Re: Nhờ Thầy Hai Lúa cứu giùm!
Kính thưa Thầy và các anh chị trong diễn đàn.
Anhao mới có cơ duyên biết đến Hoasentrenda.com là do đọc bên trang Thegioivohinh.com có bạn giới thiệu. Quả thật Anhao như người đi trên sa mạc gặp nước.
Nay Anhao mạo muội xin Thầy Tibu cùng các anh chị giúp đỡ Anhao một chuyện thế này:
Anhao là một phụ nữ có cuộc sông riêng rât là bất hạnh. Anhao thường xuyên bị chồng chửi bới đánh đập không cần duyên cớ và anh ta còn đánh chửi cả các con nữa . Theo Anhao thì anh ta ác độc như quỷ sứ vậy vì anh ta ác độc với tất cả mọi người và bât hiếu với cha mẹ nữa . Bây giờ Anhao không thể chịu nổi nên đã bỏ về nhà mẹ ở 2 tháng nay rồi nhưng anh ta suốt ngày gọi điện thoại đe doạ và chửi Anhao.
Nó có hai cách:
1. Làm theo cách của Đức Phật Thích Ca: Khổ Nhục Kế, là chiụ đựng cho tới cùng. Lý do là sau đó (Kiếp sau) là chuyển hoá từ Gái sang Trai. Do vậy mà khi bàn về người vợ thi Ngài có khen là: Người Vợ và người Nô Lệ là ... tốt.
http://my.opera.com/vandu/blog/vo-co-may-loai2. Tu hết sức và khi tới Tứ Thiền Hữu Sắc, dùng thiên nhãn coi lại nguyên nhân của ác nghiệp này.
Hay là ở trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc, dùng công thức "Giải Oan".
Chắc là do nghiệp của anhao quá nặng nề nên khi trước có một Thầy đã giúp anhao làm lễ để anh ta ra khỏi nhà của anhao, để mẹ con anhao được yên thân nhưng anh ta vẫn ở lỳ ra đó không chịu trả nhà cho mẹ con anhao . ( Của đáng tội gọi là nhà nó to tát quá chứ thật ra nó chỉ là cái chòi sát mái của ngôi nhà cũ mà anhao mua lại của người ta , nóng bức và thấp tè ).
Sau đó có một số các Thầy cũng khuyên anhao niệm ADIDAPHAT , anhao cũng nghe theo và niệm Phật hàng ngày.
Hồi cuối năm ngoái trong dịp đi dự lễ triển lãm xá lợi Phật tại chùa Vân Hồ ở Hà Nội , khi Đức Pháp Vương làm lễ Hoả tịnh thì Anhao lại may mắn được nhìn thấy Đức Phật Adiđà ngự trên mây lành hiển thị trong không trung , lúc ấy có một cảm giác chỉ muốn bật khóc thật to...
Sau đó anhao càng tích cực niệm Phật và trong một đêm khuya , khi đang ngủ thì Anhao chợt bị thức giấc vì một mùi hương thơm ngát xông khắp nhà ( lúc ấy Anhao còn đang ở nhà của mình chứ chưa bỏ chạy về nhà mẹ ) Chừng 15 giây sau thì hương thơm vụt biến mất , mất không còn chút vết tích nào .
Anhao chẳng hiểu ra làm sao nên có hỏi người Thầy đã làm lễ cho anhao , thì được biết đó là điềm lành và Thầy này đã cho anhao các bài Quan âm độ trì gia môn kinh, Bach y thần chú , Thỉnh ti mệnh táo quân , Bát đại uy đức dà la ni , Chú cầu tài...
Mùi hương thì cũng tùy vào loại mùi:
mùi ngọt: Tha Hoá Tự Tại
mùi phòng thí nghiệm: Thần các lọai
mùi tro bếp: A tu la (Quỷ dữ chuyên môn đánh nhau và đòi hỏi quyền lực.
mùi trầm: Giới Định Huệ đầy đủ (Do Hộ Pháp phát ra để khen tặng).
còn nhiêù mùi nữa. (Có ghi lại trong các Tập Tin).
Mùi xuất hiện và biến mất: Trình độ hành giả lúc này là "Cận Định" có thể nói là độ tập trung tư tưởng đã hơn người thường. (Những hiện tượng này đều có ghi lại cẫn thận trong bài Nimita ...)
Anhao lại tiếp tục niệm Adida Phật và các bài mà Thầy này đã cho. Sau đó cảm thấy rằng mình vấn đang còn nặng nghiệp quả quá, Anhao tự mò mẫm và hàng ngày tụng thêm Chú Đại bi , Bat nhã ba la mật đa tâm kinh , chú vãng sanh...
Có một điều kỳ lạ là trong thời gian đang mò mẫm tự học , Anhao bị trận đau thoái hoá đốt sống cổ chèn ép dây thần kinh khiến cho tay trái và vai trái như bị liệt , đau nhức không chịu nổi, sau khoảng 10 ngày anhao vô tình đọc được Kinh nhất thiết như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn Đà la ni , thế là lại in ra và chăm chỉ đọc . Cũng không rõ sau đó bao nhiêu hôm thì tay và vai khỏi hẳn như chưa từng bị đau vậy.
Phước báu có lại nên bớt bệnh.
Kính thưa Thầy Hai Lúa cùng các anh chị.
Cho đến hôm nay anhao vẫn chỉ là một kẻ khù khờ và không kiến thức chi về Phật giáo và Phật Pháp , chỉ biết thành tâm đọc một số các kinh chú như đã kể ở trên . Anhao cũng không có không gian riêng để thờ Phật và đọc kinh chú vì hiện vẫn ở nhờ nhà mẹ , các con thì còn nhỏ nên ngay cả lúc đang đọc kinh cũng phải quay ra bảo ban chúng những lúc chẳng đạng đừng nên rất là áy náy chỉ sợ mình mắc tội bất kính với các vị mình đang tụng niệm.
Lubu tu hành ngay trong giường ngủ. Riêng tibu thì từ hồi ở Đà Lạt: bàn thờ không có chỗ cắm nhan và nhỏ bằng bao thuốc lá. Qua đây thì bàn thờ nằm trong cái học bàn với đủ thứ trong đó: ly tách, đồ ăn, bụi bặm, phim ảnh, hoá đơn, quần xí líp, quần xa lỏn, áo lót ... đủ thứ trên đời

Nhưng vẫn linh thiêng như thường

. Chỉ cần để cái chuông bị rè một thời gian là kêu ngon lành lại như thường

Nay anhao rất mong được sự chỉ bảo tận tình của Thầy Hai Lúa và các anh chị về các kinh chú , các pháp tu để anhao không mắc phải sai lầm tội lỗi trong việc đọc kinh chú để cầu bình an - giải thoát và có thể giúp đỡ những người quanh mình cùng giác ngộ . Kính chúc Thầy và các anh chị luôn bình an và thành đạt.
Trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này: Pháp Môn Niệm Phật quán chấm đỏ là hay nhất.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/cach-niem-phat-tinh-do-927