắp lọt hố rùi.
Nguy hiểm quá!

Thầy cho con hỏi:
- Hiện con đang tìm cách quán xác chết. Trong chùa mình chưa thấy có hướng dẫn tập quán xác chết nên con không biết tập như thế nào? Con có tập thử bằng cách quán một bà khó ưa trong xóm -> quán bà ta chết trong hòm, nhưng thấy sao sao đó Thầy. Con thấy cách tập của con không ổn.
- Con có thể ngưng quán chấm đỏ và chuyển sang quán xác chết không ạ? Nếu được nhờ Thầy hướng dẫn con cách tập ạ!

Còn lên đây mà la làng được thì không lọt hố được đâu. ;D. Mà em xã nhà TDD mà vào đây đọc được thì lo gì lọt hố nữa  ;D
KCBT - KHOAN CẮT BÊ TÔNG

lengoctao27

#32
Cáo chình quý bạn!
Cái chuyện mèo vẫn hoàn mèo là chuyện bình thường thôi mà!Tứ thiền cũng bị,Nhị Thiền Tam Thiền cũng bị,Cận Định lại càng dể bị!!!
Muốn tạm thời không còn bị chỉ có một cách duy nhất là tập,tập và tập mà thôi;nói chính xác như Rắn Con đã nói.
Tức là chúng ta phải đầu tư thật nhiều thời gian vào chuyện tập đề mục của mình,bỏ bớt chuyện làm ăn kiếm sống(không chết đói đâu mà sợ!).Thầy dạy rằng ra xã hội nên lướt nhẹ nhẹ trên cuộc đời chứ đừng lún xuống.Lún xuống tức là làm giàu,mà làm giàu là đạp trên chúng sanh mà đi!
Chúng ta đã huân tập những thói quen xấu xí liên tục trong rất là nhiều kiếp mà muốn bỏ được liền trong kiếp này là một chuyện không thể,trừ phi ta là Siêu Nhân.
Cứ tu khá khá được một chút thì cho vậy là giỏi là gồ!Ngay từ lúc mới triển khai Phương Pháp Thầy đã cẩn thận nhắc nhở rất là rỏ ràng,(Tibu xin phép bà con xóa đi phần này) KHỔ là đây đó nghe bà con!
Thôi nghe bà con,dài quá rồi;xin lổi đã làm mất thời gian của bà con!

TDD

Con chào Thầy! Chào ace!
Cũng may cho TDD là được ace khuyên nhủ kịp thời, hú hồn! ::)
TDD sực tỉnh khi nhớ ra "cái gì là quan trọng nhất đối với mình lúc này". TDD đã nhớ lại chí nguyện của mình là dù thế nào cũng bám lấy đề mục, nhất định không buông lơi giới luật.

Thưa Thầy và ace!
Trong vài tháng nay, do TDD thay đổi việc làm nên có lơ là trong vấn đề tu tập. Trong công ty mà TDD làm có cả ngàn chị em. Hằng ngày TDD tiếp xúc với rất nhiều chị em (đại đa số là chưa chồng), trong số họ có những em coi bộ cũng lả lơi, chịu chơi... hix hix...

Với căn tánh tham dục chưa dứt, lại gặp phải cảnh "éo le hột me" nên TDD sinh tâm "thèm chua". Từ chuyện "thèm chua" nên tư tưởng hay khởi lên chuyện "ăn đồ chua". Hix, chuyện là như vậy đó ạ! TDD suýt tý nữa là "ăn đồ chua" rồi!...

TDD xin thành tâm sám hối với Thầy và ace vì đã dễ duôi, phóng dật trong thời gian qua ạ!

TDD thật sự may mắn khi nhận được sự động viên, khuyên răn kịp thời của ace đồng tu. TDD mong muốn luôn được sự chỉ bảo, dìu dắt của ace để vững bước hơn trên cùng đường về miền giải thoát.

Thử nghĩ xem, chính Đức Bổn Sư còn được Chư Thiên nhắc lại hạnh nguyện của Ngài sau khi Ngài thành đạo dưới gốc Bồ Đề, huống gì là người phàm như TDD mà không được sự nhắc nhở kịp thời, vì thế mong ace hãy nên nhắc nhở nhau để khỏi lạc đường, để khỏi quên đi chí nguyện của mình ạ!

Hiện tại TDD vẫn đang sám hối và khuyên răn em nó sự nguy hiểm trong vấn đề "ăn đồ chua", nên cũng đỡ đỡ rùi ạ. Từ nay TDD xin hứa với Thầy và ace sẽ tu tập tinh cần hơn.

====================================
TDD hỏi Thầy chuyện quán xác chết là vì thấy trong kinh 119.Thân Hành Niệm - Trung Bộ Kinh có nói đến cách quán tử thi: http://buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung119.htm

Thầy cho con hỏi:
Ở nhà con có quyển kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật do Thầy Thích Thiền Tâm dịch. ( http://www.adidaphat.net/displays/kinhsach/kinhdiendetail.aspx?BookID=12 ) Con vừa đọc cuốn này vừa mường tượng Ông Phật màu vàng ngồi trên hoa sen năm cánh màu vàng được không ạ?










Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Gấu Trúc

Trích dẫnĐa Nhân Cách?

Fri, 31 Jan 97 18:17:27 UT

(multi-personality) quả nhức đầu phải không? Đây là một trong hai câu hỏi mà tôi đang khổ sở! Câu này mệt nhưng câu kia thì đầu hàng, theo tôi thì chỉ bậc giác ngộ mới biết được câu kia.

HL: Tui lại có một kinh nghiệm kỳ lạ như sau: Ghi lại đây để Anh/Chị/Em tham khảo chơi cho vui. Số là Hai Lúa tui có một cái tật là ghiền thuốc lá hạng nặng. Cứ trung bình người thường hút được một điếu thì Hai Lúa tui lại... hút được hai điếu. Vì tu hành không có Thầy hướng dẫn nên người ấn chứng cho Hai Lúa tui là Dzợ tui: Sau một thời gian, không cho tui tu hành cái kiểu tà đạo này (Dzợ tui là người Công Giáo, thuộc loại Đạo Dòng), Ông đó đã có lần đạp vào lưng tui khi tui ngồi nhập định. Vặn nhạc hay làm ồn liên tục khi tui ngồi. Nhưng sau một thời gian thấy tui hiền như gỗ đá, Ông ấy mới nói tui là: Em thấy Anh như vậy là được rồi đó: Tu là phải hiền Hí Hí! Thế rồi, Ông ấy có những nhận xét thẳng thắn về Hai Lúa tui: Anh hút thuốc nhiều quá! Hôi quá! Tu hành mà không làm chủ được mình thì tu làm gì, hả!

Và Hai Lúa tui biết rằng, câu: Bỏ dzợ thì bỏ chớ bỏ thuốc là đâu có được! Thế nhưng tui cũng tự nhủ rằng: Những tật xấu của mình đã lần lượt bay hết cũng nhờ vào cách góp ý thẳng thắn của Ông ấy! Chỉ còn cái con quỷ thuốc lá này thôi! Hôm ấy, buồn quá! Vì cái tật xấu cứ trở đi trở lại hoài và càng ngày càng nặng hơn! Hai Lúa tui mới ngồi trong phòng mà cầu nguyện: Xin ai đó cho con hết hút thuốc!

Tui ngồi nói một mình như thằng điên như vậy cho tới lúc tui có cái cảm giác là: Nếu tui mà nói thêm một lời nữa thì đầu tui sẽ nổ tung ra! Thì bất chợt tui thấy có một ông xuất hiện ngay trong phòng tui và trên tay ông có cầm một cái vật gì đó quẹt vào người tui, kỳ lạ là cái vật đó bổ xuyên qua người tui mà không gặp trở ngại gì hết!

Tui bỏ hút thuốc từ đó tới nay đã lâu lắm rồi!

Hai Lúa.

Chuyện kể ra thì có vẻ là phong thần nhưng thực tế tui đã bỏ được một thói hư tật xấu tưởng chừng như nó sẽ ở với tui cho hết kiếp này.
.
Chú Tibu có viết bài về cách chú bỏ thuốc lá, con hông biết có xài cho cái vụ tham dục này được không ta, hihi
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-IV/71-da-nhan-cach-594
Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)

lengoctao27

Mình không xài được đâu em ơi!Cấm đầu cấm cổ mà dợt đi thì may ra có được phép màu!Chú Tibu làm được vì ổng là Siêu Nhân!

TCH

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 24, 2012, 07:13 AM
Mình không xài được đâu em ơi!Cấm đầu cấm cổ mà dợt đi thì may ra có được phép màu!Chú Tibu làm được vì ổng là Siêu Nhân!
Vì Thầy có ông hộ pháp thứ dữ, nên mới xài được kiểu này, chứ mình là" tu sĩ đểu" làm gì có hộ pháp kim cang mà xài được cách này ???

lengoctao27

TDĐ nè,ông có đọc kỷ bài tui viết ở trên không?
Bây giờ tui viết rỏ hơn nghe!
Kể cả dân Tứ Thiền cũng bị,có nghĩa là sao?
Bị là bị cái gì?
Lên tới đây rồi thì cho mình là ngon rồi chứ gì là gồ!Có TV nè,xuất hồn bằng luồn Bhavanga nè,được bà con kính trọng nè,được cúng dường nè,được hỏi Pháp nè,điện thoại reo liên tục nè....như vậy là cái tôi càng ngày càng lớn,thái độ lớn lối,cái mặt lúc nào cũng ra vẽ quang trọng vì ta là trung tâm của vũ trụ mà!
Do như vậy mà ta đây không thèm tập nữa,không thèm hỏi Pháp Ông Thầy nữa.Thì ngay lúc này Tam Độc Tham Sân Si có cơ hội để hoành hành làm cho hành giả sa lầy luôn!
Còn Cận Định thì lo mà tập cho nhiều vô,sám hối ,hồi hướng...
Tâm lực yếu xìu thì không có làm được trò trống gì được hết!
Tập tành liên tục hai mươi mấy năm tui đã thấy rất nhiều rồi,với tâm lực của dân Cận Định thì đừng có mà tuyên bố lung tung,tui làm được cái này cái kia...
Cơm người ta dâng tận miệng thì lo mà ăn đi,và ăn cho đàng hoàn là vì Tam Độc nó ngồi sát một bên đó nghe!

Tiểu LuBu

Trích dẫnTDĐ nè,ông có đọc kỷ bài tui viết ở trên không?
Bây giờ tui viết rỏ hơn nghe!
Kể cả dân Tứ Thiền cũng bị,có nghĩa là sao?
Bị là bị cái gì?
Lên tới đây rồi thì cho mình là ngon rồi chứ gì là gồ!Có TV nè,xuất hồn bằng luồn Bhavanga nè,được bà con kính trọng nè,được cúng dường nè,được hỏi Pháp nè,điện thoại reo liên tục nè....như vậy là cái tôi càng ngày càng lớn,thái độ lớn lối,cái mặt lúc nào cũng ra vẽ quang trọng vì ta là trung tâm của vũ trụ mà!
Do như vậy mà ta đây không thèm tập nữa,không thèm hỏi Pháp Ông Thầy nữa.Thì ngay lúc này Tam Độc Tham Sân Si có cơ hội để hoành hành làm cho hành giả sa lầy luôn!
Còn Cận Định thì lo mà tập cho nhiều vô,sám hối ,hồi hướng...
Tâm lực yếu xìu thì không có làm được trò trống gì được hết!
Tập tành liên tục hai mươi mấy năm tui đã thấy rất nhiều rồi,với tâm lực của dân Cận Định thì đừng có mà tuyên bố lung tung,tui làm được cái này cái kia...
Cơm người ta dâng tận miệng thì lo mà ăn đi,và ăn cho đàng hoàn là vì Tam Độc nó ngồi sát một bên đó nghe!
Cái này là nhắc cho tất cả mọi người (trong đó có cả TLB)  ;D ;D ;D
Hoan hô Chú Tảo  ;D ;D ;D

Bồ Đề Tâm

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 25, 2012, 08:56 PM
TDĐ nè,ông có đọc kỷ bài tui viết ở trên không?
Bây giờ tui viết rỏ hơn nghe!
Kể cả dân Tứ Thiền cũng bị,có nghĩa là sao?
Bị là bị cái gì?
Lên tới đây rồi thì cho mình là ngon rồi chứ gì là gồ!Có TV nè,xuất hồn bằng luồn Bhavanga nè,được bà con kính trọng nè,được cúng dường nè,được hỏi Pháp nè,điện thoại reo liên tục nè....như vậy là cái tôi càng ngày càng lớn,thái độ lớn lối,cái mặt lúc nào cũng ra vẽ quang trọng vì ta là trung tâm của vũ trụ mà!
Do như vậy mà ta đây không thèm tập nữa,không thèm hỏi Pháp Ông Thầy nữa.Thì ngay lúc này Tam Độc Tham Sân Si có cơ hội để hoành hành làm cho hành giả sa lầy luôn!
Còn Cận Định thì lo mà tập cho nhiều vô,sám hối ,hồi hướng...
Tâm lực yếu xìu thì không có làm được trò trống gì được hết!
Tập tành liên tục hai mươi mấy năm tui đã thấy rất nhiều rồi,với tâm lực của dân Cận Định thì đừng có mà tuyên bố lung tung,tui làm được cái này cái kia...
Cơm người ta dâng tận miệng thì lo mà ăn đi,và ăn cho đàng hoàn là vì Tam Độc nó ngồi sát một bên đó nghe!

Lời của chú Tảo nghe như sấm đánh bên tai vậy! Đã thiệt... con nghe mà tỉnh cả người! ;D ;D ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

ticien

Chào các bạn,

hôm nay xin phép được chia sẻ một vài nhận xét của cá nhân Ticien đối với Đức Phật Thích Ca và các bạn đang bước theo con đường của Ngài.
Đức Phật xuất thân từ dòng dõi hoàng gia, do thấy đời là bể khổ nên Ngài bỏ tất cả để dốc chí tu hành, tìm ra con đường giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi.

Các bạn xuất thân hàng dân dã, cũng dốc chí tu hành, nhưng khổ nỗi, có khi các bạn đang đi thụt lùi mà không biết.
Các bạn có khi Tu một đằng, Hành một nẽo.

Nghe bạn Lê Ngọc Tảo cảnh giác "dân Tứ Thiền cũng bị", làm tui nhớ câu Hai Lúa hay nói cái gì mà ..."đường trơn trợt, cẩn thận ...". Tui cũng nghĩ đến chuyện lái xe. Cũng một con đường mỗi ngày mấy bận đi về, mà có một lúc nào đó rủi ro, đời đi đoong vì tai nạn.

"Tứ Thiền Hữu Sắc" mà không gắng lo giữ giới luật, lạng quạng thành "Túi Tiền Háo Sắc" lắm, chẳng giỡn chơi đâu.
Đẳng cấp tu hành không có tính theo thâm niên. Tu Hành hai, ba chục năm mà để Tham, Sân, Si đốn giò thì chỉ có nước Tanh Hù chớ chẳng được tích sự gì. May ra còn cái bộ vó bề ngoài để lòe thiên hạ!!!

vantamdalat

Trích dẫnChào các bạn,

hôm nay xin phép được chia sẻ một vài nhận xét của cá nhân Ticien đối với Đức Phật Thích Ca và các bạn đang bước theo con đường của Ngài.
Đức Phật xuất thân từ dòng dõi hoàng gia, do thấy đời là bể khổ nên Ngài bỏ tất cả để dốc chí tu hành, tìm ra con đường giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi.

Các bạn xuất thân hàng dân dã, cũng dốc chí tu hành, nhưng khổ nỗi, có khi các bạn đang đi thụt lùi mà không biết.
Các bạn có khi Tu một đằng, Hành một nẽo.

Nghe bạn Lê Ngọc Tảo cảnh giác "dân Tứ Thiền cũng bị", làm tui nhớ câu Hai Lúa hay nói cái gì mà ..."đường trơn trợt, cẩn thận ...". Tui cũng nghĩ đến chuyện lái xe. Cũng một con đường mỗi ngày mấy bận đi về, mà có một lúc nào đó rủi ro, đời đi đoong vì tai nạn.

"Tứ Thiền Hữu Sắc" mà không gắng lo giữ giới luật, lạng quạng thành "Túi Tiền Háo Sắc" lắm, chẳng giỡn chơi đâu.
Đẳng cấp tu hành không có tính theo thâm niên. Tu Hành hai, ba chục năm mà để Tham, Sân, Si đốn giò thì chỉ có nước Tanh Hù chớ chẳng được tích sự gì. May ra còn cái bộ vó bề ngoài để lòe thiên hạ!!!
hay quá! con còn nhớ cách đây 2 năm khi Má Nhung về VN Má Nhung có nói với anh em lu bu: tôi thì ko biết gì về Phật...
vậy mà bây giờ Má Nhung viết bài pháp nhận xét thế này làm con rợn tóc gáy.
Trích dẫn"Tứ Thiền Hữu Sắc" mà không gắng lo giữ giới luật, lạng quạng thành "Túi Tiền Háo Sắc" lắm, chẳng giỡn chơi đâu.
Đẳng cấp tu hành không có tính theo thâm niên. Tu Hành hai, ba chục năm mà để Tham, Sân, Si đốn giò thì chỉ có nước Tanh Hù chớ chẳng được tích sự gì. May ra còn cái bộ vó bề ngoài để lòe thiên hạ!!!
Hay quá Má Nhung ạ!  ;D ;D ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

baothoho

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 25, 2012, 08:56 PM
TDĐ nè,ông có đọc kỷ bài tui viết ở trên không?
Bây giờ tui viết rỏ hơn nghe!
Kể cả dân Tứ Thiền cũng bị,có nghĩa là sao?
Bị là bị cái gì?
Lên tới đây rồi thì cho mình là ngon rồi chứ gì là gồ!Có TV nè,xuất hồn bằng luồn Bhavanga nè,được bà con kính trọng nè,được cúng dường nè,được hỏi Pháp nè,điện thoại reo liên tục nè....như vậy là cái tôi càng ngày càng lớn,thái độ lớn lối,cái mặt lúc nào cũng ra vẽ quang trọng vì ta là trung tâm của vũ trụ mà!
Do như vậy mà ta đây không thèm tập nữa,không thèm hỏi Pháp Ông Thầy nữa.Thì ngay lúc này Tam Độc Tham Sân Si có cơ hội để hoành hành làm cho hành giả sa lầy luôn!
Còn Cận Định thì lo mà tập cho nhiều vô,sám hối ,hồi hướng...
Tâm lực yếu xìu thì không có làm được trò trống gì được hết!
Tập tành liên tục hai mươi mấy năm tui đã thấy rất nhiều rồi,với tâm lực của dân Cận Định thì đừng có mà tuyên bố lung tung,tui làm được cái này cái kia...
Cơm người ta dâng tận miệng thì lo mà ăn đi,và ăn cho đàng hoàn là vì Tam Độc nó ngồi sát một bên đó nghe!
Trích dẫn từ: ticien trên Th11 27, 2012, 05:57 PM
Chào các bạn,

hôm nay xin phép được chia sẻ một vài nhận xét của cá nhân Ticien đối với Đức Phật Thích Ca và các bạn đang bước theo con đường của Ngài.
Đức Phật xuất thân từ dòng dõi hoàng gia, do thấy đời là bể khổ nên Ngài bỏ tất cả để dốc chí tu hành, tìm ra con đường giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi.

Các bạn xuất thân hàng dân dã, cũng dốc chí tu hành, nhưng khổ nỗi, có khi các bạn đang đi thụt lùi mà không biết.
Các bạn có khi Tu một đằng, Hành một nẽo.

Nghe bạn Lê Ngọc Tảo cảnh giác "dân Tứ Thiền cũng bị", làm tui nhớ câu Hai Lúa hay nói cái gì mà ..."đường trơn trợt, cẩn thận ...". Tui cũng nghĩ đến chuyện lái xe. Cũng một con đường mỗi ngày mấy bận đi về, mà có một lúc nào đó rủi ro, đời đi đoong vì tai nạn.

"Tứ Thiền Hữu Sắc" mà không gắng lo giữ giới luật, lạng quạng thành "Túi Tiền Háo Sắc" lắm, chẳng giỡn chơi đâu.
Đẳng cấp tu hành không có tính theo thâm niên. Tu Hành hai, ba chục năm mà để Tham, Sân, Si đốn giò thì chỉ có nước Tanh Hù chớ chẳng được tích sự gì. May ra còn cái bộ vó bề ngoài để lòe thiên hạ!!!



      Kính thưa các bác tu lâu...
                 Hôm nay đọc báo Đạo Tràng,
                 Thấy bài cảnh báo cho hàng....cao tăng?
                 Tu lâu mà vưỡn lăng nhăng,
                 Xem thường giới luật,gạt phăng giáo điều,
                 Tưởng mình tam,tứ thiền    ,siêu!
                 Sanh tâm kiêu ngạo,nuông chiều lòng tham,
                 Tà dâm,hung bạo,huênh hoang,
                 Lọc lừa,phản bội,miễn sao lợi mình,???
                 ............
                 Nghe qua không thể mần thinh,
                 vài câu góp chuyện,trước tiên nhắc mình*,
                 hai là Bạn,có vô tình,
                 Phạm vào giới luật,xin dừng ngay thôi!

                        Bảo phụ hồ xí xọn,mong quý Bác miễn chấp...

Xì Dầu

#43
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 25, 2012, 08:56 PM
TDĐ nè,ông có đọc kỷ bài tui viết ở trên không?
Bây giờ tui viết rỏ hơn nghe!
Kể cả dân Tứ Thiền cũng bị,có nghĩa là sao?
Bị là bị cái gì?
Lên tới đây rồi thì cho mình là ngon rồi chứ gì là gồ!Có TV nè,xuất hồn bằng luồn Bhavanga nè,được bà con kính trọng nè,được cúng dường nè,được hỏi Pháp nè,điện thoại reo liên tục nè....như vậy là cái tôi càng ngày càng lớn,thái độ lớn lối,cái mặt lúc nào cũng ra vẽ quang trọng vì ta là trung tâm của vũ trụ mà!
Do như vậy mà ta đây không thèm tập nữa,không thèm hỏi Pháp Ông Thầy nữa.Thì ngay lúc này Tam Độc Tham Sân Si có cơ hội để hoành hành làm cho hành giả sa lầy luôn!
Còn Cận Định thì lo mà tập cho nhiều vô,sám hối ,hồi hướng...
Tâm lực yếu xìu thì không có làm được trò trống gì được hết!
Tập tành liên tục hai mươi mấy năm tui đã thấy rất nhiều rồi,với tâm lực của dân Cận Định thì đừng có mà tuyên bố lung tung,tui làm được cái này cái kia...
Cơm người ta dâng tận miệng thì lo mà ăn đi,và ăn cho đàng hoàn là vì Tam Độc nó ngồi sát một bên đó nghe!
Tibu xin phép bà con xóa bớt vì dể hiểu lầm.

vantamdalat

Trích dẫnKính thưa các bác tu lâu...
                  Hôm nay đọc báo Đạo Tràng,
                  Thấy bài cảnh báo cho hàng....cao tăng?
                  Tu lâu mà vưỡn lăng nhăng,
                  Xem thường giới luật,gạt phăng giáo điều,
                  Tưởng mình tam,tứ thiền    ,siêu!
                  Sanh tâm kiêu ngạo,nuông chiều lòng tham,
                  Tà dâm,hung bạo,huênh hoang,
                  Lọc lừa,phản bội,miễn sao lợi mình,???
                  ............
                  Nghe qua không thể mần thinh,
                  vài câu góp chuyện,trước tiên nhắc mình*,
                  hai là Bạn,có vô tình,
                  Phạm vào giới luật,xin dừng ngay thôi!

                        Bảo phụ hồ xí xọn,mong quý Bác miễn chấp...
Há há há. hay quá! ha hả ha hả...! quá đã.  ;D ;D ;D
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''