Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:59 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: DÁM LÀM DÁM NÓI!!!  (Đọc 13829 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #25 vào lúc: 18-07-2013, 10:43 PM

Là 1 tu sĩ của Đạo tràng HSTD con tuyệt đối tin ở Thầy, các Nhí và sự chứng ngộ của các Thánh Tăng,...
Tuy nhiên con cũng hiểu Thầy đã xác nhận Bác S là 1 vị ALH,và điều đó tuyệt đối đúng, ( cả thầy Thông Lạc nữa)!
Thầy cũng lại từng nói ở đâu đó rằng Cái Thấy, Cái Biết của 1 vị ALHAN là đúng với chân lý, vì Chân lý thì ko thể khác nhau....
Vậy con mượn câu của Huynh KKT, lúc này "giờ của sự thật đã điểm", chúng con Kính xin Thầy cho chúng con 1 bài Pháp để làm sáng tỏ màn vô minh này!
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #26 vào lúc: 18-07-2013, 11:56 PM

Gửi chú Phucducnt: con cũng hoàn toàn tin vào thầy. Chú có thể vào đây để đọc thêm nhé.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=792.0

Tâm dẫn đầu tất cả mà!
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #27 vào lúc: 19-07-2013, 01:18 AM

em xin mạn phép trích dẫn lời Thầy dạy cách đây mấy hôm ạh:
"Thì nguyên tắc là không nên loạn tâm vào những chuyện không phải là tự tu, tự chứng. Chỉ nên chú trọng vào chuyện tu hành mà thôi."
Mỗi người mỗi nghiệp, em chỉ mong bà con thương yêu nhau như người một nhà ạh...
Logged
Phucducnt
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Phucducnt
Trả lời #28 vào lúc: 19-07-2013, 01:37 AM

@kain: cám ơn cháu, nhưng đó ko phải là câu trả lời!
Lẽ nào chúng ta chấp nhận rằng cả thế giới TPCL và Đức Phật A Di Đà chỉ là 1 trong những " Phương tiện độ"Huh?Vậy câu hỏi tiếp theo là : Hoặc cả 2 vị ALH kia sai, hoặc là tất cả chúng ta đang sai?Huh
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #29 vào lúc: 19-07-2013, 02:29 AM

@kain: cám ơn cháu, nhưng đó ko phải là câu trả lời!
Lẽ nào chúng ta chấp nhận rằng cả thế giới TPCL và Đức Phật A Di Đà chỉ là 1 trong những " Phương tiện độ"Huh?Vậy câu hỏi tiếp theo là : Hoặc cả 2 vị ALH kia sai, hoặc là tất cả chúng ta đang sai?Huh

Tin hay không tin, đúng hay không đúng thì... mình cũng phải tập cho tới nơi tới chốn để kiểm tra chớ sao bây giờ. Chả lẽ chúng ta chấp nhận mọi chuyện là đúng qua giải thích hợp lý của người khác?? Ở đây cứ đòi giải thích này nọ thì đến bao giờ mới đi đến nơi???

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #30 vào lúc: 19-07-2013, 02:52 AM

Chuyện này, không ai trong đám già đầu... làm được đâu!

==============
Ông bà có câu:
- - Ra đường hỏi con nít. (bà con nhớ cái chuyện:
ông Vua bị đứa con nít nói là: Sao Ngài lại không bận gì hết mà lại đi ngon lành ngoài đường vậy! Không?)
==============

hstd có con nít... và chỉ chỗ này mới có dạng con nít đi tu mà lại không có đọc bất cứ cuốn kinh nào hết.
==============
Các bà Mẹ Nhí hỏi ngay đứa con của mình:
- - Khi đi lên đó thì có mấy tần lận?

Chưa có đứa con nít nào nói khác nhau, tụi nó đều trả lời là:
- - Dạ có chín (9) từng!
==================

A ha! Hoàng đế cởi truồng!
Tháng Mười Một 24, 2012 bởi xunauvn
Hiếu Tân



Kính tưởng H.C. Andersen

Truyện này thì nhiều người đã biết: rằng đó là một truyện cổ tích của Andersen – một nhà văn  Đan mạch. Tôi tin rằng nhiều người có thể không biết nước Đan mạch nằm ở đâu, nhưng vẫn biết nước ấy có một ông tên là Anđecxen kể chuyện rất hay; và có thể không biết ông Andersen kể những chuyện gì, nhưng vẫn biết ông có một truyện tên là “Lão vua ngốc và hai chàng ăn trộm” hay là “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” hay là “Aha! Hoàng đế cởi truồng.” Thú thật, tôi thích cái tựa đề cuối cùng nhất. Còn bạn?


Tôi biết bạn chưa quên câu chuyện đơn giản này, nhưng vẫn cứ muốn kể lại hầu bạn, vì tin rằng thế nào bạn cũng sẽ tủm tỉm cười khi đọc lại nó.

Ngày xưa, có một ông vua rất khoái nghe những lời ca tụng (tôi thách bạn tìm được ông vua nào không khoái..), một hôm có hai chàng bợm đến xin may cho ngài một bộ quần áo đặc biệt, nhẹ hơn tơ nhện, và có một đặc tính kỳ diệu là chỉ những ai thông minh mới nhìn thấy nó. Nhà vua thầm nghĩ, hay! từ nay ta sẽ biết trong quần thần của ta ai thông mình, ai ngu ngốc. Hai chàng bợm may xong cởi hết quần áo của ngài ra và mặc bộ quần áo mới vào, và hoàng đế giật mình: chết nỗi, ta cũng là người ngu ngốc ư, vì ta chẳng nhìn thấy quái gì cả. Nhưng ngài vốn là người sáng suốt, nên hiểu ngay rằng đây là một điều bí mật quốc gia, không thể để lọt ra ngoài cho bọn xấu nó lợi dụng. Vậy là chúng ta hiểu điều gì xảy ra: vị hoàng  đế thông minh cứ tồng ngồng ra chễm chệ thiết triều, và hỏi bá quan thấy bộ quần áo mới của ngài thế nào. Tất nhiên ngài nhận được những lời tán tụng hay ho nhất. Theo phong tục ở Tàu thì chắc trăm quan đã tung hô “vạn tuế” ngay khi được vua hỏi đến, nhưng ở bên Đan Mạch có làm thế không thì tôi không dám chắc.

Sau khi đã khảo trí tuệ của bá quan rồi, nhà vua còn muốn thử xem trí thông minh của cả thần dân của ngài nữa. Kiệu của ngài đi đến đâu, dân chúng hai bên đường chiêm ngưỡng cứ nhìn nhau đỏ mặt lên và quay đi cố giấu nụ cười. Bỗng có một thằng bé hét vang lên: “A ha! Hoàng đế cởi truồng!”

Mở  ngoặc: chỗ này có bản Việt dịch là “A ha! Hoàng đế không mặc quần áo gì cả!” Tôi cho rằng dịch giả có cái lý của ông (bà) ấy, rằng hoàng đế là hoàng đế, dù ở xa hay ở trong tưởng tượng thì vẫn cứ phải giữ lễ với ngài, không thể nói về ngài bằng  những lời lẽ thiếu tôn kính được. Nhưng tôi cho là ông (bà) ấy dịch sai. Đơn giản là trẻ con thì phải nói như thế. “A ha! Hoàng đế cởi truồng!”

Không thấy Anđecxen nói thằng bé sau đó có bị mất đầu hay tru di cửu tộc gì không. Nhưng sau nhiều năm suy nghĩ tôi kết luận là không.

Đan Mạch ngày nay được nhiều người cho là một trong những nơi đáng sống nhất trên hành tinh này.

Có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi thấy có một nguyên nhân không kém phần quan trọng, là: sau khi nghe thằng bé  nói thế, nhà vua đã lẳng lặng về cung và… mặc quần áo vào.
Nhưng thằng bé đó sau đâm ra lẩn thẩn. Cứ nhìn bất kỳ ông vua nào, dù triều phục uy nghi lộng lẫy đến đâu, nó cũng chỉ thấy ông ấy… cởi truồng! Thật là một óc tưởng tượng kì quái. Có người bảo nó bị bệnh rồi, phải chữa cho nó. Nhưng có người bảo không phải: đó chính là một cách nhìn mới, và chúng ta phải phục thằng bé đó, vì nó không bị áo quần loè loẹt đánh lừa. Ngẫm cũng phải. Đôi khi bắt gặp đâu đó tin tức những ‘ông vua’ có ngai và không ngai, vẫn cứ cởi truồng, mặc thiên hạ nói gì thì nói. Bỗng thấy như đôi mắt thâm trầm của Andersen quanh quất đâu đây.

HT

2012
« Sửa lần cuối: 19-07-2013, 08:23 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #31 vào lúc: 19-07-2013, 07:28 AM


Ngu tui thấy nhìu Thánh cũng vẫn bị cái sai mà chị Gà, nhưng theo thiển nghĩ của ngu thì nói dữ rằn mà lại còn phủ nhận một pháp môn để làm mất hết lòng tin sẽ hỏng hết nhìu nhìu thứ  ABCDE...trong đó có cái cá nhân của hhdl ở trỏng đấy nên hhdl phản ứng mạnh vậy cũng có lý đấy chứ chị Gà  và theo ngu nghĩ vậy nếu ảnh hưởng đến chị thì ngu xin sám hối trước chị Gà ạ!
.

 Smiley
Chúng ta tới Đạo tràng đây là để học hỏi mà, bạn cứ nói thoải mái ý nghĩ của mình, không có gì làm gì ảnh hưởng đến GC mà phải sám hối cả.

Mình trao đổi thêm, khi nghe các Nhí thông báo việc nhờ độ cho Cửu huyền thất tổ là lúc mình đã đọc xong loạt bài của Bé Hạt Tiêu về những tu chứng của bé ấy, và những chuyện được bé ghi lại khi đi đi về về cõi Tịnh độ và các cõi khác.

Nhưng mình chưa làm được thì sao đây??, Vậy ít ra mình cũng thử kiếm việc mà làm xem có tí hiểu biết nào chăng.
Lúc đó có người thân sắp hết tuổi thọ, mình dành thời gian theo sát hơn 2 tháng và đã nhờ các Nhí phân thân canh dùm cho chắc cú.
Còn mình thì chăm lo cái việc niệm A Di Đà Phật theo hướng dẫn của Thầy Tibu để làm cái ăng ten cho các Nhí.
Hồi hộp ghê lắm. suốt 1 tuần cuối sức nóng tập trung vào trán.
Giây phút cuối cũng đến, trong vòng 1 giờ sức nóng dịch chuyển dần lên trên đầu và dừng ở thóp, nóng như người ta sốt vậy.

Cái cảnh người chết đã chết hoàn toàn, mà sức nóng nó cứ di chuyển từ từ đi lên thóp nó kỳ ảo, nó lạ lùng, nó bàng hoàng, nhưng thật là an lạc, yên tâm cho chính bản thân mình. Mình gọi đứa cháu nội của dòng họ luôn kề cận kiểm tra cho chắc cú rồi thông báo cho 1 vài người thân.

Này bạn, mà họ cũng chả tin hết đâu nhé, phần thì bận rộn với lễ nghi mai táng, phần thì cái lòng tin và hiểu biết mỗi  người khác nhau nên ai cúng cứ cúng mong ông tiếp tục "hưởng" vì cái này ông thích lúc đang sống; ai đốt giấy tiền vàng mã cứ đốt hăng say và xin phù hộ, ai xem bói cứ tiếp tục xem hướng mộ, xem kiêng gì không và hăng say làm theo....

Không thể bắt họ tin theo mình.

Mình nghĩ mình tu tập cho chính mình, và áp dụng những điều tu hành được đó vào đời sống của chính mình, an lạc cho chính mình, và nếu lan tỏa cho người thân sống xung quanh mình càng tốt.

Theo mình, phải lo tu học cho thật giỏi cái đã, chứ lơ mơ là lại bị "gậy ông đạp lưng ông" như nhân vật khoái làm thơ trong bài "Bát phong bất động" của hhdl đã nêu ra đó.



Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #32 vào lúc: 19-07-2013, 09:29 AM

Dương Ngọc cũng có theo những bài viết của các Chú, các Cô, các Anh, Chị, Em trong topic này.

Đi vào rồi đi ra, đi ra rồi lại đi vào, cháu cũng xin có đôi lời chia sẻ về cảm nhận của cháu khi đọc những bài viết trên

Cùng đọc chung một câu trả lời của Thầy Tibu cho Anh/ Chị Rubby- Saphia, mỗi người sẽ cảm nhận và hiểu nó theo một cách khác nhau bởi nhiều nguyên nhân. Ví dụ: dưới góc độ của người không tu thì chỉ hiểu theo kiểu suy luận thông thường; Người có tu thì Cận định hiểu kiểu Cận định, Thánh Tăng hiểu theo kiểu Thánh Tăng.. Hoặc nhìn nhận dưới góc độ những người đọc  có mức độ hiểu biết thế nào về những đối tượng có liên quan như cách nhìn nhận của người biết nhiều thông tin về chú HHDL, bác Sơn một cách trực tiếp/ gián tiếp nó khác với những người ít biết/ không biết. Hơn nữa, nghiệp quả mỗi người là khác nhau, mối liên hệ giữa các đối tượng cũng theo đó mà khác nhau. Do đó, theo quan điểm cá nhân cháu sự chia sẻ kinh nghiệm/ câu chuyện của ai đó có liên quan đến tu tập nếu được người đọc đón nhận như một kinh nghiệm của người đi trước dùng để tham khảo thì sẽ có ích hơn việc mổ xẻ, phê phán hay đánh giá đúng sai về nó

Lý do là vì trừ cái Thấy Thấu thị của một Đức Phật ra thì những cái Thấy của cảnh giới khác vẫn bị chi phối bởi đặc điểm của cảnh giới ấy. Vậy nên, cháu không có đánh giá hay phán xét gì về câu chuyện nhân quả của chú HHDL. Nhưng cháu sẽ luôn cảm ơn chú ấy vì đã chia sẻ câu chuyện thực chứng của cá nhân mình để người đọc, ví dụ như cháu một lần nữa tự nhắc nhở mình về việc tu hành.

Cháu có đề mục Quán chấm đỏ. Cháu tin vào cõi A di Đà Phật giống như cháu tin vào Thầy Tibu, Tiểu Liên Hoa và các Bồ tát Nhí khác.

Cháu cũng có những thắc mắc về những câu chuyện "hậu trường" đã xảy ra từ tiền kiếp, là nguyên nhân gây ra những biến cố đã, đang và sẽ xảy ra trong cuôc sống và cuộc đời của cháu.

Cháu cũng có những thắc mắc và ước ao được hiểu về "chân lý".

Nhưng cháu tuyệt đối không bao giờ lấy sự nghi ngờ và đòi hỏi người khác phải chứng minh để củng cố niềm tin của mình. Bởi vì, đơn giản thôi, niềm tin đến từ sự thực chứng.

Cháu không còn nhỏ như những đứa trẻ, nhưng trong chuyện tu hành, cháu luôn mong muốn mình như một đứa trẻ. Bởi vì trẻ con không đặt ra những câu hỏi là tại sao phải/ căn cứ vào đâu để mà tin khi mà trẻ con chưa bị những lý luận,so sánh này nọ của trí óc, kinh nghiệm sống thường tình chi phối. Trẻ con tin là tin thôi. Trẻ con cũng không biết nói dối, thấy sao nói vậy. Trẻ con làm theo những gì người chỉ đường hướng dẫn và cũng nói lại những điều mình thấy theo đúng sự thực chứng của mình.

Và cuối cùng, cháu nhận ra rằng việc đặt ra những câu hỏi" tại sao lại thế, tại vì sao lại thế" rồi tìm kiếm câu trả lời cho những hoài nghi của cái đầu thì chỉ làm mình ngày một bận rộn hơn với hàng tá câu hỏi/ nghi ngờ mới phát sinh thêm mà thôi. Chuyện này thật sự tốn thời gian và không bao giờ khiến người ta thỏa mãn.

Niềm tin gọi là cao nhất và tuyệt đối nhất vào Thầy, rốt cuộc, theo cháu chính là " y pháp phụng hành"


« Sửa lần cuối: 19-07-2013, 09:59 AM gửi bởi Dương Ngọc »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #33 vào lúc: 20-07-2013, 05:42 AM

trieutulong thấy hình bên Mật tông cũng có 1 ông tiên tóc trắng, gọi là Đức Kim Cương Trì phải hông? đây là 1 hình chẳng hạn:

Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #34 vào lúc: 21-07-2013, 12:39 AM

Viết một bài dở như vậy mà không có ai dám nói gì hết à???Theo cuốn ĐPvPP, trước khi ra đi, Ngài đã nhập được Sơ thiền thì làm sao mà xuất hồn được??? Và đi gặp một ông tiên (THTT)???một con  người phước đức nhất thế giới thì làm gì có chuyện hoản hốt và sợ sệt???
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #35 vào lúc: 22-07-2013, 07:17 AM


TB: Thầy ơi; con tìm trên mạng thấy chữ viết tắt hhdl có nghĩa là Đạt Lai Lạt Ma...thấy kỳ kỳ nên xin thầy cho con đổi tên thành:

hstd = hoa sen trên đất...viết bằng chữ thường...hoa hồng bị vùi dập quá nên con ước mơ được làm một đóa hoa sen...trên đất thôi ạ...

để phân biệt với  HSTD là Hoa Sen Trên Đá viết bằng chữ hoa  nha Thầy...

Thầy không đồng ý thì xin Admin cứ để nguyên tên con là hhdl còn Thầy đồng ý thì con xin Admin đổi lại dùm con!
Admin cũng có dùng nick hstd.  Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #36 vào lúc: 23-07-2013, 10:43 AM

Để cho bà con dễ dàng theo giỏi các bài viết, admin đã tách và gom lại tạo một chủ đề mới gọi là:

Tịnh Độ Và Đức Thế Tôn.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=13338.0

Mọi đóng góp ý kiến về sai xót và đề nghị, mong bà con cho admin biết.
Cảm ơn rất nhiều Grin Grin Grin
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.736 seconds với 20 câu truy vấn.