Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nhờ Thầy kiểm tra  (Đọc 3957 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
haihao
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haihao
vào lúc: 05-02-2013, 09:55 AM

  Anh Phước, nhờ anh kiểm tra giùm coi bé Khánh Ngọc nói có đúng không? Tối qua em có cho KN đọc bài của BHT, cháu rất lấy làm vui thích và muốn làm quen với BHT. Thế là em dạy phương pháp niệm Phật quán chấm đỏ vui số 10, chỉ trong vòng tổng cộng 15 phút với 4 lần thực tập cháu đã có được màn TV em cũng  không biết nói sao, chỉ mong đây là Pháp Phật nhiệm  mầu. Nhờ anh giúp dùm, cảm ơn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 06-02-2013, 10:51 PM

  Anh Phước, nhờ anh kiểm tra giùm coi bé Khánh Ngọc nói có đúng không? Tối qua em có cho KN đọc bài của BHT, cháu rất lấy làm vui thích và muốn làm quen với BHT. Thế là em dạy phương pháp niệm Phật quán chấm đỏ vui số 10, chỉ trong vòng tổng cộng 15 phút với 4 lần thực tập cháu đã có được màn TV em cũng  không biết nói sao, chỉ mong đây là Pháp Phật nhiệm  mầu. Nhờ anh giúp dùm, cảm ơn.
Hehehe! Chỉ cho người ta tập, khi nó phản ứng thì không biết đâu mà rờ luôn!

1. Bé Khánh Ngọc mấy tuổi?
2. Gia đình có thể nào nói thật được với nhau hay không?
3. Hệ số hiếu thảo như thế nào (từ 1 (bất hiếu) cho tới 10 (có hiếu), thì là cở số mấy)?
Logged
haihao
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haihao
Trả lời #2 vào lúc: 07-02-2013, 09:15 AM

Thưa Thầy, con là Khánh Ngọc hôm nay con được 9 tuổi. Con muốn nói chuyện tu hành và giúp ba mẹ lắm nhưng con sợ mọi người sẽ nghĩ con bị tâm thần mà đưa vào nhà thương điên lắm, thật buồn vì muốn giúp người khác mà lại sợ người khác nghĩ mình khác thường hu hu.Con không biết nữa nhưng lúc hỏi mẹ lại cho con số 10 lúc hỏi con cứ nghĩ rằng mình chỉ có số 1 thôi , còn ba thì ba chỉ cười và im lặng thôi không biết ba nghĩ thế nào nữa.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 07-02-2013, 10:27 AM

Thưa Thầy, con là Khánh Ngọc hôm nay con được 9 tuổi. Con muốn nói chuyện tu hành và giúp ba mẹ lắm nhưng con sợ mọi người sẽ nghĩ con bị tâm thần mà đưa vào nhà thương điên lắm, thật buồn vì muốn giúp người khác mà lại sợ người khác nghĩ mình khác thường hu hu.Con không biết nữa nhưng lúc hỏi mẹ lại cho con số 10 lúc hỏi con cứ nghĩ rằng mình chỉ có số 1 thôi , còn ba thì ba chỉ cười và im lặng thôi không biết ba nghĩ thế nào nữa.
Con biết là cái vụ tu hành thì dể bị người không tu cho là khùng điên lắm. Trong nhà có ai thích cho con tu hành không? Là vì con còn nhỏ quá.
Logged
haihao
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haihao
Trả lời #4 vào lúc: 07-02-2013, 11:15 PM

Thưa Thầy, con không còn nhỏ lắm đâu , con đã có bạn rồng rồi bạn có màu đỏ rất ngoan như một con gâu gâu , nó còn nằm im như muốn con vuốt ve nó.
Tối ngày hôm qua , con đang đúng ở trước nhà và rất vui (số 10) vì con nhận được thư của Thầy , bỗng từ đâu một người gầy gò mắt bị đui khoảng 30 tuổi đi ăn xin, nhưng đi đến đâu cũng bị người khác đuổi , con thấy thương ông ta quá nên thử đoán kiếp trước ông ta làm gì mà bây giờ lại bị như vậy.Con thấy được kiếp trước ổng là một bá hộ giàu có ,của cải rất nhiều , nhà cửa lớn như hoàng cung, gạo thóc chất đầy kho, người giúp việc rất nhiều . Con thấy có rất nhiều người ăn xin đứng ngồi trước nhà ổng xin gạo ,trong đó có một bà già hơn 80 tuổi rất tội nghiệp ăn mặc rách rưới 1 tay chống gậy , 1tay cầm cái nón lá xin ông ta chút gạo , nhưng ông ta không cho còn kêu đầy tớ lấy cây đánh mạnh vô người bà khiến bà ta té xuống còn lấy chân đá vô người bà .  Con đau xót quá không thể nhìn tiếp được nữa .
    Thưa Thầy con xin phép Thầy cho con được phép tu hành thêm nữa để có thể giúp được nhiều người hơn nữa cả âm lẫn dương.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 09-02-2013, 01:52 AM

Thưa Thầy, con không còn nhỏ lắm đâu , con đã có bạn rồng rồi bạn có màu đỏ rất ngoan như một con gâu gâu , nó còn nằm im như muốn con vuốt ve nó.
Tối ngày hôm qua , con đang đúng ở trước nhà và rất vui (số 10) vì con nhận được thư của Thầy , bỗng từ đâu một người gầy gò mắt bị đui khoảng 30 tuổi đi ăn xin, nhưng đi đến đâu cũng bị người khác đuổi , con thấy thương ông ta quá nên thử đoán kiếp trước ông ta làm gì mà bây giờ lại bị như vậy.Con thấy được kiếp trước ổng là một bá hộ giàu có ,của cải rất nhiều , nhà cửa lớn như hoàng cung, gạo thóc chất đầy kho, người giúp việc rất nhiều . Con thấy có rất nhiều người ăn xin đứng ngồi trước nhà ổng xin gạo ,trong đó có một bà già hơn 80 tuổi rất tội nghiệp ăn mặc rách rưới 1 tay chống gậy , 1tay cầm cái nón lá xin ông ta chút gạo , nhưng ông ta không cho còn kêu đầy tớ lấy cây đánh mạnh vô người bà khiến bà ta té xuống còn lấy chân đá vô người bà .  Con đau xót quá không thể nhìn tiếp được nữa .
    Thưa Thầy con xin phép Thầy cho con được phép tu hành thêm nữa để có thể giúp được nhiều người hơn nữa cả âm lẫn dương.

Con còn nhỏ (dưới 18) sống một mình, khi tu hành sẽ không có ai để mà tâm sự. Cho nên, mới hỏi:
Trong nhà có ai cho phép con tu hành không?
Logged
haihao
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haihao
Trả lời #6 vào lúc: 10-02-2013, 03:43 PM

  Anh Phước, thực sự việc bé KN có được màn TV đã giúp em rất nhiều trong việc kiểm chứng lại những gì mình đã học qua kinh sách, củng cố niềm tin tuyệt đối vào lời Phật dạy, làm cho việc niệm Phật của em thêm phần vui thích. Em coi cháu KN như một người bạn đạo, thường hay tâm sự và tiếu lâm cho nên cháu cùng hợp tác với em làm nhiều việc Phật sự một cách thoải mái và hồn nhiên. Cho đến nay, em có nói chuyện với Ba Mẹ cháu, có nhiều chuyển hướng tốt đẹp, sau đây là lời của bé KN.
      Thưa Thầy con là Khánh Ngọc ,hôm trước con có nói với ba mẹ về chuyện này rồi . Ba nói đó chỉ là mê tín dị đoan , còn mẹ thì tin và muốn con tu hành thêm nữa . Chúc Thầy năm mới mạnh khỏe, sống lâu . 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 12-02-2013, 12:29 AM

  Anh Phước, thực sự việc bé KN có được màn TV đã giúp em rất nhiều trong việc kiểm chứng lại những gì mình đã học qua kinh sách, củng cố niềm tin tuyệt đối vào lời Phật dạy, làm cho việc niệm Phật của em thêm phần vui thích. Em coi cháu KN như một người bạn đạo, thường hay tâm sự và tiếu lâm cho nên cháu cùng hợp tác với em làm nhiều việc Phật sự một cách thoải mái và hồn nhiên. Cho đến nay, em có nói chuyện với Ba Mẹ cháu, có nhiều chuyển hướng tốt đẹp, sau đây là lời của bé KN.
      Thưa Thầy con là Khánh Ngọc ,hôm trước con có nói với ba mẹ về chuyện này rồi . Ba nói đó chỉ là mê tín dị đoan , còn mẹ thì tin và muốn con tu hành thêm nữa . Chúc Thầy năm mới mạnh khỏe, sống lâu . 

@ Khánh Ngọc:
Con nên biết là một khi con đi vào chuyện tu hành này, trong hoàn cảnh của con thì con không còn ai để tâm sự nữa cả.

Con đã làm sống lại khả năng lâu đời của con, cho nên con nên cẩn thận khi dùng nó vào bất cứ việc gì.

Con được cái thành thật. Nhưng con nên suy nghĩ về chữ Hiếu nữa. Không có chữ Hiếu này thì không có thể nào tu hành cho hay hơn được.

Con nên ngưng lại tất cả những hoạt động tâm linh của con lại.

Và chỉ gói gọn lại cách niệm Phật quán chấm đỏ của hoasentrenda.

Con nên tập và chỉ nên chú ý vào cách tập mà thôi. Và không nên thi triển bất cứ phương pháp nào để luận đoán này nọ.

@ hai hao:
Anh đưa cho tibu cái búa tạ cũng hơi khó nuốt đó Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 20 câu truy vấn.