Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:47 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thưa Thầy, các Anh Chi Em, con tu tập!  (Đọc 2488 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
vào lúc: 15-06-2013, 12:35 AM

                    Con chào Thầy và các bạn, nhiều khi con con cũng thắc mắc này nọ nhưng khi con lên đao tràng là con thấy các bạn hỏi câu hỏi cũng gần như con vậy đó nên con không làm phiền Thầy nữa. Con dạo này công phu cũng chưa siêng năn gì lắm, trưa con tập chắc hơn nữa tiếng, có buổi tối trước khi ngũ con tập khoãng một tiếng Thầy ạh! Thầy khỏe Thầy chỉ dạy cho con Thầy nha.
                     Đêm qua, trước khi ngũ con tập, con đang niệm thì thấy xung quanh im lặng, chỉ con nghe tiếng niệm và không có vọng tưởng nữa Thầy. Sau đó con mới thấy khoảng 3 chấm vàng nằm dính vào nhau, sáng lắm làm  con hết hồn. Con chẳng biết là có cõi giới nào chi phối con không Thầy? Rồi con không thấy gì nữa. Mấy hôm trước con thấy chấm trắng, cứ nhắm mắt chưa niệm đã thấy nó rồi Thầy, con kêu nó đỏ lên nhưng nó không đỏ, con nóng vội nên mấy bữa nay con gắng lấy bình tĩnh lại, từ từ tập tiếp.
                      Về tính tình:( con không phải tự khen) con thấy mình hiền lành hơn trước, không giận ai lâu hết cả, chỉ một vài phút là bình thường liền. Hihihi..... Dù chỉ là thay đổi chút xíu thôi về bản tính nhưng con cũng vui lắm.
                       Con đã đi đúng đường chưa Thầy? Cái tâm con đã chuyển được tí nào chưa Thầy? Con chuc Thầy nhiều sức khỏe Thầy nha! Con iu Thầy... Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #1 vào lúc: 15-06-2013, 01:01 AM

               Thưa Thầy, con còn một thắc mắc nữa là, khi con tập con thấy ngừoi nóng lên như bóc khói, hơi Nóng đó Thầy. Hihihi.... Con cám ơn Thầy iu.....
Logged
bupsen
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bupsen
Trả lời #2 vào lúc: 15-06-2013, 07:16 AM

                   Con iu Thầy... Cheesy Cheesy Cheesy

 Grin Grin Grin Grin

Mình cũng đang bị giống như bạn thôi, nhắm mắt lại là thấy chấm trắng, thấy hoài riết chán, nó có bao giờ đỏ lên được đâu, thấy cho vui rồi kệ nó bỏ nó qua 1 bên vậy, giống "hoa bên đường" vậy thôi.

Như đạo hữu hdll nói mường tượng=>tưởng tượng=>tư tưởng.

Mường tượng theo mình hiểu là "nhớ" (thầy cũng xác nhận rồi).

Có nghĩa là mắt nhắm lại (bịt mắt bằng vải càng tốt) trong cả ngàn chấm li ti đó cố gắng nhìn 1 chấm li ti thôi (nó nằm ngay giữa tầm nhìn) nhìn nó niệm khoảng 5 6 niệm a di đà phật giọng cao ngân dài.

Kế tiếp cũng nhìn cái ti li đó cố gắng vẽ cho được vòng tròn, xong rồi giữ vòng tròn đó tiếp tục niệm giọng cao và ngân dài. khoảng chừng lâu lâu ( Smiley Smiley)

Rồi bước quan trọng là tô màu nó. Cái khó là phải "nhớ" cái màu mình định tô. Không nhớ thì vô phương làm ăn.  Grin Grin

Khi nhớ màu rồi, thì mình giữ nó lại niệm giọng cao+ ngân dài + phóng niệm. kết thúc. Lâu ngày là nó ra.

Công đoạn tô màu là khó nhất, đối với mình đi đâu hay làm gì cũng "để ý" xem cái nào màu đỏ, rồi so sánh màu này được không nó lợt hay đậm vv.....  Khi vô công phu thì không nhớ được. bí quá lấy cái bình xịt sơn màu đỏ vẽ vòng tròn rồi xịt lên cho dễ nhớ. Thế là vô công phu xong công doạn vẽ vòng tròn rồi lấy bình sơn màu đỏ xịt lên là oke. (Có điều nó không đỏ như thiệt), chỉ là mường tượng nó đỏ thôi  Angry Angry Angry

Còn chiêu nữa là lấy cái đèn xạc đt có đèn led màu đỏ, trước khi ghim xem nó màu gì, ghim vô rồi xem nó màu gì (cho dễ nhớ để tô màu thôi mà). mở mắt ra nhìn nó ít giay thôi. Nhắm mắt lại cố gắng nhớ đến cái đền led đó phóng niệm vào đó, đó là ý kiến của mình.

Còn tuyệt chiêu muốn vô cho nhanh sơ thiền nữa là: Như thầy nói cả ngày phải ở cận định đến khi công phu sẽ ở sơ thiền, cả ngày sơ thiền đến khi công phu dễ lên nhị thiền hơn v.v...

Đây rồi cả ngày cận định là sao ta.  Roll Eyes Roll Eyes. Tức là cả ngày mình cứ để ý trước trán mình có cái đèn led màu đỏ, hay cái đèn bin gì cũng được tóm lại là nó hình tròn, (nói thì dễ vậy khi làm mới biết nó khó), khi mình để ý như vậy tạm thời mình không biết mình đang làm gì luôn, giống như người ta nói "thằng này bị mất hồn vậy đó". "Canthan" nhe chay xe mà để ý là toi mạng,  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Đó là những độc chiêu mà mình vừa ngâm cứu được trong 5 "tập rồi tin" mà bạn mới gửi cho đó.

Còn độc chiêu nữa là đừng ham công phu quá, đừng có "vui đâu tập đó" vì như vậy mình không có thói quen hồi hướng sau khi công phu. Phải tập hồi hướng sau khi công phu, nếu "bà rá nhập ông địa" tức là sự hồi hướng được chấp nhận, thì mình đang xài "đôi hia bảy dặm" mà thầy có nhắc tới.

Cố gắng lên.
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #3 vào lúc: 15-06-2013, 07:53 AM

          Chào bạn bupsen, cám ơn bạn đã chia sẽ kinh nghiệm cho mình. Bạn đã nhắc mình nhớ đến việc hồi hướng, vì mình tập là ngủ khò luôn.... hic hic..Mình sẽ rút kinh nghiệm về hồi hướng, cám ơn bạn một lần nữa nha. Chúc bạn ngày càng tinh tấn nha.
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #4 vào lúc: 15-06-2013, 04:05 PM

Trích dẫn từ: bupsen
Còn tuyệt chiêu muốn vô cho nhanh sơ thiền nữa là: Như thầy nói cả ngày phải ở cận định đến khi công phu sẽ ở sơ thiền, cả ngày sơ thiền đến khi công phu dễ lên nhị thiền hơn v.v...

Đây rồi cả ngày cận định là sao ta. Roll Eyes Roll Eyes . Tức là cả ngày mình cứ để ý trước trán mình có cái đèn led màu đỏ, hay cái đèn bin gì cũng được tóm lại là nó hình tròn, (nói thì dễ vậy khi làm mới biết nó khó), khi mình để ý như vậy tạm thời mình không biết mình đang làm gì luôn, giống như người ta nói "thằng này bị mất hồn vậy đó". "Canthan" nhe chay xe mà để ý là toi mạng, Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Búp sen thân mến Grin

Theo tũn nghĩ thì cả ngày ở Cận Định thì khi công phu dễ vào Sơ Thiền hơn chứ cũng chưa chắc sẽ vào được Sơ Thiền. Như tũn ở Cận Định lâu quá, khi nào quán đề mục là cảnh giới nó lại chen vào chắn tầm nhìn và đề mục. Nhiều mảng sáng, vòng sáng,... nó cứ di chuyển lung tung hoa hết cả mắt nên một hồi là ngủ mất tiêu Grin Grin Grin
Trích dẫn
Còn độc chiêu nữa là đừng ham công phu quá, đừng có "vui đâu tập đó" vì như vậy mình không có thói quen hồi hướng sau khi công phu. Phải tập hồi hướng sau khi công phu, nếu "bà rá nhập ông địa" tức là sự hồi hướng được chấp nhận, thì mình đang xài "đôi hia bảy dặm" mà thầy có nhắc tới.

Cố gắng lên.
Ham công phu thì tốt chứ bupsen, tũn muốn ham công phu mà không nổi nè Grin Miễn sao đừng chơi quá sức, khoảng 70% sức mình là được.

Khi mà mình thích thì chuyện "vui đâu tập đó" cũng hay chứ, nhiều khi tập đại mà nó ra đề mục còn nguyên tắc quá thì nó khó ra Tongue Trừ khi mình ngủ mất tiêu còn không thì tác ý hồi hướng cũng đâu có mất thời gian đâu Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 13-07-2013, 10:33 PM

                    Con chào Thầy và các bạn, nhiều khi con con cũng thắc mắc này nọ nhưng khi con lên đao tràng là con thấy các bạn hỏi câu hỏi cũng gần như con vậy đó nên con không làm phiền Thầy nữa. Con dạo này công phu cũng chưa siêng năn gì lắm, trưa con tập chắc hơn nữa tiếng, có buổi tối trước khi ngũ con tập khoãng một tiếng Thầy ạh! Thầy khỏe Thầy chỉ dạy cho con Thầy nha.
Vậy là vừa rồi đó,chỉ nên dùng 70% sức lực mà thôi, đừng có tập nhiều quá.
Trích dẫn
                     Đêm qua, trước khi ngũ con tập, con đang niệm thì thấy xung quanh im lặng, chỉ con nghe tiếng niệm và không có vọng tưởng nữa Thầy.
Ngon lành không gian nó yên lặng là ngon lành rồi đó. Cách tiến tu là giử ở đó vài lần cho nó quen. Sau đó thì tập mạnh hơn một tý.
Trích dẫn
Sau đó con mới thấy khoảng 3 chấm vàng nằm dính vào nhau, sáng lắm làm  con hết hồn. Con chẳng biết là có cõi giới nào chi phối con không Thầy? Rồi con không thấy gì nữa.
Mở mắt thịt mà thấy thì đó là do tâm tinh tấn (Chư Thiên cõiTam Thiền tới thăm)

Nếu nhắm mắt thì là Cận Định.

Con bình tỉnh vẻ cho ra cái đề mục.
Trích dẫn
Mấy hôm trước con thấy chấm trắng, cứ nhắm mắt chưa niệm đã thấy nó rồi Thầy, con kêu nó đỏ lên nhưng nó không đỏ, con nóng vội nên mấy bữa nay con gắng lấy bình tĩnh lại, từ từ tập tiếp.
Nên mở mắt ra, dùng đèn LED màu đỏ, và mồi một phát. Kế đó, nhắm mắt tập tiếp.
Trích dẫn
                      Về tính tình:( con không phải tự khen) con thấy mình hiền lành hơn trước, không giận ai lâu hết cả, chỉ một vài phút là bình thường liền. Hihihi..... Dù chỉ là thay đổi chút xíu thôi về bản tính nhưng con cũng vui lắm.
                       Con đã đi đúng đường chưa Thầy? Cái tâm con đã chuyển được tí nào chưa Thầy? Con chuc Thầy nhiều sức khỏe Thầy nha! Con iu Thầy... Cheesy Cheesy Cheesy
Đúng hướng! Nhưng do còn chưa quen, nên nó hay ra lung tung. Bình tỉnh tập tiếp.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 13-07-2013, 10:37 PM

               Thưa Thầy, con còn một thắc mắc nữa là, khi con tập con thấy ngừoi nóng lên như bóc khói, hơi Nóng đó Thầy. Hihihi.... Con cám ơn Thầy iu.....
Nó nóng là do hiện tường dây thần kinh nó bị phân cực. Phản ứng này của Cận Định (lý do: Tập cái chuyện này, mà nó lại ra cái cảm giác kia).

Nên tập yếu lại một tý. Và tiến tu từ từ mà thôi.
Khi nó quen thì nó hết nóng. Lúc này mới nhấn ga tập 70% sức lực.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.026 seconds với 19 câu truy vấn.