Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chữ Hiếu  (Đọc 2900 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
vào lúc: 26-01-2013, 12:29 AM

Cáo chình quý bạn!
Một đứa con được tạm gọi là có Hiếu khi Tết đến nó phải về cho bằng được với cha mẹ để vui lòng Cha Mẹ!
Logged
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #1 vào lúc: 26-01-2013, 12:59 AM

Cái gì vậy anh Tảo!?
A đùa mà nghe chẲng thấy buồn cười tẹo nào,nó cứ vớ va vớ vẩn làm sao ấy..... Grin  Grin  Cheesy....
Chủ đề này a đưa ra ko có ý nghĩa gì hết, có chăng là làm rối lòng những người con vì công vc ko về quê thăm ba mẹ được mà thôi....
Cáo chình anh nha... Ha ha ha...
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 26-01-2013, 04:03 AM

Chú ơi
Nếu tính vậy con thuộc hành không có hiếu rồi. Hehehe. Khó quá Cheesy
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #3 vào lúc: 26-01-2013, 04:37 AM

Vậy cái dzụ này mình cũng dính. Đang ở cách xa Ông Bà Già cỡ mười ngàn cây số Grin Grin Grin

Má ơi! Xuân này con không về được rồi.

Xuân Này Con Không Về - Duy Khánh

Nhưng mà hẹn Ba Má mai lên mạng Yahho chát face to face nhen Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 26-01-2013, 05:52 AM

Một bên được về, một bên có Yahoo, bên nào cũng sang trọng.
Dân nghèo tâm linh thì không có cách nào mà làm chuyện sưởi ấm con tim già của Ba Má hết.

Tuy nhiên hoasentrenda đã lo xa cái chuyện này bằng cách hè nhau phóng quang làm êm dịu thần kinh của các Ngài.

Tất nhiên, nếu gia đình có đầy đủ  phước báu: Có nghĩa là có thể nói công khai cái chuyện:

Ba Má ơi, con có biết cái này hay ghê lắm! Hahaha!
Ba Má có biểt là xuân này tụi Nhí nó hè nhau phóng quang y như là bắn pháo bông vậy đó Ba Má.

Nhưng chỉ có một điều nhỏ là: Ba Má nên bình tâm mà niệm Phật để Nhí nó có điều kiện xoa diệu thần kinh cho Ba Má nghe. Chỉ cần Ba Má làm như vậy thôi là dù con bị phải xa nhà, không có Yahoo nhưng con cũng yên lòng vì có Nhí và bà con trong Đạo Tràng cùng với con hồi hướng cám ơn công ơn sinh thành của Ba Má rồi.

Đối với Gia Đình không có điều kiện:

Ba Má ơi, hôm nay là ngày Tết, con lại xa nhà. Con thương Ba Má lắm, Ba Má nhớ suy nghĩ về con trước khi đi ngủ và cùng với con suy nghĩ về cái cảnh con về nhà ăn Tết hồi xa xưa nghe Ba Má, cái cảnh mà con đi về và làm cho Má hết hồn khi con đứng lù lù trước cửa nhà đó. Con nhớ Ba Má lắm!

Thế là bạn làm liền tối nay! hehehe!
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #5 vào lúc: 26-01-2013, 06:07 AM

Một bên được về, một bên có Yahoo, bên nào cũng sang trọng.
Dân nghèo tâm linh thì không có cách nào mà làm chuyện sưởi ấm con tim già của Ba Má hết.

Tuy nhiên hoasentrenda đã lo xa cái chuyện này bằng cách hè nhau phóng quang làm êm dịu thần kinh của các Ngài.

Tất nhiên, nếu gia đình có đầy đủ  phước báu: Có nghĩa là có thể nói công khai cái chuyện:

Ba Má ơi, con có biết cái này hay ghê lắm! Hahaha!
Ba Má có biểt là xuân này tụi Nhí nó hè nhau phóng quang y như là bắn pháo bông vậy đó Ba Má.

Nhưng chỉ có một điều nhỏ là: Ba Má nên bình tâm mà niệm Phật để Nhí nó có điều kiện xoa diệu thần kinh cho Ba Má nghe. Chỉ cần Ba Má làm như vậy thôi là dù con bị phải xa nhà, không có Yahoo nhưng con cũng yên lòng vì có Nhí và bà con trong Đạo Tràng cùng với con hồi hướng cám ơn công ơn sinh thành của Ba Má rồi.

Đối với Gia Đình không có điều kiện:

Ba Má ơi, hôm nay là ngày Tết, con lại xa nhà. Con thương Ba Má lắm, Ba Má nhớ suy nghĩ về con trước khi đi ngủ và cùng với con suy nghĩ về cái cảnh con về nhà ăn Tết hồi xa xưa nghe Ba Má, cái cảnh mà con đi về và làm cho Má hết hồn khi con đứng lù lù trước cửa nhà đó. Con nhớ Ba Má lắm!

Thế là bạn làm liền tối nay! hehehe!


Dạ. Con làm liền, cho nó nóng hổi luôn Grin Grin Grin
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #6 vào lúc: 27-01-2013, 02:09 AM

Thầy ui,
Cái chuyện mà Thầy ví như 'nước giếng' đó, Con suy nghĩ lâu lắm rồi nhưng không biết phải nói với Ba Má cho đúng thời, đúng lúc, đúng nơi.
Con định Tết này về thăm nhà, rồi có nhiều thời gian kề cận, con sẽ nói với Má con trước là:

Phương án 1:
'
Lúc nào Má thấy mệt hay đau lưng thì Má hãy niệm trong bụng 'A Di Đà Phật' nha Má!
'

Phương án 2: trước khi Má chuẩn bị uống thuốc, vì Má uống mỗi ngày 3 lần.
'Má vừa niệm A Di Đà Phật vừa nhìn vô mấy viên thuốc,
Má niệm 10 lần rồi hãy uống '

Con làm như vậy liệu có hy vọng nào không vậy Thầy?  Grin Grin Grin

Con kính chào Thầy, Chúc Thầy luôn khỏe.

A Di Đà Phật.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #7 vào lúc: 27-01-2013, 02:33 AM

Một bên được về, một bên có Yahoo, bên nào cũng sang trọng.
Dân nghèo tâm linh thì không có cách nào mà làm chuyện sưởi ấm con tim già của Ba Má hết.

Tuy nhiên hoasentrenda đã lo xa cái chuyện này bằng cách hè nhau phóng quang làm êm dịu thần kinh của các Ngài.

Tất nhiên, nếu gia đình có đầy đủ  phước báu: Có nghĩa là có thể nói công khai cái chuyện:

Ba Má ơi, con có biết cái này hay ghê lắm! Hahaha!
Ba Má có biểt là xuân này tụi Nhí nó hè nhau phóng quang y như là bắn pháo bông vậy đó Ba Má.

Nhưng chỉ có một điều nhỏ là: Ba Má nên bình tâm mà niệm Phật để Nhí nó có điều kiện xoa diệu thần kinh cho Ba Má nghe. Chỉ cần Ba Má làm như vậy thôi là dù con bị phải xa nhà, không có Yahoo nhưng con cũng yên lòng vì có Nhí và bà con trong Đạo Tràng cùng với con hồi hướng cám ơn công ơn sinh thành của Ba Má rồi.

Đối với Gia Đình không có điều kiện:

Ba Má ơi, hôm nay là ngày Tết, con lại xa nhà. Con thương Ba Má lắm, Ba Má nhớ suy nghĩ về con trước khi đi ngủ và cùng với con suy nghĩ về cái cảnh con về nhà ăn Tết hồi xa xưa nghe Ba Má, cái cảnh mà con đi về và làm cho Má hết hồn khi con đứng lù lù trước cửa nhà đó. Con nhớ Ba Má lắm!

Thế là bạn làm liền tối nay! hehehe!


Thầy ơi, con cũng từng nghĩ đến chuyện dụ cho ba mẹ và em gái con tu nhưng chuyện này với con khó quá. Ví dụ như chỉ cái chuyện bày tỏ lòng mình : "ba mẹ ơi !!! con biết con lông bông hư hỏng làm ba mẹ buồn nhiều, nhưng con hứa sẽ học hành nghiêm chỉnh và trưởng thành hơn, ba mẹ có thương con thì nhớ giữ gìn sức khỏe", ví dụ như nhỏ nhỏ vậy thôi mà nói ra con còn thấy ngượng miệng, khó khăn và khó vô cùng. Huống chi là dụ cho họ tu mà trình độ con thì chưa đủ công lực để hồi hướng. Thầy có cách nào chỉ giúp con với.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #8 vào lúc: 27-01-2013, 05:38 AM

Rắn à,
Cái chuyện này dĩ nhiên là khó,khó vô cùng nên Đức Phật mới nói cái vụ đất ở trong móng tay......Nhưng mà khi đã làm được một việc như con thì ba cái chuyện về quê kia thì ngứa ngấy gì??!!há há!
Vấn đề này nó quá to lớn nên mới nêu ra cho bà con suy nghỉ.Mùa này nó vẫn còn lạnh,không ngờ Thầy đã cho tụi mình một bài Pháp để kịp thời bà con áp dụng,sưởi ấm con tim già của Ba Má.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.