Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:26 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: TL nhờ Thầy,Nhí và mọi người giúp đỡ  (Đọc 2906 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
vào lúc: 09-06-2013, 10:46 PM

Con chào Thầy và mọi người.Vì mạng internet đã bị cắt nên con không tự post bài lên đạo tràng được,con mạo muội nhờ bạn đồng tu post lên đây.Mong mọi người thông cảm!
 Ba má con đang ngăn chặn con trên con đường tu giải thoát.Ba má kêu con tu theo đạo bỏ ông bà.Trước đây con có kể về ba má con.Má con dính THTT khoảng 20-30 năm rồi,còn Ba con khoảng 10 năm.Má con bị bệnh.Con tìm những bài trên đạo tràng để giúp Má vượt qua THTT.Thời gian đầu Má làm theo,nên con đã mạnh dạn bỏ tà kiến...nói theo quan điểm của hstđ.Cứ tưởng đã dụ khỉ được má tu hành.Nhưng sự thật trái ngược,Má con không chấp nhận cái sai lầm của tà kiến,quay lại cấm đoán con.Ba Má con đang quay trở lại với con đường"lên đồng nhập cốt".Ba Má không có tin con bị bệnh là do nghiệp.Ba Má đi xem bói,ông thầy bói phán này phán nọ.Kêu Ba Má phải chở con lên gặp trực tiếp.Rồi ông đó về nhà cúng kiếng,làm phép,dán bùa,...etc.Con từ chối thì Ba Má bảo"trói lại"đem đến gặp ông thầy bói đó.Thật sự con không có quyền từ chối.Bởi vì sức khỏe con đang rất yếu nên sinh hoạt Ba Má chăm sóc phần nhiều.Ý kiến của con không có tí kí lô nào!Ba Má con rất là mê tín.Nếu con cương quyết phản đối thì sẽ gây đau khổ và phiền não cho Ba Má.Trước đây chuyện tam hợp tứ xung,Ba Má cấm đoán gây đau khổ cho anh chị con.Má khăng khăng là mình đúng,nên buồn bã,rơi không ít nước mắt mấy năm nay.Thực tình Má con rất yếu.Vì cái tính bảo thủ nên Má muốn tụi con làm theo lời Má,không nghe là Má bệnh.Con không muốn vì con mà Má gục xuống,hối hận không kịp mất.Nên con quyết định là làm theo lời Má.Và con nghĩ làm được 1 lần rồi thì sẽ bị bắt buộc nhiều  lần khác nữa.
Một vị sư tỉ cho con,trích nguyên văn:"Tin viet lai day.e nen co gang niem phat va an tru chanh niem dang truoc mat.chi tap trung vao de muc va hoi huong cho the xac cua minh.bme lam j cung ke.ko de tam vao do.de khong bi mat tap trung.ko bi moi truong va tha hoa tac dong vao.thi ho se ko lam j dc em dau.e cu im lang lam trong tam thoi.va.len dien dan viet nho nhi nua em".
(Tin viết lại đây.em nên cố gắng niệm phật và an trú chánh niệm đằng trước mặt.chỉ tập trung vào đề mục và hồi hướng cho thể xác của mình.ba mẹ làm gì cũng kể.không để tâm vào đó.để không bị mất tập trung.không bị môi trường và tha hóa tác động vào.thì họ sẽ không làm gì được em đâu.em cứ im lặng làm trong tâm thôi.và.lên diễn đàn viết nhờ nhí nữa em).
Con hơi lo những vấn đề sau:
 1,Sức khỏe con đang yếu,tâm lực yếu,sức an trú còn kém,không biết có vượt qua được tầm ảnh hưởng của họ không?
 2,Tới đó con nghĩ sẽ bị họ tháo còng lưỡng kim,con chỉ có nước làm theo.Trước đây con đã thấy điện thần nhân họ rất kị kim loại.
 3,Khi họ dán bùa,truyền điện,cho uống nước phép thì con nên làm gì?Con từ chối sẽ bị khống chế,nên khó có thể không làm theo.Có phải lúc đó con cũng chỉ còn nước an trú thôi đúng không ạ?
Con cần sự giúp đỡ của Thầy,Nhí và mọi người.
Con: Tiểu Liên.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #1 vào lúc: 12-06-2013, 04:13 AM

Thiện Đặng cũng có hai chiêu để bạn tham khảo :
1- Mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh, cả ông Phật và hoa sen đều màu vàng. Niệm :
"Con biết không thể nào đem cái hữu hạn để bù vào cái vô cùng, cũng như không thể đem chút ít phước báu hữu lậu để trừ vào nghiệp từ vô lượng kiếp.
Cháo húp quanh nợ trả lần, chỉ xin các Ngài giúp con 6 thời đều được bình an để con được yên ổn tu hành
Nguyện đồng tu hành đồng thành tựu"
2- Hồi hướng ( cái này bạn xem trong phần Hồi hướng của diễn đàn )
Hồi hướng phương pháp tu hành đến cho ba mẹ bạn.
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #2 vào lúc: 13-06-2013, 02:43 PM

 Theo Tí thì Tiểu Liên cứ làm theo cách của vị sư tỉ, cứ An trú chánh niệm vào đề mục của mình những khi có thể, còn những chuyện không vừa ý bên ngoài tránh được tránh, còn không thì cứ bình tỉnh chịu trận rồi nó cũng qua thôi  Wink Cheesy Cheesy
 Việc muốn người khác làm theo ý của mình không phải ai cũng làm được, cho nên trước mắt Tiểu Liên nên ưu tiên đặt mục tiêu Giải Thoát cho mình trước đã! Sau này nếu có thể mình làm được cho cha mẹ thì càng hay. Ngoài ra mình cũng có thể vào HSTĐ để Chia vui mà Cheesy Grin. Vì vậy, hiện tại Tiểu Liên nên có hiếu với cha mẹ bằng cách ráng làm theo yêu cầu để các Ngài được vui! Chuyện của mình, không công khai được thì mình chuyển sang làm bí mật  Lips sealed, đời sống này vốn nó Vô Thường mà, sóng gió nổi lên rồi cũng lặng rồi tới đợt sóng khác ...  Cheesy Grin Grin. Cái quan trọng là làm sao cho có Đề mục để mình đủ tỉnh thức mà nhẹ nhàng lướt qua những đợt sóng gió trong cuộc sống này  Wink Cheesy Grin
 Chúc bạn tinh tấn và mau thành tựu Giải thoát  Cheesy Cheesy Cheesy
 
« Sửa lần cuối: 16-06-2013, 03:29 PM gửi bởi 2 Tí »
Logged
Cố lên
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 80



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Cố lên
Trả lời #3 vào lúc: 13-06-2013, 06:51 PM

Huynh 2 Tí ơi.Huynh đọc chưa hết phần bệnh án mà chẩn đoán cho đệ bị bệnh rồi Cheesy Cheesy Cheesy
« Sửa lần cuối: 13-06-2013, 07:02 PM gửi bởi Colen »
Logged
sanmoi
Thành viên


Bài viết: 67


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sanmoi
Trả lời #4 vào lúc: 13-06-2013, 07:28 PM

Bác Colen là bác sỹ à  Grin
 Đại ca 2 Tí, bài này của Tiểu Liên
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #5 vào lúc: 13-06-2013, 08:00 PM

Trích dẫn
Con chào Thầy và mọi người.Vì mạng internet đã bị cắt nên con không tự post bài lên đạo tràng được,con mạo muội nhờ bạn đồng tu post lên đây.Mong mọi người thông cảm!
 Ba má con đang ngăn chặn con trên con đường tu giải thoát.Ba má kêu con tu theo đạo bỏ ông bà.Trước đây con có kể về ba má con.Má con dính THTT khoảng 20-30 năm rồi,còn Ba con khoảng 10 năm.Má con bị bệnh.Con tìm những bài trên đạo tràng để giúp Má vượt qua THTT.Thời gian đầu Má làm theo,nên con đã mạnh dạn bỏ tà kiến...nói theo quan điểm của hstđ.Cứ tưởng đã dụ khỉ được má tu hành.Nhưng sự thật trái ngược,Má con không chấp nhận cái sai lầm của tà kiến,quay lại cấm đoán con.Ba Má con đang quay trở lại với con đường"lên đồng nhập cốt".Ba Má không có tin con bị bệnh là do nghiệp.Ba Má đi xem bói,ông thầy bói phán này phán nọ.Kêu Ba Má phải chở con lên gặp trực tiếp.Rồi ông đó về nhà cúng kiếng,làm phép,dán bùa,...etc.Con từ chối thì Ba Má bảo"trói lại"đem đến gặp ông thầy bói đó.Thật sự con không có quyền từ chối.Bởi vì sức khỏe con đang rất yếu nên sinh hoạt Ba Má chăm sóc phần nhiều.Ý kiến của con không có tí kí lô nào!Ba Má con rất là mê tín.Nếu con cương quyết phản đối thì sẽ gây đau khổ và phiền não cho Ba Má.Trước đây chuyện tam hợp tứ xung,Ba Má cấm đoán gây đau khổ cho anh chị con.Má khăng khăng là mình đúng,nên buồn bã,rơi không ít nước mắt mấy năm nay.Thực tình Má con rất yếu.Vì cái tính bảo thủ nên Má muốn tụi con làm theo lời Má,không nghe là Má bệnh.Con không muốn vì con mà Má gục xuống,hối hận không kịp mất.Nên con quyết định là làm theo lời Má.Và con nghĩ làm được 1 lần rồi thì sẽ bị bắt buộc nhiều  lần khác nữa.
Một vị sư tỉ cho con,trích nguyên văn:"Tin viet lai day.e nen co gang niem phat va an tru chanh niem dang truoc mat.chi tap trung vao de muc va hoi huong cho the xac cua minh.bme lam j cung ke.ko de tam vao do.de khong bi mat tap trung.ko bi moi truong va tha hoa tac dong vao.thi ho se ko lam j dc em dau.e cu im lang lam trong tam thoi.va.len dien dan viet nho nhi nua em".
(Tin viết lại đây.em nên cố gắng niệm phật và an trú chánh niệm đằng trước mặt.chỉ tập trung vào đề mục và hồi hướng cho thể xác của mình.ba mẹ làm gì cũng kể.không để tâm vào đó.để không bị mất tập trung.không bị môi trường và tha hóa tác động vào.thì họ sẽ không làm gì được em đâu.em cứ im lặng làm trong tâm thôi.và.lên diễn đàn viết nhờ nhí nữa em).
Con hơi lo những vấn đề sau:
 1,Sức khỏe con đang yếu,tâm lực yếu,sức an trú còn kém,không biết có vượt qua được tầm ảnh hưởng của họ không?
 2,Tới đó con nghĩ sẽ bị họ tháo còng lưỡng kim,con chỉ có nước làm theo.Trước đây con đã thấy điện thần nhân họ rất kị kim loại.
 3,Khi họ dán bùa,truyền điện,cho uống nước phép thì con nên làm gì?Con từ chối sẽ bị khống chế,nên khó có thể không làm theo.Có phải lúc đó con cũng chỉ còn nước an trú thôi đúng không ạ?
Con cần sự giúp đỡ của Thầy,Nhí và mọi người.
Con: Tiểu Liên.
Trích dẫn

bạn còn trẻ; may thay bạn gặp duyên lành gặp hstd rồi bạn dốc tâm tu hành. hay lắm. thì bạn lo cái chuyện của bạn cho chu toàn đi đã. khi nào bạn đủ lực rồi thì bạn muốn kéo ai thì tùy. còn hiện bạn chưa biết bơi mà đi cứu người chết đuối thì chết cả hai. còn nửa. bạn thử nghỉ xem: khi bạn vác cần đi câu cá; bạn thấy con cá bự nó bơi tung tăng dưới hồ rồi  bạn muốn cầm lưỡi câu mà nhén vào miệng con cá... thử hỏi có nực cười ko chứ.
bạn lo cái chuyện của bạn đi đả. còn riêng cách tu của hstd thì ko ai có thể cấm mình tu được hết cả. trừ khi mình cấm mình, hoạc mình tu chưa tới đâu mà lanh chanh... này nọ... bạn hiểu ý tôi muốn nói gì chứ? hãy lo iêm cái miệng lại mà cấm đầu cấm cổ mà tu đi. khi nào đủ lực rồi thì muốn gì thì muốn. chúc bạn thành công.
« Sửa lần cuối: 13-06-2013, 08:10 PM gửi bởi vantamdalat »
Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #6 vào lúc: 13-06-2013, 08:29 PM

Trích dẫn
Con chào Thầy và mọi người.Vì mạng internet đã bị cắt nên con không tự post bài lên đạo tràng được,con mạo muội nhờ bạn đồng tu post lên đây.Mong mọi người thông cảm!
 Ba má con đang ngăn chặn con trên con đường tu giải thoát.Ba má kêu con tu theo đạo bỏ ông bà.Trước đây con có kể về ba má con.Má con dính THTT khoảng 20-30 năm rồi,còn Ba con khoảng 10 năm.Má con bị bệnh.Con tìm những bài trên đạo tràng để giúp Má vượt qua THTT.Thời gian đầu Má làm theo,nên con đã mạnh dạn bỏ tà kiến...nói theo quan điểm của hstđ.Cứ tưởng đã dụ khỉ được má tu hành.Nhưng sự thật trái ngược,Má con không chấp nhận cái sai lầm của tà kiến,quay lại cấm đoán con.Ba Má con đang quay trở lại với con đường"lên đồng nhập cốt".Ba Má không có tin con bị bệnh là do nghiệp.Ba Má đi xem bói,ông thầy bói phán này phán nọ.Kêu Ba Má phải chở con lên gặp trực tiếp.Rồi ông đó về nhà cúng kiếng,làm phép,dán bùa,...etc.Con từ chối thì Ba Má bảo"trói lại"đem đến gặp ông thầy bói đó.Thật sự con không có quyền từ chối.Bởi vì sức khỏe con đang rất yếu nên sinh hoạt Ba Má chăm sóc phần nhiều.Ý kiến của con không có tí kí lô nào!Ba Má con rất là mê tín.Nếu con cương quyết phản đối thì sẽ gây đau khổ và phiền não cho Ba Má.Trước đây chuyện tam hợp tứ xung,Ba Má cấm đoán gây đau khổ cho anh chị con.Má khăng khăng là mình đúng,nên buồn bã,rơi không ít nước mắt mấy năm nay.Thực tình Má con rất yếu.Vì cái tính bảo thủ nên Má muốn tụi con làm theo lời Má,không nghe là Má bệnh.Con không muốn vì con mà Má gục xuống,hối hận không kịp mất.Nên con quyết định là làm theo lời Má.Và con nghĩ làm được 1 lần rồi thì sẽ bị bắt buộc nhiều  lần khác nữa.
Một vị sư tỉ cho con,trích nguyên văn:"Tin viet lai day.e nen co gang niem phat va an tru chanh niem dang truoc mat.chi tap trung vao de muc va hoi huong cho the xac cua minh.bme lam j cung ke.ko de tam vao do.de khong bi mat tap trung.ko bi moi truong va tha hoa tac dong vao.thi ho se ko lam j dc em dau.e cu im lang lam trong tam thoi.va.len dien dan viet nho nhi nua em".
(Tin viết lại đây.em nên cố gắng niệm phật và an trú chánh niệm đằng trước mặt.chỉ tập trung vào đề mục và hồi hướng cho thể xác của mình.ba mẹ làm gì cũng kể.không để tâm vào đó.để không bị mất tập trung.không bị môi trường và tha hóa tác động vào.thì họ sẽ không làm gì được em đâu.em cứ im lặng làm trong tâm thôi.và.lên diễn đàn viết nhờ nhí nữa em).
Con hơi lo những vấn đề sau:
 1,Sức khỏe con đang yếu,tâm lực yếu,sức an trú còn kém,không biết có vượt qua được tầm ảnh hưởng của họ không?
 2,Tới đó con nghĩ sẽ bị họ tháo còng lưỡng kim,con chỉ có nước làm theo.Trước đây con đã thấy điện thần nhân họ rất kị kim loại.
 3,Khi họ dán bùa,truyền điện,cho uống nước phép thì con nên làm gì?Con từ chối sẽ bị khống chế,nên khó có thể không làm theo.Có phải lúc đó con cũng chỉ còn nước an trú thôi đúng không ạ?
Con cần sự giúp đỡ của Thầy,Nhí và mọi người.
Con: Tiểu Liên.
@: 2 Tý, Colen, Tiểu Liên - Câu chuyện này theo mình hiểu là Bạn Tiểu Liên bị cấm vận (bị cắt internet) nên nhờ bạn CoLen port bài lên đạo tràng giùm
@ Tiểu Liên: Theo TLB thì nguyên nhân dẫn đến việc này là do Bạn chưa biết bơi mà bạn lại cố kéo thêm Ba Mẹ nữa nên nó chìm. Vì thế tạm thời Bạn nên buông xuống tất cả để lo cho mình trước thì cái nghiệp nó nhẹ hơn, bằng cách như 2 Tý đã nói: Bạn nên chuyển sang "hoạt động" bí mật - Cứ ATCMĐTM, nhè đề mục mà tiến và Kèm thêm sám hối theo chỉ dẫn của Thầy, không quan tâm đến bất kỳ việc xung quanh, cho dù Ba Má có làm gì thì tạm thời đồng thuận bên ngoài cho Ba Má vui đã (mà thực tế cho thấy là mình chưa làm được gì). Bỏ qua mọi thứ và lo cho sức khỏe nó tốt lên để trong Khi Ba Má bắt làm cái gì nếu không tránh được thì cứ làm như Sư Tỷ đã nói với Bạn và nhờ các Nhí canh chừng giùm rồi mọi việc sẽ qua thôi mà. Vui lên nhé Tiểu Liên, Hì hì  Grin
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #7 vào lúc: 14-06-2013, 01:33 AM

Con chào Thầy và mọi người
@ Tiểu Liên
Mình góp tý suy nghĩ và kinh nghiệm của mình với Tiểu Liên mong Tiểu Liên vượt qua lúc khó khăn Sad

Khi mình không có tu để mình ngon lành thì rất khó để chỉ người khác ngon lành, mình không có vui thì rất khó để làm người khác vui, vì vậy việc đầu tiên là làm cho mình vui cái đã, Việc Tu của mình với Đạo Tràng là một việc vô cùng đúng đắn và tốt lành, mình biết là vậy nhưng mình vẫn chưa chứng được như vậy, thì rất khó để chuyển đổi tâm thức của Ba Mẹ mình, Giống như mình biết làm cái này ra tiền nhưng mình chưa thực kiếm được tiền, nói với Ba Mẹ mình làm theo, Ba Mẹ mình đâu có làm đâu. Vì vậy mình cứ tu cho mình đi đã khi Mình chuyển được Mình thì bánh xe vô hình sẽ ảnh hưởng và kéo theo Người Thân của mình.

Phần họ ép mình làm : Dán bùa, Làm phép, Hay Tháo còng lưỡng kim, theo mình nghĩ chỉ làm mình mệt đôi chút mà thôi, không có vấn đề gì lăn tăn cả, khi mình tu theo HSTD và không chấp nhận Họ thì Họ cũng sẽ không thích chơi với mình cho lên không phải lo gì cả, giống như một đám người tới chơi với mình mà mình không thèm để ý đến họ, làm lơ họ thì họ chán liền, cứ thử nghĩ mình tới chơi với một thằng mà nó làm lơ mình, ko thèm coi mình bằng nửa con mắt, việc nó nó cứ làm, coi mình như không khí thì liệu mình có thích chơi với nó không ? Vì vậy chuyện mình tập mình cứ tập, làm phép thì cứ coi là xem diễn kịch vậy đó, không có sợ gì cả ," Bảo kê của mình là quân đội chính quy sợ gì ". Không phải yếu hay mạnh quan trọng, mà là mình có chập nhận hay không mà thôi !

Việc tập là việc lâu dài, không dễ gì dùng đạo mà ảnh hưởng vào đời được đâu, cho đến khi lên được đề mục thì mới có thể ảnh hưởng sâu sắc dần đến cuộc sống " vì mình có chỗ an chú, chỗ dựa vững chắc thì mới mạnh việc được", còn khi mình đang tu thì ảnh hưởng chủ yếu là mình, vì mình đang cố sửa mình, và cách sống đó của mình ảnh hưởng chút xíu đến người sung quanh. Việc tu là việc lên làm, nhưng không phải là tất cả vấn đề trong cuộc sống,vì niềm vui đề mục chưa có, thì niềm vui cuộc sống vẫn còn, " Niềm vui lớn mình chưa có thì lí do gì mà chê niềm vui nhỏ " Câu này mình lấy của Thầy. Nên sống cân bằng, tìm niềm vui bình thường trong cuộc sống, khi chưa có niềm vui trong tu tập, Mọi thứ đều có nguyên do của nó, nhân lành thì quả phải lành, Các Ngài không có từ bỏ mình !

Đó là suy nghĩ,kinh nghiệm của mình mong bạn có thêm sức mà vượt qua cái tư tưởng đang bị dao động, chao đảo này !


Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #8 vào lúc: 14-06-2013, 09:58 PM

*Tiểu Liên* nhờ tũn nhắn lại:

"Em cảm ơn các anh chị đã quan tâm và viết bài trợ giúp cho em.
 Grin Grin Grin"
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #9 vào lúc: 16-06-2013, 03:41 PM

 @Colen, Samhoi: Khi viết thì anh nghĩ về Tiểu Liên - người được Colen nói đến, vậy mà ... Wink Cheesy Grin Tí sửa lại rồi  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.068 seconds với 20 câu truy vấn.