Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cái đề mục của con  (Đọc 4751 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 18-11-2009, 10:29 AM

Chú iu dấu và các bạn yêu mến (hôm nay rắn thật là sến)
thôi vô chủ đề
Hôm nay con ngồi trong office, con quỡn quá vì con không có gì làm. Vì bà chủ con chưa vô chứ hem phải tại con làm biếng nha. Xong cái con mở chương trình paint ra con vẽ cái này. À quên, từ bữa giờ con chưa thấy đề mục rõ ràng lần nào. Aniwai, con vẽ cái hình này:

Xong rồi cái con hông có gì làm nữa. COn ngồi nhìn nó trên màn hình vi tính. Nhìn hoài, nhìn hoài. Nhìn theo cái viền, nhìn vô chính giữa, blah blah. Rồi con thấy trong cái ngọn lửa đó nó có 1 ngọn lửa nhỏ hơn màu đen, di chuyển lung tung. Nhưng con vẫn nhìn. Nhìn 1 hồi cái khô rát mắt quá nước mắt nó chảy từa lưa. Xong cái con lấy tay dụi. Lúc đó thì con nhắm mắt, và con liền thấy cái này khi con nhắm mắt nè

Vì con nhìn mọi thứ còn mono-tone lắm, nên cái màu vàng là con vẽ đại thôi. Chứ màu nó sáng lắm mà con ko biết màu gì, chỉ bik rằng ko phải màu trắng à. Cái hình nó lúc rõ lúc mờ, lúc trồi lúc sụt. Cái ngọn lửa nó thay đổi kích cỡ dài ngắn mập ốm méo mó tròn trịa tùm lum. Khi nó càng rõ thì cái màu sáng bên ngoài càng sáng.
XOng 1 hồi nó mờ dần  và nó mất. Nó mất thì con vẫn nhìn, và con thấy cái khỉ này

đường viền hình chữ nhật góc cạnh đàng hoàng, màu trắng đục đục như sương sa hạt lựu 1 ngàn 1 ly á chú. Nó cũng xa, gần, rõ, mờ á. Xong con vẫn nhìn, thì con lại thấy

Sau đó thì  nhìn 1 hồi thì hình chữ nhật trắng nó mất, còn cái ngọn lửa trong cái khung thôi à.
Xong 1 hồi thì nó mất. À mà càng nhìn thì con mắt con nó càng chớp chớp giựt giựt, như là nó mún mở mắt, nên cuối cùng là kềm ko được con mở banh mắt ra lun (có phóng đại chút).
Mọi chuyện xảy ra trong vòng 2-5 phút là nhiều.
Trong toàn quá trình thì ngọn lửa  nó vẫn màu đen mờ ảo sương khói. Mà khi con thấy mấy cái này con rất phấn khích và rất khoái, vì ít ra con đang thấy cái gì đó.  Grin
COn nên làm vậy tiếp hem chú? Chú cho con ý kín nghen.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 18-11-2009, 12:30 PM

Hihi! Chào Rancon!
Không ai mà sướng như Rancon đó nhen, ngồi tập mà được trả lương !hihi
Đúng là phước báu đầy người! tnt thì không biết gì nhiều nhưng cảm thấy cái Tâm của Rancon đã bắt đầu định hướng và tập trung được được rồi đó, Vì cái nhìn đã được " đóng khung "
Chúc mừng nhen! Cố lên ! Cố lên ...
Đúng là quỡn thiệt đó nhưng cái quỡn này cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm đó ! Grin Grin Grin
Phần Bình Lựng thì để cho Chú TiBu mới thấy hay lận! Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 18-11-2009, 12:56 PM

chị tnt ơi em đi làm không lương mờ. hehe, vừa làm việc, vừa bị sai vặt, bà chủ thì khó ơi là khó. Ta nói... kiếp trước chắc ác lắm mà. Grin
Nói vậy chứ chui được vô đây là có phước rồi Cheesy
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #3 vào lúc: 18-11-2009, 01:04 PM

Hahaha! vậy thì cũng hay lắm tích phước nhỏ làm phước lớn hén! hehe Grin Grin
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #4 vào lúc: 19-11-2009, 06:19 PM

Chào rancon,
Trong lúc chờ Ông Phước trả lời, rancon thử làm thêm trò này xem: hình ngọn lửa tô màu đen, hình nền màu đen thì tô lại màu của ngọn lửa.
Theo tôi hiểu thì đây là ảo giác, trong tu tập thì không biết có giúp gì được cho rancon không, cái này rancon phải hỏi kỹ Ông Phước đó.
Chúc rancon và mọi người tu tập tinh tấn.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 19-11-2009, 06:32 PM

Hi Minh,
Rắn cũng nghĩ đến việc tô màu ngược, nhưng không có làm.
Rắn có ngồi nhìn lại y chang nhưng những cái thấy đó nó cũng ko ra lại như vậy. Mà ngay khi rắn thấy thì rắn đã nghĩ đó là hiện tượng lưu ảnh trong võng mạc rồi khi mình nhắm mắt mình thấy thôi. Như hồi nhỏ có mấy cuốn sách ảo giác, nhìn 1 hồi cái này ra cái kia đó.
Cho nên là thì mà là vô đây hỏi cho kĩ, chờ ổng trả lời rồi mới nói tính.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #6 vào lúc: 20-11-2009, 03:30 AM

Anh Hai đang hết pin sau khi viết xong loạt bài “Chăn Voi”.
Bạn rancon kiên nhẫn chờ nghe.
Tấm hình đầu tiên là đúng.
Thông thường khi mình mở mắt nhìn 1 đối tượng rồi nhắm mắt lại thì cái hình ảnh vẫn còn lưu lại trong võng mô khoảng 10 giây hay hơn 1 chút rồi biến mất. Tập như vậy là đúng. Mở mắt chụp hình đối tượng, nhắm mắt cố giử cho cái hình ảnh lưu lại trong võng mô càng lâu càng tốt để nó trở thành cái Thấy… rồi mở mắt chụp hình, rồi nhắm mắt tập… rồi mở mắt chụp hình, rồi nhắm mắt tập. Tập như vậy cho đến khi không cần cái hình ảnh đó nữa mà mình vẫn thấy nó bất cứ khi nào mình nhắm mắt tập là được. Hành giả không cần cái hình ảnh bên ngoài nữa.

Ngọn lữa lúc này hiện ra trong cái 1 không gian đen đen và không có khung. Khoảng vài giây gì đó. Và hành giả làm cho nó nhỏ cở cái móng tay út và cố giử cho nó xuất hiện càng lâu càng tốt. Tùy theo người Ngọn Lửa sẽ thể hiện nhiều cung cách: giựt giựt, phụt phụt, di chuyển không chịu đứng im, ẹo qua ẹo lại … Hành giả tảng lờ tất cả những hiện tượng đó và chỉ chú tâm nhìn Ngọn Lửa một cách nhẹ nhàng thoải mái và làm cho nó đứng im. Ngọn Lửa lúc này là hình ảnh của ngọn lửa nên nó 2 chiều.

Hành giả tiếp tục hành thâm cho cái Đề Mục càng ngày càng rõ ràng và vững chắc trong cái Thấy của mình. Đến 1 lúc nào đó nó sẽ đứng im và cái không gian bỗng nhiên như có chiều sâu và đen tuyền. Không gian này là 3 chiều và Ngọn Lửa lúc này nỗi lên như thật trong cái Thấy của hành giả. Lúc này thì đúng là Ngọn Lửa. Nó 3 chiều.  Ngay đây mà đếm được 12 giây là Sơ Thiền đó.

Trên đây là cách tập.
Nhưng giống như đi học, tùy theo Phước Báu và sự kiên trì của hành giả mà công việc xong nhanh hay chậm. Nhưng khác với đi học, trong tu tập tâm linh nếu đời sống của hành giả mà chân chánh, hành giả lại hay ưa giúp đở người khác thì nhanh vô cùng.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 20-11-2009, 07:28 AM

Một câu hỏi có một đống câu trả lời! Đây là điều mơ ước của tibu.
Còn một tý xíu nhức đầu (sau trên 36 năm chưa bị nhức đầu), và đọc một đống câu trả lời này thi tibu hết hẳn luôn hehehe.

Nhức đầu là vì tạm ứng cho những người sau này nhờ bài "Chăn Voi" mà cảnh gíac hơn, và từ đó có thái độ ... chuyên nghiệp hơn khi hạ thu công phu. Cũng y như Đức Bổn Sư đã tạm ứng cho tụi mình trong cơn bệnh trầm kha, Mục Kiền Liên bị Mafia xử lý, Thầy Milarepa bị hành hạ do thuốc độc, Và ngay trong bọn mình: Cô Ba Hột Nút ... chết đi sống lại trong cơn bệnh đến độ hộc máu trước khi chết. Theo cái kiểu này thì mình cũng có ý đồ là ... được làm như vậy. Để dọn đường cho người khác tu hành.

trigia đã đưa ra quy trình tu tập đúng lắm rồi, tibu chỉ nói thêm được điều này:
1. Cái ô vuông nằm ngang trong màn đen: Ý thích của hành giả có được màn tivi, và được Chư Thiên thông báo rằng: nếu mà làm như vậy thì nó (màn tivi) nằm trong tầm tay.
2. Chớp chớp, giật giật của mí mắt là vì thân thể đã đến cái ngưỡng (mức chịu đựng của nó) rồi. Nên nó tự mở mắt ra.

rancon mò ra tới đây là hay rồi Grin Kết hợp với kinh nghiệm của trigia, cùng với sự tỉnh thức (với cái mẹo đổi âm bảng ra dương bảng) của "minh", sự hồi hướng của tnt và hơn hết là sự ganh tỵ của anh em đồng tu hành ... hehehe là yên tâm công tác.  Grin Grin Grin
Hết
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #8 vào lúc: 20-11-2009, 07:37 AM

hạnh phúc quá, la lá la.
Con hỏi 1 câu nữa chú ơi, vậy con nên làm âm bản tấm hình đầu để nhìn hay sao chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 20-11-2009, 07:40 AM

hạnh phúc quá, la lá la.
Con hỏi 1 câu nữa chú ơi, vậy con nên làm âm bản tấm hình đầu để nhìn hay sao chú?
Đừng có dại mà làm: Tâm mình nó lười chuyển ý thì mình thành rô bô bây giờ  Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #10 vào lúc: 20-11-2009, 07:46 AM

dạ!
Chú thức sớm ghê Cheesy
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #11 vào lúc: 21-11-2009, 03:29 PM

Tg xin nói thêm cho rõ hơn cái bụng của anh Hai.
Giả như không có anh Hai thì DĐ vẫn sinh hoạt trong cái chiều hướng này.
Hễ có ai hỏi là cả đám, vì Chánh Pháp mà nhảy vô.
Nhảy vô … bụp hội đồng liền ...  Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 19 câu truy vấn.