Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:13 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thưa Thầy con mơ  (Đọc 4249 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
vào lúc: 03-08-2013, 04:18 AM

Thưa thầy

Hôm nay con mơ thấy một giấc mơ như vầy. Thầy xem giùm con xem con có đang đi đúng hướng không nhe Thầy.

Hôm nay con lại thấy mình nằm mơ đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh kiểu trong trường học, hơi rộng, nhìn cũng sáng sủa, nhưng ở các chi tiết thì không sạch lắm, sàn nhà ướt nhẹp, mà con lại đi chân đất, nên có cảm giác nhà vệ sinh ở đây tệ quá. Con đi vào nhà vệ sinh vì muốn khạc cái đờm trong cổ họng mình ra. Con bước đến cái bồn rửa mặt đầu tiên ngay cửa ra vào. Cố khạc hoài nhưng lại ra nước mũi. Nước mũi xanh lè, bám vào tay con rất dính. Trong lúc con rửa tay cho trôi ra thì con thấy ở góc cuối nhà vệ sinh có một đoàn gồm 4,5 bạn nữ gì đó bước ra. Mấy bạn đó cởi trần. Trong giấc mơ con nhìn hình dáng của mấy bạn đó thấy hơi khác thường: kiểu như ngực không cân xứng với thân hình, hay mũi rất to và bự nhô hẳn ra một cách rất dị. Con tự nhắc mình là không nên đánh giá, xem thường người ta.
Con nhìn vào gương và thấy mình cũng đang cởi trần, tóc buộc cao lên. Con vẫn đang cố khạc, xì mũi  thì có một bạn nữ chạy vào gỡ buộc tóc của con ra nói là nhìn như vậy có phải là nhìn nữ tính hơn không, rồi bạn ấy chỉ lên người nói trên người con nổi mụn kìa.Con nhìn theo hướng bạn ấy chỉ thì thấy dưới bụng mình nổi li ti rất nhiều mụn đỏ, trông rất gớm.
Con quay qua, nhìn thấy phòng vệ sinh nhỏ. Hai phòng vệ sinh sát nhau, nhìn cái nào cũng bẩn như nhau. Về cơ bản thì tường không dơ, lót gạch men màu xanh, nhưng nước cứ ươn ướt ngay sàn, mà con lại mang chân đất nên cảm giác rất khó chịu với phòng vệ sinh này, đã thế hai phòng vệ sinh giống như có ai đó ói xong dội không kỹ. Con bước vào một phòng. Nó có một bồn cầu, và hai chỗ đựng nước. Cả bồn cầu và hai chỗ đựng nước đều lợn cợn cái gì đó đỏ đỏ, cứ như ai đó vừa ói xong còn vương lại. Nói chung cảm giác của con là rất tởm cái chỗ như vậy, cố đi cho xong rồi ra.
Đến lúc đó thì con tỉnh dậy.

Khi nào rảnh Thầy xem giùm con giấc mơ này có gì kỳ cục, sai trái không nhe Thầy. Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ. Cheesy


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 03-08-2013, 06:25 AM

Thưa thầy

Hôm nay con mơ thấy một giấc mơ như vầy. Thầy xem giùm con xem con có đang đi đúng hướng không nhe Thầy.

Hôm nay con lại thấy mình nằm mơ đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh kiểu trong trường học, hơi rộng, nhìn cũng sáng sủa, nhưng ở các chi tiết thì không sạch lắm, sàn nhà ướt nhẹp, mà con lại đi chân đất, nên có cảm giác nhà vệ sinh ở đây tệ quá. Con đi vào nhà vệ sinh vì muốn khạc cái đờm trong cổ họng mình ra. Con bước đến cái bồn rửa mặt đầu tiên ngay cửa ra vào. Cố khạc hoài nhưng lại ra nước mũi. Nước mũi xanh lè, bám vào tay con rất dính. Trong lúc con rửa tay cho trôi ra thì con thấy ở góc cuối nhà vệ sinh có một đoàn gồm 4,5 bạn nữ gì đó bước ra. Mấy bạn đó cởi trần. Trong giấc mơ con nhìn hình dáng của mấy bạn đó thấy hơi khác thường: kiểu như ngực không cân xứng với thân hình, hay mũi rất to và bự nhô hẳn ra một cách rất dị. Con tự nhắc mình là không nên đánh giá, xem thường người ta.
Con nhìn vào gương và thấy mình cũng đang cởi trần, tóc buộc cao lên. Con vẫn đang cố khạc, xì mũi  thì có một bạn nữ chạy vào gỡ buộc tóc của con ra nói là nhìn như vậy có phải là nhìn nữ tính hơn không, rồi bạn ấy chỉ lên người nói trên người con nổi mụn kìa.Con nhìn theo hướng bạn ấy chỉ thì thấy dưới bụng mình nổi li ti rất nhiều mụn đỏ, trông rất gớm.
Con quay qua, nhìn thấy phòng vệ sinh nhỏ. Hai phòng vệ sinh sát nhau, nhìn cái nào cũng bẩn như nhau. Về cơ bản thì tường không dơ, lót gạch men màu xanh, nhưng nước cứ ươn ướt ngay sàn, mà con lại mang chân đất nên cảm giác rất khó chịu với phòng vệ sinh này, đã thế hai phòng vệ sinh giống như có ai đó ói xong dội không kỹ. Con bước vào một phòng. Nó có một bồn cầu, và hai chỗ đựng nước. Cả bồn cầu và hai chỗ đựng nước đều lợn cợn cái gì đó đỏ đỏ, cứ như ai đó vừa ói xong còn vương lại. Nói chung cảm giác của con là rất tởm cái chỗ như vậy, cố đi cho xong rồi ra.
Đến lúc đó thì con tỉnh dậy.

Khi nào rảnh Thầy xem giùm con giấc mơ này có gì kỳ cục, sai trái không nhe Thầy. Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ. Cheesy
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11700.0
Đây là sám hối vào giai đoạn đầu với những đặc tính như sau:

1. Đặc tính thứ nhất:
Phòng vệ sinh không có thư tự, rất là dơ từ trên xuống dưới, và trực tiếp ảnh hưởng tới hành giả.

Đặc tính thứ hai:
Là thường hay xuất hiện một người bạn.
Chi tiết này là "khi hành giả sám hối thì đã có người nghe"
, Cũng lại có ý nghĩa là: Đối trước Chư Bồ Tát con xin sám hối (Một câu rất là thông thường khi sám hối).

Giấc mơ công phu này diễn tả một tâm thức chưa đủ lực.

Tâm lực yếu đuối này chỉ đủ để nhận thấy nhũng cái lộn xộn trong khi mình thực hành tu tập như là:

1. Hay bị quên (đang tập trung vào đề mục, thì tâm nó chạy đi đâu mất), khó tập trung vào một chỗ ngay đằng trước mặt. Hiện tượng Cận Định ( https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 ) còn hay lỡn vỡn, trong khi đề mục đã hiện ra yếu ớt, rất khó điều khiển

2. Hiện tượng không thứ tự, vào giai đoạn đầu này, cũng diễn tả sự sân hận thường có khi tinh tấn tu tập.

Kết luận:

Nếu là độc giả trung thành của mục giấc mơ công phu, thì bà con sẽ thấy rằng:

Có những giấc mơ khác, cũng trong phòng vệ sinh nhưng khung cảnh cực kỳ sạch sẽ, bóng loán... thứ tự đâu ra đó. (hiện tượng tu hành đã có tâm lực hơn và tu sĩ này biết mình làm những gì khi tập trung tư tưởng đằng trước mặt).

Cũng có khi lại có một cái chợ gần đó, hoặc là ngay khi đang ị mà có rất là nhiều người nhìn hay là đi ra đi vào... (hiện tượng sám hối đã có rất nhiều người nghe và đã có sự thông cảm...)

Tất nhiên, đễ có cái kết luận đẹp như mơ này:

Hành giả nên tinh tấn tu hành, ưa thích tu hành, vui vẻ mà tu hành...
Ôm đề mục mà tu hành.
Cố gắng kiểm tra tư tưởng khi "không có việc gì để làm".
Thường xuyên dùng câu chìa khóa của Ngài Xá Lợi Phất, với đại ý như sau:

==========
“Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, cũng như còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa. Tui còn rất nhiều việc phải làm”.
==========

Đọc xong câu chìa khóa trên, thì vừa niệm tên của đề mục mà phan tới!!! nên nhớ là chỉ dùng 70% thành công lực mà thôi đó nghe. Grin Grin Grin

Làm quá lố là nó nhức đầu đó nghe bà con Grin Grin Grin
Logged
Kain
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Kain
Trả lời #2 vào lúc: 03-08-2013, 07:44 AM

 Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ...
Quả thật là tâm trí con bị tán loạn rất nhiều...Con mới chỉ nhìn thấy đề mục được 1, 2 lần gì đó thôi, nhưng vẫn chưa kịp cảm nhân hỷ lạc.Undecided.
Con đang cố tiếp sức cho em nó bằng phương pháp Thầy dạy trong bài "Ù lỳ trong công phu", thì thấy khả quan hơn một chút so với mấy ngày trước.  Smiley
Thầy giữ gìn sức khoẻ để mãi dẫn dắt tụi con nhe Thầy Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.326 seconds với 20 câu truy vấn.