Thầy hai lúa ơi,
Tình hình tu tập của con thấy rất là kỳ cục chú ơi. Không biết sao con lại thấy đề mục ra quá dễ dàng. Con đọc trên đây thấy nhiều bạn nói là khó chú tâm và đề mục khó ra, rồi là không xác định được điểm để chấm đỏ hiện lên, chấm đỏ chạy lung tung. Con bắt đầu quán đề mục được hơn 1 tuần. Ngày đầu tiên con quán rất dễ ra đề mục. Con không biết có bị sao không nữa vì dễ như vậy? Nhưng đề mục của con không có sáng mà nó màu đỏ sậm ( con nghĩ là vậy). Cuộc sống của con thì bản thân con nhận thấy con có hiếu với ba mẹ vì con sống xa gia đình và con luôn nghĩ về ba mẹ về mọi thứ. Con không biết như vậy có gọi là có hiếu hay không? Bản thân con thì luôn cố gắng sống tốt. Sau khi nhận được đề mục, vài ngày sau con mới bắt đầu quán và con thấy ban đầu là chấm màu trắng. Rồi con tác ý chấm đỏ thì hiện ra màu đỏ.
Đây là: Kết quả của cái tính ngay thẳng, thấy sao nói vậy... Hay lắm đó.

Khi con nhắm mắt lại thì ra 1 khoảng không đen thui, rồi con suy nghĩ về cái chấm màu đỏ là nó tự hiện ra trong sự tưởng tượng của con. Chấm đỏ của con không chạy lung tung.
Nói như thế nào mà nó như hiện ra như thế đó là quá quý luôn đó chớ!
Mà thực sự con cũng không biết có phải đó là chấm đỏ thật hay không hay là do con tưởng tượng?
Nguyên tắc là:
Hể mà thấy thì cứ nói là thấy.
Không thấy thì cứ nói là không thấy.
Không nên dụng tâm mà đánh giá nó này nọ. Cứ y như Nhí vậy đó, không cần hiểu là cái đó do đâu mà ra, có phải là do trí tưởng tượng hay không?... Mà cứ làm ... đại.
Chấm đỏ của con không có sáng, mà bự hơn đầu đũa 1 chút ( con nghĩ là như vậy). Con hay quán đề mục vào ban đêm trước khi đi ngủ, con quán được 1 chút là con đi ngủ lúc nào không biết luôn.
Là do cái óc của con nó thanh tịnh, và nó chưa có quen cho nên nó đi ngủ luôn cho nó khỏe

Con làm như vậy có đúng không chú, có gì sai không chú? Chú chỉ cho con để con đi đúng đường.
Đúng 100%, không có sai mọt tý xíu nào hết.

Con chỉ có một mong ước lớn là sẽ giúp ba mẹ con được lên thiên đường sau khi chết.
Chú và bà con ở đây cũng vậy, ai cũng mê cái vụ này hết!

Chỉ cần là con sống cho ngon lành, dúng với cái lương tâm của con thì con "nằm trên đường rầy"

.
Con đạo Thiên Chúa nhưng con muốn vào thế giới của phật a di đà nên con quán chấm đỏ. Sau khi mà con quán chấm đỏ, con thấy là con dễ dàng nhớ được những giấc mơ của con. Và những giấc mơ của con đa số là về quá khứ.
Cái vỏ Đại Não mà nó nghỉ mệt được rồi thì nó lại nhớ dai, và nhớ dể dàng!
Trước đây, con có đọc ngũ bộ chú do được thầy Thanh Hùng điểm đạo. Sau khi đọc thì sau đó con thấy nhớ rõ những giấc mơ và có gặp rắn, rồi con đọc chú đuổi con rắn bự thiệt là bự đi. Con còn gặp 1 ông đen thui nữa. (1)Ông đen thui đó khen con giỏi mà thầy con nói đó là a la hán. Khoảng 1 thời gian con không đọc nữa thì trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê của con ( đầu óc của con rất tỉnh táo), (2) con thấy có 1 bóng đen thui đứng ở ngoài cửa phòng ngủ hỏi con là sao không đọc ngũ bộ chú nữa? nghe hay mà. Con gọi điện hỏi thầy con thì thầy nói là đó là anh trai con. Mà do con hết duyên với thầy nên con tình cờ thấy diễn đàn có nói về vấn đề tha hóa tự tại, con sợ nên không dám đọc chú nữa. Nếu con không phiền thầy thì thầy có thể giải thích cho con được không?
Lời bàn:1.
(1) Ông đen thui đó khen con giỏi mà thầy con nói đó là a la hánTâm con
chưa được huấn luyện để tương ưng với A La Hán y như là con chưa biết số điện thoại của ông Obama... thì con làm sao mà gặp được?
Nó vô lý như là con cầm cái họp đen đen nho nhỏ như cái phone (mà cũng... chưa chắc đó là cái phone, hay là phone đang có pin hay không?), rồi cái khi khổng, khi không... con bị ông tổng thống Obama spam con cái rẹt như vậy à?
Nó không có lý tý nào hết.
Ngoại trừ con là đứa con hư hổng đang trốn học và đi bụi đời của ông Tổng Thống!

2.
(2) con thấy có 1 bóng đen thui đứng ở ngoài cửa phòng ngủ hỏi con là sao không đọc ngũ bộ chú nữa? nghe hay mà:
Hehehe
Anh trai của con, mà chính con còn không biết! Thì có phải là anh của con hay là một anh chàng hàng xóm, đang bụi đời ở bụi cây nào đó.
Nhận xét quan trọng:Con thấy đó: Một khi do tâm hiền lành và
do niệm mà không có quán cái đề mục, là:
Bóng đen nó tới nó khen, (chứng tỏ là cảnh giới thấp nó nghe được con niệm nên nó tới nó thăm), và sau đó là nó theo con luôn...
Nhưng chỉ cần làm một động tác là: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì không có Ma nào tới thăm con nữa hết!
Con... an toàn tự thắp đuốc lên mà đi