Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tín tập và ghi lại những biến chuyển

Bắt đầu bởi Tín, Th1 06, 2013, 08:33 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: bedtin trên Th3 06, 2013, 08:20 AM
Thầy ui, mỗi lần công phu xong con hay hồi hướng tá lả. Nhớ ai thì thồi hướng cho người đó.
Có phải khi hồi hướng cho ai thì mình quán mặt người đó không thầy ?
Con thấy trên trang chủ có một lô bài khác nhau, làm sao đọc hết mấy bài hồi hướng đó trong một buổi công phu được đây Thầy ?

Con tự nhiên nghĩ vầy : khi hồi hướng quá nhiều đối tượng thì phước sẽ bị chia nhỏ đi, ko hiệu quả. Như vậy có đúng không Thầy? Hay là hồi hướng càng nhiều thì phước báo càng to ?

Khi mà con muốn hồi hướng đều khắp cho mọi người thì con có cần quán cái gì không Thầy ?
Trong bài hồi hướng nó có nhiều trình độ lắm, người tứ thiền trở lên thì họ làm rất là dể dàng.
Còn sức của mình chỉ là cận định thì cũng nên hiểu là làm không được bao nhiêu.

Cho nên liệu cơm mà gắp mắm là vậy.

Tín

Hiện giờ con:
+ Ra đề mục không mừng, mất đề mục không buồn
+ Có lạc nhưng không có hỷ
+ Nhìn chăm chú chấm đỏ dễ tuột định

Ngoài ra những thứ con lại đều bình thường
Báo cáo hết ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: bedtin trên Th3 16, 2013, 07:29 PM
Hiện giờ con:
+ Ra đề mục không mừng, mất đề mục không buồn
Như vậy, cái tâm của con nó đang thi hành một kế hoạch gì đó. Kế hoạch này là điều bí mật của con (y như là chuyện của Sáu Vĩ). Do bí mật này mà nó không có vui.
Trích dẫn+ Có lạc nhưng không có hỷ
Do triệu chứng này mà thông thường là do vi tế tâm sân hận. Gỉai quyết là cứ nhè đề mục mà chơi tới bến, xong rồi suy nghĩ về những cái bí mật của mình.
Trích dẫn+ Nhìn chăm chú chấm đỏ dễ tuột định

Ngoài ra những thứ con lại đều bình thường
Báo cáo hết ;D ;D ;D
Lý do là tâm nó bị già (do không có vui). Hiện tượng chai cứng này do: thói quen làm việc một cách lạnh lùng lâu năm, mà nó ra như vậy đó.
Nên pha thêm vào nó một tý tính khôi hài vào coi ra sao?

Tín

Thầy ơi, sao con nghĩ mãi mà hổng ra tâm mình muốn thực hiện kế hoạch gì. Còn bí mật thì con nhiều lắm, nhưng mà nó không có vẻ gì là kế hoạch hết.

Cái kế hoạch hay bí mật này nó "đen tối" không Thầy ? Con có nên thực hiện kế hoạch đó không ?

Mà Thầy ơi, bác Sáu Vĩ bị gì vậy ? (Không phải con nhiều chuyện đâu mà do con chưa hiểu lắm, nên muốn biết để suy ra chính mình thôi)

Tibu

Trích dẫn từ: bedtin trên Th3 17, 2013, 06:18 AM
Thầy ơi, sao con nghĩ mãi mà hổng ra tâm mình muốn thực hiện kế hoạch gì. Còn bí mật thì con nhiều lắm, nhưng mà nó không có vẻ gì là kế hoạch hết.

Cái kế hoạch hay bí mật này nó "đen tối" không Thầy ? Con có nên thực hiện kế hoạch đó không ?

Mà Thầy ơi, bác Sáu Vĩ bị gì vậy ? (Không phải con nhiều chuyện đâu mà do con chưa hiểu lắm, nên muốn biết để suy ra chính mình thôi)
Tibu chỉ nói được tới đó thôi.

Tín

Mấy ngày nay con gặp đủ chuyện vui buồn lộn xộn
* Báo cáo Thầy
+ Con đã làm được đề mục 3D nhiều lần rồi, nhưng mà chưa lâu lắm.
+ Hỷ lạc lâu lâu có lại được.

* Con xin sám hối vì tội
+ Làm biếng, ỷ lại
+ Con bị ghiền nghe nhạc. Không biết sao mà mỗi lần con nghe nhạc là dường như bị truyền cảm xúc, nó luyến ái khủng khiếp. Như là nó khơi gợi cảm xúc, ký ức về chuyện đó vậy. Con cố nhịn nghe mà khó bỏ quá, chịu không được.
+ Tình cảm đèo bồng

Vì vậy 1-2 bữa nay con tu hơi lui sụt. Con hứa sẽ làm tốt hơn.

Tibu

Trích dẫn từ: bedtin trên Th3 27, 2013, 12:41 AM
Mấy ngày nay con gặp đủ chuyện vui buồn lộn xộn
* Báo cáo Thầy
+ Con đã làm được đề mục 3D nhiều lần rồi, nhưng mà chưa lâu lắm.
+ Hỷ lạc lâu lâu có lại được.

* Con xin sám hối vì tội
+ Làm biếng, ỷ lại
+ Con bị ghiền nghe nhạc. Không biết sao mà mỗi lần con nghe nhạc là dường như bị truyền cảm xúc, nó luyến ái khủng khiếp. Như là nó khơi gợi cảm xúc, ký ức về chuyện đó vậy. Con cố nhịn nghe mà khó bỏ quá, chịu không được.
+ Tình cảm đèo bồng

Vì vậy 1-2 bữa nay con tu hơi lui sụt. Con hứa sẽ làm tốt hơn.
Cứ như vậy mà oánh. Về tình cảm khi nghe nhạc thì nên ít nghe lại vì tâm nó nhậy cảm quá thì cũng không được.

Tín

Thầy ơi, sao con đau chỗ huyệt ngọc đường quá. Nó ê nhức, giống như bị đâm vô vậy đó thầy. Có phải là con đã quá sức rồi không ạ ?

Tibu

Trích dẫn từ: bedtin trên Th4 21, 2013, 09:18 AM
Thầy ơi, sao con đau chỗ huyệt ngọc đường quá. Nó ê nhức, giống như bị đâm vô vậy đó thầy. Có phải là con đã quá sức rồi không ạ ?
Hể mà chox đó đã đau rồi thì đành phải nghĩ mềt mà thôi. Con nghĩ cho tới khi nó hết hẳn luôn thì mới tập tiếp tục lại được.

Tín

Trích dẫnHể mà chox đó đã đau rồi thì đành phải nghĩ mềt mà thôi. Con nghĩ cho tới khi nó hết hẳn luôn thì mới tập tiếp tục lại được.
:( thầy nói vậy thì con đành phải tạm nghỉ thôi.

Tín

Từ đó giờ Thầy kêu con sám hối hoài mà con chưa chịu làm đàng hoàng, chỉ làm sơ sơ (con nhắm mắt quán ông phật).
Nay đọc lại cách sám hối, con có thấy chiêu quán chữ Vạn xong rồi kể tội của mình. Con thấy cách này hay hay, con có vẻ dễ làm hơn là quán ông Phật.
Con làm cách này được không Thầy ?

TrieuTuLong

#26
Trích dẫn từ: Tín trên Th5 04, 2013, 07:09 PM
Từ đó giờ Thầy kêu con sám hối hoài mà con chưa chịu làm đàng hoàng, chỉ làm sơ sơ (con nhắm mắt quán ông phật).
Nay đọc lại cách sám hối, con có thấy chiêu quán chữ Vạn xong rồi kể tội của mình. Con thấy cách này hay hay, con có vẻ dễ làm hơn là quán ông Phật.
Con làm cách này được không Thầy ?
Lúc trước trieutulong đã làm cái chiêu sám hối đó (trong cái bài chung về các cách sám hối)... nhưng bị  (đồng đạo, Thầy) la cho te tua luôn, vì cái tội ưa cái dễ và đầu óc nó cứ khoái tu lung tung, không theo sát yêu cầu (bài riêng dành cho mình) của Thầy.

Tóm lại mình muốn thoát nghiệp chướng, đã chấp nhận đi theo phường pháp của Thầy thì phải chấp nhận tất cả - y pháp phụng hành -  sai 1 ly đi một dặm (dù rằng tâm mình thì nó muốn đúng là hướng tới ông Phật, mà tới khi làm thì lại bị tụi nó/ác nghiệp nó xui khiến để mình làm sai mới đau...), như trường hợp trieutulong (đọc nhiều kinh sách khoái nghiên cứu thử nghiệm này nọ...), sẽ mất thời gian và vất vả vô cùng cho mình và kể cả người chỉ đường là Thầy.

Ở hoasentrenda giờ có cái hay là khi một người làm sai vào đây hỏi, thì đồng đạo hè nhau giúp, chỉ trỏ, thậm chí có khi la làng báo động luôn... không biết có phải là do trieutulong hàng ngày mỗi khi tu và làm việc thiện đều hồi hướng cho Thầy và tăng chúng đạo tràng nên mới có kết quả đó không nữa... vì lúc trước trieutulong mỗi khi nói bậy bạ thì sau đó đều thấy mình te tua tơi tả, bây giờ thì đồng đạo thân tình hè nhau ra giúp...

Con thiệt tình là không muốn cái gì ở cõi đời này nữa hết... vì tất cả chỉ dẫn đến cái vòng  khỗ não không có lối thoát mà thôi. Namo A-Di-Đà-Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th5 04, 2013, 07:09 PM
Từ đó giờ Thầy kêu con sám hối hoài mà con chưa chịu làm đàng hoàng, chỉ làm sơ sơ (con nhắm mắt quán ông phật).
Nay đọc lại cách sám hối, con có thấy chiêu quán chữ Vạn xong rồi kể tội của mình. Con thấy cách này hay hay, con có vẻ dễ làm hơn là quán ông Phật.
Con làm cách này được không Thầy ?
Chế chiêu rồi đó.
Lý do: Chữ Vạn là chân lý, con chưa có Ngộ thì con chưa có đủ tâm lực để làm chuyện này.

Nhưng con lại thấy dể là tại sao?
Là vì vi tế tâm của con, nó thích làm Thầy cho nên Tha Hóa Tự Tại nó xúi con làm như vậy để cho nó có cơ hội giúp con.

Tín

#28
Nguy hiểm quá ! :-X Hên là con hỏi Thầy chứ không thôi là tiêu rồi ! :-X
Hên là mấy tuần nay con không có làm chiêu đó  :-\

Sẵn con xin báo cáo tình hình tu tập luôn:
Chấm đỏ con giữ được lâu lâu nhưng mà con không biết là mấy giây, con chỉ biết là khá lâu. Giữ nó rất khó khăn, vì vậy khi mà con để ý coi nó mấy giây thì lại mất tập trung và dễ mất.
Con tập cũng có hỷ lạc, lạc nhiều hơn hỷ (vì hổm nay con lo âu nhiều), tập lâu chút thì mới có hỷ. Bữa con tập tốt nhất gần đây thì con thấy hỷ lạc lan rộng ra hơn bình thường chút xíu.

Hết ạ!

Tibu

Trích dẫn từ: Tín trên Th5 15, 2013, 08:02 AM
Nguy hiểm quá ! :-X Hên là con hỏi Thầy chứ không thôi là tiêu rồi ! :-X
Hên là mấy tuần nay con không có làm chiêu đó  :-\

Sẵn con xin báo cáo tình hình tu tập luôn:
Chấm đỏ con giữ được lâu lâu nhưng mà con không biết là mấy giây, con chỉ biết là khá lâu. Giữ nó rất khó khăn, vì vậy khi mà con để ý coi nó mấy giây thì lại mất tập trung và dễ mất.
Con tập cũng có hỷ lạc, lạc nhiều hơn hỷ (vì hổm nay con lo âu nhiều), tập lâu chút thì mới có hỷ. Bữa con tập tốt nhất gần đây thì con thấy hỷ lạc lan rộng ra hơn bình thường chút xíu.

Hết ạ!
Oai hùng và ngon lành ;D ;D ;D