Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:47 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: quangphuong xin đề mục tu cho một chị bạn  (Đọc 1546 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
quangphuong
Thành viên


Bài viết: 55


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quangphuong
vào lúc: 04-01-2013, 02:22 AM

Dưới đây quangphuong xin trích bức thư mà chị Hoa gửi cho quangphuong để Nhí có thể biết tường tận tình hình của chị ấy:
                                                Bắt đầu thư: "Như chị đã nói chuyện với em rồi đó, trong thời gian học ở TQ, chị đã bị có vấn đề. Chị nghĩ vấn đề của chị bị phát sinh từ năm 2009, như vậy là đến nay đã gần 4 năm rồi. Chỉ chị hiểu nhất chị bị thay đổi như thế nào, nhưng chị không làm sao điều khiển được mình, Vinh ạ. Ngay cái thời gặp em cùng Hùng sang đấy chơi là chị đã bị lẩn thẩn rồi, nhưng mà bọn em ko biết đấy thôi.

Khi chuyển về Nam Ninh học thì hiện tượng của chị rõ ràng hơn nhiều. Ban đầu thì chị cảm thấy bị đau đầu và tắc luân sa. Tức là trên đỉnh đầu của chị lúc nào cũng cảm thấy bí bách, nó không thoáng và luôn cảm thấy đau đầu, phản ứng thì chậm chạp, cảm thấy mình bị ngu đần đi. Hồi đó chị nghĩ là chị bị bệnh tâm lý, em ạ.

Khi lên lớp học thì chị luôn bị căng thẳng, nhất là ở vùng trán, và chị cảm nhận được rằng mắt chị có hung quang, chị nhìn cô giáo rất hằn học, nhưng chị ko thể điều khiển được ánh mắt của mình. Chị chỉ biết rằng chị nhìn cô và mọi người với ánh mắt rất ác, nếu chị quay đi ko nhìn người ta thì tâm chị vẫn để ý vào đó, mặc dù tâm mình ko có ý thù oán gì đối với mọi người. Ở nhà lúc ăn cơm cũng vậy, chị hay nhìn chòng chọc vào mâm cơm, thấy có ai gắp thức ăn, thì chị cứ bị chú ý vào đó, mặc dù tâm chị chẳng nghĩ gì cả. Hay khi nói chuyện với ai chị cũng bị nhìn chòng chọc vào mắt người ta, mà mắt chị thì long sòng sọc, người nhà chị cũng nói như vậy. Xem ti vi, chị nhìn các nhân vật trên màn hình cũng vậy. Và hầu như ai cũng ghét chị. Tới một thời chị chỉ dám tu ở nhà, ko dám gặp và tiếp xúc với ai cả. Tu được khoảng 8 tháng thì chị cảm thấy hết bị tắc luân sa và đỡ đau đầu. Tu khoảng hơn một năm thì anh mắt cũng đỡ long sòng sọc. Cho tới một hôm chị đi Pháp hội " Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm" ( Chuyên niệm Phật cầu siêu cho Cửu Huyền, thất Tổ và oan gia trái chủ) thì chị gặp một chị tên là Mỳ, ( Mỳ tầm tuổi chị ) chị chơi với Mỳ và Mỳ có chút huệ nhãn, Mỳ bảo chị là chị vẫn đang bị người kia ở trong chị, là một người con trai, nhiều lúc Mỳ thấy mắt cậu ấy vẫn hằn học lắm. Mỳ là người chuyên trì chú Đại bi.

Ba tháng trước chị đi theo một đoàn Phật tử vào Nam đi hành hương, Mỳ gọi điện cho chị nói là chị ko khéo về nhà hai vợ chồng sẽ bỏ nhau. Chị sợ quá, vì thời gian đó vợ chồng chị cũng lục đục lắm, Vinh ạ. Ít khi hai vợ chồng cãi nhau nhưng cứ cảm thấy ghét nhau, em ạ. Mỳ bảo chị trì chú Đại bi, sau đó ít ngày chị gặp lại Mỳ, nó nhìn mắt chị nó bảo vị kia có vẻ yên ổn hơn, nhưng chị phải tinh tấn trì chú. Rồi Mỳ bảo chị phải phát nguyện trì 108 biến mỗi tối trong vòng 13 ngày để cầu cho vợ chồng yên ổn. Chị làm theo, bây giờ thấy vợ chồng cũng ổn hơn. Nhưng Mỳ nó bảo chị phải phát nguyện trì 108  biến trong vòng 100 ngày. Điều này thì chị chưa làm nổi vì mùa đông, chị ko thẻ dạy sớm. Chị mới đi làm được mấy tuần nay. Đi làm về ăn cơm rửa bát xong cũng 7,8 giờ tối rồi. Chị ko thể có nhiều thời gian tu, vì đôi lúc cũng cần phản dành thời gian cho chồng, con chị một chút. Nhưng mỗi tối chị cũng cố gắng chú 21 biến Đại bi.

Hai tuần trước Mỳ dẫn chị đến gặp một thầy chuyên trì Kinh Địa Tạng. Thầy cũng biết có người theo chị như thế, nhưng thầy bảo thầy ko có cách giúp chị vì thầy sợ người ta lại oán thù thầy. Chị từng gặp những thầy có tiếng là giỏi bắt ma, nhưng họ ko soi thấy trong chị,  có một vài Phật tử cũng có chút khả năng nhìn thấy người âm, nhưng họ cũng ko soi được gì ở chị. Mỳ nói người ở trong chị có thần thông rồi. Chị nghĩ người này còn cao hơn những thầy có khả năng ngoại cảm thường nên những người đó ko nhìn thấy gì tron chị.

Bây giờ cuộc sống của chị vẫn chưa ổn định, nhiều lúc  vẫn bị căng thẳng và tâm lý thì ko ổn định. Phần nữa mặc dù bây giờ cuộc sống vợ chồng của chị cũng ổn định rồi nhưng Mỳ nó nói nếu không tu tinh tấn thì cuộc sống của chị vẫn còn bị sáo trộn về nhiều mặt do sự phá phách của Vị Oan gia trái chủ kia.


Hai tuần nay, buổi sáng chị vẫn trì ngũ đệ Chú Lăng Nghiêm, em ạ

Em hỏi giúp chị xem có cách nào kết hợp cùng tốt hơn không cho chị ko nhé!" Kết thúc.

Xin Nhí tìm giúp cho người bạn của quangphuong 1 phương pháp tu hành. quangphuong vô cùng cảm ơn Nhí ạ.

Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-01-2013, 10:42 AM

Dưới đây quangphuong xin trích bức thư mà chị Hoa gửi cho quangphuong để Nhí có thể biết tường tận tình hình của chị ấy:
                                                Bắt đầu thư: "Như chị đã nói chuyện với em rồi đó, trong thời gian học ở TQ, chị đã bị có vấn đề. Chị nghĩ vấn đề của chị bị phát sinh từ năm 2009, như vậy là đến nay đã gần 4 năm rồi. Chỉ chị hiểu nhất chị bị thay đổi như thế nào, nhưng chị không làm sao điều khiển được mình, Vinh ạ. Ngay cái thời gặp em cùng Hùng sang đấy chơi là chị đã bị lẩn thẩn rồi, nhưng mà bọn em ko biết đấy thôi.

Khi chuyển về Nam Ninh học thì hiện tượng của chị rõ ràng hơn nhiều. Ban đầu thì chị cảm thấy bị đau đầu và tắc luân sa. Tức là trên đỉnh đầu của chị lúc nào cũng cảm thấy bí bách, nó không thoáng và luôn cảm thấy đau đầu, phản ứng thì chậm chạp, cảm thấy mình bị ngu đần đi. Hồi đó chị nghĩ là chị bị bệnh tâm lý, em ạ.

Khi lên lớp học thì chị luôn bị căng thẳng, nhất là ở vùng trán, và chị cảm nhận được rằng mắt chị có hung quang, chị nhìn cô giáo rất hằn học, nhưng chị ko thể điều khiển được ánh mắt của mình. Chị chỉ biết rằng chị nhìn cô và mọi người với ánh mắt rất ác, nếu chị quay đi ko nhìn người ta thì tâm chị vẫn để ý vào đó, mặc dù tâm mình ko có ý thù oán gì đối với mọi người. Ở nhà lúc ăn cơm cũng vậy, chị hay nhìn chòng chọc vào mâm cơm, thấy có ai gắp thức ăn, thì chị cứ bị chú ý vào đó, mặc dù tâm chị chẳng nghĩ gì cả. Hay khi nói chuyện với ai chị cũng bị nhìn chòng chọc vào mắt người ta, mà mắt chị thì long sòng sọc, người nhà chị cũng nói như vậy. Xem ti vi, chị nhìn các nhân vật trên màn hình cũng vậy. Và hầu như ai cũng ghét chị. Tới một thời chị chỉ dám tu ở nhà, ko dám gặp và tiếp xúc với ai cả. Tu được khoảng 8 tháng thì chị cảm thấy hết bị tắc luân sa và đỡ đau đầu. Tu khoảng hơn một năm thì anh mắt cũng đỡ long sòng sọc. Cho tới một hôm chị đi Pháp hội " Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm" ( Chuyên niệm Phật cầu siêu cho Cửu Huyền, thất Tổ và oan gia trái chủ) thì chị gặp một chị tên là Mỳ, ( Mỳ tầm tuổi chị ) chị chơi với Mỳ và Mỳ có chút huệ nhãn, Mỳ bảo chị là chị vẫn đang bị người kia ở trong chị, là một người con trai, nhiều lúc Mỳ thấy mắt cậu ấy vẫn hằn học lắm. Mỳ là người chuyên trì chú Đại bi.

Ba tháng trước chị đi theo một đoàn Phật tử vào Nam đi hành hương, Mỳ gọi điện cho chị nói là chị ko khéo về nhà hai vợ chồng sẽ bỏ nhau. Chị sợ quá, vì thời gian đó vợ chồng chị cũng lục đục lắm, Vinh ạ. Ít khi hai vợ chồng cãi nhau nhưng cứ cảm thấy ghét nhau, em ạ. Mỳ bảo chị trì chú Đại bi, sau đó ít ngày chị gặp lại Mỳ, nó nhìn mắt chị nó bảo vị kia có vẻ yên ổn hơn, nhưng chị phải tinh tấn trì chú. Rồi Mỳ bảo chị phải phát nguyện trì 108 biến mỗi tối trong vòng 13 ngày để cầu cho vợ chồng yên ổn. Chị làm theo, bây giờ thấy vợ chồng cũng ổn hơn. Nhưng Mỳ nó bảo chị phải phát nguyện trì 108  biến trong vòng 100 ngày. Điều này thì chị chưa làm nổi vì mùa đông, chị ko thẻ dạy sớm. Chị mới đi làm được mấy tuần nay. Đi làm về ăn cơm rửa bát xong cũng 7,8 giờ tối rồi. Chị ko thể có nhiều thời gian tu, vì đôi lúc cũng cần phản dành thời gian cho chồng, con chị một chút. Nhưng mỗi tối chị cũng cố gắng chú 21 biến Đại bi.

Hai tuần trước Mỳ dẫn chị đến gặp một thầy chuyên trì Kinh Địa Tạng. Thầy cũng biết có người theo chị như thế, nhưng thầy bảo thầy ko có cách giúp chị vì thầy sợ người ta lại oán thù thầy. Chị từng gặp những thầy có tiếng là giỏi bắt ma, nhưng họ ko soi thấy trong chị,  có một vài Phật tử cũng có chút khả năng nhìn thấy người âm, nhưng họ cũng ko soi được gì ở chị. Mỳ nói người ở trong chị có thần thông rồi. Chị nghĩ người này còn cao hơn những thầy có khả năng ngoại cảm thường nên những người đó ko nhìn thấy gì tron chị.

Bây giờ cuộc sống của chị vẫn chưa ổn định, nhiều lúc  vẫn bị căng thẳng và tâm lý thì ko ổn định. Phần nữa mặc dù bây giờ cuộc sống vợ chồng của chị cũng ổn định rồi nhưng Mỳ nó nói nếu không tu tinh tấn thì cuộc sống của chị vẫn còn bị sáo trộn về nhiều mặt do sự phá phách của Vị Oan gia trái chủ kia.


Hai tuần nay, buổi sáng chị vẫn trì ngũ đệ Chú Lăng Nghiêm, em ạ

Em hỏi giúp chị xem có cách nào kết hợp cùng tốt hơn không cho chị ko nhé!" Kết thúc.

Xin Nhí tìm giúp cho người bạn của quangphuong 1 phương pháp tu hành. quangphuong vô cùng cảm ơn Nhí ạ.


Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin. Xin Chia Vui cùng quanghuong Grin Grin Grin
Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/huong-dan-ban-moi/huong-dan-ban-moi-1255
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Logged
quangphuong
Thành viên


Bài viết: 55


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quangphuong
Trả lời #2 vào lúc: 05-01-2013, 09:00 PM

Cảm ơn Nhí nhiều nha Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.051 seconds với 19 câu truy vấn.