Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chơi ngu, kết quả và những khúc mắt

Bắt đầu bởi Happy Life, Th1 16, 2013, 03:47 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ttvi

  Hi!  Ban Le Le!   Bai hat hay qua!  Thanks ban nha, minh nghe di nghe lai nhieu lan lam!  Sao giong tam trang minh bay gio vay do! >:(

Thiện Duyên

Con có một thắc mắc nho nhỏ muốn hỏi ké xin thầy chỉ giáo ^.^
Con nghe đâu đó là "chúng sanh nào cũng có Phật tánh" ==> chúng sanh nào cũng có thể thành Phật ! Như vậy thì con trùng con dế nếu chịu tu vẫn thành Phật được phải hông Thầy?
Thế với con người, làm sao đánh thức được Phật tánh trong một người hẻn Thầy? Thật ra thì con chỉ mới lè tè cận định ;D Con biết là con phải ráng mà phấn đấu cơ mà có cách nào bơm được chút ít cho người khác hông hẻn Thầy  ???
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

trangro

Trích dẫn từ: Thiện Duyên trên Th1 17, 2013, 06:07 PM
Con có một thắc mắc nho nhỏ muốn hỏi ké xin thầy chỉ giáo ^.^
Con nghe đâu đó là "chúng sanh nào cũng có Phật tánh" ==> chúng sanh nào cũng có thể thành Phật ! Như vậy thì con trùng con dế nếu chịu tu vẫn thành Phật được phải hông Thầy?
Thế với con người, làm sao đánh thức được Phật tánh trong một người hẻn Thầy? Thật ra thì con chỉ mới lè tè cận định ;D Con biết là con phải ráng mà phấn đấu cơ mà có cách nào bơm được chút ít cho người khác hông hẻn Thầy  ???



Chào Thiện Duyên!
Cho Tro xin chia sẻ ké vì vấn đề này mình cũng thắc mắc và sau khi nghe và đọc các bài pháp trên chùa thì đã hiểu chút ít:
Do biệt nghiệp của từng người mà đôi khi dù mình nói đúng, khuyên đúng nhưng người ta vẫn không nghe mà làm theo. Và cũng do lời khuyên của mình chưa đủ lực, không đủ làm họ tin (như bạn nói đó, mình còn lè tè ở cận định mà). Khó nhưng mình không chịu bó tay mà chỉ chờ đợi thời cơ. Như BHT đã từng kể: ba của BHT dù rất gần kề bé đó, biết được những chuyện phi thường mà bé làm đó nhưng cũng chưa chịu tu(vào thời điểm bé kể, còn bjo thì k biết.hì hì), bé giỏi như vậy mà cũng đành chờ thời cơ thui...Hay như chuyện của Thầy, người trong gia đình Thầy cũng biết Thầy giỏi...vv và vv rưng mà cũng không có tu theo...Quay lại chuyện của mình. Tro cũng đã thử như sau:

1. "Muốn đánh thức Phật tánh trong một người" như bạn nói hoặc muốn giới thiệu cho ai đó cách tu mà mình biết thì trước tiên có thể hồi hướng cho họ khi mình công phu xong. Trong khi hồi hướng thì tác ý là mong họ sớm gặp được chánh pháp và thực hành theo chánh pháp và gói thêm vào đó "tình thương" của mình, thực sự mong cho họ sớm thức tỉnh. Sau đó rồi tìm cách nói cho họ.

2. Vụ 1 không ăn thua thì ta chuyển sang kế hoạch "chờ" và cắm đầu cắm cổ mà tu. Bao giờ tu ngon lành thì mới bơm cho người khác ngon lành được. Mình chưa lo cho mình xong thì muốn ho hoe gì cũng khó  :( :( :( .

Mình có một chút chia sẻ, không biết có đúng ý bạn hỏi không  ???  . Có gì sai xót, mong cả nhà lượng thứ ạ!!!  ;D

Thiện Duyên

Trích dẫn từ: trangro trên Th1 18, 2013, 03:04 AM



Chào Thiện Duyên!
Cho Tro xin chia sẻ ké vì vấn đề này mình cũng thắc mắc và sau khi nghe và đọc các bài pháp trên chùa thì đã hiểu chút ít:
Do biệt nghiệp của từng người mà đôi khi dù mình nói đúng, khuyên đúng nhưng người ta vẫn không nghe mà làm theo. Và cũng do lời khuyên của mình chưa đủ lực, không đủ làm họ tin (như bạn nói đó, mình còn lè tè ở cận định mà). Khó nhưng mình không chịu bó tay mà chỉ chờ đợi thời cơ. Như BHT đã từng kể: ba của BHT dù rất gần kề bé đó, biết được những chuyện phi thường mà bé làm đó nhưng cũng chưa chịu tu(vào thời điểm bé kể, còn bjo thì k biết.hì hì), bé giỏi như vậy mà cũng đành chờ thời cơ thui...Hay như chuyện của Thầy, người trong gia đình Thầy cũng biết Thầy giỏi...vv và vv rưng mà cũng không có tu theo...Quay lại chuyện của mình. Tro cũng đã thử như sau:

1. "Muốn đánh thức Phật tánh trong một người" như bạn nói hoặc muốn giới thiệu cho ai đó cách tu mà mình biết thì trước tiên có thể hồi hướng cho họ khi mình công phu xong. Trong khi hồi hướng thì tác ý là mong họ sớm gặp được chánh pháp và thực hành theo chánh pháp và gói thêm vào đó "tình thương" của mình, thực sự mong cho họ sớm thức tỉnh. Sau đó rồi tìm cách nói cho họ.

2. Vụ 1 không ăn thua thì ta chuyển sang kế hoạch "chờ" và cắm đầu cắm cổ mà tu. Bao giờ tu ngon lành thì mới bơm cho người khác ngon lành được. Mình chưa lo cho mình xong thì muốn ho hoe gì cũng khó  :( :( :( .

Mình có một chút chia sẻ, không biết có đúng ý bạn hỏi không  ???  . Có gì sai xót, mong cả nhà lượng thứ ạ!!!  ;D

Cái này mình biết :)) ý mình muốn hỏi thầy là khi hồi hường cho "đồng bọn" thì nên hồi hướng "chỉ cho đồng bọn đó" hay là theo bài hồi hướng rồi ở khoản 2 ( hồi hướng sư thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước,... huynh đệ kiếp này<<<<<) chổ này mình nhè đối tượng ra mình hồi hướng. Không biết là nên cho "nguyên con" hay là theo bài bản hì hì ;D huynh đệ nào có kinh nghiệm thì truyền đạt cho đệ với khỏi phải nhờ thầy hị hị
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

Diệu Từ

Đọc xong, khóc ướt hết cả vai áo ...

vuhanp

Trích dẫn từ: Diệu Từ trên Th5 11, 2013, 06:37 AM
Đọc xong, khóc ướt hết cả vai áo ...

Chỉ là cảm xúc hiện hữu khi đọc về trường hợp nào đó...Đụng ( chạm ) vào đi rồi biết nước mắt đã cạn khô từ lâu...huhu !!!

vutienhanh2

        Chào HappyLife,cô đọc bài của con mà thương quá ,chúng ta may phước được gặp một người thầy chưa hề biết từ chối một ai ,thầy dư sức tiếp dẫn chúng ta xa bờ vực thẳm ,để đến chốn bình an.Cô chúc con vui vẻ ,hãy cố gắng lên ,một lần nữa cô mong con lại là nhân chứng sống trong việc tu tập thành tựu  của giới tính thứ 3 ở HSTD, do đưc Đạo Sư Tibu hướng đạo.
     CHào yêu thương HPL,cố...........le6nnnnnnn.