Thầy ơi,
Những cảnh đầu tiên trong giấc mơ, con không nhớ rõ lắm. Con chỉ nhớ con phóng những chiếc đinh vào tường( để chứng minh cái gì đó), làm xong thì con lên giường đi ngủ. Nhưng con không ngủ được vì nhìn thấy cái phần đầu của con giun nó chui ra từ hậu môn và ngoe nguẩy. Con cố gắng dùng tay lôi con giun đó ra, sau vài lần thất bại thì con đã làm được. Nó rất dài, và khi thoát ra khỏi cơ thể con, nó vẫn còn sống, vẫn cố gắng trườn đi. Con đập nó mà nó không chết hẳn. Nó chỉ còn dài khoảng 1/3 so với lúc đầu và trốn mất.
Lấy được những của nợ này ra là đở nhiều việc lắm đây.
Rồi cảnh trong giấc mơ lại chuyển thành một cuộc đi chơi, có cái xe tải to lắm chở rất nhiều đồ ăn mà chủ yếu là hoa quả. Người trên thùng xe chuyển cho những người ở dưới những buồng chuối rất to. Đến lượt con thì họ chuyển từ trên xe xuống vào tay con rất nhiều quả na. Con phải dùng hai cánh tay chụm lại để đựng và khệ nệ bê đến để trên một cái giàn hoa quả rất lớn mà con biết là dùng để thờ cúng
Moi người bắt đầu vui chơi bằng trò chơi đầu tiên: đi tìm người mặc áo vàng. Có rất nhiều trẻ con bên cạnh các ông bố, bà mẹ tham gia trò chơi này. Nguyên tắc, một người sẽ được trao cho cái áo màu vàng và người này sẽ tiếp tục trao lại cho người khác và những người còn lại phải tìm ra người cuối cùng được trao. Lượt chơi đầu tiên là một chú bé. Lượt chơi thứ hai, vẫn là chú bé ấy nhận được cái áo vàng. Chú ta không muốn và ấn vào tay con rồi chạy biến. Con nhìn về phía chú bé ấy chạy thì đó là một khu quần thể nhà khổng lồ, rất đồ sộ và hoành tráng
Dấu hiệu của Tha Hóa Tự Tại, nhà to y như là lâu đài.
Thế là tất cả mọi người cùng nhau đi thăm quan khu quần thể kiến trúc kia. Lúc này, con đi cùng với mẹ và em trai con. Con trêu em trai con là đưa bạn gái đến đó mà chơi. Em trai con buồn bã bảo đang dự định chia tay bạn gái. Nói đến thế thì vừa hay đến cổng khu quần thể. Chỗ đó có một hệ thống vui chơi dưới tầng ngầm, nằm sâu dưới lòng đất. Em trai con nói xong liền đi vào đó luôn. Không thấy em ra, con và mẹ liền đi vào tìm
Lạ một điều, khi vào đến nơi, con và mẹ chỉ thấy trong lòng đất là quang cảnh của một ngôi chùa nghi ngút khói hương, rất lớn và nguy nga. Mọi người đang xì xụp lạy lục và cúng kiếng. Mẹ con, như thói quen, vái lạy và đặt tiền lẻ ở các ban thờ. Con nhìn thầy một người nằm co quắp và ngơ ngẩn- theo như mọi người xung quanh nói là bị nhập. Thấy thế, con chẳng thèm thắp hương và rời khỏi cái chỗ đó luôn
Rất là đáng nể: Tâm linh của con dã trưởng thành: Con đã hiểu là "Có Vấn Đề"

Hai mẹ con tiếp tục đi và thấy mấy cửa hàng ăn. Mẹ con gọi một tô phở. Có một anh chàng tây phục vụ lau bàn ghế mời mẹ con ngồi. Mẹ con ăn mà anh ta cũng ăn ké theo. Một bát phở bê lên mà có đến hai người húp. Mẹ con chỉ ăn mỳ, còn đâu thịt thì vứt bỏ. Thêm một vài người khách nữa đến ngồi cùng bàn, hỏi con sao không ăn, con nói " I don't care".
Ngon lành: Cái miệng là cái giỡ nhất: Con đã điều khiễn được nó rồi! Hay lắm đó nghe con

Ăn xong, hai mẹ con tìm chỗ đi lên trên mặt đất. Có hai cái thang máy được thiết kế như một cái cầu ống trượt nằm cạnh nhau. Con thấy trên đó đã rất đông người. Cái ống bên trái đã đầy người và chuyển động. Ai cũng ngồi la liệt và túm chặt vào nhau vì cái ống trượt ấy nó xoáy rất nhanh làm mọi người la toáng hết cả lên. Con và mẹ lên cái ống trượt bên phải. Nhưng khi bước chân lên thì cái ống ấy lại trở thành cái thang máy rất an toàn và thăng bằng. Nó nâng lên và vụt biến thành một đoàn tàu có nhiều ô ngồi- y như đoàn tàu cho trẻ em trong các công viên. Nó lao đi vun vút và đưa con với mẹ lên mặt đất.
Đến đây thì con tỉnh giấc ạ
Con xin nhờ Thầy xem giúp con giấc mơ này có ý nghĩa gì với ạ
Con cảm ơn Thầy
Thoát nạn! Hay lắm!
Thật ra Tha Hóa Tự Tại là "tiên dục giới" (là cõi ở trên mây).
Tuy nhiên, tu sĩ nên coi đây là cảnh giới thấp! Vì lý do này mà... linh ảnh hay diễn tả cảnh ở dưới lòng đất.
Nên tìm cách vào Chánh Định và làm cho nó càng vững vàng.
