Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:28 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Rắc Rối Gia Đình  (Đọc 6331 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Pha Le
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Pha Le
vào lúc: 15-12-2009, 07:58 PM

Chào các Nhí, gia đình mình có chuyện rắc rối lớn 3 năm nay, muốn nhờ Nhí độ giúp cho các âm binh do cô bồ của chồng mình gởi tới quậy phá nhà mình. càng ngày họ càng quậy phá, má chồng mình bị họ nhập vào quậy lưng tưng, khi họ xuất ra rồi thì nằm xẹp lép, phải vào nhà thương. Con mình thì bị ho theo ám, cứ nói lằm bằm bên tai nó suốt ngày à. Còn 2 vợ chồng mình thì bị họ ám cho xui xẻo đủ bề.
Xin các Nhí độ giúp cho họ được về nơi an bình, đừng lẩn quẩn ở nhà mình nữa.

Ngoài ra, tại nhà mình cũng vốn có 4 cái vong ở sẵn đó, cũng nhờ các Nhí giúp họ được về nơi an lành.

Cám ơn các Nhí rất nhiều, mến.
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #1 vào lúc: 15-12-2009, 08:48 PM

Chào các Nhí, gia đình mình có chuyện rắc rối lớn 3 năm nay, muốn nhờ Nhí độ giúp cho các âm binh do cô bồ của chồng mình gởi tới quậy phá nhà mình. càng ngày họ càng quậy phá, má chồng mình bị họ nhập vào quậy lưng tưng, khi họ xuất ra rồi thì nằm xẹp lép, phải vào nhà thương. Con mình thì bị ho theo ám, cứ nói lằm bằm bên tai nó suốt ngày à. Còn 2 vợ chồng mình thì bị họ ám cho xui xẻo đủ bề.
Xin các Nhí độ giúp cho họ được về nơi an bình, đừng lẩn quẩn ở nhà mình nữa.

Ngoài ra, tại nhà mình cũng vốn có 4 cái vong ở sẵn đó, cũng nhờ các Nhí giúp họ được về nơi an lành.

Cám ơn các Nhí rất nhiều, mến.
hihi, đâu có thể nào mà làm chừng đó người được! Chỉ là ác nghiệp của từng cá nhân. Không có âm binh nào mà làm nhiều như vậy cã.
Tuy nhiên, người nào bị nhập nên "Niệm Phật và quán chấm đỏ" để trừ dứt căn. Kiếp sau, không còn bị tình trạng như vầy nữa.

Nhí chỉ làm nhiệm vụ chữa lửa: Nhí đã làm xong rồi: Những người theo đều lên Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Theo lời chú tibu nhắn lại là:
Đây chỉ là "chữa lửa". Nên dùng Tịnh Độ để mà thoát thân:
Niệm Phật
Quán chấm đỏ.

Chú còn nhắn lại là: Do Nghiệp Sát nhiều, nên:
Không có chuyện "mì ăn liền". Mà chỉ còn nước thoát thân là dùng "Tịnh Độ"
Logged
Pha Le
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Pha Le
Trả lời #2 vào lúc: 15-12-2009, 10:11 PM

Cám ơn các Nhí rất nhiều vì đã giúp họ ra đi nhanh chóng.

Mình niệm quán chấm đỏ thì không biết làm sao vừa nghĩ đến cái chấm đỏ là hình ảnh biến chuyển ngay thành hình Phật Di đà có hào quang màu cam ở trên đầu, hình tượng ngày đầu tiên hiện ra rất lớn, rất rõ. Còn từ đó về sau cứ nhắm mắt lại bắt đầu niệm là thấy hình ảnh lần đó lại tiếp tục hiện lại, mà ở phía  xa xa, nho nhỏ, ngồi giữa 1 vùng mây trắng mênh mông, không thay đổi để thành chấm đỏ được.

Có 1 điểm bên trái ở phía sau đầu bị đau khi niệm Phật. Không biết hiện tượng đó là gì, mong chu Tibu và các bạn chỉ giúp
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 16-12-2009, 02:30 PM

Cám ơn các Nhí rất nhiều vì đã giúp họ ra đi nhanh chóng.

Mình niệm quán chấm đỏ thì không biết làm sao vừa nghĩ đến cái chấm đỏ là hình ảnh biến chuyển ngay thành hình Phật Di đà có hào quang màu cam ở trên đầu, hình tượng ngày đầu tiên hiện ra rất lớn, rất rõ. Còn từ đó về sau cứ nhắm mắt lại bắt đầu niệm là thấy hình ảnh lần đó lại tiếp tục hiện lại, mà ở phía  xa xa, nho nhỏ, ngồi giữa 1 vùng mây trắng mênh mông, không thay đổi để thành chấm đỏ được.

Có 1 điểm bên trái ở phía sau đầu bị đau khi niệm Phật. Không biết hiện tượng đó là gì, mong chu Tibu và các bạn chỉ giúp
Đọc thì như vậy, nhưng coi kỹ thì nó có một cái gì đó không ổn.

Phật xuất hiện trên mây:
Trong đời sống hằng ngày trên Trái Đất thì có mây. Mà mây là sương mù là ngăn che.

Nguyên tắc:
Cảnh Phật là cảnh của Trí Tuệ nên không thể nào có mây.

Suy nghĩ:
Như vậy, cảnh này là do trí thông minh của mình nó vẻ ra.

Chi tiết hơi lạ:
Nhưng vì không thể nào vẽ đi cách khác được!

Kết luận:
Nên cảnh này không phải là của mình mà là của ai đó đang cho mình coi ké.

Để ý:
(Điểm đau đằng sau đầu). Điểm đau này nó làm cho mình chú ý đến phía đằng sau đầu và từ đó mình mới thấy!
Hành động này nó làm cho cảnh giới nó chen vào.

Nó khác với "Chánh Định" đó là nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn ngay đằng trước mặt

Nguyên nhân:
Tất nhiên, có những lần tự nhiên mình làm nó trật, và mặt trận tâm linh bị hở sườn.

Có nhiều nguyên nhân đưa tới những chuyện này. Đại khái là mình vừa làm một cái gì đó mà không đúng.
Thì là cảnh giới thấp nó vào, nó ... làm cho mình thấy.

Giải quyết:
Sám hối. Làm cái này (sám hối) cho tới cái cảm giác đau đằng sau đầu nó biến đi mất thì mới tập tiếp được.

Logged
Pha Le
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Pha Le
Trả lời #4 vào lúc: 16-12-2009, 08:57 PM

Đúng như anh Tibu nói, cảnh này cứng ngắc, không thay đổi được và sao mà mây trắng nhiều kinh khủng, chất ngập lên luôn.

Sám hối bằng cách nào, nhờ anh Tibu chỉ giúp mình với, chỉ sám hối trong tâm hay phải có hành động nào khác để thể hiện thành tâm mạnh mẽ cho có kết quả mau chóng.

Cám ơn anh Tibu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 16-12-2009, 10:51 PM

Đúng như anh Tibu nói, cảnh này cứng ngắc, không thay đổi được và sao mà mây trắng nhiều kinh khủng, chất ngập lên luôn.

Sám hối bằng cách nào, nhờ anh Tibu chỉ giúp mình với, chỉ sám hối trong tâm hay phải có hành động nào khác để thể hiện thành tâm mạnh mẽ cho có kết quả mau chóng.

Cám ơn anh Tibu.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. đọc trong tâm.và nhìn thẳng đằng trước mặt ngang với tầm nhìn. Và nhìn ra đằng trước. Nhớ đó: Nhìn Hướng ra đằng trước. Y như là nhìn một con ruồi  nó đậu ở đằng xa  ... xa lơ, xa lắc vậy
Hết
Logged
Pha Le
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Pha Le
Trả lời #6 vào lúc: 21-12-2009, 08:48 PM

Anh Tibu ơi,

Cho mình hỏi thêm về sát nghiệp mà anh nói gia đình mình mắc phải là của mình hay của các con vậy anh? Mình vốn biết người đàn bà kia đương không thuê thầy truy cùng giết tận gia đình mình từ khi chưa gặp mặt chắc cũng do ân nợ từ kiếp nào nên mới gây ra như vậy, nhưng đi hỏi thì không thể biết thực sự ai trong nhà mình đã nợ gì cô ta, và cần trả nợ thế nào thì cô ta mới thôi đeo bám.
Đôi lúc nhìn con khổ sở mình cảm thấy tuyệt vọng quá. Mới vừa nhờ thầy làm phép rất vất vả mới bắt được từng tên âm binh ra nhốt vào ly nước, con mình vừa cảm thấy thư thái được từ trưa hôm đó thì chiều tối ông thầy của cô ta đã cho âm binh khác dữ tợn hơn đến phá cháu. Các con mình còn nhỏ lắm, bị âm binh quậy phá rất tội nghiệp.
Mình không biết cách nào để trả xong món nợ này để các con được bình yên….
Hiện tại nhờ các Nhí ra tay “chữa lửa” thêm lần nữa, độ giúp các âm binh đi dùm các con mình với ….
Cám ơn anh Tibi và các Nhí rất nhiều!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 22-12-2009, 07:46 AM

Anh Tibu ơi,

Cho mình hỏi thêm về sát nghiệp mà anh nói gia đình mình mắc phải là của mình hay của các con vậy anh? Mình vốn biết người đàn bà kia đương không thuê thầy truy cùng giết tận gia đình mình từ khi chưa gặp mặt chắc cũng do ân nợ từ kiếp nào nên mới gây ra như vậy, nhưng đi hỏi thì không thể biết thực sự ai trong nhà mình đã nợ gì cô ta, và cần trả nợ thế nào thì cô ta mới thôi đeo bám.
Đôi lúc nhìn con khổ sở mình cảm thấy tuyệt vọng quá. Mới vừa nhờ thầy làm phép rất vất vả mới bắt được từng tên âm binh ra nhốt vào ly nước, con mình vừa cảm thấy thư thái được từ trưa hôm đó thì chiều tối ông thầy của cô ta đã cho âm binh khác dữ tợn hơn đến phá cháu. Các con mình còn nhỏ lắm, bị âm binh quậy phá rất tội nghiệp.
Mình không biết cách nào để trả xong món nợ này để các con được bình yên….
Hiện tại nhờ các Nhí ra tay “chữa lửa” thêm lần nữa, độ giúp các âm binh đi dùm các con mình với ….
Cám ơn anh Tibi và các Nhí rất nhiều!

Âm dương cùng một luật: Trong chiến tranh, con người không thích chuyện giết trẻ em. Bên kia thế giới thì cũng vậy: Không có ai ưa chuyện này hết. Và không có ai mà làm chuyện này cả. Chỉ có cái tâm lo sợ của mình ... nó làm mà thôi.

Em nó bị bệnh gọi là "ảo thanh" đó. Không có phải là do cái gì làm ra đâu.

Tình hình chiến trường như vầy:

Tâm dẫn đầu tất cả, tâm đẻ ra mọi chuyện:

Trong gia đình thì do nghiệp sát nhiều mà nó không yên. Đó là thực tế. Trong hoàn cảnh như vậy thì tâm cũng không thể yên được luôn. Vì những hiện tượng mà Chị đã kể.

Tibu đã nói là: Em nó bị bịnh gọi là "ảo thanh". Có nghiã là nên dùng thuốc an thần để chữa. Trong gia đình tibu có người bị như vậy. Và chẳng ai tin tibu và có ... mướn người vê nhà làm việc y như Chị vưà làm. Nhưng đâu có hết! Rốt cuộc cũng phải dùng thuốc an thần thì nó bớt hẳn.

Làm sao mà tibu biết được đâu là bệnh thần kinh, đâu là bệnh ma nhập?

Chị đừng có chắc ăn, và lo sợ những quyền năng mà người khác có thể làm được. Toàn là nói dốc không mà thôi, đó là chiến tranh "tâm lý".
Trong gia đình, lúc nào tibu cũng chỉ có một yêu cầu độc nhất là nên nó một người tu hành. Chuyện này để nâng cao Phước báu gia đình lên.

Thông thường, không có ai đủ quyền năng để làm gì cả.
Những chuyện rắc rối, khó hiểu: Do "cái tâm" của mình nó tạo ra mà thôi.

Trong hoàn cảnh rối ren như vậy! Chính cái tâm hay lo sợ, nó "bắt ấn Triệu Thỉnh" để mà cho phép những người ngoài vào nhà của mình và làm này, làm nọ.

Tâm của mình chỉ lo niệm Phật thì khi "tâm lực đã đủ mạnh" thì chẳng có ai vào được cả. Nhà trở nên yên tỉnh hơn.

Mình sẽ nhìn ra đâu là "Ma nhập" và đâu là do bệnh thần kinh.

Vì rất là dể hiểu: Ma mà nhập vào thì rất là sợ người "Niệm Phật".
Còn nó cũng phá phách như vầy, như kia mà lại chẳng sợ "Người Niệm Phật" gì hết: thì đó là bệnh thần kinh.

Trong hoàn cảnh rối ren, Chị nên đọc chậm rải và suy nghỉ cho kỹ.
Hết
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #8 vào lúc: 22-12-2009, 09:10 PM

Baì này Chú giải thích hay quá!
Cám ơn Chú ,cám ơn Cô Pha le đả hỏi

TLT nghĩ , có thể làm thêm
- mình dọn dẹp lại nhà cửa,Có thể ra tiệm thuốc bắc mua gói xông ,xông lại phòng ốc,nhà cửa cho sạch sẽ
-Có thể xem lại cách ăn uống :cho các cháu ăn các món dương,ổn định thần kinh (như bí đỏ,cà rốt,củ sen..)đừng cho các cháu ăn món có đường nhiều,gây uể oải....
Không biết được không?
Chúc Cô thật khỏe mạnh,tinh tấn,tinh thần vững mạnh để giúp bản thân và gia đình

Kính
TLT
Logged
Pha Le
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Pha Le
Trả lời #9 vào lúc: 22-12-2009, 09:45 PM

Cám ơn anh Tibu, mình đang bối rối quá. Niệm Phật từ đó giờ cũng nhiều năm rồi. Còn chuyện gia đình gần đây khi có người đàn bà kia xuất hiện mới có chuyện như vậy. Nhiều chuyện kỳ cục xảy ra cho mọi người trong gia đình lắm. Điên đầu luôn ……
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #10 vào lúc: 23-12-2009, 08:20 AM

 Câu nói: từ khi có người đàn bà kia thì mọi chuyện mới như vầy, như vầy. . liên tục được Pha Lê nhắc, chứng tỏ bạn tự ám ảnh bóng hình của người đó, hay nghĩ đến người đó, vô tình họ thành đề mục của bạn, mà đề mục này thì . . tệ quá: chứa chất sân hận, hờn ghen, nghi kỵ, tức tối, mê muội, tham dục. .
Thay vì bình tĩnh chỉ nghĩ đến thầy mà "gào" rằng: con đang niệm Phật đây nè, nguyện cho nhân lành thì quả lành. Từ từ sẽ ổn, không vội được.
Pha lê là người có bản lãnh nhưng có lẽ quá cương, lại chủ quan, áp đặt suy nghĩ riêng lên sự việc, PL hãy mềm lại để lắng nghe lời thầy và làm theo, các bạn xung quanh cùng đồng hành cùng hồi hướng cho bạn.
Dùng thuốc cho bé, căng thẳng thần kinh làm sức bé yếu, rồi sức yếu thì thần kinh lại yếu thêm. cái vòng luẩn quẩn này hành hạ bé, Và người có tư tưởng mạnh mà giao động không yên là bạn lại gần gũi chăm sóc bé, bé ảnh hưởng theo.. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" là vậy.
Đọc kỹ lời thầy TIBU.
Chúc bạn yên ổn.
Logged
Pha Le
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Pha Le
Trả lời #11 vào lúc: 25-12-2009, 08:46 PM

Sống trong cảnh của mình khó mà yên được lắm, nhà cửa nháo nhào lộn xộn. Trước đây mình khá tự tin vì có nhiều bạn bè trong lĩnh vực huyền thuật, khi gặp chuyện chỉ cần kêu lên là có người giúp. Không ngờ người giỏi còn có người giỏi hơn …. Giờ tình cảnh như vầy, mình có nói với chồng, nếu anh ra đi với cô ta luôn mà các con yên ổn thì anh đi luôn đi. Mình quá chán nản vì cuộc chiến dai dẳng đó rồi, cứ 1 bên làm phép, 1 bên gỡ … 2 bên các thầy thì hổng sao, còn nạn nhân ở giữa thì tơi bời hoa lá … mà các con mình thì nhỏ xíu ….
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #12 vào lúc: 25-12-2009, 10:42 PM

chị Pha Lê hình như vẫn chưa thấm ý của thầy.......thay vì ngồi buồn than về tình trạng thì hãy đi tìm phương pháp để thây đổi nó, lấy đó là động lực để tinh tấn thực hành phương pháp, phương pháp đã có, h chỉ việc làm thôi, chị nói chị niệm phật cũng lâu rồi, nhưng quan trọng là chị niệm phật đúng hay ko, trong diễn đàn đã chỉ cách niệm, hi vọng chị sé "di chuyển" (tức là bước tí xíu tí xíu, hay bò hay lăn gì gì cũng được...) trên con đường thực hành để giải quyết vấn đề(thầy đã nói ở bài trên), chớ nếu mà ngồi than mà giải quyết được vấn đề thì... thầy đã khuyến khích chị than nhiều vào rồi. chúc chị tiến tu
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #13 vào lúc: 26-12-2009, 08:47 AM

Mình kể lại cho Pha Lê lời của thầy TIBU khi nói về cuộc sống bị nghiệp quả nó "nghiến": như 1 con chó đơn độc bị 1 bầy chó lao vào cắn xé, thay vì nó cắn trả lung tung khi bị từng con cắn, thì nó sẽ thoát nếu chỉ cắn 1 con đằng trước mặt để mở đường máu mà lao ra khỏi vòng vây thôi. Với cách này, chắc chắn nó sẽ thoát.
Mình đã được nhìn tận mắt con chó đầu đàn nhà mình đánh nhau với chó hàng xóm, 4  con đánh 4 con, sau 1 hồi vật lộn, con chó đầu đàn hàng xóm vật con chó xù nhà mình bằng 1 thế võ nhanh gọn, cắn vào cổ tha đi. 2 con nhà mình nháo nhào chạy về, con chó đầu đàn nhà mình lao theo cứu thằng em thoát nhưng bị 4 chó kia vây đánh, sau khi quay cắn vài vòng nó đã dùng cách đó và thoát thân được, khi nó chạy bay về nhà mình thấy nó bị thủng ở mông 1 lỗ chảy máu, miệng nó bị sứt 1 tí, còn 2 bên hông không sao chắc tại lông nó dày và sát da..
 Đừng chạnh lòng khi mình kể chuyện mấy em chó nhé.
Hì hì, anh Sơn khi đến chơi nhà mình thì em Chó đầu đàn này lao vào lòng anh ấy làm quen và nịnh bợ. Anh Sơn nói: mình cũng chỉ là ông chó lớn thôi.   
Đọc kỹ lời thầy TIBU và nghiến răng mà tập, chỉ tập thôi, đừng đôi co gì với ai cả. Chồng bạn đang ở cùng bạn và các con trên 1 con thuyền, có lẽ cũng đang cố gắng để không bị hút về phía khác, bạn đừng mặc cả gì với chồng bạn nữa, nếu muốn đi thì anh ta đã tự đi, bạn đâu có cấm được, đừng vô tình nói năng theo kiểu xô chồng bạn ra khỏi cái thuyền mà cả nhà đang cố chèo đi. Rồi tìm cách vớt vì con....
 
Logged
bongbang_9989
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 157


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bongbang_9989
Trả lời #14 vào lúc: 13-11-2018, 04:56 AM

Ui cha đang suy nghĩ vẩn nơ đọc cái này y bóc luôn ta. Con và em hiểu hơn bài Pháp chị Mun viết cho em. Hiểu hơn lúc sao em thấy chấm đỏ mà cái gì vẫn bị ám. Chỉ là lừa nhau như vậy... làm con loạn óc bao nhiêu lâu...

Đúng là cứ nghĩ là ra 1 bài Pháp . Mà thời gian tìm ra cũng cỡ 2 năm tròn.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.765 seconds với 20 câu truy vấn.