tui bị đãng trí này lâu rồi lúc tỉnh lúc mê như có ai theo, sau đây là thông tin về tôi và việc tu tập của tôi
-tên: Lê Quang Tuyên sinh năm 18/12/1987
bệnh: tiền sử bị tâm thần phân liệt 2 pha, hay quên, đãng trí
-Việc tu tập : khi ngồi thiền thì gặp nhiều trở ngại như nghe mình thuyết pháp trước nhiều người mọi người vỗ tay xưng tụng là thầy sau đó là tụt, ban ngày ko làm gì cũng gặp ảo giác như tự lên lớp với chính mình về đời và đạo, nghe tiếng nói bên tai..v.vv...ba mẹ nhìn vào thấy mình nói chuyện có một mình tưởng mình khùng
-thói quen từ nhỏ: Hay bố thí , hay cứu người bị tai nạn ngoài đường, lo chuyện bao đồng mà không biết cứu mình không tự lo bản thân, thương người ngoài hơn cả cha mẹ ruột...bây giờ mới biết và đang xửa đổi
-tui đi coi bói: nhiều kíp có tu , sau này có duyên làm thầy
-về gia đình: dẫn đi nhiều thầy thì biết là có cửu huyền lớn theo hành, nhưng ko tài nào trục ra được
-đã từng : tu tịnh độ chùa Hoằng pháp, tổ sư thiền Vũng Tàu, cảm xạ học
Khẳng định ko bị tâm thần vì khi đi thầy chữa trị, đầu óc trở nên rất tỉnh táo giác quan rõ cực kỳ nhưng về nhà một thời gian bị lại, bây giờ tập pháp môn totha thấy có vẻ khả quan hơn.
xin các bạn nào có kinh nghiệm góp ý !
xin các thầy các nhí cho biết mình nên theo pháp môn nào...đề mục chi...
liên hệ :
tuyenleiq@yahoo.com