Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin đề mục tu và vài lời nhận xét của Thầy.  (Đọc 3740 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
vào lúc: 06-04-2013, 11:09 PM

Hôm nay con xin được phép hỏi các thầy về những giấc mơ của con để mong được các thầy giải đóan và hướng dẫn cho con trên con đường tu tập.
 Con vốn không phải người đạo Phật,nhưng do có cơ hội tiếp xúc nhiều với những người tu hành, và bạn bè –những người đang tập đọc kinh,niệm Phật, nên con có một chút ít kiến thức về đạo Phật. Được bạn bè khuyến khích, cộng với mong muốn từ trước là có thể ít nhiều cải hóa được tính tình người thân, vượt qua nhiều ngày đắn đó, suy nghĩ ,con bắt đầu tập đọc Chú Đại Bi.Đến nay là được gần 20 tháng.
 Mấy ngày đầu tập đọc,có hôm con khóc rất nhiều.Khóc mà không hiểu nguyên do, không cảm thấy trong lòng muộn phiền điều chi nhưng nước mắt cứ rơi mãi mà không tài nào ngăn được.Con cũng tâm sự với người bạn, nhưng người bạn con nói không có những trải nghiệm như thế.Trải nghiệm của người ấy là những giấc mơ thấy thú dữ,tận thế,thiên tai, người cõi âm,…Sau một thời gian con cũng thấy những điều như vậy,nhưng lại mang tính chất khác như người ấy kể.
 Nếu người đó nằm mơ thấy thú dữ lao vào nhau cắn xé dữ dội,rất đáng sợ thì ngược lại,trong mơ,con thấy mình gặp đủ một lọat thú dữ như cá sấu,beo,hổ,…đang gầm gừ nhìn con,nhưng con lại không sợ gì hết,con lại nhớ mình rất thích được đứng gần một con hổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và được nựng nó,nên rất tự nhiên con quàng tay ôm nó,và mấy con thú kia cũng rất hiền,để cho con chụp hình chung.
 Rồi giấc mơ thấy thiên tai cũng vậy,ai cũng hoảng loạn bỏ chảy,cây đổ ,đường nứt ra nhưng con lại rất điềm nhiên,con kéo tay,hướng dẫn bố mẹ con đi theo con.
 Đến giờ con vẫn tự hỏi đây có được xếp vào dạng giấc mơ công phu không hay do chỉ là một giấc mơ bình thường?Giấc mơ về thú dữ và thiên tai thì con chỉ mơ đúng một lần như kể trên,nhưng giấc mơ về chùa lại rất hay gặp.
 Có lần con nằm mơ thấy có một người kéo tay con đi, con không thể thấy rõ mặt người ấy hay biết người ấy đang dẫn con đi đâu.Và rồi nơi người ấy kéo con đi ngang qua một cây bồ đề lớn,con đang thích thú vì sự to lớn của cái cây ,thì thấy một ngôi chùa ,phiá trước là một tượng Phật đẹp đẽ to lớn vô cùng.Khung cảnh sáng láng,lấp lánh nắng vàng. Con đang sững sờ vì thấy hình ảnh đó trong giấy phút,vì người ấy cứ kéo con đi mãi mà không cho con đứng lại nhìn,chân con không dừng được chút nào để nhìn rõ hơn bất cứ điều gì, thì phải đi chỗ khác. Lúc sau, do muốn quay lại nhìn bức tượng Phật đó,con đã một mình tự đi tìm theo như đúng con đường được dẫn ban nãy nhưng không thấy đâu.
 Rồi có hôm con nằm mơ thấy những ngôi chùa có những kiến trúc rất kỳ lạ.Có khi lạ về hình dáng (uốn vòng cung trên cao) ,có khi lạ về chất liệu (làm từ xương người).Có hôm thấy mình đi chùa ở Đài Loan,có hôm lại thấy đi chùa bên Nhật. Khung cảnh rất đẹp, chùa hoành tráng, lòng con cũng vô cùng hoan hỷ. Nhưng tất cả những giấc mơ này không nhìn thấy được tượng Phật như lúc đầu nữa.
 Cũng có những lúc con nằm mơ thấy người chỉ coi bói, cầu cơ, tướng mạo, chỉ cho thấy thần Đá, thần Thác, thần lửa (trong mơ người ta nói với con như vậy, còn có phải "hàng thiệt" không thì con không biết) …
 Rồi cách đây chừng hơn nửa năm, con nằm mơ thấy nhà xí. Lần đầu nằm mơ thấy nhà xí, nó không đến nỗi dơ,chỉ là phân từ bên dưới tự nhiên trồi lên rất nhiều,trông phát hoảng. Rồi sau đó mấy ngày ,con nằm mơ thấy mình chạy vào một nhà xí, con nhìn từng phòng, phòng nào cũng dơ kinh khủng, rồi con chạy đại vào một phòng,đang tính đóng cửa thì thấy có một đứa bé cỡ mười mấy tuổi nói với con là bên cạnh con có con ma kìa.Con sợ quá, không thấy gì hết,nhưng miệng tự đọc nhẩm Chú Đại Bi.Rồi con ma bên cạnh con,tuy không để con thấy,nhưng nói với con là sao tự nhiên đọc chú làm gì. Con bị phân tâm,ngưng đọc,nói là để hồi hướng cho tất cả vong linh.(Đến bây giờ,mỗi tối đọc kinh,phần lớn con vẫn hồi hướng cho chúng sanh )Rồi con tỉnh giấc dậy.
 Hai ngày sau đó, con nằm mơ thấy con với mẹ con đi du lịch.Hình ảnh trong mơ,mẹ con trẻ, đẹp hơn như cách đây hai chục năm.Giữa chừng mẹ và con muốn đi vệ sinh.Nhưng nhà vệ sinh ở trên lầu đã đông người nên hai mẹ con chạy xuống bên dưới đường,chỗ nào công cộng cũng chật ních người.Hai mẹ con ghé vào một nhà vệ sinh tư nhân (phải trả tiền),con vào bên trong đó, thấy bồn xí nào cũng dơ bẩn ,lựa mãi mới thấy một cái tạm được để dùng.Đi xong cũng thấy mình dội nước đàng hoàng,nhưng cũng chả sạch hơn được là mấy.
 Con được biết là giấc mơ nhà xí thì để cho mình ăn năn,sám hối.Con cũng thật tâm muốn tu tập,cải sửa những tư tưởng, tính cách còn chưa tốt của mình.
 Hiện tại con đã về Việt Nam,gia đình lại không phải đạo Phật,nên việc niệm Chú Đại Bi hằng đêm cũng làm rất lén lút, muốn có người hướng dẫn trên con đường tu tập nhưng vẫn chưa có duyên tìm thấy. Con chưa có cơ hội Quy y, kinh chú thì chỉ biết mỗi Chú Đại Bi, Om Mani Padme Hum, Bát Nhã Tâm Kinh.Đọc chính vẫn là Chú Đại Bi. Thời gian sau khi đọc,rất hứng thú về Phật giáo nên cũng tìm hiểu một vài sách dạy đạo,Phật pháp.Con muốn tinh tiến thêm trên con đường tu đạo,cũng lên mạng tìm kiếm về các phương pháp tu,nhưng nhiều quá,lại không biết mình nên theo cách thức nào cho phù hợp với trình độ sơ cấp của mình. Cách đây chừng hơn nửa năm, lần đầu tiên đến với HSTĐ, con có đọc được mục quán hình elip, lâu dần sẽ thấy rõ hình thầy tu trong đó. Lúc đó con có đăng ký làm thành viên trong diễn đàn nhưng cứ bị lỗi hoài, không cách nào đăng ký được. Nhưng do thấy phương pháp quán đề mục hay hay, nên con có làm thử, nhưng lần đầu tiên ngay khi vừa mới thực hành, người có hiện tượng lắc lư. Con không rõ tại sao, nghĩ là do ảo giác, nên dừng lại, nằm xuống ngủ một giấc, buổi chiều dậy thấy đau đầu kinh khủng. Cơn đau đầu đó kéo dài cũng khoảng 2,3 ngày thì hết. Mấy ngày sau đó con cũng tập tiếp, thì thấy người lắc lư nhiều hơn, không còn nhức đầu nữa. Và tự nhiên tâm con bị dao động, tập trung vào cái lắc của mình. Ví dụ như thấy tâm mình muốn lắc nhiều hơn tự nhiên nó tăng tốc hẳn lên, hay như muốn lắc sang trái, sang phải , thì tự nhiên nó cũng đổi chiều theo vậy.
Con lên mạng tìm hiểu, (nhưng không vào trang HSTĐ) thì nghe nói đó là hiện tượng trạo cử, không tốt. Con hoang mang, bỏ luôn, đi theo cách truyền thống : quán niệm hơi thở.
Nhưng con lại thấy cách quán niệm hơi thở khó quá, không tập trung được như cách quán đề mục. Một thời gian sau con cũng bỏ. Con quan niệm cứ tiếp tục niệm chú Đại Bi, khi có duyên ắt sẽ gặp được minh sư.
Cách đây chừng 5 ngày, con nằm mơ lần nữa thấy nhà xí. Nhà xí lần này sạch sẽ hơn nhiều so với lần đầu, không sáng bóng như kiểu khách sạn năm sao, nhưng sạch sẽ kiểu ai cũng có thể thoải mái sử dụng được. Nhưng khi con sử dụng thì thấy một hàng người bên cạnh mình cũng đang sử dụng, rồi lát sau ở đâu ra rất nhiều người đổ vào, họ cũng đi vệ sinh như con, ngồi thẳng hàng, ngay ngắn, nhưng ngồi quay mặt về hướng con. Điều đó làm con rất ngại, đi cho nhanh, ấn nước rồi bước ra.
Sáng hôm đó, sau một thời gian dài, con vào lại HSTĐ, lần này càng đọc con càng cảm thấy hứng thú. Con quyết định đăng ký làm thành viên lại lần nữa thì thành công.
Tình hình hiện tại là mỗi ngày, sau khi đi làm về, cỡ 8,9h tối, con niệm danh Ngài A Di Đà, niệm danh Ngài Quán Thế Âm, rồi đọc 9 lần Chú Đại Bi hồi hướng cho chúng sanh, 5 lần chú Đại Bi hồi hướng cho bố con sớm gặp duyên lành mà được cải hóa, sau đó thì đọc cỡ mấy lần Lục Tự Đại Minh Chú, vừa đọc vừa nghĩ đến những cảnh khổ của nhân loại. Tối đến khi đi ngủ thì niệm câu Nam mô A Di Đà Phật cho đến khi ngủ thì thôi.
Hôm nay con xin thầy cho con một đề mục phù hợp với mình.
Nếu con vẫn muốn giữ cách trì chú như trên thì con có cần phải linh hoạt thay đổi đề mục không ạ? Ví dụ như đọc theo bài thầy Tibu viết thì khi niệm danh Ngài A Di Đà thì quán chấm đỏ, khi trì chú Đại Bi thì quán vào không gian đen. Vậy thì con cũng y như vậy mà làm phải không ạ? Hay cần phải thống nhất đề mục lại ạ? Ví dụ như sau đó niệm Lục Tự Đại Minh Chú thì nên quán đề mục gì ạ?
Con xin lỗi vì bài viết của con hơi dài dòng, nhưng hy vọng các Thầy sẽ soi sáng, chỉ dẫn cho con.
 Con xin thành thật cảm ơn!
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #1 vào lúc: 09-04-2013, 09:57 AM

Trong khi đợi Thầy trả lời, thì mình chỉ cho Kain cái mình biết nha:

Bạn vào mục đề mục tu, xin đề mục thích hợp với mình:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=5.0
Sau khi có được đề mục tu rồi Kain sẽ tìm được cách tu phù hợp với mình nhất.

Còn về giấc mơ bạn vào giấc mơ công phu để nhờ thầy giải đáp "nhưng cứ tham khảo một chút ngôi chùa một chút nhá" :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=15.0

Cố gắng từ từ Kain sẽ tìm được tất cả những điều Kain thắc mắc nhé  Smiley
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #2 vào lúc: 09-04-2013, 07:45 PM

Cảm ơn  shineallstar rất nhiều ^^/

Mấy ngày nay mình cũng đang đi vòng vòng quanh chùa, lục lại những bài cũ mà đọc đấy ^^

Bài viết này vốn nằm bên Đề mục tu nhưng đã được Admin chuyển sang đây, Và mình đã nhận được đề mục tu từ các Nhí và Thầy: Niệm Phật A Di Đà quán chấm đỏ.

Hôm qua tập lần đầu, không hiểu sao có cảm giác mặt mũi mình căng thẳng quá. Hix, không biết mọi người lần đầu tập có vậy không.^"^
« Sửa lần cuối: 09-04-2013, 08:54 PM gửi bởi Kain »
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #3 vào lúc: 09-04-2013, 11:18 PM

Cảm ơn  shineallstar rất nhiều ^^

Mấy ngày nay mình cũng đang đi vòng vòng quanh chùa, lục lại những bài cũ mà đọc đấy ^^

Bài viết này vốn nằm bên Đề mục tu nhưng đã được Admin chuyển sang đây, Và mình đã nhận được đề mục tu từ các Nhí và Thầy: Niệm Phật A Di Đà quán chấm đỏ.

Hôm qua tập lần đầu, không hiểu sao có cảm giác mặt mũi mình căng thẳng quá. Hix, không biết mọi người lần đầu tập có vậy không.^"^

Không sao đâu Kain Grin mặt mũi căng thẳng là bình thường á. Cố lên Grin
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #4 vào lúc: 09-04-2013, 11:52 PM

Cám ơn Happy Life nhiều.

Hiện tại mỗi ngày mình sẽ cố dành cỡ 15 phút cho đề mục quán chấm đỏ này. Như vậy chắc đủ rồi hén Cheesy
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #5 vào lúc: 10-04-2013, 04:24 AM

Cảm ơn  shineallstar rất nhiều ^^/

Mấy ngày nay mình cũng đang đi vòng vòng quanh chùa, lục lại những bài cũ mà đọc đấy ^^

Bài viết này vốn nằm bên Đề mục tu nhưng đã được Admin chuyển sang đây, Và mình đã nhận được đề mục tu từ các Nhí và Thầy: Niệm Phật A Di Đà quán chấm đỏ.

Hôm qua tập lần đầu, không hiểu sao có cảm giác mặt mũi mình căng thẳng quá. Hix, không biết mọi người lần đầu tập có vậy không.^"^

Chào bạn Kain,

Ban đầu đa số mọi người đều căng đầu mà tập hết á ! Vì cái đầu mình nó dơ từ cả triệu kiếp nay rồi, cho nên gặp Pháp đúng, An trú chánh niệm đằng trước mặt mà gom bi lại thì nó căng ra để thay đổi. Thầy bảo là làm mấy cái dây thần kinh nó sắp xếp lại để thăng tiến tâm linh đó !

Mà thấy căng quá thì nghỉ nghen, bạn lấy thang sức lực mình từ 0% đến 100%. 

0% là lúc không dùng sức gì cả, đầu mình thảnh thơi nhất,

100% là stress điên luôn, đuối luôn.

Thì Thầy nói tập đến 70% thôi, tập quá là nó đau, linh hồn nó sợ , ko dám tập nữa đó , vì mình đang làm cái chuyện " chống lại chính mình" mà. ( mình đây là cái bản ngã đó )

Đau quá thì nghỉ luôn mấy ngày, hết thì mới tập tiếp nhen ! Nó không có mất đâu mà lo ! Grin Grin Grin

Mới đầu mà bạn dợt 15p là không căng đầu mới lạ đó ! hihi ! Tập từ từ lại , dợt đều đều là ok. Grin

Bạn vào đây tham khảo thêm : https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8611.0

Chúc bạn tinh tấn nhé !  Smiley
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #6 vào lúc: 10-04-2013, 09:30 PM

 Cảm ơn TinhNam đã chia sẻ và hướng dẫn.

Mới bước vào chùa còn bỡ ngỡ, nhưng được mọi người quan tâm giúp đỡ, mình thấy vui và an tâm lắm.

Hiện tại thì tối qua là lần thứ hai mình dợt, không thấy đau gì hết, ngược lại tập hơn 15 phút còn thấy hăng, muốn tập tiếp nhưng đột nhiên người nhà mở đèn sáng quá, nên mình mới chịu dừng lại.(hihi, nghĩ lại điều đó giống như khuyên mình dừng đúng lúc vậy á ^^")

Được mọi người chia sẻ như vậy, mình cũng an tâm tập tiếp. Hai buổi đầu tập nhắm mắt lại quán chấm đỏ, cứ gần có cảm giác xác định được một chấm (chưa có màu đỏ), thì lại thấy mắt mình mở he hé ra mất tiêu. Làm đi làm lại nhiều lần, một lúc thấy người hơi nóng nóng như thể vừa mới tập thể dục á.Chắc phải điều độ lại một chút, căng quá cũng không tốt nhỉ.^^"

Tối qua nằm mơ mình thấy mình bị gió thổi bay ^"^,ko biết giấc mơ này có ý nghĩa gì không nhỉ?
« Sửa lần cuối: 11-04-2013, 12:26 AM gửi bởi Kain »
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #7 vào lúc: 11-04-2013, 05:58 AM

Hello Kain Grin Grin Grin

Hồi mới biết ngôi chùa trên trời này, tũn cũng đăng kí nick 2 lần nhưng đều không được. Cuối cùng tũn gửi email cho admin và nhờ admin xem dùm mới được đó Tongue Tũn nghĩ là việc đăng kí nick từ một số vùng ở nước ngoài có thể bị hệ thống tự động cho là spam nên không được thực thi.

Tũn hồi đó cũng có tụng kinh Nhật Tụng và trì chú Đại Bi được khoảng 6 tháng. Nhưng từ khi tu theo pháp môn An Chú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt - Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì tũn không tụng kinh và trì chú Đại Bi nữa. Thầy giải thích khi mình chưa vào được Chánh Định, tâm lực không đủ mạnh, thì khi tụng chú, sẽ chiêu gọi các cõi giới khác đến phá mình đó mà mình không thể kiểm soát được. Nếu Tha Hoá Tự Tại nó bám theo mình thì sẽ rất tai hại. Kain có thể tìm kiếm trên diễn đàn với từ khoá "chú Đại Bi" và tham khảo thêm link sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9089.msg42543#msg42543

Trích dẫn
Được mọi người chia sẻ như vậy, mình cũng an tâm tập tiếp. Hai buổi đầu tập nhắm mắt lại quán chấm đỏ, cứ gần có cảm giác xác định được một chấm (chưa có màu đỏ), thì lại thấy mắt mình mở he hé ra mất tiêu. Làm đi làm lại nhiều lần, một lúc thấy người hơi nóng nóng như thể vừa mới tập thể dục á.Chắc phải điều độ lại một chút, căng quá cũng không tốt nhỉ.^^"
Do chưa quen thôi, Kain cứu dợt đều đều nhé Grin


Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #8 vào lúc: 06-05-2013, 11:33 PM

Tính đến hôm nay là con tập được trên 20 ngày rồi. Chỗ nào lạ là con đã ráng search rùi...Và tạm cảm thấy chắc chưa có vấn đề gì. NHưng con cứ post bài viết này lên để thầy theo dõi, thầy check giùm con. Nếu có gì sai thì thầy nhắc giùm con nhe thầy Cheesy. Thầy im lặng con sẽ tự hiểu là ok Grin

Con xin kể lại tuần tự trong hơn 20 ngày vừa qua. Chả biết nó có ý nghĩa gì không ^"^

Mấy ngày đầu dợt đề mục, cái hôm thứ 2 con thấy có một người khổng lồ. Nói là khổng lồ thì hơi quá, chắc cao gần gấp đôi con là cùng ( cỡ gần 3m ), gồm một thanh chùy dí đánh con. Con né, đánh ko lại, bỏ chạy, trong mơ con nghĩ rằng "Phải đi kiếm bố mình thui",(tỉnh dậy thì con hiểu rằng dù có tìm thấy bố thì bố cũng... chạy giống mình thui^"^) rùi con chạy , đi qua một giấc mơ khác...

Sau đó mấy ngày, con nằm mơ thấy mình chết, rồi được ai đó hồi sinh sống lại. Trong mơ con có suy nghĩ đại khái như thế này, "tôi đã chết nhưng được cho sống lại, từ bây giờ cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng khác hoàn toàn ".. Đại khái con có suy nghĩ rằng cuộc đời mình đã có một ngả rẽ khác. Khi tỉnh dậy, ko hiểu sao con có cảm giác là nhờ gặp đc Pháp của thầy mà cuộc đời con sẽ có hướng rẽ khác. Hihi, không biết đúng không, nhưng điều này làm con cảm thấy vui...

KHoảng gần 10 ngày trước con vừa mơ hồ thấy được một đốm sáng bằng đầu đũa thì ngày hôm sau tư tưởng dơ bẩn làm con bị tuột mất. Con ân hận, trách mình, cố tinh tấn lên, sau đó 1, 2 ngày thì đề mục có hiện lên nhưng chỉ thấy được một chấm xám xám, to bằng đầu đũa mà thôi.

Mấy ngày nay thi thoảng con thấy le lói một ánh sáng nhỏ như ngôi sao trên bầu trời. NHưng nó biến mất nhanh quá, con giữ lâu lắm cũng chỉ được 2s thôi, nên con chưa kịp tô màu đỏ cho nó. Con có gửi ảnh kèm theo.

Đêm qua con đang tập trên niệm, tự nhiên từ đề mục của con, chả biết sao mà không có màu xám như bình thường, mà là một chút màu xanh, con nhìn kỹ thì thấy nó có hai viềng bao quanh, lúc đó trong đầu con nó nghĩ rằng cái này giống con mắt quá đi. Thế là con nhìn chăm chăm vào nó, xem nó có thật là con mắt không...(con có gửi ảnh kèm bên dưới, hình không được đẹp lắm, thầy thông cảm  Embarrassed)Mặc dù chỉ cỡ 3,4s thui, con còn nghĩ là sau này nó hiện lại sẽ quan sát kỹ xem có thật là con mắt ko. >.< sáng này con search, với lại được lời chia sẻ của chị vothuong , con biết mình ngu dại rùi...Ban nãy con không nhớ, giờ đánh ra máy con mới nhớ là sau đó tự nhiên trong giây lát chân con lạnh lạnh, hơi run run...Lẽ nào con đã bị THTT nhập rồi ha thầy  Cry.

Từ giờ con không nhiều chuyện nữa, chỉ chăm lo vào đề mục thôi, thì sẽ Ok ha thầy.  Cry.Đánh đến đây tự nhiên con cảm thấy lo lo rồi  Cry


hình chấm sao.jpg


hình con mắt.jpg
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #9 vào lúc: 07-05-2013, 04:29 AM

Cận định cũng là cái mà mọi người hay gặp khi tập mà. Cận định là gần định, hehe, có gần thì mới zô được chứ. Bạn ráng tập nha.
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #10 vào lúc: 07-05-2013, 08:04 PM

Cám ơn rắn con đã cổ vũ...  Mình chả biết đã tới cận định chưa, vì như mình đã nói mình ko chắc nó là con mắt. Mà thui, mặc kệ, mình sẽ cố gắng tập để tô đỏ cái đốm sáng.
Có điều từ hôm qua đến giờ cứ thờ người ra trong lúc làm việc là người bị dao động như con lắc vậy á... Huh
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.143 seconds với 20 câu truy vấn.