Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: con xin thầy cho phép,  (Đọc 3119 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
vào lúc: 16-07-2013, 02:26 AM

Con xin thầy cho con được gởi ít dòng đến chào cụ TỔ bé hạt tiêu ,nói theo cái nhìn của đời thì kỳ cục ,nhưng nhìn theo cái nhìn của đạo con gọi như vậy là còn ít ,một người mới chứng sơ thiền mà tuổi thọ đã không thể tưởng được ,nay cụ TỔ đã chứng vô số từng thiền nên con gọi như vậy không có gì sai cả.
                 tp chưa tập được đến đâu ,nhưng củng biết được trong đạo tràng các vị tu cao có tứ hoằng thệ nguyện để chuyển tiếp gì gì......đó nay tp xin cụ tổ dùng sự từ bi của cụ tổ quán giúp tp, xem tp đã phạm phải sai lầm gì trong cuộc sống củng như trong sự tu tập để nay ngay cả trong sự sám hối củng khó khăn ,đây là tp nói thật nơi này không có sự hiện diện của sự xảo trá ,kính mong được sự chiếu cố của cụ TỔ ,mong mẹ tnt thông cảm đừng nghĩ gì khác ,tp nói hoàn toàn nghĩa đen như 1+1=2.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #1 vào lúc: 16-07-2013, 12:22 PM

Con xin thầy cho con được gởi ít dòng đến chào cụ TỔ bé hạt tiêu ,nói theo cái nhìn của đời thì kỳ cục ,nhưng nhìn theo cái nhìn của đạo con gọi như vậy là còn ít ,một người mới chứng sơ thiền mà tuổi thọ đã không thể tưởng được ,nay cụ TỔ đã chứng vô số từng thiền nên con gọi như vậy không có gì sai cả.
                 tp chưa tập được đến đâu ,nhưng củng biết được trong đạo tràng các vị tu cao có tứ hoằng thệ nguyện để chuyển tiếp gì gì......đó nay tp xin cụ tổ dùng sự từ bi của cụ tổ quán giúp tp, xem tp đã phạm phải sai lầm gì trong cuộc sống củng như trong sự tu tập để nay ngay cả trong sự sám hối củng khó khăn ,đây là tp nói thật nơi này không có sự hiện diện của sự xảo trá ,kính mong được sự chiếu cố của cụ TỔ ,mong mẹ tnt thông cảm đừng nghĩ gì khác ,tp nói hoàn toàn nghĩa đen như 1+1=2.
Chào Cô ( Chú)
Me đọc cho con nghe, vì nói thì con hiểu, nhưng con đọc tiếng việt không rành lắm ! Grin
Mới nghe con tưởng " TỔ" là cái tổ chim ... Grin Grin Grin
Con sẽ để ý xem chừng Cô ( Chú ) tập ... Cheesy Cheesy Cheesy
Chỉ là Cô ( Chú ) đừng có nản mà chiụ thua là được à ! Grin Grin Grin
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #2 vào lúc: 16-07-2013, 08:19 PM

Con xin thầy cho con được gởi ít dòng đến chào cụ TỔ bé hạt tiêu ,nói theo cái nhìn của đời thì kỳ cục ,nhưng nhìn theo cái nhìn của đạo con gọi như vậy là còn ít ,một người mới chứng sơ thiền mà tuổi thọ đã không thể tưởng được ,nay cụ TỔ đã chứng vô số từng thiền nên con gọi như vậy không có gì sai cả.
                 tp chưa tập được đến đâu ,nhưng củng biết được trong đạo tràng các vị tu cao có tứ hoằng thệ nguyện để chuyển tiếp gì gì......đó nay tp xin cụ tổ dùng sự từ bi của cụ tổ quán giúp tp, xem tp đã phạm phải sai lầm gì trong cuộc sống củng như trong sự tu tập để nay ngay cả trong sự sám hối củng khó khăn ,đây là tp nói thật nơi này không có sự hiện diện của sự xảo trá ,kính mong được sự chiếu cố của cụ TỔ ,mong mẹ tnt thông cảm đừng nghĩ gì khác ,tp nói hoàn toàn nghĩa đen như 1+1=2.
Kiủ hỏi của bác TP nghe rờn rợn! em hãi lắm!
Logged
Kim Dung
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kim Dung
Trả lời #3 vào lúc: 17-07-2013, 01:22 AM

 Roll Eyes Tongue Wink Smiley Cheesy Grin Grin Grin Grin
Logged
Hoa Ưu Đàm
hạt bụi hướng dương
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 108



Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: Hoa Ưu Đàm
Trả lời #4 vào lúc: 17-07-2013, 01:51 AM

bác Tuệ Phương ơi,bác cho cháu hỏi bác có ở gần đà lạt hông,hihi nếu bác ở gần nếu rảnh rổi bác lại lên nói chuyện với các bác LuBu,hoặc Bác Sơn( a la hán) đó có thể bác sẽ cảm thấy thư thái khi gỡ rối được một mối tơ vò chăng,nếu như bác không ở gần thì bó tay hihi,bác cứ viết những tâm tư suy nghĩ không biết tỏ cùng ai lên diễn đàn sẽ có Thầy,các nhí,bà con thiện tri thức hè nhau giúp đỡ hihi,nghiệp gì thì nghiệp nhưng vớ được cái đạo màu nhiệm này thì cũng đáng lắm phải không bác Tuệ Phương ơi hihi Grin Grin Grin
Logged
lymacsau102000
Thành viên


Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lymacsau102000
Trả lời #5 vào lúc: 17-07-2013, 12:36 PM

Cố lên bạn ơi.
Em có nghe trong mấy cái băng giảng của Chú Tibu, đại loại ổng có nói phải tích cực lên, áp dụng dạng "có còn hơn không" đó.
VD như hôm nay tập được nhiêu đó là giỏi lắm rồi, còn đỡ hơn là không có tập.
Hôm nay bị sếp la có nhiêu đó thôi, hên ghê luôn, ổng mà la nguyên ngày chắc chết.
Hôm nay chỉ bán được có 40% hàng hóa, hên đó chứ mà không bán được cái gì thì ko có cháo mà húp.
Hôm nay bị té cầu thang sức móng chân, mừng gần chết vì nó không gãy vẫn còn lết đi làm được.
Hôm nay mình khổ quá, hên là biết hoasentrenda chứ không thôi là còn khổ ác nữa. Hên quá chừng.
Từ ngày em thay đổi suy nghĩ tích cực hơn thì thấy dễ thở hơn nhiều lắm, hôm nay mình chỉ cần cố gắng hơn hôm qua 1 chút xíu thôi. Cố lên.
Logged
Kim Dung
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kim Dung
Trả lời #6 vào lúc: 17-07-2013, 10:35 PM

Gửi bởi: lymacsau102000 

Chèn trích dẫn

Cố lên bạn ơi.
Em có nghe trong mấy cái băng giảng của Chú Tibu, đại loại ổng có nói phải tích cực lên, áp dụng dạng "có còn hơn không" đó.
VD như hôm nay tập được nhiêu đó là giỏi lắm rồi, còn đỡ hơn là không có tập.
Hôm nay bị sếp la có nhiêu đó thôi, hên ghê luôn, ổng mà la nguyên ngày chắc chết.
Hôm nay chỉ bán được có 40% hàng hóa, hên đó chứ mà không bán được cái gì thì ko có cháo mà húp.
Hôm nay bị té cầu thang sức móng chân, mừng gần chết vì nó không gãy vẫn còn lết đi làm được.
Hôm nay mình khổ quá, hên là biết hoasentrenda chứ không thôi là còn khổ ác nữa. Hên quá chừng.
Từ ngày em thay đổi suy nghĩ tích cực hơn thì thấy dễ thở hơn nhiều lắm, hôm nay mình chỉ cần cố gắng hơn hôm qua 1 chút xíu thôi. Cố lên.

 Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin Wink Wink Wink Grin Grin Grin Grin Grin Kiss Kiss Kiss Kiss
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #7 vào lúc: 18-07-2013, 07:56 PM

Con xin thầy cho con được gởi ít dòng đến chào cụ TỔ bé hạt tiêu ,nói theo cái nhìn của đời thì kỳ cục ,nhưng nhìn theo cái nhìn của đạo con gọi như vậy là còn ít ,một người mới chứng sơ thiền mà tuổi thọ đã không thể tưởng được ,nay cụ TỔ đã chứng vô số từng thiền nên con gọi như vậy không có gì sai cả.
                 tp chưa tập được đến đâu ,nhưng củng biết được trong đạo tràng các vị tu cao có tứ hoằng thệ nguyện để chuyển tiếp gì gì......đó nay tp xin cụ tổ dùng sự từ bi của cụ tổ quán giúp tp, xem tp đã phạm phải sai lầm gì trong cuộc sống củng như trong sự tu tập để nay ngay cả trong sự sám hối củng khó khăn ,đây là tp nói thật nơi này không có sự hiện diện của sự xảo trá ,kính mong được sự chiếu cố của cụ TỔ ,mong mẹ tnt thông cảm đừng nghĩ gì khác ,tp nói hoàn toàn nghĩa đen như 1+1=2.
Chào Cô ( Chú)
Me đọc cho con nghe, vì nói thì con hiểu, nhưng con đọc tiếng việt không rành lắm ! Grin
Mới nghe con tưởng " TỔ" là cái tổ chim ... Grin Grin Grin
Con sẽ để ý xem chừng Cô ( Chú ) tập ... Cheesy Cheesy Cheesy
Chỉ là Cô ( Chú ) đừng có nản mà chiụ thua là được à ! Grin Grin Grin

Chào bé hạt tiêu, từ lúc mới gia nhập diễn đàn đến giờ anh mới có duyên thấy bé viết bài trở lại. Sẵn nhờ bé để ý xem chừng anh tập luôn nha.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.511 seconds với 20 câu truy vấn.