Ngày trước con tu theo MT có thỉnh Kính Đàn để trì chú , nay con theo Thầy không tu theo mấy vị kia nữa , vậy Kính Đàn con xử lý làm sao , có thể bỏ được không , lá thiên thơ con thỉnh có thể đốt bỏ được không ? đang phân vân không biết có mang tội gì không . con đang cần lời khuyên của Thầy .
Mấy ông đó đâu có tu theo Phật Pháp đâu? Cho nên con làm sao cũng được.
Hôm trước có nhờ Nhí độ tử ông bà Ngoại Nội , Cửu Huyển THất Tổ lên TPTS có nghĩa là tất cả những người chết (cậu , chú , bác , cháu ..)có liên quan dòng họ với Ông Bà đều được độ phải không THầy ?
Cữu huyền thất tổ theo nhận thức của hstd nó hơi khác.
1.
https://www.hoasentrenda.com/2.
https://www.hoasentrenda.com/fp/post/search3. Viết vào cái ô vuông: Cữu huyền thất tổ
4. Đọc mệt nghỉ

do ngày trước con tu MT có làm phép điểm đạo nhưng không thành công , Vị điểm đạo nói con bị chư thần hộ pháp giữ lại và có người bên dòng họ theo phù hộ cầu xin cũng không được, nên điểm đạo hay nhận lá thiên thơ đều không được , ít ngày sau con nhờ tới một vị khác ( Vị này là Thầy của Vị trước và là Thầy của rất nhiều người ) "nội lực " nghe nói thâm hậu lắm , con rất kỳ vọng và rất vui để được điểm đạo lại , và lại thất vọng cũng không được như những lần trước và Vị này nói con có người dòng họ theo phù hộ , mà người này cũng không đồng ý tu theo Thầy điểm đạo nên con không nhận linh phù được . Con muốn biết nếu có người dòng họ theo phù hộ , vậy khi độ tử cho Ông Bà thì người này có được độ luôn không , nếu chưa được độ thì Kính nhờ Thầy độ tử dùm .
Sau mấy lần thất bại và có ý nghi ngờ pháp tu , hàng đêm đều trì chú và cầu xin chư Thần Hộ Pháp giúp con tìm được Chân Sư , sau vài ngày con tìm được HSTD , không biết ngẫu nhiên trùng hợp hay linh ứng .
Do các ông đó không có thể thấy được cái hào quang. Cho nên không thể thẩm định được độ dầy của nó.
Hòa quang có độ dầy là do nghiệp sát ít, còn nó mà mõng quá là do nghiệp sát nhiều.
Không có Ông Bà nào mà phù hộ cho cả.
Thầy cho con hỏi một người tu theo Thần quyền hay THa Hóa Tự Tại thì bao lâu họ sẽ bị biến đổi về sắc diện , và có cách nào nhận biết họ về sắc diện họ đã bị nghiêm trọng về sức khỏe . Hôm nay con nhìn ảnh mới chụp của vị Thầy đã điểm đạo thì thấy sắc mặt rất là tối .
Kệ họ con ơi, hơi đâu mà nghiên cứu. Con muốn giúp họ thì:
1. Ít ra là họ cùng nhìn theo hướng của con, có nghĩa là có cùng nhận định y như con.
2. Họ cũng hiểu là những cái trò này không do họ làm ra mà họ bị điều khiển.
3. Họ không hiểu là do bị nhập.
4. Họ phải hiểu là họ không có đúng.
Và dĩ nhiên khi con có tâm lực thì con mới giúp họ được, còn chư biết bơi mà đòi cứu người chết chìm thì chính mình chết chùm luôn thì có!
Còn đây là chuyện gia đình , con có một anh rễ không biết tu theo pháp môn nào , do con cũng ít tiếp xúc , anh này cũng vẽ bùa bắt ma , hốt thuốc nam cứu người , miễn phí có , lấy tiền có nhưng chỉ lấy ít thôi , có một điều nực cười trị bệnh người khác được mà không trị bệnh của mình được , thấy ảnh cũng làm phước giúp người nhiều , mà sao cuộc sống rất là khổ cực , hai vợ chồng nghèo rớt mồng tơi , bây giờ trên 50t rồi cũng không có được một miếng đất dung thân toàn ở nhà thuê , con cái có nhiều mà cũng nghèo , vợ chồng và con cái đều rất hiền lành , mà sao phước đức không có vợ chồng đều đau yếu . Có phải anh này tu theo THTT không Thầy , nếu bây giờ muốn giúp về Tâm linh thì con phải làm sao hả THầy , con thấy vợ chồng hiền lành như thế mà khổ sở thấy tội .
Là do phước báu ít, cho nên nó là như vậy. Là do ở vào biên địa cho nên nó là như vậy. Cho nên, kiếp này họ hiền, nhưng những kiếp trước thì chằn ăn trăn quấn. Chớ không có ai mà rảnh đến độ mà khơi khơi đọa đầy cả gia đình bao giờ.