Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Xin cho con đề mục tu!

Bắt đầu bởi binhhanif, Th1 03, 2010, 03:43 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

binhhanif

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th2 14, 2010, 08:44 AM
ANH TIBU KÍNH MẾN !
Vào đường link mà anh gửi ,đọc bài viết của chị binhhanif tôi sợ phát khiếp,có chuyện đó thật ư? tại sao ma quỹ cứ theo nhập vào chị ấy ,anh và các bạn đừng cười , tôi vốn nhát gan , sợ "ma" đọc bài này tôi sợ qua,À  mà sao khi bị ma nhập chị binhhanif còn tỉnh táo và biết rằng mình bị nhập?Làm cách nào để đừng bị sợ ma ? làm ơn chỉ dùm tôi .............
Chị liehuong ạ. Theo kinh nghiệm bản thân thì trên đời này cái đáng sợ nhất và khó nhất là vượt qua chính bản thân mình mà thôi. Cùng một sự việc, cùng một vấn đề nhưng mỗi người nhận thức, cảm nhận và phản ứng, giải quyết mỗi khác. Có những người cho vấn đề này là lớn và khủng khiếp, còn người khác lại là chuyện vặt và nhỏ như cái móng tay. Tất cả đều do tâm thức của mình cả mà thôi nên chị cứ xem ma quỷ cũng như người thường mình, thậm chí họ còn không còn cái thân tứ đại như mình nên có rất nhiều điều họ không thể như mình nên mới dựa vào mình, nương theo mình, thậm chí muốn chiếm đoạt thân xác của mình để mong vui hưởng được chút ít cuộc sống trần gian mà họ đã mất đi hoặc khi còn sống ở trần gian họ không có được cuộc sống như thế (họ làm thế cũng để thỏa mãn tâm thức họ mà thôi). Ma quỷ lớn lên bởi sự sợ hãi của con người nên chị chẳng việc gì phải sợ họ cả vì một ngày nào đó mình cũng trở về cát bụi và tâm thức của mình cũng có thể như họ. Ngày trước, con thứ hai của mình cực kì sợ ma, còn bây giờ tuyệt nhiên không đứa nào sợ nữa hết. Mọi sự sợ hãi đều do bản thân tưởng tượng ra, phóng đại lên rồi mình lại sợ chính điều đó, thật nực cười phải không bạn. Vì vậy, mình nghĩ mọi vấn đề xảy ra đối với cuộc đời của mỗi con người ta nên đối diện với nó, với chính mình để bình tĩnh tìm ra hướng đi, lối giải quyết tỉnh táo và đúng đắn nhất. Còn vấn đề của mình hiện nay cũng rất nan giải vì hiện nay  ngạ quỷ lại nhập hẳn vào mình làm mình cho bụng mình phình to ra. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh ngạ quỷ trong các bức tranh vẽ trong địa ngục thế nào thì chính hình dạng khi mình khi bị nhập cũng sẽ như thế. Bụng dưới phình to ra, cứng ngắc, phần bụng trên hóp lại, da nhăn nheo, hai tay buông thõng, lưng khòng, cổ bị yết hầu co khít lại (hai cục amidan co lại)nhỏ như lỗ trôn kim rất khó thở ,nghẹn và rất khó phát âm được. Ngày xưa, mình thấy hình ảnh này rất nhiều trong các tranh vẽ minh họa về ngạ quỷ, cứ tưởng đó là những bài học về đạo đức do con người tưởng tượng ra để dạy đời nhưng từ khi mình nhìn thấy mình trong gương khi bị nhập như vậy thì mới hiểu những điều Phật nói và Phật dạy là có thật. Thường con người không tin những gì mà chính bản thân chưa từng trải nghiệm, nhưng khi hiểu ra rồi thì phải một cái giá rất đắt, nhiều lúc là cả mạng sống.

Trích dẫn từ: binhhanif trên Th2 18, 2010, 05:02 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th2 14, 2010, 08:44 AM
ANH TIBU KÍNH MẾN !
Vào đường link mà anh gửi ,đọc bài viết của chị binhhanif tôi sợ phát khiếp,có chuyện đó thật ư? tại sao ma quỹ cứ theo nhập vào chị ấy ,anh và các bạn đừng cười , tôi vốn nhát gan , sợ "ma" đọc bài này tôi sợ qua,À  mà sao khi bị ma nhập chị binhhanif còn tỉnh táo và biết rằng mình bị nhập?Làm cách nào để đừng bị sợ ma ? làm ơn chỉ dùm tôi .............
Chị liehuong ạ. Theo kinh nghiệm bản thân thì trên đời này cái đáng sợ nhất và khó nhất là vượt qua chính bản thân mình mà thôi. Cùng một sự việc, cùng một vấn đề nhưng mỗi người nhận thức, cảm nhận và phản ứng, giải quyết mỗi khác. Có những người cho vấn đề này là lớn và khủng khiếp, còn người khác lại là chuyện vặt và nhỏ như cái móng tay. Tất cả đều do tâm thức của mình cả mà thôi nên chị cứ xem ma quỷ cũng như người thường mình, thậm chí họ còn không còn cái thân tứ đại như mình nên có rất nhiều điều họ không thể như mình nên mới dựa vào mình, nương theo mình, thậm chí muốn chiếm đoạt thân xác của mình để mong vui hưởng được chút ít cuộc sống trần gian mà họ đã mất đi hoặc khi còn sống ở trần gian họ không có được cuộc sống như thế (họ làm thế cũng để thỏa mãn tâm thức họ mà thôi). Ma quỷ lớn lên bởi sự sợ hãi của con người nên chị chẳng việc gì phải sợ họ cả vì một ngày nào đó mình cũng trở về cát bụi và tâm thức của mình cũng có thể như họ. Ngày trước, con thứ hai của mình cực kì sợ ma, còn bây giờ tuyệt nhiên không đứa nào sợ nữa hết. Mọi sự sợ hãi đều do bản thân tưởng tượng ra, phóng đại lên rồi mình lại sợ chính điều đó, thật nực cười phải không bạn. Vì vậy, mình nghĩ mọi vấn đề xảy ra đối với cuộc đời của mỗi con người ta nên đối diện với nó, với chính mình để bình tĩnh tìm ra hướng đi, lối giải quyết tỉnh táo và đúng đắn nhất. Còn vấn đề của mình hiện nay cũng rất nan giải vì hiện nay  ngạ quỷ lại nhập hẳn vào mình làm mình cho bụng mình phình to ra. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh ngạ quỷ trong các bức tranh vẽ trong địa ngục thế nào thì chính hình dạng khi mình khi bị nhập cũng sẽ như thế. Bụng dưới phình to ra, cứng ngắc, phần bụng trên hóp lại, da nhăn nheo, hai tay buông thõng, lưng khòng, cổ bị yết hầu co khít lại (hai cục amidan co lại)nhỏ như lỗ trôn kim rất khó thở ,nghẹn và rất khó phát âm được. Ngày xưa, mình thấy hình ảnh này rất nhiều trong các tranh vẽ minh họa về ngạ quỷ, cứ tưởng đó là những bài học về đạo đức do con người tưởng tượng ra để dạy đời nhưng từ khi mình nhìn thấy mình trong gương khi bị nhập như vậy thì mới hiểu những điều Phật nói và Phật dạy là có thật. Thường con người không tin những gì mà chính bản thân chưa từng trải nghiệm, nhưng khi hiểu ra rồi thì phải một cái giá rất đắt, nhiều lúc là cả mạng sống.
Đệ thấy bài viến này khá lâu từ năm 2010 giờ mới được đọc vừa thấy ly kỳ và thương chị + cảm phục dũng khí của chị để tự vượt qua chính mình.
Hiện tại là năm 2013 rồi mà không thấy chị viết gì nữa ,ko hiểu bây giờ chị sao rồi nhỉ.????
Chúc Chị bình an và tinh tấn.
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

sirô

Nói thiệt là con đọc topic này con thấy sợ quá, tim cứ đập thình thịch :( hic
Chị ấy giỏi quá!!!mạnh mẽ quá!!! Thầy dạy hay quá!!!! Con học được nhiều điều từ topic này!!!
Không biết chị ấy bây giờ ra sao rùi?!