Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: trieutulong tu...  (Đọc 5313 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
vào lúc: 07-05-2013, 09:50 PM

Sáng nay đọc lại bài của Thầy 5 điều kiện để thành Phật ngay trong kiếp này (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/5-dieu-kien-de-thanh-phat-trong-kiep-nay-905) thấy hay quá, cho nên trieutulong xin xí một chỗ trong đạo tràng, ghi lại thời gian tu tập của mình. Hồi xưa tới giờ tánh trieutulong rất lá ít nói và làm gì cũng hay lủi thủi làm một mình, trong nhà thì thuộc dạng độc tài, hơi bị cộc và nóng tính nữa... Ấy vậy mà ngộ cái là vào đạo tràng hoasentrenda thì thấy mình nhiều chuyện ghê, trieutulong thấy nếu mà mình chịu chia sẽ nói ra những lấn cấn với anh em đồng đạo hoasentrenda thì đầu óc mình nhẹ nhàng thoải mái hơn. Cái tâm mình nó dễ xả ly và thiền quán dễ dàng hơn.

Lỡ có gì trieutulong đi lạc kính nhờ Thầy và các chúng tăng đạo tràng nhắc nhở dùm...

Chép lại nguyên văn 5 điều kiện:
1- Phải có tâm tịnh tín với Phật-Pháp-Tăng và vị thầy dạy thiền quán.
2- Phải có thân thể khỏe mạnh, vô bệnh.
3- Không có tâm man trá với thầy hoặc với bạn đồng tu
4- Phải có sự tinh cần nhiệt tâm rằng: Dù máu và thịt của ta đây có khô cạn, chỉ còn da, gân, xương, ta quyết không từ bỏ sự tinh cần.
5- Hành giả phải tinh cần đạt được tuệ sanh diệt.

Xét điều 1- Phải có tâm tịnh tín với Phật-Pháp-Tăng và vị thầy dạy thiền quán.

Trieutulong xin thành tâm sám hối với ông Phật, Thầy và chúng tăng đạo tràng chuyện này: té ra cái chuyện lấn cấn bấy lâu nay của trieutulong là trieutulong chưa hoàn toàn tin tưởng tịnh tín vào ông Thầy, không hiểu sao trong đầu trieutulong nó lại cứ nghỉ rằng phương pháp của Thầy nó còn thiếu một cái gì đó chưa hòan hảo và khó tu lắm (dù mình thì chẳng tới đâu hết mà đi đánh giá này nọ... thiệt là vô minh ngu hết biết luôn), rồi từ tà kiến đó nó sanh ra cái chuyện là trong lúc tu thì trieutulong hay quan sát thử coi nếu mình làm như vậy thì nó sẽ ra làm sao, chế chiêu này nọ...  đúng là chẳng có cái ngu nào nó giống cái ngu nào hết.

trieutulong trong thời gian qua tương đối rãnh rỗi nên lục lại kinh sách Phật,  ngoài ra còn tìm hiểu tùm lum các thứ thập cẩm về huyền học  (phong thủy, tử vi, dịch lý, khí công đạo gia, yogi...). Lý do trong lá số số tử vi của trieutulong vận hiện tại nằm ngay mấy sao tối độc là Hóa kỵ, Hình, Hao, Cô quả, Kiếp Không... toàn là mấy thứ tối độc ngoài đời nó quần mình te tua luôn, nhưng gặp mấy sao đó mà tu hành, nghiên cứu về huyền học thì lại hay. Chính vì trieutulong đang nghiên cứu mấy môn hơi thuộc về tà đạo đó cho nên cái đầu của mình nó thành tà kiến lúc nào mà không hay. Tại sao trieutulong nói nó hơi bị tà đạo, là vì cái kiến thức đó nếu mình sử dụng không đặt nền tảng trên Lý Nhân Quả, trên Thiện pháp thì nó sẽ là tà, không đúng với Bát chánh đạo trong Phật giáo.

Phật-Pháp-Tăng thì trieutulong tự nghĩ rằng mình có tâm tịnh tín từ lâu lắm rồi, nhưng khi va chạm thực tế, đến lúc tìm được ông Thầy, ông Phật thứ thiệt bằng xương bằng thịt, thì nó lại lòi ra cái chuyện phân biệt so sánh này nọ với mấy cái kiến thức hổ lốn và hơi bị tà đạo đó. Để rồi khi mà mình  thực sự bước chân vào tu hành, cái kiến chấp đó nó quay lại ngăn trở mình, ác hại cái là ở chỗ này.

Con xin thành tâm sám hối các tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai có thể vô tình mắc phải... Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng. A-Di-Đà-Phật.
« Sửa lần cuối: 07-05-2013, 10:04 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #1 vào lúc: 09-05-2013, 11:04 PM

trước hết con nghĩ. Tu là bằng cái tâm. rồi sau đó là tới nguyên con . Chứ đừng tu bằng cái đầu, mà nó sẽ linh tinh và lộn xộn.
Con xin phép tặng Chú đấy ạ. ( nhớ thiệt kỹ là " cái tâm" nha Chú )  Grin Grin Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 10-05-2013, 07:28 AM

trước hết con nghĩ. Tu là bằng cái tâm. rồi sau đó là tới nguyên con . Chứ đừng tu bằng cái đầu, mà nó sẽ linh tinh và lộn xộn.
Con xin phép tặng Chú đấy ạ. ( nhớ thiệt kỹ là " cái tâm" nha Chú )  Grin Grin Grin
Đa tạ Bồ tát Tiểu Liên Hoa, tui sẽ ghi nhớ thiệt kỹ, và nhớ luôn lời khuyên "Thành Thật" của TNT, TLT... nữa. Đọc xong thấy mình nhẩy thót lên luôn  Cheesy vì toàn là tăng có thớ nhập chánh định chỉ thẳng một phát tới nơi luôn à, thì không thể nào mà sai lầm được... Như vầy thì thiệt là quý hóa và cảm động quá... híc

Namo A-Di-Đà-Phật.



Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 17-07-2013, 11:39 PM

Hôm rồi trieutulong nằm mơ thấy mình ở một ngôi nhà làm đám tiệc nhỏ đãi ăn uống trong đó có nguyên gia đình gồm ba mẹ và em gái của trieutulong nữa, ... trieutulong thấy mình là người dọn ăn chạy khách cho nhiều người, trong đó có Thầy Tibu tới luôn, trieutulong dẫn Thầy đi qua ngồi bàn trên... trieutulong có  nói chuyện 1 câu gì đó với Thầy nữa, và muốn khoe với ba má đây là Thầy của tui nữa, mà Thầy không nói gì nét mặt rất nghiêm...

Hôm trước đó thì nằm mơ thấy 2 ông thầy tu đầu trọc mặc áo màu xanh sẫm (nam tông), một ông giới thiệu cho trieutulong tới gặp ông kia và ông kia ổng sửa lại bộ mặt của trieutulong cho dễ coi hơn (chắc mặt mình đã sầu khổ ảm đạm  nhiều quá rồi... hehe)

Một lần nữa cách đó có lẻ 1 tháng thì mơ thấy mình đi trên 1 đoàn tàu xe lửa có nhiều người cùng đi tham quan trong khu rừng cây nào cũng rất to lớn thanh tịnh, trieutulong ngồi toa đầu tiên mà toa này nhỏ mà không có nóc... trong khu rừng rãi rác cây to thì lâu lâu qua 1 cây cổ thụ lớn có ngôi chùa nằm trên thân cây, mỗi lần đi qua 1 cây đó thì nó còn vẫy nhánh ở trên giống như bàn tay để chào mình nữa.

Mới đây trieutulong khi vừa tập yoga và vạn thắng công xong ngồi thiền thì có cảm giác mình đang ngồi ở đâu chứ không phải ở nhà, chỗ đó thanh tịnh và an bình lắm như cõi tiên vậy...

---------------
trieutulong từ nhỏ sức khỏe đã ốm yếu, gần đây có thời gian nên nghiên cứu tập môn Yoga để lấy lại sức khỏe... theo trieutulong biết thì Yoga là môn tu cổ xưa của Ấn độ nó cũng có nhiều cấp độ và có cả khai mở luân xa và ngồi thiền nữa... trieutulong chỉ tập phần xoay lắc cột sống và hít thở breath of fire. Kinh nghiêm thấy kết hợp Yoga với cách tập của Thầy nó sẽ cho hiệu quả cao hơn, cơ thể mình sức khỏe được cải thiện và dễ tập trung đầu óc.

Bài tập hàng ngày của trieutulong bây giờ là chế chiêu Kundalini Yoga kết hợp Tao Yin (các động tác xoay và uốn dẻo cơ thể nhẹ nhàng) và Vạn thắng công. Sau đó thì thiền quán chấm đỏ giọng cao, khi đọc câu Om Amideva HRIH svaha với chữ Hrih ngân thành giọng cao kéo dài phóng vào 1 điểm ATCN thì chấm đỏ xuất hiện ngày càng rõ. Còn khi nằm ngủ thì sám hối ông Phật vàng ngồi trên hoasen năm cánh...
« Sửa lần cuối: 18-07-2013, 12:04 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #4 vào lúc: 07-10-2013, 07:49 AM

Tình hình hiện thời là trieutulong chỉ cần có ý một chút là thấy ngay cái gì đó mờ mờ tại điểm an trú...

nếu tập trung hơn thì thấy nó màu trắng, tập trung mạnh hơn thì thành móng tròn vàng chóe, nếu niệm từ bi từ bi từ bi thì thành hòn ngọc đỏ, niệm chữ Om  Hr í Hr í thì thành chấm đỏ nhỏ xíu luôn... và nếu mình nghỉ tới bông sen thì thành bông sen, nghỉ tới ông Phật sám hối thì nó thành ông Phật, nhưng chưa được sáng và rõ lắm...

Đọc được cái này copy vào đây luôn để cho dễ nhớ:
"Trong Tăng Bộ Kinh, Phật nói:

Ví như một chiến sĩ giỏi phải đủ bốn điều kiện sau đây:

    Bắn giỏi.
    Nhắm xa.
    Chớp nhoáng.
    Có sức mạnh đâm thủng khối lớn.

Cũng thế Thầy Tỳ Kheo phải đủ bốn điều kiện như sau:

    Bắn giỏi: Nghĩa là giữ gìn giới cấm, đối với giới bổn thông thuộc gìn giữ nghiêm chỉnh .
    Nhắm xa: Nghĩa là đối với sắc uẩn biết rõ không phải là ta, của ta và tự ngã của ta. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy.
    Chớp nhoáng: Nghĩa là thấy rõ pháp Tứ Ðế, thông suốt pháp Tứ Ðế, và chứng nhập pháp Tứ Ðế.
    Có sức mạnh đâm thủng khối lớn: Nghĩa là đâm thủng khối vô minh.

Ðược vậy mới đáng được tôn trọng cung kính cúng dường, là phước điền của tất cả chúng sanh. "


-----------
Con nguyện một lòng theo Thầy Tibu,  chư Tổ, chư Phật... mong các Ngài thương xót hộ trì giáo hóa chỉ dạy cho con cái gì đúng cái gì sai để con còn biết đường đi trong cái cuộc đời đầy khổ ải vô minh mịt mù này. Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng. OM AMITABHA HRIH SVAHA.
« Sửa lần cuối: 07-10-2013, 07:59 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #5 vào lúc: 08-10-2013, 03:34 AM

Bạch Thầy,

Hôm qua TrieuTuLong ngủ nằm mơ thấy mang vào nhà mình mấy cái hòm, để chôn cất xác chết hay cái gì đó thì không rõ lắm...

Sau đó nằm ngủ sám hối như mọi khi thì tới gần sáng cũng xuất hiện 1 cái hòm có xác chết bà già ốm khô đét trên đầu có vài sợi tóc dài, rồi cái hòm nó nói muốn di chuyển thì phải có 3 điều kiện gì đó chưa nghe rõ, thì sau đó cái bà già đó bả nắm lấy đầu Trieu Tu Long mà lắc lên xuống kinh khủng lắm, thêm nữa mấy sợi tóc lòa xòa trên đầu bà chạm vào mặt Trieu Tu Long làm Trieu Tu Long khiếp vía niệm Phật đủ thứ nhưng cũng không ăn thua, gấp quá Trieu Tu Long chỉ còn biết kêu cứu Thầy thì ngay tức thì không gian trở nên yên lặng như tờ và bà già đó biến mất... thức dậy Trieu Tu Long vẫn còn cảm giác ở cái không gian yên lặng bình an đó mà không có bất cứ cảm giác sợ hãi gì hết...

Ngộ quá Thầy há.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #6 vào lúc: 08-10-2013, 08:10 PM

lâu quá mới thấy TTL ,ông tập hay lắm rồi đó nhớ báo cáo với thầy luôn để có gì tui mừng ké với nhe ,còn cái vụ đọc chú ông thỉnh ý kiến thầy xem nghe,từ ngày thầy nói về tâm lực không đủ không nên đọc chú, tui nghỉ đọc lục tự đại minh chân ngôn luôn ,thấy ông tập giỏi tui mừng ghê một người đứng được là mừng một người hihihi. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #7 vào lúc: 09-10-2013, 06:30 AM

dear TuePhuong,

Đối với tui thì mấy câu chú gì gì đó chỉ có ý nghĩa về mặt âm thanh gom tạo đề mục dễ hơn, nó cũng để nhớ tới những gì các Ngài đã làm đã tu chứng, thật ra thì tui cũng đã thí nghiệm thấy nó dễ làm ăn hơn là mình chỉ âm thầm quán tưởng im ru. Tóm lại tui cũng muốn ké cái năng lực thanh tịnh của các Ngài cho dễ định tâm, và khi đã ra rồi thì tui im re ngó cái đề mục chứ không có muốn niệm thêm cái gì nữa hết... tui cũng không khoái mấy vụ thần chú ma lực hay thần thoại gì cho lắm, vì tui chỉ cầu đạo giải thoát.

Gần đây tui phát hiện ra thêm nếu mà vừa nghỉ tới Thầy vừa niệm thanh tịnh thanh tịnh thì nó tạo ra một bầu không khí trong lắng xuống kỳ lạ lắm, cảm giác nó yên bình rỗng sáng  như thế nào đó thiệt không thể diễn tả, và dĩ nhiên là cái đề mục nó chịu im re luôn...
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #8 vào lúc: 09-10-2013, 09:31 PM

đời này những người trên dđ này cũng đã có ít nhiều duyên lành mới gặp thầy gặp pháp ,thấy ông tinh tấn hơn tui ,tui chúc mừng ông cố lên nghe lúc nào nghiệp củng canh me ,có gì thắc mắc hỏi thầy liền hay các huynh đệ tu giỏi trong dđ,chúc huynh mau bay lên như hhdl. Wink Wink Wink Wink Wink
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #9 vào lúc: 10-10-2013, 07:25 PM

dear TuePhuong,

Đối với tui thì mấy câu chú gì gì đó chỉ có ý nghĩa về mặt âm thanh gom tạo đề mục dễ hơn, nó cũng để nhớ tới những gì các Ngài đã làm đã tu chứng, thật ra thì tui cũng đã thí nghiệm thấy nó dễ làm ăn hơn là mình chỉ âm thầm quán tưởng im ru. Tóm lại tui cũng muốn ké cái năng lực thanh tịnh của các Ngài cho dễ định tâm, và khi đã ra rồi thì tui im re ngó cái đề mục chứ không có muốn niệm thêm cái gì nữa hết... tui cũng không khoái mấy vụ thần chú ma lực hay thần thoại gì cho lắm, vì tui chỉ cầu đạo giải thoát.

Gần đây tui phát hiện ra thêm nếu mà vừa nghỉ tới Thầy vừa niệm thanh tịnh thanh tịnh thì nó tạo ra một bầu không khí trong lắng xuống kỳ lạ lắm, cảm giác nó yên bình rỗng sáng  như thế nào đó thiệt không thể diễn tả, và dĩ nhiên là cái đề mục nó chịu im re luôn...

Cho ln ké miếng. Theo như ln nhớ, TTL đang tập sám hối thì phải. Ở trên chỉ thấy TTL chế chiêu rồi làm ra tùm lum luôn.

Thêm nữa, ln cũng nhớ là các câu chú muốn sử dụng được phải có tâm lực chứ đọc khơi khơi thì lại chả làm được gì, nhiều khi còn hại. Hổng biết ln có nhớ sai không nữa. Hí hí
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #10 vào lúc: 11-10-2013, 01:21 AM

Trích dẫn
Bài tập hàng ngày của trieutulong bây giờ là chế chiêu Kundalini Yoga kết hợp Tao Yin (các động tác xoay và uốn dẻo cơ thể nhẹ nhàng) và Vạn thắng công. Sau đó thì thiền quán chấm đỏ giọng cao, khi đọc câu Om Amideva HRIH svaha với chữ Hrih ngân thành giọng cao kéo dài phóng vào 1 điểm ATCN thì chấm đỏ xuất hiện ngày càng rõ. Còn khi nằm ngủ thì sám hối ông Phật vàng ngồi trên hoasen năm cánh...
Anh TTL cho hỏi câu chú trên lả của trường phái nào vậy A?  Sao em thấy nguyên bản của nó( chưa có chế chiêu) là amidewa mà, hay là A đang tu theo một giáo phái khác nữa?
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #11 vào lúc: 11-10-2013, 06:51 AM

Đệ cũng đồng ý với huynh langnghiem.

Mỗi lần đệ đọc bài của huynh, cảm giác rất là nôn nóng và háo hức muốn biết huynh tiến bộ và học theo ở huynh thôi. Ai ngờ toàn là huynh cứ làm gì không.

Theo đệ biết là khi nhận đề mục từ thầy và các nhí là chỉ tập trung vào đề mục của mình thôi, và khi nào thầy cho đề mục hay phương pháp gì mới thì mình mới dám bước tiếp bước nữa.

Đệ nhớ là đề mục của huynh là sám hối mà.

Đệ không muốn viết bài này đâu, nhưng vì cứ mỗi lần gặp huynh là huynh cứ chế hết chiêu này tới chiêu khác, làm đệ lo cho huynh. Huynh tập rất giỏi, ít nhất là hơn đệ. Nhưng huynh không sợ THTT hay "cái gì đó" làm chủ (chi phối) huynh sao.

Trên con đường hướng tới giác ngộ, chúng ta phải có người chỉ đường. Mà thầy là người chỉ đường tốt nhất cho chúng ta (theo đệ biêt). Thầy bảo đi con đường A thì mình phải "y giáo phụng hành" chứ thầy bảo đi con đường A mình lại bảo: "Con đường B nó đẹp hơn kìa thầy, con thích đi đường đẹp hơn à". Thì đó là nghiệp của mình ngăn che vậy.

Với tấm lòng chân thành đệ khuyên huynh nên "y giáo phụng hành".

Thân.

Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #12 vào lúc: 13-10-2013, 05:40 AM

dear bà con,

Tui có sám hối mỗi ngày khi nằm y theo bài mà... kết quả trieutulong đã trình bày trong phần "ấn chứng sám hối của trieutulong" (thấy được 2 hàng mấy ông màu hồng hồng có cái đầu như ông thọ chạy ra khỏi đầu trieutulong - chắc mấy ông này đã ăn tinh khí của tui bấy lâu, biết được cả thế giới này tạo nên từ nghiệp sát, thấy con rồng đất Komodo rượt và sau đó tới chỗ trieutulong nằm ngủ gác 1 chân trước lên vai bên phải, vài lần đi tolet, đi chơi xe lửa với nhiều người trong rừng cây to giống như chuyện cổ tích có mấy ngôi chùa mái cong trên cây; và bay vòng vòng chỗ nào đó có cái nhà giữa đồng trống xung quanh toàn ruộng nước vắng teo không người...), đề mục sám hối thì trieutulong vài lần thấy được bông sen vàng tròn trịa rất đẹp thôi chứ cái ông Phật ở trên thì mờ, có 1 lần thấy được ông mập giống như ông Phật nữa... à quên nữa, ngay khi nhận đề mục sám hối thì trieutulong thấy được 1 đám đông  lúc nhúc đầu cạo trọc ở bên dưới 1 ông giống ông Phật mà có ba mặt và nhiều tay (hình như là 4 tay), sau lần đó tu hành tiếp thì không còn thấy cảnh này nữa. Một lần nữa mới đây trieutulong thấy cảnh mình đãi tiệc có khoảng vài mươi người ở nhà, có Thầy tới nữa nhưng mặt Thầy rất nghiêm và không có nói cái gì hết, gần đây tui còn  thấy ông Wan Ko Yee (Đức Kim Cương Trì III) trên bàn thờ Ổng thường xuyên cười mím chi với tui nữa (thường thì nhìn hình ổng nghiêm dễ sợ lắm)... hehe

Tóm lại làm thét trieutulong cũng hơi chán nên tranh thủ những lúc sám hối không nổi nữa và những lúc rãnh khác như đang đi hoặc đang ngồi (không thể nằm được) tập tành thêm để có tâm lực... khi mà ra được chấm đỏ thì quay lại sám hối dễ hơn và có lúc thì ngược lại, 2 cái này bổ sung nhau rất nhiều...

Hiện thời trieutulong còn phát hiện ra bí quyết để tăng tâm lực của mình là khi mình cố gắng thót hòn dái vào bụng dưới (chiêu này nghe nói được gọi là Đồng Tử Công) trong khi đang cố gắng chú tâm nặn cho ra  đề mục thì nó ra mạnh và nhanh hơn bình thường rất nhiều, ý chí mình cũng gia tăng... theo tui nghỉ thì là do mình lấy đi cái năng lực tình dục (cái này chắc là có năng lượng rất lớn và khó điều khiển) theo cột sống lên não nên nó mới có kết quả như vậy... tui nghỉ đã phát nguyện tu hạnhcủa Ngài Phổ Hiền nên chắc bà rá nhập ông địa ra được thêm chiêu này...

kính đồng đạo LangNghiem, theo kinh nghiệm trieutulong thì thấy cái âm thanh và đề mục nó bổ sung hổ trợ cho nhau, chứ không phải cứ ra đề mục rồi mới có thể dùng âm thanh... khi mà mình cố gắng rặn không ra nổi đề mục thì  trieutulong dùng kết hợp thêm âm thanh thì thấy có một số âm thanh nó giúp mình rất nhiều. Ví dụ tui đã niệm thử 2 câu chú ông A-Di-Đà tìm ra trên Internet: om amitabha hrih svaha và om amidewa hrih svaha thì thấy câu đầu ngon ăn trôi chảy lưu loát hơn câu 2 nên tui sửa lại thử chỉ câu đầu thôi... sau đó trong cầu này thì chỉ thấy có 2 âm là xi nhê nhất là Om và Hrih nên bây giờ mỗi lúc không ra chấm đỏ tui chỉ cần đọc kéo dài thiệt là dài 2 âm Ommmmm và Hrihhhhhhhh thì nó ra, một hồi sau thì chỉ cần Hrihhhhhhhhhh thôi cũng đủ, khi đã ra rõ rồi thì thôi không cần âm thanh gì hết mà mình im re nhìn và cảm nhận nó luôn...

tóm lại là trieutulong muốn làm mọi cách bằng mọi giá để nó ra kết quả thôi chứ không có ý muốn chế chiêu này nọ gì hết... nếu mà mình không đủ sức khỏe tinh khí thần và cái đầu tỉnh táo sáng suốt thì cũng khó mà tu nổi trừ phi chọn cái chết mà cách này thì trieutulong còn trách nhiệm với nhiều người nên hiện giờ không thể.

Trieutulong mới bước qua cận định thôi, tu hành  ba chớp ba nháng, tâm lực vẫn còn kém lắm xin các đồng đạo đừng cười...

Xin lỗi Thầy con quậy quá xá...

« Sửa lần cuối: 13-10-2013, 06:24 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #13 vào lúc: 15-10-2013, 08:03 AM

Huynh nói không có ý muốn chế này nọ nhưng huynh lại chế tiếp rồi !!! Ở đâu ra cái vụ bí quyết để tăng cường tâm lực vậy. Sao giống quảng cáo mấy cái thuốc cường dương quá.

Gặp mấy chị em phụ nữ tu, họ lấy cái gì để thót đây huynh !!!

Đau bụng quá......
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #14 vào lúc: 15-10-2013, 08:27 AM

Mấy ngày nay đọc mà mắc cười thấy tía luôn , dùng từ bình dân quá đọc đỏ mặt tía tai hết cha nội , Đồng Tử Công hình như là nội ngoại công phu của Thiếu Lâm tự , tập từ khi còn là Đồng Tử mới thành tựu , còn chiêu "thót thít " của huynh TTL còn gọi là Liễm Âm Công không biết có trong Đồng Tử Công không nữa , chiêu này hình như chỉ còn trên màn ảnh , huynh TTL làm được phải nói nội công đạt tới mức "thượng thừa" , tập không khéo lọt luôn vào ổ bụng , lúc đó thì .. quỷ sứ à ghét dễ sợ ..hihi  Grin Grin Grin Grin

Xin lỗi em chịu hỏng có nổi  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
3Thâm
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 3Thâm
Trả lời #15 vào lúc: 15-10-2013, 08:53 PM

Haha
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #16 vào lúc: 20-10-2013, 03:27 AM

dear bà con,
Cái tương tự với cái ấy đối với các cô nó là 2 buồng trứng...

Trieutulong đang nghiên cứu vụ làm sao mà 1 người ốm yếu (nói nôm na là hết pin) thì làm sao có thể phục hồi được sinh lực để tu. Linh ảnh là một dạng tĩnh điện từ cái đó theo cột sống mà ra, nếu hết pin thì nó cũng khó ra lắm... đối với những người tu hoài mà không ra đề mục thì có thể theo một trình tự nào đó để mà dần dần ra được. Vì phương pháp của Thầy mà không ra được đề mục là coi như pó tay.com.

Trieutulong cũng quan tâm đến cách nào để chuyển hóa được các nguồn năng lượng, phục vụ cho mục đích tu tập. Đối với Mật tông thì chuyển hóa là cách tu tập của họ, nhưng thần thánh quá thì trieutulong không muốn vì nó không phù hợp với thời đại này.

Tui vốn có tính lì đòn từ nhỏ nên khoái làm bạn mấy con như voi, kỳ lân... vì mấy con này nó hiền lành (ăn chay & mấy thứ cặn bã khó nuốt mà thiên hạ ai nấy đều chê...), không như mấy con sư tử hổ báo chuyên đi săn thú ăn thịt đồng loại... nhìn mấy cái hình bên Phật giáo đại thừa thì thấy có ngài Phổ Hiền cưỡi con voi nên tui đã phát hạnh tu theo Ngài.

Trong Kinh Hoa Nghiêm - Ngài Long Thọ, Thiện Tài Đồng Tử đã đi cầu đạo với 53 vị Bồ tát... liên hệ với các Nhí ở hoasentrenda thì tại sao Thiện Tài đồng tử và các Nhí lại tu tập quá nhanh? Mình là người lớn rồi thì phải làm sao được như vậy, thì tui nghỉ cần phải đi ngược, quay lại thời trẻ thơ childhood đó để mà tu thì sẽ dễ hơn lấy cái thân người lớn đầy sát đạo dâm vọng này... cái chuyện đồng tử công hay liểu âm công gì gì đó cũng được, miễn sao mình có thể kiểm soát không để hao tổn pin mà còn có thể xạc pin ở trình độ cận định để mà có thể tu được vào chánh định rồi thì mới có thể tính tiếp theo cách của Thầy...

Ai muốn tham gia vụ này thì nhào dô phụ với tui một tay?
« Sửa lần cuối: 20-10-2013, 03:56 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #17 vào lúc: 20-10-2013, 10:27 AM

muốn làm mọi chiện nhưng lực bất tòng tâm ,hể ai làm được mà thầy ừ thì tui ăn ké (nhưng sao vụ này tui ớn quá không khéo lại giống bác Hòa đà lạt thì tiêu đời chaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)Adiđaphậttttttttttttttttttt.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.132 seconds với 20 câu truy vấn.