Con chào chú Tibu, các cô chú Admin, các Nhí cùng các anh chị em, cô chú bạn đồng tu.
Con lập topic này mục đích chính là xin chú Tibu cùng các Nhí tìm giùm con phương pháp và đề mục tu tập. Con xin đưa thêm thông tin về quá trình tu tập trước đây của con để chú và các Nhí đỡ mất công sức ạ:
Con biết đến Đạo Phật cách đây khoảng gần 3 năm, từ một người hàng xóm gần nhà. Anh này kinh doanh do không may mắn nên phải vào tù, sau khi ra tù con có đến nhà anh ý chơi và được cho đĩa Video bài giảng của thượng tọa Thích Chân Quang. Bẵng đi một thời gian sau con mới để ý tới, rồi con xem đĩa và dần dần tự tìm hiểu, đọc thêm những kinh sách mua ở hiệu sách và trên Internet.
Qua khoảng nửa năm, 1 năm, con dần dần tìm hiểu sâu hơn, tự tập ngồi thiền và cảm thấy cần phải gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm của những người đã có nhiều kinh nghiệm tu tập. Con nhớ đến một anh bạn từ nhỏ có tham gia một nhóm bạn đồng tu nên xin đi cùng rồi tham gia nhóm đó luôn, sau con biết được rằng con đường mà cả nhóm đang đi là con đường Kim cương thừa.
Từ khi hiểu biết hơn, con lại tự đọc thêm các sách liên quan tới Kim cương thừa, nhất là các cuốn được nhóm vietnalanda dịch, con cũng đọc thêm các sách của thiền sư Nhất Hạnh, đọc thêm một số bộ luận và kinh như Kinh Duy Ma Cật, Duy Thức Luận, Bát Nhã Tâm Kinh, Thanh Tịnh Đạo Luận…
Về thực hành, con đã tương đối quen thuộc với việc thầm đọc chú Om Mani Padme Hum theo hơi thở, quen thuộc với việc phát thầm tâm từ và tâm bi khi gặp mọi người (bao gồm cả các con vật con gặp). Con tập quán tưởng ngài Kim Cang Tát Đỏa và đọc thần chú Kim Cang Tát Đỏa, quán tưởng cây Quy y, thực hành Quy y và đọc thần chú quy y hàng ngày. Ngoài ra con đều cố gắng phát nguyện học tập và thực hành theo con đường Bồ Tát Đạo, theo Bồ Đề Tâm nguyện và hạnh.
Hiện tại tâm con an lạc hơn trước rất nhiều, con thấy thật may mắn khi được làm người, có duyên với Đạo Phật, hiểu được con đường Trung Đạo…
Nhưng khi con thấy mọi người xung quanh đau khổ; con cố thử giúp bố mẹ, gia đình, bạn bè; con nhận ra rằng khả năng của con quá hạn chế. Con không giúp được ai cả, dù lòng rất muốn

. Con hiểu rằng để đến được với Đạo Phật là phải đủ điều kiện, đủ duyên, nhưng con cũng biết rằng nếu con tinh tấn trong tu tập, đạt được những thành tựu nhất định trên đường tu, khả năng giúp đỡ mọi người xung quanh bớt khổ đau của con sẽ tăng lên rất nhiều.
Con hiểu rằng mặt thực hành của con còn nhiều thiếu sót, quá trình quán tưởng chỉ dừng ở mức tưởng tượng giản đơn, chỉ ở bề nổi, không thể đi sâu hơn. Cho tới khi con đọc mục Thực hành ở chùa ta con mới thấy rằng con còn thiếu một điều kiện cơ bản, con chưa học bò đã lo học chạy. Con tập thử thiền định thực hành chánh niệm trên đề mục ngọn lửa và mới thấy sao khó vậy, quán tưởng một ngọn lửa nhỏ con còn chưa làm được, làm sao quán tưởng nổi các vị bổn tôn?
Sau đó con tìm hiểu và tập thử theo Tịnh độ, niệm Phật quán chấm đỏ con còn thấy khó hơn. Và khi con biết được không thể/nên tự chọn phương pháp hoặc đề mục cho mình, con mới hiểu được quá trình tu tập không giản đơn như con từng nghĩ.
Nay con đã có duyên tìm được chùa hoasentrenda, có duyên hiểu biết và tu tập Đạo Phật, con nhờ chú Tibu và các Nhí tìm hộ con phương pháp và đề mục, con hứa sẽ chăm chỉ tinh tấn tu tập cùng gia đình hoasentrenda mình ạ

Con xin cảm ơn và chúc chú Tibu, các Nhí và mọi người nhiều sức khỏe và ngày càng tu tập tinh tấn hơn nữa.
Con xin nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng từ nay cho tới ngày giác ngộ. Tất cả công đức con có được từ hành động tu tập này đều là vì lợi ích của chúng sinh, và vì lợi ích của chúng sinh, con thề nguyện sẽ trở thành một vị Phật.
Con xin hồi hướng tất cả công đức từ hành động tu tập này, trong cuộc đời này, vô số đời quá khứ và tương lai dành cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả các chúng sinh.