Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chữ Hiếu  (Đọc 5881 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tinhdo
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhdo
vào lúc: 05-05-2009, 09:03 PM

Chú Tibu, cho con hỏi là chú định nghĩa chữ hiếu như thế nào?  Theo con nghĩ thì nếu có hiếu từ đầu là họ đã hiếu thảo rồi không cần tu hành nhưng có nhiều người muốn tu được nên họ mới ráng tập để có hiếu, có phải chữ hiếu này mang tính cách "tính toán" hay "ngoại giao business" không?
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #1 vào lúc: 06-05-2009, 07:24 AM

Bạn Tinhdo!
Chú Tibu, cho con hỏi là chú định nghĩa chữ hiếu như thế nào?  Theo con nghĩ thì nếu có hiếu từ đầu là họ đã hiếu thảo rồi không cần tu hành nhưng có nhiều người muốn tu được nên họ mới ráng tập để có hiếu, có phải chữ hiếu này mang tính cách "tính toán" hay "ngoại giao business" không?
Tui thiệt tình không biết định nghĩa chữ hiếu ra làm sao nữa, tui chỉ nghĩ rằng thương cha thương mẹ là khi nghĩ đến ông bà thì mong ông bà được vui vẻ, làm việc gì cũng nghĩ đến cha mẹ, rồi nghĩ là mình làm vậy ổng bả vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc ? Lúc nào ý nghĩ của mình cũng dành cho cha mẹ là ưu tiên một ...Đức Phật cũng từng nói gặp thời không có Phật thì Cha Mẹ là Phật đó mà ...!
Đạo Phật khởi nguồn của lòng Từ Bi : Tình thương !. Nếu mình không thương, không kính yêu cha mẹ của mình thì làm sao có lòng thương đến mọi người khác được .. Cái căn bản của tình thương Mẫu tử, Phụ tử còn không có thì nói gì đến chuyện thương chúng sanh ...?!
 Còn nói chuyện để tu  cho được nên phải hiếu thảo thì không bao giờ có được điều đó đâu. Vì mọi thứ phải được đi trên nền tảng là chân thật, thật tâm và thật lòng từ tình thương mà ra vì tình thương mà làm chứ không vì một lý do gì hết ...khi thương ai là bởi lòng tui thương tui thích mà tui làm ... Cha mẹ thương yêu con cái không vì một lý do gì cả, nếu đứa con bị tật nguyền hay bị thua kém bạn bè thì càng được thương yêu hơn ...cha mẹ cho ta tình thương vô bờ vô bến mong để bù đắp cho ta những thua sút mà bản thân ta không được may mắn ...chẳng hề đòi hỏi ta phải trao trả lại những gì :" tình cho chi nhưng chẳng hề nói năng chi !!" Nghĩ như vậy ta sẽ hiểu được tình thương của cha mẹ là một tình cảm thiêng liêng nhất, bất vụ lợi nhất ..không thể so sánh với bất cứ tình cảm nào trong đời ..đứng trên tình mẹ cha mà nhìn về tình yêu thì sẽ biết liền ...
Trong tình cảm mà toan tính kiểu " mua bán " thì bạn sẽ chẳng bao giờ học được điều gì cao siêu cả ...Vấn đề ở đây phải hiểu ngược lại là : khi Tu được thì tự nhiên người ta sẽ trở nên có Hiếu với Cha Mẹ nhiều hơn, chứ không phải có hiếu để tu được như bạn tưởng đâu !!
Từ đây bạn sẽ thấy có hai nguyên tắc cơ bản khi bắt đầu vào con đường Tu Tâm là : Chữ Hiếu làm đầu, Thứ hai là sự chân thật từ trong con tim và tấm lòng !
Tui cũng như bạn đang chờ xem chú TiBu định nghiã sao về chữ Hiếu đây ?!hihihi
Cầu chúc bạn tinh tấn trên con đường tu tập bạn nhé !
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #2 vào lúc: 06-05-2009, 08:17 AM

Trigia nói leo nghe.
Theo trigia thì có hiếu khi:
-   mình ăn ngon, uống ngon và nhớ tói cha mẹ mình mang lền mấy cái thứ đó về nhà để cho cha cho mẹ cùng ăn cùng uống. Nếu không thì trong bụng cũng nghĩ và mong muốn làm được như vậy
-   hay nhớ nghĩ đến cha mẹ và cố làm bất cứ gì cho họ được mạnh khỏe và an vui. Không làm được thì cũng có lòng mong muốn
-   cái gì làm cho họ vui mà chẳng hại ai thì cố gắng làm. Nhất là thường thăm hỏi vì già cả thì ưa mấy cái này lắm
-   còn biết tu thì thường nghĩ tưởng và hồi hướng cho họ
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 06-05-2009, 12:16 PM

Chịu thua! Hỏi gì mà độc địa quá!
Y như là tới làng chài mà đề nghị họ nói về biển: Tất nhiên, dân du lịch hay nhà văn thì có thể diển tả này nọ chớ dân chài thì chịu thua, không cách gì mà nói được về biển.

Vì cả cuộc đời của họ gắng liền với biển mà! Vui, buồn, khổ lẩn lộn làm sao mà diển tả hay là định nghiã được đây?
Chữ Hiếu nó cũng vậy.

Chỉ căn cứ vào những phản ứng tự nhiên thì mới phân biệt được là mình có Hiếu hay không mà thôi.

- - Khi con đi học vưà về là con chạy lên phòng coi ông Nội có bình thường hay không, sau đó con mới làm gì đó thì làm, còn không làm như vậy thì nó không yên cái bụng.
(Điệu Hái).

- - Trời! Anh chừng này tuổi mà vẫn còn Ba và Má hả! Anh có phước ghê hớ, tui thì mất Ba lẩn Má từ lâu rồi! (Super mom).

- - Nếu mà tui có thể quay ngược lại thời gian để rồi khi Má tui chết mà tui được dịp để xin lổi Người thì tui không phải sống như vậy nữa. (Mễ Tây Cơ giàu xụ).

- - Ba ơi, sau kỳ quá hà! Tập cái này mà sao tự nhiên con cứ suy nghĩ về Ba Má nuôi con hoài thôi! (Bệnh Triền Miên)

Nếu mà tibu có thể nói được về chữ Hiếu thì hình như là: Nó ... Người hơn.

Ngoại giao hay business gì cũng được. Miễn là có Hiếu là tu hành được à! Còn không có là không làm ăn gì được hết! Nhất là đối với phương pháp này.
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #4 vào lúc: 06-05-2009, 08:58 PM


Theo BY hiểu , chữ Hiếu là danh từ trong Đạo Khổng . Hình như những chữ Hiếu , Tiết , Nghĩa không có chữ Mỹ để thông dịch ra chính xác , vì những chữ (tập tục) nầy không có trong phong tục Mỹ .  Phong tục tức là Expectation .

BY đoán , dịch chữ Hiếu ra tiếng Mỹ thì có 3 phần : Respect , Love , and Repay a favor , tức là kính trọng , yêu thương , và trả ơn đã sanh ra và nuôi dưỡng cho mình có cơ hội làm người , tức là nhân duyên lớn để tu tập .

Hiếu nên mình không được hổn , không được cải lại cha mẹ .

Hiếu nên mình thương cha , thương mẹ , muốn gần gũi và chia xẻ với cha mẹ .

Hiếu nên mình trở về thăm cha mẹ , săn sóc cha mẹ lúc tuổi già .

Chăm sóc mà không kính thì cũng không hiếu .  Chăm sóc mà không thương thì cũng không hiếu .  Thương và kính nhưng không săn sóc thì cũng không hiếu . Phải thực hiện đầy đủ cả 3 điều trên thì mới gọi là Hiếu . Đúng không ?

BY .
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #5 vào lúc: 07-05-2009, 07:08 AM

Nếu bạn không có tình yêu –  dù làm bất kỳ điều gì bạn muốn, theo sau tất cả những thần thánh trên quả đất, thực hiện tất cả những hoạt động xã hội, cố gắng cải thiện những người nghèo, tham gia chính trị, viết sách, làm thơ – bạn là một người chết rồi. Nếu không có tình yêu những vấn đề của bạn sẽ gia tăng, sinh sôi vô tận. Và với tình yêu, dù làm bất kỳ điều gì bạn muốn, không có nguy hiểm, không có xung đột. Lúc đó tình yêu là bản thể của đạo đức. Krischnamurtie
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 10-05-2009, 12:15 PM

Cái hiếu thảo nhất theo Đức Phật là dụ khị hai Ngài tu hành theo Đạo Giải Thoát. Từ cách sơ khởi là "làm thiện tránh ác" cho tới cao nhất là "đắc quả vị Thánh Tăng".

Còn lu bu những chuyện khác như là tài chánh, mướn người trông nôm, thăm hỏi qua điện thoại, thực hiện 100% lời di chúc mà không hề thắc mắc ... là chỉ để ... chữa lửa, lúc các Ngài bị cái ngặt của tuổi già hay là những lúc các Ngài bị bịnh hoạn.
Logged
anhao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: anhao
Trả lời #7 vào lúc: 10-05-2009, 10:50 PM

Thưa chú Tibu.
Con cũng đồng ý
Cái hiếu thảo nhất theo Đức Phật là dụ khị hai Ngài tu hành theo Đạo Giải Thoát. Từ cách sơ khởi là "làm thiện tránh ác" cho tới cao nhất là "đắc quả vị Thánh Tăng".

Còn lu bu những chuyện khác như là tài chánh, mướn người trông nôm, thăm hỏi qua điện thoại, thực hiện 100% lời di chúc mà không hề thắc mắc ... là chỉ để ... chữa lửa, lúc các Ngài bị cái ngặt của tuổi già hay là những lúc các Ngài bị bịnh hoạn.
như chú dạy nhưng nay con đang gặp khó khăn muốn nhờ chú giúp đỡ :
Mẹ con nay đang rất nhiều bệnh tật và rất mập , con muốn mẹ con giảm ăn và niệm Phật để bớt khổ nhưng nói đã nhiều cách mà mẹ con không nghe. Mẹ con ham ăn thịt nên quá mập và ngày càng nhiều bệnh.Con rất là lo sợ cho mẹ con. Nay con xin nhờ chú Tibu coi giúp con cách nào để mẹ con chịu niệm Phật và giảm ăn cho bớt bệnh hòng mong giải thoát nghe chú.
Con cảm ơn chú nhiều.
Logged
zelda
Thành viên


Bài viết: 34


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: zelda
Trả lời #8 vào lúc: 10-05-2009, 11:10 PM

*Nếu vị ấy , người ấy tu hành nhằm mục đích bất thiện như sau :
Là vị thần vô song , là vị bất tử , là người được xưng tụng là chứng đạo .

Thời họ có hiếu ví như một món hàng để đổi chác . Bản chất họ không tu đúng mục đích của Đức Phật giáo truyền .

*Nếu Vị ấy , người ấy tu hành nhằm mục đích thiện như sau :
Không còn khổ

Thời họ có hiếu ví như là làm cho chính mình không còn khổ . Để hướng tâm đến dịêt trừ "tham , sân , si" . Là mục đích tối thượng , lợi người , lợi mình . Ngay trong có hiểu đã thỏa mãn phần nào mục đích "diệt khổ"
Do vậy không được xem là đổi chát

Thân !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 14-05-2009, 02:45 PM

Thưa chú Tibu.
Con cũng đồng ý  như chú dạy nhưng nay con đang gặp khó khăn muốn nhờ chú giúp đỡ :
Mẹ con nay đang rất nhiều bệnh tật và rất mập , con muốn mẹ con giảm ăn và niệm Phật để bớt khổ nhưng nói đã nhiều cách mà mẹ con không nghe. Mẹ con ham ăn thịt nên quá mập và ngày càng nhiều bệnh.Con rất là lo sợ cho mẹ con. Nay con xin nhờ chú Tibu coi giúp con cách nào để mẹ con chịu niệm Phật và giảm ăn cho bớt bệnh hòng mong giải thoát nghe chú.
Con cảm ơn chú nhiều.
Nước mà đòi chảy ngược từ dưới lên trên thì trong thế gian chi có một loại nước đó là ... nước giếng. Làm con mà dụ khị được cha mẹ thì phải chứng tỏ là mình có tài và có đức thì các Ngài mới nhìn mình khác cái thằng hay cái con mà các Ngài đã đẻ nó ra. Tuy rằng đã là Đại Tướng mà về nhà thăm cha mẹ thì các Ngài cũng nhìn ra là cái thằng mà các Ngài đã ... đẻ nó ra.
tibu đi chữa bệnh cho bà con hai ba giờ sáng mới về: Bị Má cho là Hiếp Vợ người ta, hay là ăn trộm ăn cắp, và có thể là hút xì ke. Có lúc không cho vào nhà. tibu ngồi xếp bằng ngoài sân và ... chơi luôn.
Nhưng dù sau, Má cũng sốt ruột nên cũng mở cửa cho vào nhà, sau một hồi đứng trong nhà coi thằng "nghịch tử" này làm cái gì ở ngoài sân.
Sau đó là cả chợ Đà Lạt khen Bà là có thằng con chữa bệnh như thần! Từ đó Ngài mới nhìn khác đi, và có lúc hỏi thằng nghịch tử là muốn niệm Phật cho hay hơn thì phải làm sao?
tibu mừng muốn xiủ luôn.
 - - Dạ niệm Phật và tưởng tượng ra cái cục màu đỏ trên đầu của Ổng á Má?
- - Cục nào?
tibu dẫn bà lên bàn thờ và chỉ ngay vào cái cục màu đỏ trên đầu Ngài A Di Đà.
Sau một thời gian, Ngài báo cáo lại là:
- - Cái cục đó hay lắm, khi Má tới gần thì nó biến thành cây Bồ Đề và tao thấy một số Thầy tu đi vòng quanh cây đó
tibu lại gần xỉu thêm một lần nữa:
- - Điềm lành đó Má, sau này Má chết, Má qua bển Má tu tiếp đó.
Lúc Má chết tibu mới ở Nhị Thiền, không đủ tâm lực độ tử như là các Nhí bây giờ, nên đã phải mất gần cả ngày mới tìm ra Má bên kia cư/a tử và độ Ngài về vùng ánh sáng, vơi quả vị Trung phẩm Trung Sanh.

« Sửa lần cuối: 15-05-2009, 08:50 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #10 vào lúc: 14-05-2009, 04:31 PM

Chú TIBU ơi !
Nghe chú kể mà con thấy phê theo luôn ..Con cũng mong là Me con tập theo cái này ..
Cái ngày bà ngoại con mất con độ cho bà lên được cung trời Đao Lợi .
Me con thấy con làm , Me con hỏi là bà ngoại đã đi về đâu , con nói là lên cung trời Đao Lợi , nhưng me con cũng không biết và hình như cũng không tin những gì con nói đó, lúc đó con cũng không biết phải giải thích hay nói sao nữa , con nói Me cứ niệm A DI ĐÀ PHẬT mà nghĩ đến bà ngoại thì Me sẽ biết bà ngoại đi về đâu ? Sau đó Me con đã niệm suốt đêm cho tới sáng  và sáng hôm sau Me con nói đã thấy hình ảnh của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trong cái khung hình chữ nhật đứng với một ánh sáng rất đẹp và phía sau Ngài thì có hai hình người nhỏ nhỏ đi về phía của Ngài . Me nói nhìn thấy cảnh đó Me con cũng muốn theo luôn vì đẹp qúa ...!
Có bấy nhiêu thôi nhưng cũng an ủi vì hình ảnh đó đã làm Me con bớt thấy buồn khi bà ngoại qua đời, đó là điều duy nhất mà con thấy mình làm được khi thấy Me buồn ..
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 15-05-2009, 03:01 AM

Do vậy mà mình múc nước giếng công phu của mình đem dội lên hòn núi Ba hay là Má. Có nghiã là hồi hướng công đức tu hành này cho Ba hay Má.
Cách làm như sau:
Cứ tu đêù đêù cho có vốn cái đã. Kế đó là lâu lâu, khi mình khỏe ,thì mới hồi hướng cho các Ngài.

Thời gian: Lúc các Ngài đi vào giừơng để ngủ.

Phương pháp: Nhắm mắt 100% và tưởng tượng ra cái mặt của các Ngài.
 Khi nó ra là hồi hướng luôn. Làm đi làm lại nhiều lần thì cũng bằng một lần "ngon lành" (được bàn tiếp liền theo đây).

Ngon lành nhất: Là giữ cho cái mặt nó nỗi lên y như cái mặt thật. Lúc này mà hồi huớng được là ngày mai các Ngài có sự thay đổi liền.
Hết



Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #12 vào lúc: 15-05-2009, 08:13 AM

Mừng quá vì cách hồi hướng trong chữ Hiếu hôm nay. Xin cảm ơn các bạn nhiều.
Logged
anhao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: anhao
Trả lời #13 vào lúc: 17-05-2009, 07:42 PM

Con xin cảm ơn chú đã chỉ dẫn con.
Do vậy mà mình múc nước giếng công phu của mình đem dội lên hòn núi Ba hay là Má. Có nghiã là hồi hướng công đức tu hành này cho Ba hay Má.
Cách làm như sau:
Cứ tu đêù đêù cho có vốn cái đã. Kế đó là lâu lâu, khi mình khỏe ,thì mới hồi hướng cho các Ngài.

Thời gian: Lúc các Ngài đi vào giừơng để ngủ.

Phương pháp: Nhắm mắt 100% và tưởng tượng ra cái mặt của các Ngài.
 Khi nó ra là hồi hướng luôn. Làm đi làm lại nhiều lần thì cũng bằng một lần "ngon lành" (được bàn tiếp liền theo đây).

Ngon lành nhất: Là giữ cho cái mặt nó nỗi lên y như cái mặt thật. Lúc này mà hồi huớng được là ngày mai các Ngài có sự thay đổi liền.
Hết




Chắc là con chưa có thành tựu được bao nhiêu công đức và cũng chưa có đủ trình độ để mà hồi hướng như ý muốn nhưng con cứ theo lời chú thực hành , hy vọng mẹ con được chút nào hay chút đó chú hỷ ?
Nay con nghe thông báo chú và các nhí đang kỳ nhập thất , con cầu chúc chú và các nhí khỏe và thành tựu. 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.057 seconds với 19 câu truy vấn.