hôm nay buổi trưa khỏang 1h25 con ngủ mơ thấy con chạy xe đạp vô một chỗ nào đó,rồi cùng với một số đứa bạn gởi xe ,bên trong bãi có nhiều xe đạp lẫn xe máy,rồi tụi con nằm chơi ở chỗ cái ghế,rồi gần tối con đứng dậy thì thấy dượng tư con đang ghi số xe lại,thì con chạy ra và nói là số xe của con là 64(hay 46 gì đó) rồi con chạy lại thấy thằng em họ của con cho con một con cá khô rồi con tỉnh dậy luôn

Chi tiết "con cá khô" rất là hay:
Cá là con vật ngủ mà không có nhắm mắt, sinh họat trong một môi trường ít có trọng lượng.
Nhưng con cá này đã chết khô rồi. Từ đó suy ra:
Sự tu tập của con cũng y như là bà con trong HSTD: Là cà ạch, cà đụi,...
Hy vọng, đây chỉ là giai đoạn đầu của cuộc chơi mà thôi.