Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bé Đậu Đỏ-con nhìn Ông Phật

Bắt đầu bởi Bé Đậu Đỏ, Th3 02, 2013, 09:30 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th6 29, 2013, 09:58 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 26, 2013, 04:57 AM
Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th6 22, 2013, 12:12 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 09, 2013, 06:20 AM
Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th6 08, 2013, 07:31 AM
                 Con chào và cảm ơn mọi người đọc bài con

                                     SINH NHẬT

Hôm qua là sinh nhật của em của anh lớp11,con tặng em đó một vòng đeo cổ. :-* :-* :-* :-*
L....Con cám ơn Ông Phước và mọi người :-* :-* :-* :-*

                       Kính

Như con thấy đó:
Đây toàn là cảnh vui không hà! Cho nên con nên đem những cái vui này và làm cho con vui thiệt luôn khi con không ở trên đó nữa mà con đang ở tại nhà của con.

Con còn có thể làm cho nó mạnh hơn, khi con cho cái linh hồn của con nó nằm khít với cái thân thể của con, nhất là khi con đi từ trên ông Phật về lại.


Mẹ con giảng nhưng con cũng không hiểu Ông Phước ơi !
Con làm thử 1 lần rồi nhưng không được .. :-\

Kính
Cũng tại Ông Phước nói không có rõ, nên con không hiểu.
Khi con trở về lại nhà của con, thì con nên nhớ lại những chuyện mà con đã vui chơi với các Bạn của con ở trên đó. Và làm cho con vui lên ngay tài nhà của con.
Ông Phước ơi hôm qua con ở trên chổ Ông Phật và con đã đem niềm vui về lại dưới đây và con thấy vui lắm.hihihihihih.... :D :D :D :D
Ông Phước ơi con hơi hơi hiểu chổ  ''con cho cái linh hồn của con nó nằm khít với cái thân thể của con, nhất là khi con đi từ trên ông Phật về lại.''.Con làm thử một lần hôm qua và Ông Phật thưởng cho con một cục kẹo hihihihihihihihihi.... ;D ;D ;D ;D
Con cảm ơn Ông Phước :-* :-* :-* :-*

Kính

Cám ơn con ;D ;D ;D Bao nhiêu cái mệt, cái nóng (bên này nóng cở 39 độ C), cái cơn sợ trái tim của Ông Phước nó đình công đều tiêu tang! ;D ;D ;D Những Nhí khác lại đang trên đường phục hồi sức khỏe. Hôm nay có thể nói là đêm nhẹ nhàng nhất của Ông Phước đây. Thôi ông Phước đi ngủ nghe ;D ;D ;D

Bé Đậu Đỏ

#31
Con cảm ơn các vị và mọi người đã đọc bài và gửi bài cho con    :-* :-* :-*                                                                                                                               
                               Độ Tử

Hồi lúc đầu,khi con mới lên chỗ  Ông Phật,thì con độ tử mấy con vật: con nhắm mắt lại và đưa nó lên Hoa Sen. :) :)
Rồi Hoa sen đưa nó lên chỗ Ông Phật
Rồi Ông Phật biến hóa cho nó hiền,dễ thương,không bao giờ ăn thịt các người khác(như con Cá Sấu ,con cá sấu dữ lắm)
Con độ tử các con vật trong các thức ăn ở nhà,ở trường,khi đi ăn ngoài...

Sau này khi con học,gặp với  Ông Tiên,Bà Tiên thì con được Ông Phật dạy cho độ tử  người bệnh và người Chết
Lúc này thì con không cần dùng Hoa Sen nữa,Con sẽ tự đưa họ đi
Mẹ con dẫn con qua Chùa thăm một Vị tu đã mất
Con sẽ nói chuyện với Vị đó là hãy đi theo con  ::) ::)
Nhưng Vị đó  sẽ không thấy hình dạng rõ của con đâu  :-[  :-[
Vị đó có thể nhìn thấy con sáng như hàn mỏ quang-chỗ người ta xây nhà,  :o :o :o
Vị đó có thể nhìn thấy con sáng như kim tuyến, :o :o :o
Nhưng sẽ nhìn thấy con sáng và di chuyển  sáng như Cô tiên dẫn đường trong Phim Cánh Bướm Cổ Tích đó  ::) ::) ::)

Hồi mới đầu thì con độ tử mổi ngày một người,rồi mỗi ngày hai người,rồi mỗi ngày ba người...tăng lên
Hôm trước con và em Uyên Thi đi độ tử các nước.
Con độ tử khắp mọi nơi như  Bệnh viện,Chùa, Tù,Trường Học,Siêu Thị,Tạp Hóa...để độ con vật và người chết
Mấy con vật chết thì Mèo là ít nhất.nhưng Gà,Cá Sấu là nhiều nhất ,người ta ăn Gà nhiều quá hay sao..hihii,

Có những chỗ không có người nào hết,họ đi đâu hết rồi,tụi con đến đó ngồi chơi thôi ...

Em Uyên Thi đến Phú Quốc, vào chỗ Tù để độ tử
Em vào trong tù, ghê ơi là ghê,mà em đó vào đó chơi,mà em đó không sợ gì hết,Con có vô chút xíu,nhưng con lấy cái mền con che lại ..

Rồi con và em Uyên Thi còn đi qua từng nhà để độ tử nữa

Ông Phật kêu con mỗi ngày con độ tử khoảng 80 người và con vật.Còn em Uyên Thi thì độ tử khoảng 60 người và con vật.
Em Uyên Thi nói là phải ít hơn vì phải giảm trừ bớt hai người là Con và Em nữa..hihihi ::) ::) ::) ::)

Khi con độ tử ,mọi người cứ hỏi con đủ thứ câu hỏi(con tên gì,nhà ở đâu..)  ???.
Có em bé tưởng con là con trai ,hỏi con là nhà có đồ chơi,xe đua không?cho em đến nhà chơi, ;D ;D ;D
Con nói là  đồ chơi con cho các em họ rồi.. ;D ;D
Còn nhiều câu ,con không trả lời được ,nên con nói mai mốt trả lời... ::) ::)
Rồi con độ tử ,con sẽ đẩy họ lên
Khi độ tử xong, con sẽ để mọi người tới chỗ Ông Phật, dành cho những người đã được độ tử
Mọi người chơi và nói chuyện rất vui vẽ ở đó...hihii  :D :D :D :D

Con cám ơn Ông Phước và mọi người  :-* :-* :-* :-*

Kính


Tumot

Tumot cảm ơn Thầy TIBU và Bé Đậu Đỏ ! Bé Đậu Đỏ tu giỏi và viết bài hay quá, rất đáng yêu :-* :-* :-* lần nào vào Đạo tràng, TM cũng mong có bài của Bé Đậu Đỏ để đọc. Mong Bé Đậu Đỏ luôn mạnh khỏe, học giỏi, tu giỏi để giúp đỡ mọi người. Khi rảnh muốn Bé Đậu Đỏ tiếp tục viết bài để động viên mọi người tinh tấn tu học theo Thầy và Bé. TM xin cảm ơn Thầy và Bé nhiều  ;D ;D ;D ;D ;D

Bé Đậu Đỏ

#33
Con cảm ơn các vị đã đọc bài và gữi bài cho con ;) ;) ;) ;)

                          Học Nghề  
Hôm trước kia con và em Uyên Thi được Ông Phật cho học môn mới đó là nghề nghệp .
Ngày đầu tiên con làm là không được. Nhưng khi cố gắng thì con và em Uyên Thi đã làm được và được rất nhiều người khen .

Con làm nghề Bác sĩ thì có rất nhiều khách kéo tới rất  đông 8) 8) 8) 8) để khám bệnh.Mình sẽ hỏi quý khách bị bệnh gì mình cho uống thuốc đó.

Nghề cô giáo thì  con  có rất nhiều học sinh chiụ học và ngoan.Học trò là các em cũ và mới đến. ;D ;D

Còn nghề kỹ sư thì con thất bại,con chỉ làm sơ sơ thôi.Vì con đóng đính vào gỗ thì con đóng vào các ngón tay, :'( :'( đau quá nên phải ngưng.
Còn em Uyên Thi  đóng thì bị trúng chân nhưng em vẫn làm thêm và em giỏi hơn con. :o :o

Nghề ca sĩ thì con luyên karaoke nên hát rất hay và được nhiều quý khách tặng cho nhiều bông hoa và còn được chụp hình. :-* :-* :-*

Nghề lính cứu hỏa thì tụi con đeo cái đồng hồ báo tin
Khi cái đồng hồ mà kêu lên thì con biết có cháy.
Rồi con và  em Uyên Thi,và các chị khác đi đến chỗ đám cháy và cứu người.
Có đám cháy,tụi con lái máy bay đến,con tìm cách mở nóc nhà ,và con thả dây xuống cho Chị lớp sáu leo xuống.
Tụi con có cái máy ấn nút,tìm người kẹt trong đó
Có em bé bị kẹt ,và Chị Lớp sáu cột dây và bồng em ra
Máy bay sẽ dời sợi dây có hai người qua chỗ khác  
Có nhiều đám cháy lắm
Có nhà,thì  đám cháy do  trong nhà người ta ủi đồ rồi quên tắt điện
Có Cô kia đi ra ngoài ,nhưng quên dặn con của Cổ(6,7 tuổi) nên con của Cô quăng đại đồ ướt vô cái máy nào đó (mà cái máy đó là không được để lên trên)..nên xảy ra Cháy
Rồi Cô ấy về nhà thấy cháy, nên Cô kêu cứu,Lính cứu hỏa con và em Uyên Thi sẽ đến..

Ngoài ra,tụi con còn được học nghề Lái máy bay,Tiếp viên,Cảnh sát,Người đưa thư,..
Em Uyên Thi còn học nghề Đánh máy,làm Quan tòa..giỏi lắm.Em cũng giỏi nghề Đánh cá nữa.  :'( :'( >:( >:( :( :(

Em Uyên Thi khi học nghề Lái máy bay,
Em đó lái máy bay, mà em đó lại hỏi là các quý khách đi đâu,Em lái máy bay mà hỏi quí khách đi đâu..hihihi  ;D ;D ;D

Nhưng Em Uyên Thi làm nghề y Tá dở lắm  ;D
Em Uyên Thi bỏ cái thuốc gì vô đắng quá,làm cho các em bé phải bỏ chạy luôn ... :D :D :D

Khi con học xong các nghề nghiệp,về ở chỗ Ông Phật thì con được Ông Phật và mọi người khen vì học xuất sắc

Con cám ơn Ông Phước và mọi người :P :P :P :P

Kính




                                   

Tibu

Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th7 12, 2013, 11:31 PM
Con cảm ơn các vị đã đọc bài và gữi bài cho con ;) ;) ;) ;)

                          Học Nghề  
Hôm trước kia con và em Uyên Thi được Ông Phật cho học môn mới đó là nghề nghệp .
Ngày đầu tiên con làm là không được.
Cái gì cũng vậy, lúc đầu là lúc con hay gặp khó khăn nhất, con nhìn em bé tập đi là con biết liền thôi.
Trích dẫnNhưng khi cố gắng thì con và em Uyên Thi đã làm được và được rất nhiều người khen .
Do không có chịu thua cho nên làm một hồi thì con làm được.
Trích dẫn
Con làm nghề Bác sĩ thì có rất nhiều khách kéo tới rất  đông 8) 8) 8) 8) để khám bệnh.
Đây là nghề khó nhất mà con lại được học ngay lúc đầu tiên. Cách làm Bác sĩ có rất là nhiều cách:
1. Mình sẽ hỏi quý khách bị bệnh gì mình cho uống thuốc đó.
2. Cách thứ hai là cách hay hơn: Khi con gặp quý khách nào thì con lại biết quý khách đó bị bịnh gì liền mà con không cần phải hỏi!

Trích dẫn
Nghề cô giáo thì  con  có rất nhiều học sinh chiụ học và ngoan.Học trò là các em cũ và mới đến. ;D ;D
Con dạy hay thì học trò sẽ đến học với con. học trò cũ mà đến học thì con dạy hay rồi đó.
Nó lại có cách dạy hay hơn nữa đó nghe con!
Trích dẫn
Còn nghề kỹ sư thì con thất bại,con chỉ làm sơ sơ thôi.Vì con đóng đính vào gỗ thì con đóng vào các ngón tay, :'( :'( đau quá nên phải ngưng.
Còn em Uyên Thi  đóng thì bị trúng chân nhưng em vẫn làm thêm và em giỏi hơn con. :o :o
Nhận xét rất là đúng của con đã làm cho Ông Phước khó ngủ vài đêm rồi đó nghe ;D ;D ;D Là vì hể mà cái gì mình ngưng làm, là mình làm không được hay. Nhưng vì: ở đây là tay của con bị đau, cho nên con mới bị ngừng làm!
Trong khi đó, em Uyên Thi do bị đau chân, nên em vẫn làm được! Cho nên em lại làm giỏi hơn con.

Con thấy đó,chỉ cần làm thì con làm giỏi hơn liên thôi.
Trích dẫn
Nghề ca sĩ thì con luyên karaoke nên hát rất hay và được nhiều quý khách tặng cho nhiều bông hoa và còn được chụp hình. :-* :-* :-*
Đây là cái điều làm cho Ông Phước ngạc nhiên nhất! Con thì vốn ít nói mà sao lại có thể hát hay được? Tuy nhiên, phải khó ngủ vài đêm thì Ông Phước mới có thể hiểu là:
Nhờ con có hỏi thăm "Quý khách bị bịnh gì, thì con lại cho quý khách uống thuốc đó!" Cho nên, con mới có được cái giọng hay như vậy đó ;D ;D ;D
Kết luận:
Và con thấy đó, một khi đã giúp được người ta, thì con sẽ ít bị bịnh, và trên hết: Những cái chỗ mà mình bị yếu thì chỗ đõ nó lại mạnh khỏe hơn.
Trích dẫn
Nghề lính cứu hỏa thì tụi con đeo cái đồng hồ báo tin
Khi cái đồng hồ mà kêu lên thì con biết có cháy.
Rồi con và  em Uyên Thi,và các chị khác đi đến chỗ đám cháy và cứu người.
Có đám cháy,tụi con lái máy bay đến,con tìm cách mở nóc nhà ,và con thả dây xuống cho Chị lớp sáu leo xuống.
Tụi con có cái máy ấn nút,tìm người kẹt trong đó
Có em bé bị kẹt ,và Chị Lớp sáu cột dây và bồng em ra
Máy bay sẽ dời sợi dây có hai người qua chỗ khác
Thông minh! Ông Phước thích con ở chỗ này đây: Cái gì mà con làm không nỗi thì con tìm và nhờ người lớn làm dùm con!
Trích dẫn
Có nhiều đám cháy lắm
Có nhà,thì  đám cháy do  trong nhà người ta ủi đồ rồi quên tắt điện
Có Cô kia đi ra ngoài ,nhưng quên dặn con của Cổ(6,7 tuổi) nên con của Cô quăng đại đồ ướt vô cái máy nào đó (mà cái máy đó là không được để lên trên)..nên xảy ra Cháy
Rồi Cô ấy về nhà thấy cháy, nên Cô kêu cứu,Lính cứu hỏa con và em Uyên Thi sẽ đến..
Khi Ông Phước đi chữa bệnh cho quý khách thì Ông Phước học được nhiều điều ở quý khách ghê lắm. Ở đây, con đi cứu hỏa, và con cũng đã học được là không nên bỏ quên cái gì hết, vì nếu bỏ quên thì nó sẽ cháy nhà, và đây là điều đáng sợ nhất.
Kết luận: Con cũng không nên quên, khi con làm việc hay là học trên trường đó nghe con.
Trích dẫn
Ngoài ra,tụi con còn được học nghề Lái máy bay,Tiếp viên,Cảnh sát,Người đưa thư,..
Em Uyên Thi còn học nghề Đánh máy,làm Quan tòa..giỏi lắm.Em cũng giỏi nghề Đánh cá nữa.  :'( :'( >:( >:( :( :(
Con mà đánh được cá thì con hay hơn Ông Phước rất là nhiều rồi! Nghiệp sát (con nên hỏi Mẹ cái này) của con lại ít hơn Ông Phước, cho nên tuy là làm em đau. nhưng nghề đánh cá lại còn có một ý khác nữa:
Trong khi tu mà gặp cá là tu hay lắm đó con. Vì con cá có thể hóa ra thành con người! (theo chuyện hồi xa xưa của một cách tu được gọi là: Yoga).
Trích dẫn
Em Uyên Thi khi học nghề Lái máy bay,
Em đó lái máy bay, mà em đó lại hỏi là các quý khách đi đâu,Em lái máy bay mà hỏi quí khách đi đâu..hihihi  ;D ;D ;D
Nhận xét này của con và câu hỏi của em Uyên Thi.
Cách im lặng mà làm của con nó hay hơn cách hay hỏi của em Uyên Thi.

Tất nhiên, Ông Phước sẽ chỉ cho con biết đễ con làm hay hơn!

Con nên làm như sau:
Hằng ngày, khi con thăm Ông Phật thì trước khi về lại nhà của con, con nên làm như sau:
1. Con nên tập ngồi trước mặt của Ông Phật và con tập nhìn vào ngay tráng của Ông Phật. Con chỉ im lặng làm như vậy mà thôi.
2. Sau đó vài ngày, thì con nên ngồi yên (cũng ngay trước mặt Ông Phật) và chỉ im lặng nhìn cái tráng của Ông Phật mà thôi. Hôm đó con chỉ làm chuyện này thôi. Con biết là khi con ngồi im như vậy, con còn học giỏi hơn nữa!

Con có thể:

Im lặng mà con vẫn biết quý khách bị đau những gì, và con còn có thể biết là cho quý khách uống thuốc gì nữa.
Trích dẫn
Nhưng Em Uyên Thi làm nghề y Tá dở lắm  ;D
Em Uyên Thi bỏ cái thuốc gì vô đắng quá,làm cho các em bé phải bỏ chạy luôn ... :D :D :D

Khi con học xong các nghề nghiệp,về ở chỗ Ông Phật thì con được Ông Phật và mọi người khen vì học xuất sắc

Con cám ơn Ông Phước và mọi người :P :P :P :P

Kính                                  
Tất nhiên là, khi tập thì không nên quá tay như em Uyên Thi cho thuốc quá đắng. (cái này, là con hỏi Mẹ hihihi)

Bé Đậu Đỏ

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 25, 2013, 08:21 AM
Trích dẫn từ: Bé Đậu Đỏ trên Th7 12, 2013, 11:31 PM
Con cảm ơn các vị đã đọc bài và gữi bài cho con ;) ;) ;) ;)

                          Học Nghề  
Hôm trước kia con và em Uyên Thi được Ông Phật cho học môn mới đó là nghề nghệp .
Ngày đầu tiên con làm là không được.
Cái gì cũng vậy, lúc đầu là lúc con hay gặp khó khăn nhất, con nhìn em bé tập đi là con biết liền thôi.
Trích dẫnNhưng khi cố gắng thì con và em Uyên Thi đã làm được và được rất nhiều người khen .
Do không có chịu thua cho nên làm một hồi thì con làm được.
Trích dẫn
Con làm nghề Bác sĩ thì có rất nhiều khách kéo tới rất  đông 8) 8) 8) 8) để khám bệnh.
Đây là nghề khó nhất mà con lại được học ngay lúc đầu tiên. Cách làm Bác sĩ có rất là nhiều cách:
1. Mình sẽ hỏi quý khách bị bệnh gì mình cho uống thuốc đó.
2. Cách thứ hai là cách hay hơn: Khi con gặp quý khách nào thì con lại biết quý khách đó bị bịnh gì liền mà con không cần phải hỏi!

Trích dẫn
Nghề cô giáo thì  con  có rất nhiều học sinh chiụ học và ngoan.Học trò là các em cũ và mới đến. ;D ;D
Con dạy hay thì học trò sẽ đến học với con. học trò cũ mà đến học thì con dạy hay rồi đó.
Nó lại có cách dạy hay hơn nữa đó nghe con!
Trích dẫn
Còn nghề kỹ sư thì con thất bại,con chỉ làm sơ sơ thôi.Vì con đóng đính vào gỗ thì con đóng vào các ngón tay, :'( :'( đau quá nên phải ngưng.
Còn em Uyên Thi  đóng thì bị trúng chân nhưng em vẫn làm thêm và em giỏi hơn con. :o :o
Nhận xét rất là đúng của con đã làm cho Ông Phước khó ngủ vài đêm rồi đó nghe ;D ;D ;D Là vì hể mà cái gì mình ngưng làm, là mình làm không được hay. Nhưng vì: ở đây là tay của con bị đau, cho nên con mới bị ngừng làm!
Trong khi đó, em Uyên Thi do bị đau chân, nên em vẫn làm được! Cho nên em lại làm giỏi hơn con.

Con thấy đó,chỉ cần làm thì con làm giỏi hơn liên thôi.
Trích dẫn
Nghề ca sĩ thì con luyên karaoke nên hát rất hay và được nhiều quý khách tặng cho nhiều bông hoa và còn được chụp hình. :-* :-* :-*
Đây là cái điều làm cho Ông Phước ngạc nhiên nhất! Con thì vốn ít nói mà sao lại có thể hát hay được? Tuy nhiên, phải khó ngủ vài đêm thì Ông Phước mới có thể hiểu là:
Nhờ con có hỏi thăm "Quý khách bị bịnh gì, thì con lại cho quý khách uống thuốc đó!" Cho nên, con mới có được cái giọng hay như vậy đó ;D ;D ;D
Kết luận:
Và con thấy đó, một khi đã giúp được người ta, thì con sẽ ít bị bịnh, và trên hết: Những cái chỗ mà mình bị yếu thì chỗ đõ nó lại mạnh khỏe hơn.
Trích dẫn
Nghề lính cứu hỏa thì tụi con đeo cái đồng hồ báo tin
Khi cái đồng hồ mà kêu lên thì con biết có cháy.
Rồi con và  em Uyên Thi,và các chị khác đi đến chỗ đám cháy và cứu người.
Có đám cháy,tụi con lái máy bay đến,con tìm cách mở nóc nhà ,và con thả dây xuống cho Chị lớp sáu leo xuống.
Tụi con có cái máy ấn nút,tìm người kẹt trong đó
Có em bé bị kẹt ,và Chị Lớp sáu cột dây và bồng em ra
Máy bay sẽ dời sợi dây có hai người qua chỗ khác
Thông minh! Ông Phước thích con ở chỗ này đây: Cái gì mà con làm không nỗi thì con tìm và nhờ người lớn làm dùm con!
Trích dẫn
Có nhiều đám cháy lắm
Có nhà,thì  đám cháy do  trong nhà người ta ủi đồ rồi quên tắt điện
Có Cô kia đi ra ngoài ,nhưng quên dặn con của Cổ(6,7 tuổi) nên con của Cô quăng đại đồ ướt vô cái máy nào đó (mà cái máy đó là không được để lên trên)..nên xảy ra Cháy
Rồi Cô ấy về nhà thấy cháy, nên Cô kêu cứu,Lính cứu hỏa con và em Uyên Thi sẽ đến..
Khi Ông Phước đi chữa bệnh cho quý khách thì Ông Phước học được nhiều điều ở quý khách ghê lắm. Ở đây, con đi cứu hỏa, và con cũng đã học được là không nên bỏ quên cái gì hết, vì nếu bỏ quên thì nó sẽ cháy nhà, và đây là điều đáng sợ nhất.
Kết luận: Con cũng không nên quên, khi con làm việc hay là học trên trường đó nghe con.
Trích dẫn
Ngoài ra,tụi con còn được học nghề Lái máy bay,Tiếp viên,Cảnh sát,Người đưa thư,..
Em Uyên Thi còn học nghề Đánh máy,làm Quan tòa..giỏi lắm.Em cũng giỏi nghề Đánh cá nữa.  :'( :'( >:( >:( :( :(
Con mà đánh được cá thì con hay hơn Ông Phước rất là nhiều rồi! Nghiệp sát (con nên hỏi Mẹ cái này) của con lại ít hơn Ông Phước, cho nên tuy là làm em đau. nhưng nghề đánh cá lại còn có một ý khác nữa:
Trong khi tu mà gặp cá là tu hay lắm đó con. Vì con cá có thể hóa ra thành con người! (theo chuyện hồi xa xưa của một cách tu được gọi là: Yoga).
Trích dẫn
Em Uyên Thi khi học nghề Lái máy bay,
Em đó lái máy bay, mà em đó lại hỏi là các quý khách đi đâu,Em lái máy bay mà hỏi quí khách đi đâu..hihihi  ;D ;D ;D
Nhận xét này của con và câu hỏi của em Uyên Thi.
Cách im lặng mà làm của con nó hay hơn cách hay hỏi của em Uyên Thi.

Tất nhiên, Ông Phước sẽ chỉ cho con biết đễ con làm hay hơn!

Con nên làm như sau:
Hằng ngày, khi con thăm Ông Phật thì trước khi về lại nhà của con, con nên làm như sau:
1. Con nên tập ngồi trước mặt của Ông Phật và con tập nhìn vào ngay tráng của Ông Phật. Con chỉ im lặng làm như vậy mà thôi.
2. Sau đó vài ngày, thì con nên ngồi yên (cũng ngay trước mặt Ông Phật) và chỉ im lặng nhìn cái tráng của Ông Phật mà thôi. Hôm đó con chỉ làm chuyện này thôi. Con biết là khi con ngồi im như vậy, con còn học giỏi hơn nữa!

Con có thể:

Im lặng mà con vẫn biết quý khách bị đau những gì, và con còn có thể biết là cho quý khách uống thuốc gì nữa.
Trích dẫn
Nhưng Em Uyên Thi làm nghề y Tá dở lắm  ;D
Em Uyên Thi bỏ cái thuốc gì vô đắng quá,làm cho các em bé phải bỏ chạy luôn ... :D :D :D

Khi con học xong các nghề nghiệp,về ở chỗ Ông Phật thì con được Ông Phật và mọi người khen vì học xuất sắc

Con cám ơn Ông Phước và mọi người :P :P :P :P

Kính                                  
Tất nhiên là, khi tập thì không nên quá tay như em Uyên Thi cho thuốc quá đắng. (cái này, là con hỏi Mẹ hihihi)

Con cảm ơn các vị và mọi người đã đọc bài và gửi bài cho con  ;D ;D ;D
Ông Phước ơi ! bài mà Ông Phước đã gửi cho con,con cũng hơi hơi hiểu thôi nhưng con không hiểu chỗ (làm sau để con biết quý khách bị bệnh gì mà không cần hỏi?) và chỗ (tại sao con cá có thể hóa thành người?). ??? ???

Ông Phước ơi ngày nào con cũng nhìn Ông Phật hết.
Nhưng trong một tuần,thường thì  con quên một hai ngày, nhưng con có nhìn bù vào buổi trưa
Con nhìn Ông Phật lâu lắm,không nhớ là bao nhiêu
Ông Phước ơi ! thường là khi người ta đi học,thì con ngồi nhìn Ông Phật,.Con nhìn hết tiết học thì con ngưng
Sau đó thì con đi chơi hoặc con cùng Các Vị và mọi người về nhà con hay người khác chơi.Rôi con hoc bù tiết học vào buổi trưa
Có khi con kêu mọi người qua nhà mình để chơi rồi con kêu Ông Phật biến ra hai Ông Phật để con ngồi nhìn

Ông Phước ơi! ý Ông Phước nói là trước khi về nhà thì con ngồi nhìn Ông Phật ,vậy là con ngồi nhìn Ông Phật từ đầu tiết học đến cuối tiết học,suốt buổi học luôn hả Ông Phước? :-* :-* :-*

Kính

Bé Đậu Đỏ

Ánh Sáng Kim Cương

Mấy ngày trước các Vị ở trên chỗ Ông Phật xuống nhà con chơi đó, :) :) :) :) :) :)
Khi các vị xuống,thì ở trên nhà con Sáng thiệt sáng -giống như có 1 viên kim cương  ??? ???  ??? ??? ;)to bao trùm ngôi nhà,
Ánh sáng của kim cương như chiếu sáng hết từ trên xuống dưới trước cửa nhà con
Con còn biết là có các Vị trên Liên Hoa Tạng xuống  chơi với con nữa .  ;D ;D ;D ;D

Khi các Vị Phật vào nhà con rồi thì ở bên ngoài vẫn có ánh sáng chiếu kim cương (dù các Vị có đi xa thiệt xa thì lúc nào cũng có ánh sáng kim cương)  :-* :-* :-* :-*
Mỗi Vị vào nhà con thì có ánh sáng giống như hòn lửa-và chiếu sáng như mặt trời-nhưng con không bị chói mắt nữa (:nhưng mà vẫn còn chút xíu) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)

Trong nhà con,những cái tủ,cái bàn,cái giường..biến mất  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Nhưng trên sàn nhà thì có nhiều hộp đựng các viên kim cương nhiều lắm,  :o :o :o :o :o :o :o :o
Và con thì muốn chơi với các viên kim cương lúc nào cũng được
Nhưng mỗi người chỉ có 1 hộp kim cương của mình-có ghi tên mình
Con chơi thảy gạch(thảy kim cương),chơi biến ra cái gì thì nó biến ra cái đó,
Con chơi đố với các viên kim cương và câu nào nó nói cũng sai hết
Con đố nó là 1 cộng 1 bằng mấy,nó nói là 2
Con nói là sai rồi, là 11..
Con đố mẹo nên nó nói sai hết (vậy mới là vui...mà .)
:D :D :D :D :D :D
Các Vị thì ngồi nói chuyện với nhau
Còn con thì ngồi nhìn Ông Phật.Con nhìn trước khi chơi(không thì con lại quên nữa )
Còn em Uyên Thi thì nói chuyện với các vị trên Liên Hoa Tạng.

Mấy Vị chơi rồi sau đó có ghé qua Chùa chơi.Và Chùa cũng sáng như kim cương như nhà con.Còn con và em Uyên Thi ở nhà ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Sau đó mấy Vị về nhà con chơi tiếp  ::) ::) ::) ::) ::)
Rồi con thì ..đi ngủ,ngủ xong dậy chơi tiếp.. :P :P :P :P
Rồi mấy Vị đi về thì con ngủ tiếp..nhưng em Uyên Thi thì ở lại ngủ với con
Con nghỉ hè,ở nhà trong phòng một mình,nên em Uyên Thi chơi với đến chiều mới về    :-* :-* :-* :-*

Dạ hết
Kính :) :-* :-* :-*
:D :D :D ;) ;) ;D ;D :o :o 8) ??? ::) :P :)