Câu chú: Súng thiệt, đạn thiệt, chiến trường thiệt!
Đọc với tâm còn lăng xăng và ồn như tổ ong: súng nước, thiếu nước, chiến trường tưởng tượng.
Đọc vài lần thì Hộ Pháp còn thông cảm.
Đọc như vậy hoài nhất là đọc cho oai thì Hộ Pháp không ưa.
Hộ Pháp mà không ưa thì Hộ Pháp đì cho tới bến!
Kết quả là:
Khi có việc thì... chả làm được gì!
Đến khi mình... có việc thì sẽ hiểu: Cô Đơn - Đói - Và Lạnh.
Thưa Thầy và chúng tăng hoasentrenda, trieutulong đã hiểu tâm mình nó chưa thanh tịnh ồn ào và sẽ điều chỉnh lại cách tu của mình...
trieutulong không có ý định dùng thần chú này nọ làm gì hay cầu xin ai bất cứ cái gì cả, mà chủ yếu là để định tâm cho dễ hơn thôi... vì qua nhiều lần thực hành cách tu của Thầy trieutulong thấy âm thanh nó có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lực của mình nữa. Dòng mà trieutulong ghi bên trên không phải câu chú gì hết mà chỉ là
namo Phật, namo Pháp, namo Tăng đọc theo tiếng Phạn ngữ vì trieutulong đã nghe các sư Tây tạng đọc trong băng nó rất là hay và có lực, trieutulong khoái quá nên nghe nhớ luôn và sau này vài lần thử đọc lại trong đầu trước khi công phu thì thấy mình hết buồn ngủ vì nó rất là vui rầm rộ và vô cùng active... trieutulong khi viết bài tự nhiên theo thói quen rồi viết ra vậy thôi.
Vì dụ khi quán chấm đỏ, trieutulong đọc tâm chú Oooommmmm kéo dài và tới chữ Hrih thì tự nhiên nó thành âm Hơ Ríííí ngân lên cao và kéo dài hoài trong đầu thì cái chấm đỏ nó sáng, gom nhỏ lại và rõ hơn ra xa... bây giờ khi quán chấm đỏ chỉ khoái 1 âm
Hr í í í đó vì nó cho kết quả ok hơn...
Tóm lại không hiểu kiếp trước trieutulong là cái giống gì mà làm gì cũng rất vất vả, lại hay đi lục lọi tìm hiểu lung tung xà beng hết, còn tu hành thì mắc cái tội chế chiêu thử tùm lum maximum hết thiệt là không thể hiểu nổi...
Còn câu Namo A-Di-Đà- Phật thì không hiểu sao mấy ông China dịch ra tiếng Việt đọc nó hơi nặng... trong khi Tây Tạng hay Phạn ngữ thì đọc nó trơn tru Namo A-mi-ta-ha với nguyên âm I và A làm mình dễ đọc, nó chạy tuôn chảy không ngừng nghỉ và dễ định tâm hơn rất nhiều...
Còn cái câu trong chữ ký bên dưới thì nó làm trieutulong nhớ tới Bát nhã tâm kinh về tánh không của Sắc Thọ Tưởng Hành Thức... nó nhắc nhở cho mình ngắn gọn về Bát chánh đạo và tâm kinh Bát Nhã (mà trieutulong đã có lần kể trước đây đã bị cuốn kinh này làm chấn động nó làm mình giống như say xì ke suốt mấy ngày trời bây giờ cảm giác đó vẫn còn nhớ), chỉ có vậy thôi chứ không có ếm xì bùa gì cho ai về bất cứ cái gì vì trieutulong không thuộc dạng người mê tín hay thần quyền gì hết...