Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:13 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhà con có hai củ cải.  (Đọc 2665 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
vào lúc: 26-01-2013, 07:45 PM

Chú ơi, mấy hôm nay đọc bài của BHT thi con thường hay nghĩ đến 2 đứa nhỏ nhà con. Con có 1 đứa con gái 8 tuổi (theo tuổi mỹ đó chú), và một đứa trai 6 tuổi. Tụi nó từ nhỏ đã theo đạo công giáo. Con muốn tụi nó tu theo đao Phật để có thể giải thoát triệt để và tu theo cách của chú, nhưng lại không muốn mẹ nó biết. Hôm nay con có thử tụi nó, nói tụi nó nhìn cái đèn đỏ ( đèn xanh đèn đỏ đó chú) rồi bảo tụi nó nhắm mắt lại và nghĩ về cái đèn đỏ. Con hỏi tụi nó thấy gì thì cả hai đứa đều nói là thấy cái đèn đỏ. Được một lúc thì con bảo tụi nó nên nghĩ đến trái banh nhỏ màu đỏ. Tụi nó cũng vẫn thấy mà con thử chụp nữa  Grin . Chú ơi chú coi có cách nào dạy cho hai đứa nó không chú? Con sẽ chờ câu trả lời của chú. Chú ráng giữ gìn sức khỏe.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-01-2013, 04:15 AM

Chú ơi, mấy hôm nay đọc bài của BHT thi con thường hay nghĩ đến 2 đứa nhỏ nhà con. Con có 1 đứa con gái 8 tuổi (theo tuổi mỹ đó chú), và một đứa trai 6 tuổi. Tụi nó từ nhỏ đã theo đạo công giáo. Con muốn tụi nó tu theo đao Phật để có thể giải thoát triệt để và tu theo cách của chú, nhưng lại không muốn mẹ nó biết. Hôm nay con có thử tụi nó, nói tụi nó nhìn cái đèn đỏ ( đèn xanh đèn đỏ đó chú) rồi bảo tụi nó nhắm mắt lại và nghĩ về cái đèn đỏ. Con hỏi tụi nó thấy gì thì cả hai đứa đều nói là thấy cái đèn đỏ. Được một lúc thì con bảo tụi nó nên nghĩ đến trái banh nhỏ màu đỏ. Tụi nó cũng vẫn thấy mà con thử chụp nữa  Grin . Chú ơi chú coi có cách nào dạy cho hai đứa nó không chú? Con sẽ chờ câu trả lời của chú. Chú ráng giữ gìn sức khỏe.
Bé 8 tuổi:
Con coi bài thiền về Ngọn lửa và cho bé dợt theo đó. Nó nhỏ cho nên nó chỉ cần dợt 2 phút là được rồi.
Bé 6 tuổi:
Còn nhỏ quá. Chờ cho nó 7 tuổi.
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #2 vào lúc: 30-01-2013, 11:27 AM

Dạ cám ơn chú. Con rất mừng khi đọc bài trả lời của chú vì con chờ mấy hôm nay. hehe
Chú ráng giữ gìn sức khỏe.
Kính!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 31-01-2013, 07:52 AM

Dạ cám ơn chú. Con rất mừng khi đọc bài trả lời của chú vì con chờ mấy hôm nay. hehe
Chú ráng giữ gìn sức khỏe.
Kính!
Chuyện này nó chỉ có ý nghĩa khi tụi nhỏ được: Vừa vui vừa học.
 
Tất nhiên, đây không phải là chuyện huấn luyện thành một dạng siêu nhân, tụi nhỏ mà tự thấy thích thú khi tập dợt và không bị người lớn "lợi dụng" (như hỏi này, hỏi nọ thiên về chuyện... làm ăn của người lớn). Là vì làm như vậy tụi nhỏ sẽ thấy được luôn những xảo thuật của người lớn cho nên nó sẽ không thích làm nữa. Một khi nó không thích (tụi nó lại không có nói là nó không thích đâu đó nghe!) mà mình cứ nhờ nó một cách vô tư thì nó đành... Khai bịnh để về hưu cho sớm.

Nên để cho tụi nó yên tâm mà tu hành.
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #4 vào lúc: 01-02-2013, 12:02 AM

Dạ, con đã hiểu.  Smiley
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.049 seconds với 19 câu truy vấn.