Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:02 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy Tibu ơi, con hỏi cho mẹ ạ.  (Đọc 2810 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
vào lúc: 11-07-2013, 01:01 AM

Thầy ơi,

Trưa nay con gọi điện hỏi mẹ tập sao, mẹ nói với con là : Có lần mẹ thấy cái vòng tròn, viền vàng bên ngoài, bên trong đen thùi. Có 2 lần mẹ thấy  ra chấm đỏ to. Những lần khác là màn hình đen thùi  Grin Grin Grin

Thầy xem giùm con với ạ.





Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-07-2013, 06:48 AM

Thầy ơi,

Trưa nay con gọi điện hỏi mẹ tập sao, mẹ nói với con là : Có lần mẹ thấy cái vòng tròn, viền vàng bên ngoài, bên trong đen thùi. Có 2 lần mẹ thấy  ra chấm đỏ to. Những lần khác là màn hình đen thùi  Grin Grin Grin

Thầy xem giùm con với ạ.
Thì tuổi già rồi, nên khi hết pin thì hình ảnh thường ra màu đen. Mặt khác, hình màu đen cũng nói lên cái buồn thường tình của cuộc đời.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là chấm đỏ cũng đã có hiện ra! Trong trường hợp này, con nên nhắc Mẹ là nên vui lên vì đó là dấu hiệu sắp tới nơi rồi đó.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #2 vào lúc: 14-07-2013, 10:31 PM

Thầy ơi,

Trưa nay con gọi điện hỏi mẹ tập sao, mẹ nói với con là : Có lần mẹ thấy cái vòng tròn, viền vàng bên ngoài, bên trong đen thùi. Có 2 lần mẹ thấy  ra chấm đỏ to. Những lần khác là màn hình đen thùi  Grin Grin Grin

Thầy xem giùm con với ạ.
Thì tuổi già rồi, nên khi hết pin thì hình ảnh thường ra màu đen. Mặt khác, hình màu đen cũng nói lên cái buồn thường tình của cuộc đời.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là chấm đỏ cũng đã có hiện ra! Trong trường hợp này, con nên nhắc Mẹ là nên vui lên vì đó là dấu hiệu sắp tới nơi rồi đó.

Đọc bài trả lời của Thầy con vui quá Grin Grin Grin. Con kể cho Mẹ nghe rồi Thầy hihi...

Mẹ già rồi nằm tập khoản chừng 10 phút là bị đau xương, Mẹ trở mình sang hướng khác tập tiếp được không ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 14-07-2013, 11:01 PM

Thầy ơi,

Trưa nay con gọi điện hỏi mẹ tập sao, mẹ nói với con là : Có lần mẹ thấy cái vòng tròn, viền vàng bên ngoài, bên trong đen thùi. Có 2 lần mẹ thấy  ra chấm đỏ to. Những lần khác là màn hình đen thùi  Grin Grin Grin

Thầy xem giùm con với ạ.
Thì tuổi già rồi, nên khi hết pin thì hình ảnh thường ra màu đen. Mặt khác, hình màu đen cũng nói lên cái buồn thường tình của cuộc đời.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là chấm đỏ cũng đã có hiện ra! Trong trường hợp này, con nên nhắc Mẹ là nên vui lên vì đó là dấu hiệu sắp tới nơi rồi đó.

Đọc bài trả lời của Thầy con vui quá Grin Grin Grin. Con kể cho Mẹ nghe rồi Thầy hihi...

Mẹ già rồi nằm tập khoản chừng 10 phút là bị đau xương, Mẹ trở mình sang hướng khác tập tiếp được không ạ.
Mẹ có thể làm gì thì làm, miển là Mẹ có thể quán ra đề mục là ngon lành. Grin Grin Grin tư thế chỉ là cái phụ.
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #4 vào lúc: 15-07-2013, 03:37 AM

Dạ.  Grin Grin Grin
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #5 vào lúc: 15-08-2013, 09:18 PM

Thầy ơi, cho con báo cáo tình hình tập của Mẹ con  Grin

Mẹ con có kể cho con nghe Mẹ tập thường thấy màn hình rộng bao la và đen. Con có nói Mẹ con nghe về bài Pháp " Đục tường Vô Minh", để  nhắc Mẹ con đừng nôn nóng. Lần sau con gọi về hỏi thăm Mẹ tập sao, con nghe như vầy : Mẹ tưởng tượng Mẹ ngồi trong một phòng tối thui và Mẹ tập  Grin rồi Mẹ thấy ánh sáng và thấy đề mục ra 2 lần. Con hỏi Mẹ có vui không ? Mẹ nói vui chớ Grin Grin Grin

Thầy xem giùm con nha Thầy.



Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #6 vào lúc: 17-10-2013, 10:03 PM

Thầy ơi,

Con báo cáo tình hình tu tập của Mẹ con ạ : Mẹ thấy chấm đỏ to bằng móng tay út mà sáng đỏ tươi đẹp lắm. Mẹ con kể "sao mà chấm đỏ tươi đẹp quá con ơi, Mẹ vui quá chừng cứ nhìn chấm đỏ hoài, được một chút rồi mất" hihi...

Thầy xem giùm con nha Thầy; Grin Grin Grin.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 29-10-2013, 12:20 PM

Thầy ơi,

Con báo cáo tình hình tu tập của Mẹ con ạ : Mẹ thấy chấm đỏ to bằng móng tay út mà sáng đỏ tươi đẹp lắm. Mẹ con kể "sao mà chấm đỏ tươi đẹp quá con ơi, Mẹ vui quá chừng cứ nhìn chấm đỏ hoài, được một chút rồi mất" hihi...

Thầy xem giùm con nha Thầy; Grin Grin Grin.
Công việc là đi tìm cái sự vui tươi, nếu mà Mẹ làm được ra cái đề mục có kèm theo cái vui tươi, đẹp đẻ là quá tuyệt vời luôn rồi đó Grin Grin Grin Như vậy thì cứ như vậy mà tập thôi nghe Mẹ. Grin Grin Grin
Logged
chim sẻ
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: chim sẻ
Trả lời #8 vào lúc: 29-10-2013, 07:12 PM

Thầy ơi,

Con báo cáo tình hình tu tập của Mẹ con ạ : Mẹ thấy chấm đỏ to bằng móng tay út mà sáng đỏ tươi đẹp lắm. Mẹ con kể "sao mà chấm đỏ tươi đẹp quá con ơi, Mẹ vui quá chừng cứ nhìn chấm đỏ hoài, được một chút rồi mất" hihi...

Thầy xem giùm con nha Thầy; Grin Grin Grin.
Công việc là đi tìm cái sự vui tươi, nếu mà Mẹ làm được ra cái đề mục có kèm theo cái vui tươi, đẹp đẻ là quá tuyệt vời luôn rồi đó Grin Grin Grin Như vậy thì cứ như vậy mà tập thôi nghe Mẹ. Grin Grin Grin

Dạ Thầy. Grin Grin Grin Con sẽ nói Mẹ ngay thôi Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.021 seconds với 20 câu truy vấn.