Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: DÁM LÀM DÁM NÓI!!!  (Đọc 13835 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 15-07-2013, 08:09 PM

Hú vía! May mà nhờ có TLH chớ không thì tiêu hstd rồi! Thôi thì lần sau mình lo tu hành cho nó ngon hơn rồi chính mình kiểm tra coi nó hư thực ra làm sao! Chớ cái điệu này nó... khó chịu quá!

« Sửa lần cuối: 28-10-2013, 09:03 AM gửi bởi hhdl »
Logged
Xì Dầu
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Xì Dầu
Trả lời #1 vào lúc: 16-07-2013, 12:53 AM

Xin Chào HHDL,

Cọp Tui chỉ là một anh chàng Cận Định, thậm chí thuộc dạng...mãn tính, tệ vậy đó, nhưng khi đọc bài này của HHDL tui cảm thấy không thể nào không có ý kiến với HHDL được, bài này thấy đúng là...một cây xanh dờn thiệt

Theo tui, HHDL nên gỡ bỏ bài này xuống càng sớm càng hay, lý do: tui xin từ từ trình bày sau, nếu...
Trước mắt, tui thấy có hại hơn có lợi, vì xưa nay ông bà ta hay có câu: trăm dâu đổ đầu tằm...

Nhân đây, có câu đố vui đối với bạn Văn Tâm, bạn mà hay thích làm thơ, lấy hình ảnh đời để nói đạo, hihi, hy vọng ý tưởng của tui cũng giống bạn:

Trong một trận chung kết bóng đá, giải thế giới lận, sau 120 phút chưa phân thắng bại, hai đội banh giải quyết với nhau bằng loạt đá luân lưu 11m, rất là gay cấn, hồi hộp, sôi nổi...lượt đá cuối cùng do một cầu thủ nổi tiếng đá, cả cầu trường im phăng phắc, nín thở theo dõi, những người hâm mộ trên thế giới đều chăm chú vào màn hình TV...
... và rồi anh cầu thủ thực hiện lượt đá 11m của mình, quả banh bay rất mạnh, nhanh...

Đố bạn, điều gì sẽ xảy ra ngay khi trái banh chạm vào lưới !

Chả mấy khi vui vui giỡn nhau chút chơi, xong rồi tì tiếp tục...một ngày như mọi ngày nghe.
 







Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #2 vào lúc: 16-07-2013, 01:11 AM

Hú vía! May mà nhờ có TLH chớ không thì tiêu hstd rồi! Thôi thì lần sau mình lo tu hành cho nó ngon hơn rồi chính mình kiểm tra coi nó hư thực ra làm sao! Chớ cái điệu này nó... khó chịu quá!


Rubi Saphia à, Phần trả lời của bạn đến đây thôi. Còn phần dưới là dành chung cho cả Đạo Tràng, và một vài vị khách ở blog đàn anh, là nơi có nhiều kiến thức uyên bác, nhiều Học Giả…

ở HSTD chỉ là một Đạo Tràng hướng dẫn thực hành. nên như Thầy nói, các kiến thức ở đây chỉ là “rơm rác”…

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13258.msg47835#new

nếu ai đã từng đọc bên đó rồi thì sẽ dễ dàng hiểu câu chuyện tiếp theo hơn.

Đây là tin nhắn của hhdl với Thầy: mới chiều hôm qua;
Dạ!

à Thầy ơi!
chuyện Bác Sơn (vì Thầy gọi bác Sơn là anh, hhdl kính Thầy như Cha nên phải gọi là Bác Sơn) đó Thầy. con có hỏi kỷ lại hai vợ chồng anh Đạt. cả hai đều khẳng định là Bác Sơn có đến quán cà phê. vì quán nằm trên đường bác Sơn hay đi bộ thể dục. và lubu thì bác chỉ biết mình anh Đạt thôi...
anh Đạt kể vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay:"Ông hoa hồng đà lạt là ông nào?" anh Đạt bảo em có đưa hhdl tới hỏi pháp anh mấy lần!

anh Đạt diễn tả là bác Sơn nhắm mắt lâu lắm...rồi mở mắt ra nói là không nhớ! nhiều người tới hỏi pháp quá nên không nhớ...

trước đó, bác Sơn ngưng viết bài (con mắt thứ ba và xuất hồn) cho blog của CTR; và giao cho CTR tự thảo luận dưới hình thức họp báo....con cũng ngưng không trao đổi gì nữa bên đó...vì người con muốn nói chuyện , là nói với Bác Sơn...

nhưng trước khi ngưng con có thẳng thắng trao đổi mấy vấn đề vì Bác Sơn khẳng định là không có Phật A DI ĐÀ...con thắc mắc là trong hình đề mục Quan Thế Âm của CTR trên đãnh Ngài có Ngài A DI ĐÀ đó thôi...thì bị xóa và không trả lời.

còn chuyện độ tử họ bài xích thì con trích dẫn tạng thư sống chết của Tây Tạng để chứng minh. và cả đường link chuyện sóng thần bên Nhật để nhờ Bác Sơn dùng ,mắt thứ ba để xem...

con Phân tích cái chuyện Bác Sơn tập đàn pháp QTA...lúc thấy cảnh khổ hai mẹ con hiện ra nhờ giúp đở. thay vì giúp đở, thì Bác lại phóng ấn vào hai mẹ con, làm họ tan biến...con chỉ ra, hành động này bị hội đồng các Ngài Quan Thế Âm đồng thanh nói là: Thiếu Tình Thương.

cuối cùng do bác Sơn nhận định cái Thấy Tịnh Độ v.v...của con là Huệ Âm(do ma quỷ nhập và cho thấy), bác nói: cái thấy này còn thấp hơn cả con mắt người nữa?

con thắc mắc nên vào nói chuyện với Ngài Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn...con hỏi Ngài:  với các ý kiến cho rằng cái Thấy Tịnh Độ, Cái Thấy Ngài A DI ĐÀ và cái Thấy Ngài QTA hiện nay của con, theo Bác Sơn là Huệ Âm, là đúng hai sai? nếu sai thì xin Ngài QTA trả lại sự công bằng cho con, con Quán Ngài Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn với đầy đủ sự Phẩn Nộ..."giống cái Hình thiếu Thiền Vị đó Thầy" ...vào nhà bác Sơn...ngay chỗ phòng khách trên lầu chỗ có mấy tấm kính...

một thời gian sau thì nghe bác Sơn đi tìm con...và lạ là cái Thấy của bác không cho bác thấy con...trong khi con lại thấy bác...(người có trình độ nhập định thấp, lại thấy người có trình độ nhập định cao, mà không có chiều ngược lại) Huh

nhiều lúc con cố tình chạy xe ngang nhà, con thấy hai vợ chồng bác ngồi nói chuyện, con hướng tư tưởng về bác, bác cũng không nhận ra...con mua bánh bèo sát nhà bác, bác cũng không thể nào nhớ được...

lạ Thầy hơ.


Đọc xong bài đó rồi thì Rubi Saphia sẽ hiểu được phần nào bài Pháp của Thầy dưới đây.

 

Thật ra chuyện linh hồn và nhận thức này nọ, nó cũng có cái lý của nó.

Một khi tiền đề của mình đã cho là "không có", thì thật là hiếm khi mà mình nhận ra được sự hiện diện của nó.

Y như là sách binh thư không có bao giờ nói về cái chết, cái thất lạc, cái đói... tuy nhiên: Nếu chỉ dừng ở đó thì những thương binh chỉ là chuyện không tưởng và không bao giờ xảy ra! Grin Grin Grin

Cũng như khi bàn về chuyện từ bi, nếu mà ngay lần đầu tiên mà người ta đến trước mặt mình để xin giúp đở này nọ, mà mình liền tạt nước sôi vào người ta thì lần sau cho dù là có bắt loa phóng thanh... mời bà con tới đây nhận cứu trợ thì... tết Ma Rốc họ mới dám tới!

Và tất nhiên do họ không dám tới nữa, mà cõi giới quanh mình thanh bình và đượm màu giải thoát. hstd nhận thấy:

Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
=======================
Nhưng ngay từ đầu mà đã tìm cách giúp đở, thì họ tới và sẽ tiếp tục chen lấn nhau để tới với mình và do đó sẽ không có cảnh thanh bình giải thoát một cách giả tạo như vậy nữa!
Y như là tháo những cái nút trên một sợi dây đã rối nùi!
Những chiến sĩ này sẽ dư thừa kiên nhẫn để mà làm chuyện xem ra vớ vẫn này!

Lý luận đầu tiên này có vẽ lạnh lùng quá, và cũng như những ứng cử viên, khi chưa được thì hè nhau mà hứa này, hứa nọ. Nhưng khi đã được rồi thì lạnh lùng đưa thẻ để được qua cửa khẩu!

Ô hay, quý vị không lẻ khi đã tu được lên mâm... trên, thì lại quên rằng chính quý vị đã làm ác từ Vô Thủy cho đến nay! Không lẻ nay lại tính chuyện... úp hụi để mà chạy trốn?
=======================
Lý luận thứ nhì này coi vậy mà có hậu hơn:

Khi nào hết duyên (ý là: gở rối bằng cách tháo sợi dây để không bị rối nữa), thì cũng sẽ chẳng còn ma nào có thể tìm tới mình nữa.

Lúc đó, có ở lại thì cũng chẳng có Ma nào mà biết, hoặc là có ra đi thì cũng chẳng có quỷ nào nó hay.

hstd oai hùng như vậy đó.

nếu các bạn muốn tham khảo kiến thức uyên bác của các học giả xin mời đọc ở đây:

www.vidieuphapctr.blogspot.com

và các bài viết của hhdl bên đó cũng nói cái ân oán từ thời xa xưa, giữa hhdl và bác Sơn. cái thấy chuyện ân oán này của hhdl, mà bác Sơn cho rằng là Huệ âm cũng là ma nhập cho thấy…có lẽ là muốn úp hụi he he he….

Có phải là Huệ Âm không?
xin thưa: để Thấy chuyện này nọ trong thế giới tâm linh, hhdl chỉ có một công cụ để tung hoành khắp nơi đó là “Ăn ngay, Nói Thật”…cái mà hhdl tự đặt tên là “thượng phương bảo kiếm của Nhân Quả”…cây thượng phương bảo kiếm trong tay thì dù là Thái tử mà làm sai cũng bị tiền trảm hậu tấu. luật nhân quả vốn công bằng…

mời các bạn đọc ở đây…

vidieuphapctr.blogspot.com

cũng nên đọc các  bài cũ hơn và các comment ở phía dưới của các bạn đọc giả…các bạn nên đọc để hiểu hơn quá trình thảo luận bên đó…

hhdl
Grin Kiss Grin Theo DOMOC thì huynh hhdl bao giờ viết bài em cũng nể nhất chỉ sau thầy nhưng theo em nên cất kỹ thì thấy hay hơn hí hí có gì mạo phạm huynh bỏ quá cho  Grin Kiss Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #3 vào lúc: 16-07-2013, 09:30 PM

chào DOMOC!
hhdl chỉ làm việc theo nhân quả...

hhdl đã nói rõ bên đó là hhdl xin hồi hướng phước báu và thọ mạng. sau đó thì đường ai nấy đi...nhưng gió vẫn thổi, họ không chịu ngừng thế là hhdl đành phải hành xử như Thầy đã nói trước.


(Đây cũng là bổn nguyện của Ngài Quan Thế Âm: Anh muốn tui hiện ra quỹ để thuyết pháp thì tui sẽ hiện ra để làm nhiệm vụ!).

 

cái chuyện cởi gút này,  hhdl đã thực hiện theo lời tiên đoán của Thầy ở bài này:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg47189#msg47189

 do họ không chịu ngừng để chấm dứt oan oan tương báo các bạn ạ...thế thì đành phải nhờ Quan Thế Âm ra tay thôi...
Đọc tới đọc lui hoài mà chẳng hiểu huynh hhdl muốn nói gì  Huh Huh Huh ...
Ý huynh với ý Chú nó cứ lộn tùng phèo lên cả  Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #4 vào lúc: 17-07-2013, 12:22 AM

dạ thưa chị TNT; hhdl xin kể tường tận ạ.

hhdl từng là em út của anh S (ALAHAN) và 3 anh chị khác từng là thành viên ở diễn đàn mình...(cái chữ người thân trong bài đó có nghĩa là vậy) ở một kiếp xa xưa, mà vì gia tài nên anh cả và mấy anh chị em ra tay sát hại cha mẹ và hhdl (khi đó hhdl đang còn là cậu bé) để chiếm gia tài...(chuyện này có kể ở đường link bên kia)

nên việc tu tập không có hỷ lạc là do ác nghiệp giết cha mẹ . vì mưu đồ giết hại người thân chiếm gia tài nên khi tu tập thì không có hỷ lạc, dù đề mục có ra đi nữa....ý bài đó là vậy...

hhdl có nhận xét là:

- có lỗi mà sám hối thì dễ và chúng ta có rất nhiều Phương Pháp hướng dẫn sám hối.
- nhưng xả bỏ hận thù thì khó vô cùng(đây là trường hợp của hhdl)...nếu không nhìn thấy được cái nguyên nhân ở kiếp đó thì khó lòng mà cỡi bỏ được(cỡi gút). nhờ hhdl đã thấy được chuyện này nên việc xã bỏ thật là dễ dàng, tiến trình xả bỏ như sau:
 

1. phải tìm đến đúng đối tượng: nếu mà anh Sơn nhập niết bàn rồi mà hhdl chưa thực hành pháp xã bỏ coi như là thất bại, vì cái sân hận nó nằm sâu trong tiềm thức của hhdl, nếu không  tìm được đối tượng để cỡi bỏ, thì hhdl khó tiến tu được. có thể phát bệnh nan y mà chết trước khi tu xong...trong khi đó thì  hhdl cứ trù trừ mãi...đến khi có lời nhắc nhở là:

Nghe nói lại là hiện nay anh Sơn đã xuống Sài gòn. Nếu có thể Bà Con nên hồi hướng cho anh ấy.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11200.msg43833#msg43833

thì hhdl vội vàng sang bên đó tìm ...để anh em nói chuyện một lần cho xong...

2. kể lại cái thấy của hhdl về chuyện tiền kiếp...từ từ kể lại cái chuyện: anh S giết cha mẹ ở tiền kiếp và đâm sau lưng hhdl làm lũng thận phải và chết trong khi sức sống đang mãnh liệt,

3. hhdl thực hiện hồi hướng phước báu và thọ mạng cho các anh chị,

4. nghĩ rằng như vậy là việc xã bỏ đã  xong.

đây là pháp xả bỏ: một pháp cực kỳ khó khăn...vì đi đòi nợ mà nợ tận lúc não lúc nao...thì ai mà chịu trả nợ...úp hụi là chắc chắn luôn...và hhdl cũng nói rõ là hhdl nhờ chỉ tu tập Pháp Niệm Phật Quán chấm đỏ mà thấy được chuyện này...

thế nhưng thay vì xong chuyện thì đường ai nấy đi...anh S và các anh em bên ấy cứ tiếp tục con đường của mình, còn hhdl thì tiếp tục với con đường Tịnh Độ.

thì anh ấy và các bạn bên đó lại liên tục
1. phủ nhận Ngài A DI ĐÀ cho là chuyện hư cấu của ông Thiền sư Tuệ Viễn Trung Quốc,

2. rằng hstd là công ty độ tử...và chuyện độ tử là viễn vông, cái linh hồn được độ là linh hồn ảo...và lý luận rằng: thế thì chờ chết để được độ tử chứ tu làm gì cho mệt...

3. rằng xuất hồn không thể để lại dấu tay trên bột được,

4.  rằng xưng Thầy là ....

5. và tu hành mà không ăn chay thì không thể nào vào được các tầng thiền vì chưa ly dục và ly các ác pháp v.v...biết kể làm sao hết được....

sau cùng bên đó kết luận vì Tịnh độ là không có, nên quả vị Thánh Tăng của hhdl cũng là giả tạo. là tự phong...và Ngài A DI ĐÀ là không có nên chuyện thấy này thấy nọ của dân Tịnh Độ là Huệ Âm do ma quỷ nhập vào cho Thấy...

với các ý kiến này nếu hhdl không có chánh trí là lung lay dao động thì coi như là đi tong...hết tu hành. (âm mưu này ghê thiệt)

Nhưng nhờ liên tục ATCNDTM và một lòng tin sâu sắc và Pháp môn Tịnh Độ và vào chùa HSTD nên hhdl đã vượt qua được và:

hhdl nhờ Ngài Quan Thế Âm trả lại sự công bằng cho mình...bằng cách nào, đó là chuyện của các Ngài...thế là Ngài Hóa Hiện ra Pháp Thân Phẩn Nộ cũng là một trong 32 ứng hóa Thân của Ngài...như câu trích dẫn bên trên.

hhdl chỉ biết nói Thật...thấy thế nào nói thế ấy...


 vài dòng tóm tắt lại câu chuyện...chỉ vậy thôi.

TB: hhdl xin sửa chữa hành văn và lỗi chính tả sau.
Huynh hhdl " dạ thưa " nghe trịnh trọng qúa, tnt không dám nhận  Grin Grin Grin
Giờ thì mới hiểu đầu đuôi nè ! Cheesy
Hú vía! May mà nhờ có TLH chớ không thì tiêu hstd rồi! Thôi thì lần sau mình lo tu hành cho nó ngon hơn rồi chính mình kiểm tra coi nó hư thực ra làm sao! Chớ cái điệu này nó... khó chịu quá!


Rubi Saphia à, Phần trả lời của bạn đến đây thôi. Còn phần dưới là dành chung cho cả Đạo Tràng, và một vài vị khách ở blog đàn anh, là nơi có nhiều kiến thức uyên bác, nhiều Học Giả…

ở HSTD chỉ là một Đạo Tràng hướng dẫn thực hành. nên như Thầy nói, các kiến thức ở đây chỉ là “rơm rác”…

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13258.msg47835#new

nếu ai đã từng đọc bên đó rồi thì sẽ dễ dàng hiểu câu chuyện tiếp theo hơn.

Đây là tin nhắn của hhdl với Thầy: mới chiều hôm qua;
Dạ!

à Thầy ơi!
chuyện Bác S (vì Thầy gọi bác S là anh, hhdl kính Thầy như Cha nên phải gọi là Bác S) đó Thầy. con có hỏi kỷ lại hai vợ chồng anh Đạt. cả hai đều khẳng định là Bác S có đến quán cà phê. vì quán nằm trên đường bác S hay đi bộ thể dục. và lubu thì bác chỉ biết mình anh Đạt thôi...
anh Đạt kể vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay:"Ông hoa hồng đà lạt là ông nào?" anh Đạt bảo em có đưa hhdl tới hỏi pháp anh mấy lần!

anh Đạt diễn tả là bác S nhắm mắt lâu lắm...rồi mở mắt ra nói là không nhớ! nhiều người tới hỏi pháp quá nên không nhớ...

trước đó, bác S ngưng viết bài (con mắt thứ ba và xuất hồn) cho blog của CTR; và giao cho CTR tự thảo luận dưới hình thức họp báo....con cũng ngưng không trao đổi gì nữa bên đó...vì người con muốn nói chuyện , là nói với Bác S...

nhưng trước khi ngưng con có thẳng thắng trao đổi mấy vấn đề vì Bác S khẳng định là không có Phật A DI ĐÀ...con thắc mắc là trong hình đề mục Quan Thế Âm của CTR trên đãnh Ngài có Ngài A DI ĐÀ đó thôi...thì bị xóa và không trả lời.

còn chuyện độ tử họ bài xích thì con trích dẫn tạng thư sống chết của Tây Tạng để chứng minh. và cả đường link chuyện sóng thần bên Nhật để nhờ Bác S dùng ,mắt thứ ba để xem...

con Phân tích cái chuyện Bác S tập đàn pháp QTA...lúc thấy cảnh khổ hai mẹ con hiện ra nhờ giúp đở. thay vì giúp đở, thì Bác lại phóng ấn vào hai mẹ con, làm họ tan biến...con chỉ ra, hành động này bị hội đồng các Ngài Quan Thế Âm đồng thanh nói là: Thiếu Tình Thương. cuối cùng do bác S nhận định cái Thấy Tịnh Độ v.v...của con là Huệ Âm(do ma quỷ nhập và cho thấy), bác nói: cái thấy này còn thấp hơn cả con mắt người nữa?

con thắc mắc nên vào nói chuyện với Ngài Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn...con hỏi Ngài:  với các ý kiến cho rằng cái Thấy Tịnh Độ, Cái Thấy Ngài A DI ĐÀ và cái Thấy Ngài QTA hiện nay của con, theo Bác S là Huệ Âm, là đúng hai sai? nếu sai thì xin Ngài QTA trả lại sự công bằng cho con, con Quán Ngài Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn với đầy đủ sự Phẩn Nộ..."giống cái Hình thiếu Thiền Vị đó Thầy" ...vào nhà bác S...ngay chỗ phòng khách trên lầu chỗ có mấy tấm kính...

một thời gian sau thì nghe bác S đi tìm con...và lạ là cái Thấy của bác không cho bác thấy con...trong khi con lại thấy bác...(người có trình độ nhập định thấp, lại thấy người có trình độ nhập định cao, mà không có chiều ngược lại) Huh

nhiều lúc con cố tình chạy xe ngang nhà, con thấy hai vợ chồng bác ngồi nói chuyện, con hướng tư tưởng về bác, bác cũng không nhận ra...con mua bánh bèo sát nhà bác, bác cũng không thể nào nhớ được...

lạ Thầy hơ.


Đọc xong bài đó rồi thì Rubi Saphia sẽ hiểu được phần nào bài Pháp của Thầy dưới đây.

 

Thật ra chuyện linh hồn và nhận thức này nọ, nó cũng có cái lý của nó.

Một khi tiền đề của mình đã cho là "không có", thì thật là hiếm khi mà mình nhận ra được sự hiện diện của nó.

Y như là sách binh thư không có bao giờ nói về cái chết, cái thất lạc, cái đói... tuy nhiên: Nếu chỉ dừng ở đó thì những thương binh chỉ là chuyện không tưởng và không bao giờ xảy ra! Grin Grin Grin

Cũng như khi bàn về chuyện từ bi, nếu mà ngay lần đầu tiên mà người ta đến trước mặt mình để xin giúp đở này nọ, mà mình liền tạt nước sôi vào người ta thì lần sau cho dù là có bắt loa phóng thanh... mời bà con tới đây nhận cứu trợ thì... tết Ma Rốc họ mới dám tới!

Và tất nhiên do họ không dám tới nữa, mà cõi giới quanh mình thanh bình và đượm màu giải thoát. hstd nhận thấy:

Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
=======================
Nhưng ngay từ đầu mà đã tìm cách giúp đở, thì họ tới và sẽ tiếp tục chen lấn nhau để tới với mình và do đó sẽ không có cảnh thanh bình giải thoát một cách giả tạo như vậy nữa!
Y như là tháo những cái nút trên một sợi dây đã rối nùi!
Những chiến sĩ này sẽ dư thừa kiên nhẫn để mà làm chuyện xem ra vớ vẫn này!

Lý luận đầu tiên này có vẽ lạnh lùng quá, và cũng như những ứng cử viên, khi chưa được thì hè nhau mà hứa này, hứa nọ. Nhưng khi đã được rồi thì lạnh lùng đưa thẻ để được qua cửa khẩu!

Ô hay, quý vị không lẻ khi đã tu được lên mâm... trên, thì lại quên rằng chính quý vị đã làm ác từ Vô Thủy cho đến nay! Không lẻ nay lại tính chuyện... úp hụi để mà chạy trốn?
=======================
Lý luận thứ nhì này coi vậy mà có hậu hơn:

Khi nào hết duyên (ý là: gở rối bằng cách tháo sợi dây để không bị rối nữa), thì cũng sẽ chẳng còn ma nào có thể tìm tới mình nữa.

Lúc đó, có ở lại thì cũng chẳng có Ma nào mà biết, hoặc là có ra đi thì cũng chẳng có quỷ nào nó hay.

hstd oai hùng như vậy đó.

nếu các bạn muốn tham khảo kiến thức uyên bác của các học giả xin mời đọc ở đây:

www.vidieuphapctr.blogspot.com

và các bài viết của hhdl bên đó cũng nói cái ân oán từ thời xa xưa, giữa hhdl và bác S. cái thấy chuyện ân oán này của hhdl, mà bác S cho rằng là Huệ âm cũng là ma nhập cho thấy…có lẽ là muốn úp hụi he he he….

Có phải là Huệ Âm không?
xin thưa: để Thấy chuyện này nọ trong thế giới tâm linh, hhdl chỉ có một công cụ để tung hoành khắp nơi đó là “Ăn ngay, Nói Thật”…cái mà hhdl tự đặt tên là “thượng phương bảo kiếm của Nhân Quả”…cây thượng phương bảo kiếm trong tay thì dù là Thái tử mà làm sai cũng bị tiền trảm hậu tấu. luật nhân quả vốn công bằng…

mời các bạn đọc ở đây…

vidieuphapctr.blogspot.com

cũng nên đọc các  bài cũ hơn và các comment ở phía dưới của các bạn đọc giả…các bạn nên đọc để hiểu hơn quá trình thảo luận bên đó…

hhdl
Khi đọc đến cái khúc ( màu đỏ in đậm) tnt cảm thấy tâm mình khó chiụ!
Cám ơn hhdl đã chia xẻ !
giúp tnt hiểu thêm một khía cạnh khác trong vấn đề tu hành !
 
Logged
Xì Dầu
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Xì Dầu
Trả lời #5 vào lúc: 17-07-2013, 07:33 AM


Xin chào HHDL,

Qua mấy bài  "Dám Làm Dám Nói" liên tiếp, chắc ai cũng phải.......le lưỡi lắc đầu, tui thì thấy HHDL quá tự tin và...nóng vội.

Ít nhất là có 2 bài công khai đề nghị HHDL coi lại bài đăng của mình, nhưng rõ ràng chẳng là gì đối với sự quyết tâm "xử lý" nhân quả, lại đang ở hồi cao trào nhất, của HHDL.

HHDL có thể cho phép tui đóng góp chút ít ý kiến xây dựng được không ?
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #6 vào lúc: 17-07-2013, 09:14 AM

Con đã theo dõi loạt bài này ngay từ những buổi đầu, việc chính của con hiện giờ là hạ thủ công phu, định không xen vào thêm rối nhưng hôm nay con xin phép được viết lên bài viết này với tất cả sự quý kính ngôi chùa, với tất cả tấm lòng như một viên gạch ngói nhỏ trước khi mưa bão.

Con bắt đầu đây ạ :

Hú vía! May mà nhờ có TLH chớ không thì tiêu hstd rồi! Thôi thì lần sau mình lo tu hành cho nó ngon hơn rồi chính mình kiểm tra coi nó hư thực ra làm sao! Chớ cái điệu này nó... khó chịu quá!


Rubi Saphia à, Phần trả lời của bạn đến đây thôi. Còn phần dưới là dành chung cho cả Đạo Tràng, và một vài vị khách ở blog đàn anh, là nơi có nhiều kiến thức uyên bác, nhiều Học Giả…

ở HSTD chỉ là một Đạo Tràng hướng dẫn thực hành. nên như Thầy nói, các kiến thức ở đây chỉ là “rơm rác”…

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13258.msg47835#new

nếu ai đã từng đọc bên đó rồi thì sẽ dễ dàng hiểu câu chuyện tiếp theo hơn.

Theo những gì con được nghe thì đoạn trên không hẳn chỉ viết cho Bạn Ruby-Saphia một khúc đầu, còn phần sau dành chung như trên chú HHDL giới thiệu, mà là trọn bài Thầy viết trả lời Bạn Ruby Saphia. Con xin bàn thêm bên dưới.

Về phần viết của Thầy ở đường link trên, con lại hiểu không giống chú HHDL ạ. Rằng chữ "Bậc Đàn Anh" mà Thầy dùng không hàm chỉ những "vị khách của blog Đàn Anh" giống như chú HHDL ,  mà con hiểu là ý Thầy là những Bậc Tu Hành Đi Trước trong tiến trình thời gian trải dài từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến nay, so với những kiến thức, Kinh Nghiệm Tâm Linh, Thực Chứng, Hành Pháp, Hoằng Pháp, Xiển Dương và Bảo tồn Chánh Pháp của những Bậc Đàn Anh đó - nếu đem so thì HSTD chỉ là những kiến thức rơm rác góp nhặt chứ không thấm vào đâu - Đây là một Sự Nhìn Nhận khiêm cung, lễ độ, cung kính và chính xác bằng  Trí Tuệ của Thầy - trụ cột của HSTD.

==============

Con xin làm rõ tiếp :

Kính bạch Thầy và Nhí.

Em bé đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3h sáng hôm qua (giờ Việt Nam).
Con có nhờ người nhà kiểm tra và được nói lại là toàn thân bé lạnh toát, không tìm thấy "điểm nóng cuối cùng" ở đâu cả.
Con không biết liệu người nhà có nhầm lẫn gì hay không, kính mong Thầy và Nhí kiểm tra lại giúp trường hợp này.

Con xin cảm ơn.

Ruby-Saphia

Thì Em Tiểu Liên Hoa trả lời như sau :
Thật ra, ngay từ đầu. Khi bé bị Nghẹn đường thở tới hôn mê. Thì các tế bào trong não bé đã chết dần .  Linh hồn bé đã rời khỏi thể xác từ khi ấy. Nó đứng lớ xớ bên cạnh ý ạ. Rồi sau đó được dẫn đi chơi. Và thử ép Linh hồn vào lại thể xác. Nhưng không được . Nên đã được đưa đi luôn rồi
 Thể xác bé được các Bác sỹ dùng máy móc và thuốc để duy trì thôi. Chứ thật ra bé đã đi trước đó lâu rồi Anh ạ.

Thầy viết tiếp :
Hú vía! May mà nhờ có TLH chớ không thì tiêu hstd rồi! Thôi thì lần sau mình lo tu hành cho nó ngon hơn rồi chính mình kiểm tra coi nó hư thực ra làm sao! Chớ cái điệu này nó... khó chịu quá!

Con hiểu Ý Thầy khi viết đoạn này là có ý Khen ngợi Tiểu Liên Hoa đã Tác Pháp ngay từ khi chuyện bắt đầu, Em TLH đã phân thân canh chừng, theo dõi, dắt linh hồn bé đi chơi, trò chuyện cho bé vui để quên sợ... Rồi khi TLH cố ép linh hồn bé vào thì không được nên đã Độ bé lên A Di Đà Phật - cái linh hồn đã lên trước một thời gian rồi nên chi khi cái - xác - không - hồn trút hơi thở thì người nhà không kiểm tra được điểm nóng. Mà thật ra đã nóng trước đó rồi nguội lạnh, do người nhà chỉ nghĩ rằng bé còn sống đến phút chót đó.

Thời gian này TLH rất yếu, lại tập trung công phu chữa bệnh và học Kinh, nhưng Em vẫn làm việc quên mình, đổi lại cho hành động xả thân này là ói và đi ngoài ra máu. Nhưng đổi lại là một Sự Hoài Nghi. Và không chỉ với Nhí hay TLH nói riêng, mà là cả HSTD nói chung đều bị Hoài Nghi : Độ Tử kiểu gì mà không có điểm nóng ??

Chính vì TLH lên tiếng kể lại tình hình sau hậu trường, nên Thầy mới "hú vía" một cách hài hước như vậy. Nhưng đằng sau cái hài hước đó là một sự Trăn Trở : Làm sao mà nói người ta tin được đây khi họ không làm thử ? Thay vì Nghi ngờ thì chính mỗi người Tập cho ngon lành mà tự kiểm chứng cho chắc cú.

===================

Nay con bàn tiếp lý do vì sao Thầy lại nói " cái điệu này nó ... khó chịu quá"  Grin

Đọc kỹ những bài viết của Bạn Ruby Saphia ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11424.0
Sẽ thấy được Ruby Saphia đang nghi ngờ phương pháp, nghi ngờ HSTD, nghi ngờ về Tịnh Độ... và nhiều thứ khác. Giữa Thầy Thích Thông Lạc và HSTD : cái nào đúng cái nào đáng nghi ? Bên kia là Bậc A La Hán, bên đây là Vị Thầy mà Ruby Saphia nhận Pháp Môn Tịnh Độ niệm Phật Quán Chấm Đỏ.

Vậy Thầy nói "khó chịu" là khó chịu chỗ nào ? Dĩ nhiên Thầy Tibu không có những cơn khó chịu này mà chính là Người Hoài Nghi mới bị cái Khó chịu chi phối, làm cho không yên mà tập, không quyết mà làm, không Tin mà hạ thủ công phu, mà đã KHÔNG TIN, KHÔNG QUYẾT, KHÔNG YÊN để tập thì chính Người Hoài Nghi đó - không ai khác là một đệ tử của Thầy sẽ còn chìm trong luân hồi .

Đây chính là cái Đại Từ Bi của Thầy vậy !!

Con bàn tiếp :
Là một Người Hoài Nghi, đứng giữa hai hướng lựa chọn Niềm Tin, thì Ruby Saphia có thể nghiêng về bên Bậc A La Hán Thích Thông Lạc. Vậy bạn ấy khi có việc hệ trọng trong thân quyến,

1/. Có đem chuyện này Nhờ những Vị tập phương pháp của Thầy Thích Thông Lạc để nhờ Độ hay không ?
 
Mở ngoặc : nhưng vì bên Thầy Thích Thông Lạc phủ nhận Tịnh Độ A Di Đà Phật nên Ruby Saphia không thể nhờ !! Mà tâm lại Mong Muốn người nhà mình được siêu thoát ! Thế mới đau cái đầu !!
Đóng ngoặc.

2/. Ruby Saphia dù hoài nghi, tâm chưa yên, lòng chưa quyết nhưng vì Tâm mong cầu sự An lạc cho người thân nên nhờ Nhí của HSTD độ tử.

3/. Khi kết quả điểm nóng mù mờ, Ruby Saphia lại trở lại mối nghi.

================

Cả một quá trình này được Thầy viết thành ra như sau :

Thật ra chuyện linh hồn và nhận thức này nọ, nó cũng có cái lý của nó.

Một khi tiền đề của mình đã cho là "không có", thì thật là hiếm khi mà mình nhận ra được sự hiện diện của nó.

Y như là sách binh thư không có bao giờ nói về cái chết, cái thất lạc, cái đói... tuy nhiên: Nếu chỉ dừng ở đó thì những thương binh chỉ là chuyện không tưởng và không bao giờ xảy ra! Grin Grin Grin

Cũng như khi bàn về chuyện từ bi, nếu mà ngay lần đầu tiên mà người ta đến trước mặt mình để xin giúp đở này nọ, mà mình liền tạt nước sôi vào người ta thì lần sau cho dù là có bắt loa phóng thanh... mời bà con tới đây nhận cứu trợ thì... tết Ma Rốc họ mới dám tới!

Và tất nhiên do họ không dám tới nữa, mà cõi giới quanh mình thanh bình và đượm màu giải thoát. hstd nhận thấy:

Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
=======================
Nhưng ngay từ đầu mà đã tìm cách giúp đở, thì họ tới và sẽ tiếp tục chen lấn nhau để tới với mình và do đó sẽ không có cảnh thanh bình giải thoát một cách giả tạo như vậy nữa!
Y như là tháo những cái nút trên một sợi dây đã rối nùi!
Những chiến sĩ này sẽ dư thừa kiên nhẫn để mà làm chuyện xem ra vớ vẫn này!

Lý luận đầu tiên này có vẽ lạnh lùng quá, và cũng như những ứng cử viên, khi chưa được thì hè nhau mà hứa này, hứa nọ. Nhưng khi đã được rồi thì lạnh lùng đưa thẻ để được qua cửa khẩu!

Ô hay, quý vị không lẻ khi đã tu được lên mâm... trên, thì lại quên rằng chính quý vị đã làm ác từ Vô Thủy cho đến nay! Không lẻ nay lại tính chuyện... úp hụi để mà chạy trốn?
=======================
Lý luận thứ nhì này coi vậy mà có hậu hơn:

Khi nào hết duyên (ý là: gở rối bằng cách tháo sợi dây để không bị rối nữa), thì cũng sẽ chẳng còn ma nào có thể tìm tới mình nữa.

Lúc đó, có ở lại thì cũng chẳng có Ma nào mà biết, hoặc là có ra đi thì cũng chẳng có quỷ nào nó hay.

hstd oai hùng như vậy đó.


Thầy nói : << Một khi tiền đề của mình đã cho là "không có", thì thật là hiếm khi mà mình nhận ra được sự hiện diện của nó.>>

Cũng hàm ý rằng : một khi mình không tin, hay chưa tin, hay tin chưa đủ mạnh thì mình cũng sẽ không nhận ra / chưa nhận ra sự hiện diện của Hiện Tượng hay Cảnh Giới đó.

Chi bằng, hạ thủ công phu, tu tập thử một phen theo cách này, nếu mà đúng là Có thì mình có chỗ để Làm Việc cho người thân mình trước. Nếu mà Không Có thì sẽ vạch ra cái Xạo của HSTD. Kiểu nào cũng thử cho biết đá biết vàng, chính mình kiểm chứng, chính mình làm, chính mình tự xác nhận tìm lại Niềm Tin.

Ở HSTD, lực lượng dư thừa sự kiên nhẫn làm chuyện gỡ rối những nút thắt - là những mắc xích trong vòng Luân Hồi - sẽ làm đến cái nút cuối cùng một cách âm thầm bền bĩ, tới khi hết cái nút rối cuối rồi cũng lặng lẽ ra đi.

================

Chuyện ân oán riêng tư của chú HHDL và Bác Sơn con không có nhân duyên gì để bàn , nên con xin khép lại bài viết tại đây.
Với lòng TIN tuyệt đối ở Pháp Môn HSTD, con không khuyến khích ai TIN theo, không bài xích ai không tin hay chưa tin, con chỉ muốn viết chính trải nghiệm của con : Phải Nếm mới Biết ! Không ai có thể cảm nhận được cái muỗng canh ngon ra sao khi nghe người khác nếm rồi kể lại được cả, mà chính mình phải nếm !

Dạ con xin hết ạ.
« Sửa lần cuối: 17-07-2013, 09:43 AM gửi bởi lá chuối »
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #7 vào lúc: 17-07-2013, 12:58 PM

Đọc cả nghìn nghìn chữ bên trên chóng hết cả mặt Grin Grin Grin. Đệ chỉ có một câu hỏi thôi:

-Cái quán bánh bèo sát nhà Bác S... có ngon không huynh HHDL?  Grin Grin Grin


Logged
Nguyên Khoa
Thành viên


Bài viết: 20



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Nguyên Khoa
Trả lời #8 vào lúc: 17-07-2013, 04:17 PM

Đọc cả nghìn nghìn chữ bên trên chóng hết cả mặt Grin Grin Grin.
Đệ chỉ có một câu hỏi thôi:
-Cái quán bánh bèo sát nhà Bác S... có ngon không huynh HHDL?  Grin Grin Grin
Grin Grin Grin
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #9 vào lúc: 17-07-2013, 08:42 PM

QUOTE LC đã: "Chuyện ân oán riêng tư của chú HHDL và Bác Sơn con không có nhân duyên gì để bàn , nên con xin khép lại bài viết tại đây". bà con ơi nhà hàng xóm ...chaaaay...yyy./.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #10 vào lúc: 17-07-2013, 08:55 PM


Xin chào HHDL,
........
bài  "Dám Làm Dám Nói" liên tiếp, chắc ai cũng phải.......le lưỡi lắc đầu, tui thì thấy HHDL quá tự tin và...nóng vội.

hihihi đúng là mình rất tự tin...vì như mình nói với bạn;

sự tự tin thể hiện là mình đang viết bài bằng chính nick của mình...

còn bạn thiếu tự tin vì bạn dùng nick phụ....và nick phụ bạn mới dùng để viết có 3 bài ...thôi...
...........

nên khi Thầy viết chung chung thì ai cũng sẽ có phần trong đó...
các bạn thấy giải quyết như vậy có được không ạ?

@Anh HHDL :Được ạ  Grin
@Chuối : cũng được lun-rất rõ ràng và có lý  Grin

TLT con thì không thích nịnh nọt,nói theo-vì cả hai người đều là "Cao" đâu nha
Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó,(và nhân quả cả)

-Đọc bài của Anh HHDL thì mình nhìn thấy như "cuốn phim luân hồi lại chiếu tiếp" Grin Grin
(và như là không thể tránh khỏi)
 
-Nếu mình ở cận định thì mình có thực chứng (vấn dề liên quan)xác quyết ở Cận định,nếu mình ở Sơ Thiền thì mình có thực chứng xác quyết ở Sơ Thiền...
Mình chưa tới thì mình thấy người ta sao mà....tự tôn vậy Grin Grin
Nhưng nếu mình lên bằng người ta ,thì mình cũng sẽ tự tin xác quyết như vậy thôi ạ Grin Grin

Có những người chưa qua kinh nghiệm thực chứng,nhìn khía cạnh vấn đề theo suy nghĩ của mình, nhưng lại xác quyết chê bai công khai trên diễn đàn về một điều mà còn nằm trong nghi ngờ và lý luận của chính bản thân mình

Thì tại sao Người  đã qua cái kinh nghiệm "thực chứng"của chình mình,không thể nói công khai trên Đạo tràng/DĐ về điều đã "thực chứng" đó được(mà phải dấu dấu)

-Tất nhiên là vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả.Mình không nằm trong cái vòng "nhân quả của ai " đó nên mình..thấy sao kỳ kỳ.
Nhưng thật tình là nó khó tránh khỏi phải không ạ  Grin  Grin


Kính


 
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #11 vào lúc: 18-07-2013, 03:03 AM

Đề nghị Hhdl đọc kỹ lại bài của người anh bạn viết đi nhé:
....
Hhdl xin trích dẫn bài viết của một người anh để quý vị có tài liệu tham khảo…
“….. có cơ may gặp được người anh đã giảng dạy cho nhóm HSTD về đàn pháp Quán âm mà bạn đang đề cập. Anh đã kể ngày xưa khi đang tu nhập định trong rừng, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ bế một em bé trên tay, người đầy máu me và nhìn anh với ánh mắt cầu cứu như muốn nhờ một điều gì.
Thời gian này anh đang tu mật tông nên đã bắt ấn hộ thân và người phụ nữ biến mất.
Khi kể đến đây khuôn mặt anh rất buồn và tâm sự rằng anh rất đau khổ và cảm thấy hối hận về hành động bắt ấn của mình. Sau nhiều năm tu tập cao hơn, anh hiểu ra rằng:"Tình thương mới là Thần Thông cao nhất". Bắt ấn là một hành động để bảo vệ bản thân mình, nhưng đồng thời có thể làm tổn hại người hoặc sinh vật khác. Anh chia sẻ rằng đúng ra lúc đó anh phải nói với người phụ nữ câu này: "Nhờ vào công đức tu tập, tôi có chút ít phước báu, xin chị cứ lấy hết để sử dụng". Nếu anh làm như vậy người phụ nữ kia đã có thể thoát được cảnh khổ đau lúc ấy.
Có những người quan niệm việc bắt ấn hô thân là cần thiết trong việc tu tập để bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Nhưng bạn có nghĩ rằng tình yêu thương vạn vật rộng lớn mới chính là cái ấn hộ thân cao cấp nhất không?”


........

Gacon tôi thỉnh thoảng có điều kiện đến thăm anh chị Sơn, chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ và phần nhiều là tôi nghe những kinh nghiệm về quá trình tu hành của Anh Sơn và chị Tâm, trong đó có câu chuyện anh Sơn bắt ấn như đã kể trong bài. Anh ấy tự biết đã sai lúc đó, và khi nói ra anh muốn những người tu hành về sau lấy đó làm kinh nghiệm để không vô tình hay cố ý làm tổn hại bất cứ chúng hữu tình nào xung quanh mình khi mình tu hành.
Vào năm xảy ra việc đó anh Sơn tu chưa xong.

Anh rất thật lòng và tận tình với các bạn đến hỏi pháp và nói chuyện tu hành theo tu chứng của anh ấy. Anh ấy còn nói đùa rằng cái tập được của tôi chả có thể đem ra Phường hay Phòng Công chứng nào mà chứng thực cho tôi được cả, có khi còn bị bảo là điên, tôi cũng đâu thể giận họ vì họ có tập như tôi đâu mà mà họ biết. Cũng bình thường thôi.



Anh Sơn đã tự biết việc này và anh ấy nói đi nói lại cái lỗi của anh ấy với nhiều người bạn và nói lâu rồi, đâu có cần hhdl chỉ ra, nhỉ.
Tui thấy bạn hơi bị "ta đây" ở khúc này đó.

“...lúc thấy cảnh khổ hai mẹ con hiện ra nhờ giúp đở. thay vì giúp đở, thì Bác lại phóng ấn vào hai mẹ con, làm họ tan biến... con chỉ ra, hành động này bị hội đồng các Ngài Quan Thế Âm đồng thanh nói là: Thiếu Tình Thương. “


* Còn các thành viên của HSTĐ đã được Thầy Tibu nhắc nhở ngay từ khi bắt đầu vào con đường tu tập nếu có bắt ấn hãy thông báo rõ ràng, chậm rãi và nếu xả ấn cũng làm theo hướng dẫn, tránh sự vô tình hay cố ý làm tổn hại đến các chúng hữu tình xung quanh.
Nếu không có anh Tibu chỉ dẫn, liệu có ai chưa tu xong mà biết để không phạm sai lầm khi dùng ấn hay không?

Quá khứ vẫn là quá khứ. Có ai trách móc sai lầm trong quá khứ (nhiều nhiều kiếp) khi chưa tu của bạn chưa???

Không ai có khả năng siêu phàm quay ngược lại thời gian để sửa đổi những lỗi lầm của quá khứ.

Vậy, thế gian này mới luôn có người muốn sám hối, muốn tu hành để thoát khỏi luân hồi khổ ải oan oan tương báo.

Có người do ác nghiệp mà tu thành công và thành Độc Giác Phật như anh Sơn.
Có người tu xong lại muốn quay về với tâm nguyện làm ... Bồ tát, giúp người thân thoát khổ.


Và xin nhắc bạn 1 câu trong sách ĐP và PP: "Thập phương chư Phật không chấp nhận bất cứ 1 sự tình cờ nào".
Việc chả nhìn nhận nhau, chả công nhận nhau, chả thích gì nhau cũng chả có gì là lạ ngoài chữ duyên: vô duyên, ác duyên, thiện duyên.


Vậy nên nếu bạn không được anh Sơn công nhận thành quả tu tập thì cũng .... có sao đâu, vì Bạn tu tập theo phương pháp của Thầy Tibu và thành quả của bạn cũng do Thầy Tibu công nhận, là đủ.
Người ta chê anh Tibu mà anh ấy có nói gì đâu nào. Anh ấy chỉ có làm, và làm, làm.

Phản ứng của bạn khi anh Sơn không công nhận bạn ...rất ...trẻ con, khi anh Sơn hỏi anh Đạt: hhdl là ông nào anh ấy cũng không nhớ, khi bạn mua bánh bên cạnh nhà AC Sơn mà anh ấy không để ý để  biết, khi tác ý về AC Sơn khi chạy xe ngang qua nhà mà họ không hay biết,  rồi khó chịu và quán linh ảnh "phẫn nộ" vào phòng khách của nhà AC nữa, thế là làm bừa, là quá đáng đấy, theo tôi là bạn lạm dụng nữa.

Bạn nên bình tĩnh xem lại tâm tư mình.

Trích dẫn:
hhdl có nhận xét là:

- có lỗi mà sám hối thì dễ và chúng ta có rất nhiều Phương Pháp hướng dẫn sám hối.
- nhưng xả bỏ hận thù thì khó vô cùng (đây là trường hợp của hhdl)... nếu không nhìn thấy được cái nguyên nhân ở kiếp đó thì khó lòng mà cỡi bỏ được (cỡi gút). nhờ hhdl đã thấy được chuyện này nên việc xã bỏ thật là dễ dàng, tiến trình xả bỏ như sau:
 
1. phải tìm đến đúng đối tượng: nếu mà anh Sơn nhập niết bàn rồi mà hhdl chưa thực hành pháp xã bỏ coi như là thất bại, vì cái sân hận nó nằm sâu trong tiềm thức của hhdl, nếu không  tìm được đối tượng để cỡi bỏ, thì hhdl khó tiến tu được. có thể phát bệnh nan y mà chết trước khi tu xong...trong khi đó thì  hhdl cứ trù trừ mãi...

hết trích dẫn.

Có thật là "hhdl đã thấy được chuyện này nên việc xã bỏ thật là dễ dàng..." không? Nói thì rất hay rồi đó...

Tôi nghĩ, thực ra chuyện xả bỏ hay không xả bỏ chỉ là do 1 phía bên bạn mà thôi, bạn có chịu đặt cái gánh nặng đó xuống hay không mà thôi,  vì như bạn nói "cái sân hận nó nằm sâu trong tiềm thức của hhdl".

Thầy Tibu đã cầm tay chỉ việc cho bạn, hướng dẫn bạn tu tập đến mức đã nhìn ra được nhân quả (theo cái biết của bạn).
Thầy đang cùng bàn tay bạn nắm lấy mũi tên độc để rút nó ra.
Vậy, bạn có chịu rút ra hay không, hay cứ nhùng nhằng dây dưa chuyện vì sao có mũi tên này, ai làm, ai tẩm thuốc độc, ai làm dây cung, ai bắn vào tôi, tốc độ  bắn bao nhiêu km/1s (he he), người bắn tôi có công nhận tôi chịu đau giỏi không và chịu xin lỗi tôi không, biết rõ thế rồi tôi mới cho phép rút mũi tên độc để mà chữa vết thương cho lành....


Mong bạn đọc kỹ bài tôi viết để có thể nhận được ý tốt của tôi và của các bạn đồng tu khác như Bt, Lá Chuối.....

Mong bạn tu hành rốt ráo Chánh Pháp.

« Sửa lần cuối: 18-07-2013, 03:15 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #12 vào lúc: 18-07-2013, 03:04 AM

Trích dẫn
1. phủ nhận Ngài A DI ĐÀ cho là chuyện hư cấu của ông Thiền sư Tuệ Viễn Trung Quốc,

2. rằng hstd là công ty độ tử...và chuyện độ tử là viễn vông, cái linh hồn được độ là linh hồn ảo...và lý luận rằng: thế thì chờ chết để được độ tử chứ tu làm gì cho mệt...

3. rằng xuất hồn không thể để lại dấu tay trên bột được,

4.  rằng xưng Thầy là ....

5. và tu hành mà không ăn chay thì không thể nào vào được các tầng thiền vì chưa ly dục và ly các ác pháp v.v...biết kể làm sao hết được....

sau cùng bên đó kết luận vì Tịnh độ là không có, nên quả vị Thánh Tăng của hhdl cũng là giả tạo. là tự phong...và Ngài A DI ĐÀ là không có nên chuyện thấy này thấy nọ của dân Tịnh Độ là Huệ Âm do ma quỷ nhập vào cho Thấy...

với các ý kiến này nếu hhdl không có chánh trí là lung lay dao động thì coi như là đi tong...hết tu hành. (âm mưu này ghê thiệt)
Cám ơn anh HHDL đã thẳng thắng cho diển đàn biết sự thật về nhận xét của nhóm CTR về Pháp môn TỊNH ĐỘ của HSTĐ.
Trích dẫn
Nay con bàn tiếp lý do vì sao Thầy lại nói " cái điệu này nó ... khó chịu quá"  Grin

Đọc kỹ những bài viết của Bạn Ruby Saphia ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11424.0
Sẽ thấy được Ruby Saphia đang nghi ngờ phương pháp, nghi ngờ HSTD, nghi ngờ về Tịnh Độ... và nhiều thứ khác. Giữa Thầy Thích Thông Lạc và HSTD : cái nào đúng cái nào đáng nghi ? Bên kia là Bậc A La Hán, bên đây là Vị Thầy mà Ruby Saphia nhận Pháp Môn Tịnh Độ niệm Phật Quán Chấm Đỏ.

Vậy Thầy nói "khó chịu" là khó chịu chỗ nào ? Dĩ nhiên Thầy Tibu không có những cơn khó chịu này mà chính là Người Hoài Nghi mới bị cái Khó chịu chi phối, làm cho không yên mà tập, không quyết mà làm, không Tin mà hạ thủ công phu, mà đã KHÔNG TIN, KHÔNG QUYẾT, KHÔNG YÊN để tập thì chính Người Hoài Nghi đó - không ai khác là một đệ tử của Thầy sẽ còn chìm trong luân hồi .

Đây chính là cái Đại Từ Bi của Thầy vậy !!
Chuối ơi : Chuối ơi , chị Thấy chua xót cho ông Thầy quá, ổng dạy mình tu để mình thoát khổ ,tu được bao nhiêu thì đở khổ bấy nhiêu, chẳng lấy công ai đồng xu nào ......Vậy mà cứ phải lảnh hoài cái búa tạ....
 
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #13 vào lúc: 18-07-2013, 03:34 AM

Đề nghị Hhdl đọc kỹ lại bài của người anh bạn viết đi nhé:
....
Hhdl xin trích dẫn bài viết của một người anh để quý vị có tài liệu tham khảo…
“….. có cơ may gặp được người anh đã giảng dạy cho nhóm HSTD về đàn pháp Quán âm mà bạn đang đề cập. Anh đã kể ngày xưa khi đang tu nhập định trong rừng, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ bế một em bé trên tay, người đầy máu me và nhìn anh với ánh mắt cầu cứu như muốn nhờ một điều gì.
Thời gian này anh đang tu mật tông nên đã bắt ấn hộ thân và người phụ nữ biến mất.
Khi kể đến đây khuôn mặt anh rất buồn và tâm sự rằng anh rất đau khổ và cảm thấy hối hận về hành động bắt ấn của mình. Sau nhiều năm tu tập cao hơn, anh hiểu ra rằng:"Tình thương mới là Thần Thông cao nhất". Bắt ấn là một hành động để bảo vệ bản thân mình, nhưng đồng thời có thể làm tổn hại người hoặc sinh vật khác. Anh chia sẻ rằng đúng ra lúc đó anh phải nói với người phụ nữ câu này: "Nhờ vào công đức tu tập, tôi có chút ít phước báu, xin chị cứ lấy hết để sử dụng". Nếu anh làm như vậy người phụ nữ kia đã có thể thoát được cảnh khổ đau lúc ấy.
Có những người quan niệm việc bắt ấn hô thân là cần thiết trong việc tu tập để bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Nhưng bạn có nghĩ rằng tình yêu thương vạn vật rộng lớn mới chính là cái ấn hộ thân cao cấp nhất không?”


........

Gacon tôi thỉnh thoảng có điều kiện đến thăm anh chị Sơn, chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ và phần nhiều là tôi nghe những kinh nghiệm về quá trình tu hành của Anh Sơn và chị Tâm, trong đó có câu chuyện anh Sơn bắt ấn như đã kể trong bài. Anh ấy tự biết đã sai lúc đó, và khi nói ra anh muốn những người tu hành về sau lấy đó làm kinh nghiệm để không vô tình hay cố ý làm tổn hại bất cứ chúng hữu tình nào xung quanh mình khi mình tu hành.
Vào năm xảy ra việc đó anh Sơn tu chưa xong.

Anh rất thật lòng và tận tình với các bạn đến hỏi pháp và nói chuyện tu hành theo tu chứng của anh ấy. Anh ấy còn nói đùa rằng cái tập được của tôi chả có thể đem ra Phường hay Phòng Công chứng nào mà chứng thực cho tôi được cả, có khi còn bị bảo là điên, tôi cũng đâu thể giận họ vì họ có tập như tôi đâu mà mà họ biết. Cũng bình thường thôi.



Anh Sơn đã tự biết việc này và anh ấy nói đi nói lại cái lỗi của anh ấy với nhiều người bạn và nói lâu rồi, đâu có cần hhdl chỉ ra, nhỉ.
Tui thấy bạn hơi bị "ta đây" ở khúc này đó.

“...lúc thấy cảnh khổ hai mẹ con hiện ra nhờ giúp đở. thay vì giúp đở, thì Bác lại phóng ấn vào hai mẹ con, làm họ tan biến... con chỉ ra, hành động này bị hội đồng các Ngài Quan Thế Âm đồng thanh nói là: Thiếu Tình Thương. “


* Còn các thành viên của HSTĐ đã được Thầy Tibu nhắc nhở ngay từ khi bắt đầu vào con đường tu tập nếu có bắt ấn hãy thông báo rõ ràng, chậm rãi và nếu xả ấn cũng làm theo hướng dẫn, tránh sự vô tình hay cố ý làm tổn hại đến các chúng hữu tình xung quanh.
Nếu không có anh Tibu chỉ dẫn, liệu có ai chưa tu xong mà biết để không phạm sai lầm khi dùng ấn hay không?

Quá khứ vẫn là quá khứ. Có ai trách móc sai lầm trong quá khứ (nhiều nhiều kiếp) khi chưa tu của bạn chưa???

Không ai có khả năng siêu phàm quay ngược lại thời gian để sửa đổi những lỗi lầm của quá khứ.

Vậy, thế gian này mới luôn có người muốn sám hối, muốn tu hành để thoát khỏi luân hồi khổ ải oan oan tương báo.

Có người do ác nghiệp mà tu thành công và thành Độc Giác Phật như anh Sơn.
Có người tu xong lại muốn quay về với tâm nguyện làm ... Bồ tát, giúp người thân thoát khổ.


Và xin nhắc bạn 1 câu trong sách ĐP và PP: "Thập phương chư Phật không chấp nhận bất cứ 1 sự tình cờ nào".
Việc chả nhìn nhận nhau, chả công nhận nhau, chả thích gì nhau cũng chả có gì là lạ ngoài chữ duyên: vô duyên, ác duyên, thiện duyên.


Vậy nên nếu bạn không được anh Sơn công nhận thành quả tu tập thì cũng .... có sao đâu, vì Bạn tu tập theo phương pháp của Thầy Tibu và thành quả của bạn cũng do Thầy Tibu công nhận, là đủ.
Người ta chê anh Tibu mà anh ấy có nói gì đâu nào. Anh ấy chỉ có làm, và làm, làm.

Phản ứng của bạn khi anh Sơn không công nhận bạn ...rất ...trẻ con, khi anh Sơn hỏi anh Đạt: hhdl là ông nào anh ấy cũng không nhớ, khi bạn mua bánh bên cạnh nhà AC Sơn mà anh ấy không để ý để  biết, khi tác ý về AC Sơn khi chạy xe ngang qua nhà mà họ không hay biết,  rồi khó chịu và quán linh ảnh "phẫn nộ" vào phòng khách của nhà AC nữa, thế là làm bừa, là quá đáng đấy, theo tôi là bạn lạm dụng nữa.

Bạn nên bình tĩnh xem lại tâm tư mình.

Trích dẫn:
hhdl có nhận xét là:

- có lỗi mà sám hối thì dễ và chúng ta có rất nhiều Phương Pháp hướng dẫn sám hối.
- nhưng xả bỏ hận thù thì khó vô cùng (đây là trường hợp của hhdl)... nếu không nhìn thấy được cái nguyên nhân ở kiếp đó thì khó lòng mà cỡi bỏ được (cỡi gút). nhờ hhdl đã thấy được chuyện này nên việc xã bỏ thật là dễ dàng, tiến trình xả bỏ như sau:
 
1. phải tìm đến đúng đối tượng: nếu mà anh Sơn nhập niết bàn rồi mà hhdl chưa thực hành pháp xã bỏ coi như là thất bại, vì cái sân hận nó nằm sâu trong tiềm thức của hhdl, nếu không  tìm được đối tượng để cỡi bỏ, thì hhdl khó tiến tu được. có thể phát bệnh nan y mà chết trước khi tu xong...trong khi đó thì  hhdl cứ trù trừ mãi...

hết trích dẫn.

Có thật là "hhdl đã thấy được chuyện này nên việc xã bỏ thật là dễ dàng..." không? Nói thì rất hay rồi đó...

Tôi nghĩ, thực ra chuyện xả bỏ hay không xả bỏ chỉ là do 1 phía bên bạn mà thôi, bạn có chịu đặt cái gánh nặng đó xuống hay không mà thôi,  vì như bạn nói "cái sân hận nó nằm sâu trong tiềm thức của hhdl".

Thầy Tibu đã cầm tay chỉ việc cho bạn, hướng dẫn bạn tu tập đến mức đã nhìn ra được nhân quả (theo cái biết của bạn).
Thầy đang cùng bàn tay bạn nắm lấy mũi tên độc để rút nó ra.
Vậy, bạn có chịu rút ra hay không, hay cứ nhùng nhằng dây dưa chuyện vì sao có mũi tên này, ai làm, ai tẩm thuốc độc, ai làm dây cung, ai bắn vào tôi, tốc độ  bắn bao nhiêu km/1s (he he), người bắn tôi có công nhận tôi chịu đau giỏi không và chịu xin lỗi tôi không, biết rõ thế rồi tôi mới cho phép rút mũi tên độc để mà chữa vết thương cho lành....


Mong bạn đọc kỹ bài tôi viết để có thể nhận được ý tốt của tôi và của các bạn đồng tu khác như Bt, Lá Chuối.....

Mong bạn tu hành rốt ráo Chánh Pháp.


Ngu tui thấy nhìu Thánh cũng vẫn bị cái sai mà chị Gà Nhưng theo thiển nghĩ của ngu thì nói dữ rằn mà lại còn phủ nhận một pháp môn để làm mất hết lòng tin sẽ hỏng hết nhìu nhìu thứ  ABCDE...trong đó có cái cá nhân của hhdl ở trỏng đấy nên hhdl phản ứng mạnh vậy cũng có lý đáy chứ chị Gà  và theo ngu nghĩ vậy nếu ảnh hưởng đến chị thì ngu xin sám hối trước chị Gà ạ!
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #14 vào lúc: 18-07-2013, 03:45 AM

 Grin Kiss Grin Có người do ác nghiệp mà tu thành công và thành Độc Giác Phật như anh Sơn ...Khg biết để làm gì nhở  Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #15 vào lúc: 18-07-2013, 04:20 AM

Trích dẫn
1. phủ nhận Ngài A DI ĐÀ cho là chuyện hư cấu của ông Thiền sư Tuệ Viễn Trung Quốc,

2. rằng hstd là công ty độ tử...và chuyện độ tử là viễn vông, cái linh hồn được độ là linh hồn ảo...và lý luận rằng: thế thì chờ chết để được độ tử chứ tu làm gì cho mệt...

3. rằng xuất hồn không thể để lại dấu tay trên bột được,

4.  rằng xưng Thầy là ....

5. và tu hành mà không ăn chay thì không thể nào vào được các tầng thiền vì chưa ly dục và ly các ác pháp v.v...biết kể làm sao hết được....

sau cùng bên đó kết luận vì Tịnh độ là không có, nên quả vị Thánh Tăng của hhdl cũng là giả tạo. là tự phong...và Ngài A DI ĐÀ là không có nên chuyện thấy này thấy nọ của dân Tịnh Độ là Huệ Âm do ma quỷ nhập vào cho Thấy...

với các ý kiến này nếu hhdl không có chánh trí là lung lay dao động thì coi như là đi tong...hết tu hành. (âm mưu này ghê thiệt)
Cám ơn anh HHDL đã thẳng thắng cho diển đàn biết sự thật về nhận xét của nhóm CTR về Pháp môn TỊNH ĐỘ của HSTĐ.
Trích dẫn
Nay con bàn tiếp lý do vì sao Thầy lại nói " cái điệu này nó ... khó chịu quá"  Grin

Đọc kỹ những bài viết của Bạn Ruby Saphia ở đây https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11424.0
Sẽ thấy được Ruby Saphia đang nghi ngờ phương pháp, nghi ngờ HSTD, nghi ngờ về Tịnh Độ... và nhiều thứ khác. Giữa Thầy Thích Thông Lạc và HSTD : cái nào đúng cái nào đáng nghi ? Bên kia là Bậc A La Hán, bên đây là Vị Thầy mà Ruby Saphia nhận Pháp Môn Tịnh Độ niệm Phật Quán Chấm Đỏ.

Vậy Thầy nói "khó chịu" là khó chịu chỗ nào ? Dĩ nhiên Thầy Tibu không có những cơn khó chịu này mà chính là Người Hoài Nghi mới bị cái Khó chịu chi phối, làm cho không yên mà tập, không quyết mà làm, không Tin mà hạ thủ công phu, mà đã KHÔNG TIN, KHÔNG QUYẾT, KHÔNG YÊN để tập thì chính Người Hoài Nghi đó - không ai khác là một đệ tử của Thầy sẽ còn chìm trong luân hồi .

Đây chính là cái Đại Từ Bi của Thầy vậy !!
Chuối ơi : Chuối ơi , chị Thấy chua xót cho ông Thầy quá, ổng dạy mình tu để mình thoát khổ ,tu được bao nhiêu thì đở khổ bấy nhiêu, chẳng lấy công ai đồng xu nào ......Vậy mà cứ phải lảnh hoài cái búa tạ....
 

--
Dạ cái này giống cái đoạn nào đó trong chùa Thầy có viết đại ý là: "Bồ Tát bệnh do chúng sanh bệnh.... giống trong đoạn phim Tây Du Ký, ngài Tề Thiên đau đầu, stress vì cái vòng kim cô do ngài Tam Tạng đọc thần chú í... Cheesy. Tề Thiên thì thấy đúng sự thật (có chánh kiến), còn ngài Tam tạng lúc ấy còn tu chưa xong hay sao không có thần thông để biết ... những người kia là yêu ma, quỷ quái... trá hình..".

Đời còn dài, chắc việc đạo cũng còn dài...

P/S: Em trai của BS bị bệnh viêm tai giữa từ nhỏ do 1 sự cố tai nạn. Hôm nay mới nhận tin là bác sĩ bệnh viện Đại Học Y Dược đề nghị chuẩn bị tiền đi mổ, vá lại màng nhĩ gấp,...

Hì, riết rồi chẳng biết đâu là việc đạo, đâu là việc đời... Chỉ biết ra tay làm được việc gì có ích cho người khác được chút nào hay chút đó... Dù hổng làm ra được nhiều tiền và bị người khác khinh rẻ...
A Di Đà Phật.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 18-07-2013, 04:44 AM

Grin Kiss Grin Có người do ác nghiệp mà tu thành công và thành Độc Giác Phật như anh Sơn ...Khg biết để làm gì nhở  Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!
Trong tình cảnh đã như vậy, nên dùng hình tượng này để hiểu người ta, không nên theo số đông mà có ý này nọ như bọn quốc sư vào thời xa xưa.

Tình cảnh của một Độc Giác Phật:
Nhà cháy!
Một người cụt cả tay, lẫn chân... làm sao đó, không ai biết: mà bay ra được bên ngoài!

Nhận xét:
Hành động quả cảm này có ai làm được?
Và cũng nên nhớ đây là điều duy nhất mà Đức Bổn Sư bắt các tu sĩ phải tin.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #17 vào lúc: 18-07-2013, 05:32 AM

Lần đầu tiên tui thấy một người được coi là tu giỏi mà cứ khóc lóc kể lể chuyện khúc nôi của mình! Mà có ai hỏi gì đâu??? Rồi lại thanh minh thanh nga,rồi lại đoán mò(dĩ nhiên là trật lất).Rồi đến khi người ta hỏi thì bí lù phải đi cầu cứu.Rồi lại chê bai, chửi bới....than ôi!!!!
Làm ơn làm phước giùm! Đây là Đạo Tràng Thanh Tịnh, để yên cho bà con tập để mà còn kiếm chút cháo!!!
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #18 vào lúc: 18-07-2013, 07:13 AM

Ta bà khổ, ta bà lắm khổ.
Có bao người xét cho tột chỗ,
Tịnh độ vui, Tịnh độ nhàn vui,
Cảnh thanh minh sen báu nặc mùi .

Dứt tâm mê dứt điều hờn ghét,
Rán cần chuyên niệm Phật làm lành.
Thường trau dồi chí hướng cao thanh,
Cho khỏi thẹn con lành Phật Giáo.
 
( sưu tầm )
Logged
quangphuong
Thành viên


Bài viết: 55


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quangphuong
Trả lời #19 vào lúc: 18-07-2013, 07:45 AM

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tha-Thu-Va-Bao-Dung-Phuong-Dung/IW66ZA7I.html

nếu tôi lỡ làm ai đau khổ
bằng tư tưởng hay bằng hành động
dù trực tiếp hay là gián tiếp
xin hãy tha thứ cho tôi
xin hãy tha thứ cho tôi
xin hãy tha thứ cho tôi

cũng như thế người ơi
nếu ai đã làm tôi đau khổ
bằng tư tưởng hay bằng hành động
dù trực tiếp hay là gián tiếp
tôi sẽ tha thứ bao dung
tôi sẽ tha thứ bao dung
tôi nguyện tha thứ bao dung


từ tâm quán chiếu
ai củng muốn hạnh phúc an lạc
ai củng sợ nỗi đau khốn đốn
xin đừng gây khổ cho nhau
xin hãy tha thứ cho nhau
xin đừng gây khổ lẫn nhau

hãy thở cười nhịn sâu
từ tâm quán chiếu ... oán
chằng bao giờ diệt hết oán
chỉ có tình thương chỉ có tình thương mới diệt hết oán thù
chỉ có tình thương mới diệt hết oán thù.


 Cheesy Cheesy Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ và thiệt đoàn kết cùng tiến lên.
Logged
Xì Dầu
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Xì Dầu
Trả lời #20 vào lúc: 18-07-2013, 05:05 PM


Hihi, xin chào HHDL,

Xin phép được nói nốt vài cảm nghĩ của tui đối với bài của HHDL.
Xin Anh Lengoctao thông cảm cho vài dòng nữa thôi, cứ coi như đang học hỏi kinh nghiệm của nhau chứ không có gì nặng nề cả.

Thiệt tình tui chẳng có ý kiến chê bai gì ai hết, thấy "ngầu" quá nên dùng mấy chữ ..."một cây xanh dờn"...nên bị hiểu lầm chắc.

-Chủ trương của Thầy là không bao giờ phê phán, góp ý ai một cách thẳng thừng hết, Thầy tế nhị vô cùng tế nhị, chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng vậy thôi, đối với một số người thì khó hiểu, nhưng đối với một số người khác lại hiểu ngay.

Nhưng ở đây, HHDL nghĩ và giải thích "những lời chung chung, khó hiểu của Thầy" là nhắm vào Anh S, coi như Thầy bật đèn xanh cho mình tổng phản công "phe bên kia". Tội Thầy chớ HHDL, Thầy đâu phải là bức bình phong hay là cái bàn đạp mà HHDL dùng để giải quyết chuyện cá nhân của mình.

-Một người "thực sự tu giỏi" đã đến trình độ tiếp cận được với Ngài Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, thì ba cái chuyện linh tinh hơi đâu mà chấp nê, sân hận, hành xử như...giang hồ vậy, ai không hiểu hoặc trái ý thì cũng nên lắng nghe tìm hiểu, chứ chưa chi đã bốp chát...chẳng ra làm sao cả.

Theo tui, đúng đắn nhất là khi nghe Anh S. tìm hỏi mình, HHDL nên đến thẳng nhà Anh để nói chuyện trực tiếp. Ở đây, đã "quậy tưng" gì đó bên Blog người ta, HHDL còn đem về HSTD trình bày cặn kẽ, chẳng biết "bài học hay kinh nghiệm" gì ở đây mà HHDL muốn cho anh em Chùa nhà học hỏi ! Hay là vì một mục đích gì khác.

-Khi có người đề cập đến chuyện "thực chứng",  HHDL có vẻ "hả hê sung sướng" lắm, đối với tui, ai "thực chứng" gì không biết, nhưng Thầy đã "chứng thực" như B., như BHT, như Nhí...thì tui mới tin. Có thể Thầy khen, hay xác định một người, ở một khía cạnh nào đó, giỏi hoăc đã đạt được một bước tiến trên con đường tu tập, thì không hẳn người đó là giỏi hoàn toàn, ở một góc cạnh khác, vẫn có thể phát sinh những chuyện "thực chướng" cần phải được góp ý.

Đương nhiên, bất cứ ai khi gõ một lời khen đối với một người, cũng đều phải cân nhắc cẩn thận, không khéo lại vô tình cho người ta lên "tàu bay giấy" thì...kỳ lắm.

Tui xin chấm dứt ý kiến.

PS:- Thầy im lặng chưa hẳn là Thầy đồng ý hay xác nhận một vấn đề nào đó.
      - Tui chỉ nghe nói về Anh S. thôi chứ chưa hề gặp mặt một lần nào.

Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #21 vào lúc: 18-07-2013, 07:19 PM

Grin Kiss Grin Có người do ác nghiệp mà tu thành công và thành Độc Giác Phật như anh Sơn ...Khg biết để làm gì nhở  Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!
Trong tình cảnh đã như vậy, nên dùng hình tượng này để hiểu người ta, không nên theo số đông mà có ý này nọ như bọn quốc sư vào thời xa xưa.

Tình cảnh của một Độc Giác Phật:
Nhà cháy!
Một người cụt cả tay, lẫn chân... làm sao đó, không ai biết: mà bay ra được bên ngoài!

Nhận xét:
Hành động quả cảm này có ai làm được?
Và cũng nên nhớ đây là điều duy nhất mà Đức Bổn Sư bắt các tu sĩ phải tin.

Dạ dạ chắc chỉ có bác sơn thời nay mới làm được phải không thầy?
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #22 vào lúc: 18-07-2013, 07:52 PM

Chóng mặt quá !!!

Giải tán cho rồi...
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #23 vào lúc: 18-07-2013, 09:16 PM


Khi có người đề cập đến chuyện "thực chứng",  HHDL có vẻ "hả hê sung sướng" lắm, đối với tui, ai "thực chứng" gì không biết, nhưng Thầy đã "chứng thực" như B., như BHT, như Nhí...thì tui mới tin. Có thể Thầy khen, hay xác định một người, ở một khía cạnh nào đó, giỏi hoăc đã đạt được một bước tiến trên con đường tu tập, thì không hẳn người đó là giỏi hoàn toàn, ở một góc cạnh khác, vẫn có thể phát sinh những chuyện "thực chướng" cần phải được góp ý.

Đương nhiên, bất cứ ai khi gõ một lời khen đối với một người, cũng đều phải cân nhắc cẩn thận, không khéo lại vô tình cho người ta lên "tàu bay giấy" thì...kỳ lắm.
..........
..



TLT đồng ý với Bác điểm này: là không ai giỏi hoàn toàn –và có những điểm cần góp ý

Nhưng nếu mình đọc kỹ -và  ở vào  hoàn cãnh của anh ấy:
Anh  HHDL  tu theo Tịnh Độ,và anh ấy  thực chứng về Cõi A Di Đà và những người được độ tử
Nhưng Anh ấy lại được  Vị  Alaha xác nhận là những gì anh ấy “thực chứng” chỉ toàn là Ma Cảnh,Huệ Âm.(Còn Bác Cọp Xì Dầu thì không tin “sụ thực chứng “ của Anh ấy lun sao?vậy hóa ra là Bác Alahan nói đúng ?)

(Ở đây thì  Bác Gacon khuyên anh nên theo lời xac nhận thực chứng của Thầy )

Nếu TLT dẫn chồng con đến gặp Vị Alahan-và TLT giới thiệu với OX đây là Vị Alahan
Và nếu Vị Alahan xác định những gì mà Bé con-tu theo Tịnh độ- thấy chỉ toàn là ma cảnh,huệ âm..thì  hoàn cảnh gia đình sẽ tan nát như thế nào đây - vì đây là Vị ALahan đã nói ra

Ở HSTD có biết bao người đã theo Tịnh Độ-va chưa có thấy Phật- va người ta đã đọc trang Web của Thầy Thích Thông Lạc,nhóm CTR-xác định không có cõi A Di Đà (co nghĩa là cái thấy là Huệ âm)

->Anh HHDL lên tiếng nhằm giải thích nguyên nhân  không Từ bi(không có cõi A Di Da)  xuất phát từ nghiệp xa xưa (Thầy có ghi trong Tập Tin)-và tại sao chi tiết nghiệp ác đó phát sinh như vậy thì không có được Từ bi(nên không thấy Cõi A Di Da)

->Vấn đề là anh lại giải thích quá chi tiết ,nên nội dung vấn đề không tập trung và đụng chạm nhiều

->Tại sao ,vấn đề lại không xảy ra với ai mà là với anh HHDL-> thì mình cũng nghĩ là do “Nghiệp” và nhân quả tiếp theo->nếu không ở chỗ này thì sẽ phát sinh ở chỗ khác (cuốn phim luân hồi lại chiếu tiếp)

-> Và Anh không giải bày ở đây thì Anh biết nói với ai - nếu ai cũng phản bác,đả kích anh ấy =người đã tu theo Tịnh độ được thực chứng mà nói năng lung tung-thì  sau này Ai mà còn nghe anh ấy nói nữa a??? (Lại một Cỏ Dại cô đơn và  buồn nữa )

-Ngày xưa Thầy nói Bác Sơn không Từ Bi,..thì có mọi người ở đây có ai “ la “ Thầy “ như anh HHDL không?

-Tụi mình khen nói Thầy Từ Bi, nhưng tụi mình” không thông cảm”  với ngay người Nhà của mình vì Người nhà của mình  muốn  giải trình cái thực chứng Cõi Tịnh Độ mà Thầy đã cho Anh ấy- mà nói không khéo nên lại bị như vậy??.

Biết làm sao được khi “Nghiệp” của Anh lại đến với nhóm CTR ?

Con xin lỗi tất cả ạ

Kính

TB :Xin đừng nghĩ rằng vì Anh HHDL khen TLT ở bài tập bên kia mà TLT lại binh anh ấy,cái gì ra cái đó.TLT chỉ nghĩ  vấn đề về “ nghiệp ” mà Anh ấy phải đang chịu đựng thôi   
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #24 vào lúc: 18-07-2013, 09:46 PM

Trích dẫn
Chóng mặt quá !!!

Giải tán cho rồi...
. Đây là đạo tràng tu tập ,ace có tranh luận thì cũng nhầm mục đích tiến tu ...nếu bạn thấy không thích , hoặc không hợp thì cứ tự nhiên rút ....Nhưng lần sau nhớ dùng lời lẻ nhẹ nhàng một chút nhé , vì đang có sự theo dỏi của Thầy và các Thánh Tăng đó .
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.29 seconds với 20 câu truy vấn.