Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:26 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: con củng chẳng biết hỏi thế nào thầy ạ?  (Đọc 2005 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
vào lúc: 22-11-2013, 04:05 AM

con chẳng biết hỏi thế nào diển tả hết ý con ,nhưng không hỏi không được vì sao kỳ vậy :
            Thưa thầy trong một bài pháp trả lời trong topic :anh hùng hào kiệt thầy nói ăn chay để điện thần nhân nhập vô điều khiển cho dể ,con không hiểu cái này xin thầy giảng cho con và một số đồng đạo ăn chay trường hiểu, để chúng con quyết định có nên tiếp tục ăn chay nữa không .
            oan uổng cho chúng con tạo điều kiện làm nô lệ cho những người kỳ cục ,thật buồn hết sức.ADIĐAPHẬT.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 22-11-2013, 04:41 AM

Câu này xưa rồi nè:ý dẩn đầu các Pháp!
Cư dân HSTD ăn sao cũng được, quang trọng là suy nghỉ gì trước khi ăn.Coi bài "bát cơm tu sỉ".
Ăn để mà sống hay sống để mà ăn!
Logged
Ánh sáng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 114



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ánh sáng
Trả lời #2 vào lúc: 22-11-2013, 06:14 AM

con chẳng biết hỏi thế nào diển tả hết ý con ,nhưng không hỏi không được vì sao kỳ vậy :
            Thưa thầy trong một bài pháp trả lời trong topic :anh hùng hào kiệt thầy nói ăn chay để điện thần nhân nhập vô điều khiển cho dể ,con không hiểu cái này xin thầy giảng cho con và một số đồng đạo ăn chay trường hiểu, để chúng con quyết định có nên tiếp tục ăn chay nữa không .
            oan uổng cho chúng con tạo điều kiện làm nô lệ cho những người kỳ cục ,thật buồn hết sức.ADIĐAPHẬT.
Chị ơi, chị phải đọc nguyên câu mới hiểu hết ý Thầy nói, khà khà.....Chị bên thiện pháp Chị đừng có lo Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 22-11-2013, 06:33 AM

con chẳng biết hỏi thế nào diển tả hết ý con ,nhưng không hỏi không được vì sao kỳ vậy :
            Thưa thầy trong một bài pháp trả lời trong topic :anh hùng hào kiệt thầy nói ăn chay để điện thần nhân nhập vô điều khiển cho dể ,con không hiểu cái này xin thầy giảng cho con và một số đồng đạo ăn chay trường hiểu, để chúng con quyết định có nên tiếp tục ăn chay nữa không .
            oan uổng cho chúng con tạo điều kiện làm nô lệ cho những người kỳ cục ,thật buồn hết sức.ADIĐAPHẬT.
Ăn chay…
Lợi: hệ thần kinh rất là mạnh với độ nhiễu âm rất là ít.

Thí nghiệm:
Trong một cuốn sách về cảm xạ học (của Anh Sơn) mà tibu được đọc:

Người cảm xạ có nhận xét rằng: để làm cho con lắc di động, khi đeo các loại găng tay khác nhau như là, cao xu, lụa, da thú… thì thời gian để làm cho con lắc di động khi đeo găng da thú là lâu nhất.

Từ đó rút ra kết luận là khi có điều kiện thì nên ăn chay.

Nhận xét:
Ăn chay chỉ là chuyện dị ứng của từng cá nhân ( Anh Sơn bị đau răng, khi đổi qua ăn chay thì nó hết đau).
Cũng có nghĩa là nếu người bị dị ứng (gạo, dâu, đậu phụng, đậu nành…) mà ăn chay với những món đó là tiêu đời trai như chơi!

Ngoài ra điều kiện để ăn chay nó cũng phức tạp:

Người bình thườngthích ăn chay thì không bị gì, ngoài chuyện dị ứng như đã bàn ở trên.

=========================
Ghi chú quan trọng:
Người bị Tha Hóa Tự Tại nhập thì sau một thời gian "bị ăn chay". Nạn nhân, khi này với hệ thần kinh "ít bị nhiễu âm", đã giúp cho Điện Thần Nhân điều khiển thân xác dể dàng hơn.

Lý do: hệ thần kinh dể dẫn điện hơn.
=========================

Kết luận:
Tất nhiên, chuyện ăn uống chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện giúp người mới là chuyện lớn:
Nhất là không ích kỹ, tính tình để mến, ít tham dục… mới là chất xúc tác để mà tiến tu.
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #4 vào lúc: 22-11-2013, 08:33 AM

 Grin Kiss Grin "Tất nhiên, chuyện ăn uống chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện giúp người mới là chuyện lớn:
Nhất là không ích kỹ, tính tình để mến, ít tham dục… mới là chất xúc tác để mà tiến tu"
Con thích nhất câu này của thầy. Grin Kiss Grin
a di đà phật!!!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 20 câu truy vấn.