Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ kì quái, xin thầy giải giúp ạ

Bắt đầu bởi anhkhoa987, Th4 07, 2013, 01:20 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

anhkhoa987

Mình là thành viên mới, xin nhờ thầy giải giúp mình giấc mơ kì quái này.

Trong giấc mơ mình thấy mình đang đi trong 1 khu chợ, khi đi đến 1 căn nhà có kiến trúc giống như miếu đình, và mình gặp 1 người đàn ông đứng trước nhà, ông ta vẫy tay và chỉ mình vào bên trong nhà, mình bước vào bên trong nhà theo chỉ tay của ông ta và ông ấy thì đứng bên ngoài. 1 mình mình bước vào bên trong ngôi nhà đang đi thì nhìn thấy 2 bức tượng phật, 2 bức tượng này có hình dáng giống với tượng phật ngàn tay ở ấn độ hay thái lan, nhưng 2 tượng này chỉ có 2 tay và 1 trong 2 tay đã bị cụt đi. Sau đó mình bước đến gần tượng phật thì tượng này dùng tay đẩy mình đến tượng phật thứ 2 , rồi bức tượng thứ 2 lại dùng tay đẩy mình ra ngoài ngay trứơc ông chủ căn nhà. Rồi sau đó ông ta cười to rồi đột nhiên gương mặt thay đổi trông rất dữ tợn, răng ông ta tự nhiên dài ra như răng nanh của quỷ, sau đó ông ta chòm tới mình như muốn cắn mình, mình liền dùng 2 tay bóp lấy cổ ông ta, và rồi mình tỉnh dậy.

Giấc mơ của mình là vậy, rất mong thầy có thể giải đáp giúp mình, xin cảm ơn thầy.

anhkhoa987

Không biết mơ này có ý nghĩa như thế nào nhưng hiện tại cuộc sống của mình đang gặp phải rất nhiều chuyện không may, bây giờ mình đang rất chán nản thất vọng như đang sống trong địa ngục.

Bạch Nguyệt

Chào bạn Anhkhoa987,

Chào mừng bạn đến với đạo tràng Hoa sen trên đá! Và vì bạn mới vào nên chắc chắn còn nhiều bỡ ngỡ, bạn có thể dạo một vòng các topic để tìm hiểu về đạo tràng. Riêng topic này là để giải đoán những giấc mơ có liên quan đến quá trình tu tập của hành giả, những người đã có đề mục để tu, chứ không phải là để giải điềm giấc mơ, bạn xem nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4577.0
và:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=printpage;topic=4480.0

và rất rõ ở bài gần đây của BM nữa:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11700.0

Sau đó, nếu thực sự muốn tu tập thì qua topic Đề mục tu https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=5.0 để xin đề mục phù hợp với mình để tu tập,
Cảm ơn bạn,
BN
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Kain

Chào AnhKhoa

Bạn hãy nghĩ những khó khăn mình đang trải qua là do những cái nhân mình gieo trong quá khứ. Hãy chịu đau khổ để thanh tẩy bớt nghiệp của mình bạn nhé.
Mình cũng từng trải qua giai đoạn rất mệt mỏi và bế tắc, nhưng sau khi nhẫn chịu một thời gian, mọi thứ dường như thoải mái và dễ thở hơn rồi.
Theo như ý mình thì bạn nên vào Mục Xin Đề Mục đề Thầy và các Nhí tìm cho bạn một đề mục thích hợp. Rồi cứ cố gắng luyện đề mục đó nhé.
Chúc bạn sớm tìm thấy sự an lạc trong thâm tâm.
Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!