Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

nbt tu thiền

Bắt đầu bởi Niết Bàn Tầm, Th1 16, 2014, 03:45 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Niết Bàn Tầm

Chào Thầy,

Hôm qua là rằm tháng giêng, NBT có nhớ BHT viết là các chư Thiên trên trời thường phóng quan vào ngày rằm. NBT cảm thấy buổi tập tối hôm qua rất là tốt (đề mục vẫn còn chưa ra  ;D). Sau buổi tập vào nửa đêm (anytime vào khoảng 1g-4g miễn là lúc tỉnh dậy), NBT thấy tỉnh ... như ruồi và rất khó ngủ trở lại. Thường chỉ là giấc ngủ nông, trằn trọc, lăn qua lăn lại (nhưng cũng thường không mơ gì cả). Thầy (hay các anh chị đồng tu nào) có chiêu gì chỉ cho NBT ngủ lại cho dễ dùm.

À, còn một chuyện nữa. NBT có thử áp dụng cái cách mà Thầy trả lời đâu đó trước khi ngủ (khoảng 9g tối) là tác ý "muốn ngủ thì lên đó (mây) mà ngủ cho ngon". Đúng là con ngủ ngon thiệt. Khi tỉnh dậy tập là tỉnh queo qua 2 lần áp dụng rồi  ;D ;D ;D.

Cám ơn Thầy
NBT

2 Tí

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th2 14, 2014, 01:24 PM
Chào Thầy,

Hôm qua là rằm tháng giêng, NBT có nhớ BHT viết là các chư Thiên trên trời thường phóng quan vào ngày rằm. NBT cảm thấy buổi tập tối hôm qua rất là tốt (đề mục vẫn còn chưa ra  ;D). Sau buổi tập vào nửa đêm (anytime vào khoảng 1g-4g miễn là lúc tỉnh dậy), NBT thấy tỉnh ... như ruồi và rất khó ngủ trở lại. Thường chỉ là giấc ngủ nông, trằn trọc, lăn qua lăn lại (nhưng cũng thường không mơ gì cả). Thầy (hay các anh chị đồng tu nào) có chiêu gì chỉ cho NBT ngủ lại cho dễ dùm.

À, còn một chuyện nữa. NBT có thử áp dụng cái cách mà Thầy trả lời đâu đó trước khi ngủ (khoảng 9g tối) là tác ý "muốn ngủ thì lên đó (mây) mà ngủ cho ngon". Đúng là con ngủ ngon thiệt. Khi tỉnh dậy tập là tỉnh queo qua 2 lần áp dụng rồi  ;D ;D ;D.

Cám ơn Thầy
NBT
Gần đây Tí cũng thường hay bị tình trạng như vậy, nhưng được cái là sáng ra thấy người vẫn khỏe nên cứ để tỉnh như vậy mà ATCNĐTM luôn :D :D :D
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

Niết Bàn Tầm

NBT cũng thấy việc thức dậy làm việc cũng bình thường, không có gì trở ngại cả. Vậy là chắc ... không sao :)

Cám ơn 2 Tí.
NBT

Niết Bàn Tầm

Chào Thầy,

NBT muốn báo cáo với Thầy là NBT vẫn tập đều (đặc biệt là cái buổi nửa đêm). Cái tập của con có những biến chuyển sau:
(1) 2 con mắt không còn nhúc nhích nữa (đôi khi có nhúc nhích nhưng ...ít  ;D). Tụi nó êm rồi.
(2) Cái ATCNDTM của con thì nó cũng đứng yên luôn (90%!!!). Không còn chuyện chạy lên chạy xuống và nhòe nhoẹt qua lại như cái đèn pha nữa. Cái vùng sáng mờ đó vẫn còn nhưng gọn hơn và trụ ở ngay đằng trước mặt.
(3) Trước khi vào tập con nhìn cái (hình) mặt trăng tròn một lúc để ghi nó vào trong đầu. Rồi khi tập thì tác ý dán nó ra đè lên cái đốm trắng trước mặt đó. Mặc dầu vẫn chưa được gì vì (i) cái ghi nhớ hình mặt trăng vẫn ... mơ huyền mờ  ;D; và (ii) cái tâm đôi khi nó vẫn nói chuyện ...phiếm (cho dù phần lớn nó nói chuyện về những bài trên HSTD mà con có đọc).
(4) Mỗi đợt "công thành"/dán mặt trăng, i.e. sự tập trung, lâu hơn rồi trước khi thư giản và tác ý hỷ lạc để rồi tiếp tục cái đợt mới. À Thầy ơi, thỉnh thoảng NBT có cảm giác thanh thịnh rất sướng. Cái màn trước mặt nó đen xì và rất "lặng". Con niệm trong đầu thanh tịnh, thanh tịnh, đại thanh tịnh thì có cảm giác tê tê toàn thân. Nhưng cảm giác về thân thể của mình thì không toàn diện. Lúc đó con chỉ có cảm giác được 2 cánh tay, 2 bả vai, 2 cái bàn chân và cái bụng nhẹ nhẹ thở. Còn các phần khác thì cứ như ...không vậy đó Thầy. NBT cũng không biết tả ra sao cho đúng nhưng đại khái là vậy.
(5) Cái Thấy (quán, nhìn) của con về cái đằng trước mặt bây giờ có vẻ như nó từ cái điểm trên trán (điểm Ajana?) Thầy ạ. Vì thế cái quán này nó không chịu ảnh hưởng của việc nhảy đầm của 2 con mắt thịt nữa và nó giúp cho sự tập trung lâu hơn. Ở chỗ này (cho con suy diễn một tí nhé  ;D) NBT có thể hiểu (chứ chưa biết) được tại sao một tu sĩ đã vào được chánh định có thể thấy đề mục và vẫn làm việc/nhìn đời bằng 2 con mắt thịt như thường vì cái Thấy và cái dụng cụ để Thấy là khác nhau. Nếu cái suy diễn này không đúng và nói tầm bậy thì Thầy gạch bỏ, xí xóa cho con nhé.
(6) Còn cái này nữa là NBT có cảm nhận được sự thay đổi trong cái tâm và cách hành xử của mình về tham dục, sân và si. Bây giờ con cảm thấy mình ít ồn ào, nhảy dựng hơn, và con cảm thấy vui về điều này. Chỉ hy vọng sự cải thiện này tốt hơn qua từng ngày tập luyện và đừng có chuyện ... "nửa đường gảy gánh" giống như năm vừa qua thì thật uổng phí.


Thầy rảnh thì đọc dùm con rồi xù xì dùm con biết nhé. Cám ơn Thầy.
NBT

À, còn một cái nữa (lại nữa  ;D), 2 ngày nay khi đi ngủ con có thử cầm một cái xâu chuỗi (do Ba con gởi tặng để đeo tay) bằng đá gì mà có màu nâu đỏ, đã chú nguyện, có 14 hột tổng cộng, ở cái hột thứ 14 (như bao hột khác về kích cỡ và màu sắc) có gắn thêm một cái như bình cam lồ. Con đọc cái chuyện cầm chuỗi để ngủ trong tập tin, https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/109-nhat-tam-504 Nữa đêm thức dậy, hay sáng thức dậy vẫn thấy cầm  ;D. Thầy cho con hỏi lại, con cầm cái xâu chuỗi này (diễn tả ở trên) có OK không Thầy. Hay con bắt Ấn Kim Cang lúc ngủ như Thầy có chỉ trong này, https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/xau-chuoi-phat-giao-1093.
Con hỏi nhiều quá rồi nhỉ nhưng nếu học mà không hỏi thì Thầy sẽ ...la  ;D.

Niết Bàn Tầm

Thầy ơi,
Thầy đã khỏe lại chưa. NBT rất mong Thầy khỏe lại. Khi biết tin thầy nhập ...Cấp, NBT tự nhủ phải ráng tập cho tốt hơn để không phụ sự chỉ dẫn của Thầy. Mấy bữa này con tập thì thấy có những cái biết mới sau đây:
(1) Lúc mới nằm tập thì cái tâm của con nó có 2 cái 'đài': (1) Là cái mình 'chủ động' nói (về đề mục, về quán, etc.). Cái này thì ok vì mình biết cái đài này 'phát' cái gì. (2) Cái đài thứ 2 là cái đài tầm bậy tầm bạ. Nó mở nhạc cho con nghe, Thầy ạ. Nó rất là thầm kín nhưng nếu không để ý thì không biết được. vd. Nó mở cho con nghe bài gì đó về dân VN da vàng khi con quán/niệm mặt trăng tròn và vàng. Rồi nó mở nhạc khác tùy theo cái con quán/nói trong cái đài đầu tiên. Nghĩ lại mắc cười lắm. Nhưng bây giờ con biết có cái 'đài khỉ' này rồi nên nó vừa phát nhạc ra là con quát nó liền. Thế là nó im. Cứ thấy ra là quát, rồi im. Một hồi khi tập lâu hơn một chút/sự tập trung tốt hơn thì nó cũng ít đi hoặc dứt hẳn. Khi chỉ còn cái đài một thì mình thấy cái quán/niệm về MT cũng tốt hơn, Thầy ạ.
(2) Bây giờ con có thấy cái điểm sáng đằng trước mặt nó sáng hơn khi mình tập trung tốt để vẽ/dán cái hình MT. Hơn nữa thỉnh thoảng chổ đó nó chuyển sang màu vàng rất nhanh rồi ...thôi. Cái này con không biết diễn tả ra sao. Con có cảm giác khi cái này hiện ra nó như mình đốt tờ giấy mà không có lửa cháy mà chỉ là những đốm cháy trên tờ giấy lan ra vậy đó Thầy. Tất nhiên nó xảy ra rất nhanh rồi mất. Rồi thỉnh thoảng lại ra tiếp.
(3) Hôm nào con cũng tranh thủ 'ăn' một chút Hỷ Lạc, và Thanh Tịnh lúc tập. Tối hôm qua khi con tác ý Thanh Tịnh thì có cái cảm giác là cái mền con đang đắp nó nằm trên cái ... lông tay của mình  ;D ;D ;D. Cảm giác nhẹ nhàng  thế Thầy ạ.

Con cứ viết ra đây cái nào con cảm nhận, thấy, biết được lúc tập chứ không thì ...quên. Khi nào Thầy khỏe lại thì liếc ngang một tí dùm con. Quan trọng là sức khỏe của Thầy trước.

Cám ơn Thầy.
NBT



Niết Bàn Tầm

Chào Thầy

Tối qua nằm tập, lần đầu tiên và trong vài giây đồng hồ NBT có cảm nhận được cái tập trung (vào cái điểm sáng đằng trước mặt) và cái thanh tịnh (không có mấy cái đài phát thanh nào mở lên cả ngoại trừ cái tác ý MT thôi) cùng một lúc Thầy ạ. Nó thoáng qua rồi đi nhưng đủ cho con thấy được cái đó nó ...tuyệt cú mèo quá. Suy diễn xa hơn một tí thì thấy rằng một khi vào chánh định thì không biết nó sẽ tuyệt cái cú gì đây luôn. Nghĩ đến cái này thầy lòng lâng lâng và vui vui Thầy ạ.
Còn một cái mà con thấy được là chuyện mình tắt đài đi và làm cho cái tâm nó bớt lăn xăn nhanh hơn và hiệu quả hơn một chút. NBT nghĩ nếu mình cứ cố gắng đều đều dợt thì một ngày nào đó chắc cái MT của con nó không thể ...núp được nữa đâu  ;D ;D ;D.

Vài đòng báo cáo Thầy về tình hình tu tập của con.

NBT

PS: NBT vẫn muốn dùng Thầy làm đối tượng để báo cáo nhưng tất nhiên khi Thầy không còn trực tiếp lên HSTD nữa, NBT rất mong các vị đồng tu góp ý, chia xẻ kinh nghiệm nếu thấy có gì không ổn nhé. Đa tạ.

Niết Bàn Tầm

Chào Thầy (và các bạn đồng tu),

Hôm qua nbt có đọc được cái phần nói về VTC, tập thử (tổng cộng khoảng 20 phút gì đó), tối đến ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy lúc 12:30am thì cảm giác 2 cánh tay nặng quá trời luôn. nbt có nhớ hình như đây chính là cái hiệu quả của việc tập vtc. Vì nbt cũng đã từng học võ (khoảng 6-7 năm gì đó, cách đây cũng 20 năm rồi  ;D ;D ;D) nên cũng lĩnh hội được cái phần kỹ thuật nhanh hơn một tí. nbt sẽ tiếp tục tập cái này thường xuyên, cứ như là vớ được vàng vậy  ;D.
Còn một cái nữa là tối hôm qua trong giấc ngủ sau khi tập, nbt có mơ mình ị ra tùm lum một đống to đùng trên sàn nhà, rồi còn ngồi bẹp trên cái đống mình ị ra nữa chứ. Tìm đọc trên HSTD thì Thầy có đề cập nhiều đến giấc mơ này: đây là giấc mơ công phu và liên quan đến chuyện sám hối.
Cái thắc mắc của nbt tầm là không biết cái giấc mơ công phu này nó có liên qua đến việc nbt tập VTC không nữa!?
Nếu có sư huynh tỉ nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì xin chia sẻ với nbt với nhé.

Chúc Thầy hỷ lạc bình an.
nbt

Niết Bàn Tầm

Mấy bữa nay con cũng tính viết tổng kết tình hình tu tập của con trong một năm qua nhưng chưa làm (vì chưa có hứng). Hôm nay đọc được phần Thầy trả lời cho con về cái vụ dị ứng, mừng quá con viết luôn.

+ Những cái "được" trong một năm tu tập của con:

   Chương trình thiền (quán mặt trăng) hàng ngày của con bao gồm:
       - Nằm thiền lúc nửa đêm (hay đầu giờ sáng) sau khi đã ngủ nửa giấc (để tránh bị hôn trầm lúc tập). Thời gian dao động từ 30 phút cho đến 1g15 phút. Khi nào con cảm thấy mệt, cái đầu căng căng lên là tự bảo chắc 70% sức lực rồi, xả.
       - Sáng dậy sớm khoảng 6g, vệ sinh cá nhân xong thì tập VTC khoảng 30 phút. Hiện tại con đang tập động tác 2 + 3. Cái tay con hết bi nứt khi tập động tác 3 (khoảng 10-15 phút) rồi.
       - VTC xong thi mang giày vào và chạy bộ (khoảng 3.6km) them 23 phút nữa. Thế là xong một ngày tập luyện chính của con. Thỉnh thoảng có hứng thì thiền thêm lúc làm việc. Nhưng cái này không nhiều.

Con đã duy trì chương trình này được một năm rồi thầy ạ. Về thiền thì con chỉ bỏ 5 buổi lúc đi nước ngoài chơi với gia đình thôi, còn lại thì không thiếu một ngày. Lúc nào con cũng tự nhủ phải không được bỏ cuộc, luôn đứng trong hàng ngũ của những người tập luyện và đi trên con đường giải thoát. Dù ít nhiều, nhanh chậm thì vẫn phải đi; có như thế thì con đường vào chánh định mới ngắn lại được. Một năm qua, mưa gió, đông hè gì con cũng chạy bộ. Vừa chạy vừa niệm phật (sám hối), vừa báo cáo với Thầy (trong tâm) việc tu tập của con (Gần đây thì ít báo cáo hơn  :().

Về chất lượng:
-   Thiền: có bữa tập rất tốt, độ tập trung cao. Có bữa thì em nó chạy loạn không thể kiềm chế, bảo ban gì được. Tốt thì con có khen em nó, không tốt thì con không nói gì hoặc im lặng hoặc động viên. Mặt trăng yêu dấu của con vẫn chưa thấy được (con có thấy ẻm thỉnh thoảng vào dịp trăng tròn khi chạy bộ lúc buổi sang. Những lúc như vậy con có nói chuyện với ẻm một tí, bảo cố gắng chờ con vì nhất định con sẽ "thấy" ẻm lúc hành thiền. Vấn đề là thời gian). Dù vậy, mấy cái chuyện như mắt giựt giựt, tay chân giựt giựt thì hầu như không còn (rất ít). Chuyện ngứa ngáy cũng gần như tiêu luôn. Thỉnh thoảng mà có ngứa một tí thì dùng câu của Ngài Xá Lợi Phất (?) vài lần là xong. Con cảm thấy cái con thiếu trầm trọng là niềm vui Thầy ạ (chắc do tính con từ nào đến giờ cái gì vùi thì rất ít khi biểu lộ vì sợ cái buồn nó sẽ đến (để đối lập)). Gần đây thì con mới bắt đầu cố gắng tự bơm, khuyến khích cái tâm nó vui lúc nẳm tập. Hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn. Hình tròn thì có khi hiện mờ ra một chớp rồi thôi. Dù sao thì so với một năm trước thì đã có tiến bộ (tự bơm), đường còn dài, con vẫn cứ kiên trì tiếp tục đi tới.
-   VTC + chạy bộ: việc tập VTC + chạy bộ giúp cơ thể con dẻo dai hơn Thầy ạ. Con cảm thấy mình khỏe mạnh hơn. Một năm qua kết hợp với việc ăn uống ít đi (ít cơm, nhiều rau, vừa đủ thịt), con đã giảm được 10kg và hiện đang duy trì ở mức 61kg. Người nhà + bạn bè ai cũng nghĩ con bị bệnh cả. Con nói không, con khỏe như voi, không sao cả. Khi tập VTC con có đọc Om Ah Hùm nhưng phần lớn sự tập trung rất kém. Thỉnh thoảng tập động tác 3 có nhắm mắt quán MT, nhưng vẫn chưa quen vì cảm thấy cơ thể nó di chuyển lung tung.
-   Ngoài ra từ hồi nhận pháp của Thầy con bỏ được nhiều thói quen tham dục lắm Thầy ạ. Con cũng bỏ hẳn chuyện thức khuya, làm việc buổi tối, bỏ hẳn chuyện nằm ườn coi TV (nếu không làm việc) đến khuya. Có lúc con bắt đầu đi ngủ lúc 7g30 tối (vào mùa đông) hoặc 8g30-9g tối (vào mùa hè). Mấy đứa nhỏ nhà con ngày nào cũng kêu con kể chuyện cho tụi nó nghe trước khi đi ngủ. Nó biết chuyện con kể toàn là bịa ra cho vui, cho có chuyện nhưng vẫn thích nghe. Đôi khi con chộp được một câu chuyện hay trên HSTD thì nhất định tối về kể cho bọn nó nghe (mới vừa rồi con có đọc được truyện hoa hồng từ trong Hoa Thơm Cỏ Lạ (tập 1) liền kể cho tụi nó nghe. Nhưng con cho con chim nó sống lại chứ không phải chết mất xác (vì con cũng mù tịt tại sao không còn xác + con gái lớn 7 tuổi của con nó rất buồn nếu con chim chết). Làm riết (cái chuyện ngủ sớm để tối dậy thiền) nó thành cái thói quen hồi nào không hay.
-   Con cũng cố gắng thực hiện cái việc "tẩy rửa" mấy cái hệ lụy xấu của bản ngả (tham dục, sân hận, si mê, ganh ghét, tị hiềm, tự cao, tự đại, dè bỉu, nói xấu, etc.) và cố gắng tập ăn ngay nói thật, bớt dzòng dzo tam quốc, bớt bàn luận chuyện thiên hạ vì mấy cái đó là không phải chuyện mình làm. Con không có cố gắng bỏ một cái oạch hết đâu vì như thế ...điên mất (Thầy có nói đâu đó). Hơn ba tháng vừa qua, con có thực hiện việc giảm dần đến loại bỏ cái tính ...A tu la (hở chút là sân liền). Kết quả khó trần ai, được tí tẹo nhưng con sẽ vẫn tiếp tục cái công việc "ái trần kho" này. Đường còn rất dài cho cái vụ "unsubscribe" cái bản ngã (con mượn từ của Thầy) để loại bỏ từ từ từng cái hệ lụy xấu đi chỉ chừa lại những cái tốt như tình thương, sự bao dung, hòa thuận. Con vẫn cứ đi...

+ Những cái "chưa được" trong một năm tu tập của con:

Kể sao cho hết được nhỉ  ???. Về phần thiền, con thấy mình chưa gọi là "tập chết bỏ". Thỉnh thoảng có ý nghĩ tập lần nhiều hơn trong một ngày, làm thử một vài lần nhưng thấy khá mệt. Con cũng sợ đánh nhiều thì sẽ không dai được, tức là không duy trì được về lâu dài. Nhưng cũng có thể chưa quen Thầy nhỉ. Con sẽ phải them cái Hỷ Lạc, Vui Vui vào trong việc tập mới được. Nói chuyện khen ngợi em nó nhiều hơn (chứ không phải làm như máy được).Tập trung chú ý hơn vào Om Ah Hùm khi tập VTC. Mấy cái nghiệp xấu bủa vây còn nhiều. Sân hận vẫn còn nhiều (cho nên vẫn phải kiên trì cái việc tẩy rửa). Chuyện la mắng vợ con vẫn còn đó. Việc giữ giới vẫn chưa triệt để. Đôi khi ăn vẫn còn chưa ngay, nói vẫn còn chưa thật. Chuyện hiếu thảo vẫn chưa vẹn toàn (ngoài cái chuyện hồi hướng cho Ba Má thì vần chưa làm được gì cho các Ngài. Đôi khi còn giận (dù không nói ra) các Ngài nữa). Cái quan trọng nữa là con vẫn chưa thể gặp Thầy trong chánh định như lời hứa được (con không biết Thầy có khi nào tới thăm con lúc con thiền không nhỉ  ;D). Con vẫn sẽ nhớ cái lời hứa này.

Quá nhiều cái chưa được Thầy nhỉ. Nhưng mưa dầm thì thấm đất, có chí thì nên, có cầu thì tiến, có đi thì đến, có cố gắng thì sẽ thành công. Với tinh thần đó, kiếp này thì quá tốt nhưng mấy kiếp cũng được.

Lâu rồi mới báo cáo nên hơi dài. Thầy đọc cho con vui nhé.
nbt

Niết Bàn Tầm

Thầy ơi,

Con đọc bài Thầy trả lời TLT về các phương pháp tu thì thấy con cần báo cáo và hỏi Thầy một vài cái lấn cấn trong tu tập.

Đề mục của con là Mặt Trăng, để cho rõ con xin lượt qua các bước trong một buổi tập của con:
(1) Thông báo và nhỏ to với em nó trước:
"Hôm nay tại đạo tràng là nhà số ..... Con tên ..., pháp danh ..., tu danh .... Con theo thầy Phước (tức là thầy Tibu đó) học tu theo pháp môn thiền quán với đề mục là mặt trăng. Nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư vị Hộ Pháp hộ đạo tràng ...." (tiếp tục như trong hướng dẫn về tu tập).
Ngoài cái trên ra con còn thêm cái này:
"Thầy ơi, mong Thầy hộ trì cho con trong buổi công phu ngày hôm nay. Mong Thầy cũng hộ trì cho con trong cả những giấc mơ để con không lầm đường lạc lối khi tâm lực còn yếu". Cái phần giấc mơ là do con sợ mình...ký hợp đồng gì bậy bạ lúc nằm mơ gì đó mà không kiểm soát được nên con nhờ ...Thầy  ;D ;D ;D.
Còn cái này nữa (con nói với chính con):
"nbt ơi, hôm nay mình tiếp tục tập luyện nhé; mình tiếp tục đi tìm hạnh phúc nhé. Hành trang của mình sẽ là những cái vui (vui khi vẫn được nẳm tập mỗi ngày, vui khi thấy mình tiến bộ hơn trong công phu, vui khi gia đình khỏe mạnh hạnh phúc. Mình sẽ dùng những cái vui đó làm năng lượng để làm tăng sức mạnh của việc kiểm soát tư tưởng liên tục (KSTTLT) và an trú chánh niệm đằng trước mặt (ATCNDTM). KSTTLT chính là đừng để cho những suy nghĩ về công việc, những gì diễn ra trong ngày chen vao trong buổi tập. Trong ngày mình đã làm nhiều thứ cho cuộc sống, cho gia đình rồi. Lúc này là lúc mình làm cho mình, mình đi tìm hạnh phúc. ATCNDTM là nhìn thẳng vào một điểm ngay đằng trước mặt. Khi ổn định rồi thì vẽ (dán) cho ra cái hình mặt trăng (MT) tại chỗ đó. Cái nhìn thẳng vào một điểm ngay đằng trước mặt gọi là sự kết nối, cái chuyện vẽ (dán) hình MT là việc duy trì sự kết nối. Hai chuyện này phải xảy ra liên tục và đồng thời thì mới được. Mà cái chuyện này phải được hỗ trợ bằng việc ăn ngay nói thẳng + có hiếu với cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày đó nbt ơi."
"Thôi bây giờ mình quán số điện tử trước rồi vào đề mục nhé."

(2) Công phu
Sau bước đầu thì con mường tượng số điện tử (1-12) ngay trước mặt 3 lần rồi vào việc quán MT. Có khi làm 2 lần quán số điện từ rồi vào quán MT luôn vì thấy cái tâm nó êm êm. Có khi cũng do hấp tấp. Việc quán MT thì, báo cáo Thầy, là có lúc sự tập trung rất tốt (dù MT vẫn chưa ra) có lúc không vì cái tâm nó chạy ra khỏi cái vị trí đằng trước mặt để đi chơi vài nghĩ ngợi lung tung. Dù sao thì con vẫn tiếp tục cố gắng và có cảm giác là mình tiến bộ hơn rất nhiều so với cách đây 2 năm (Lấy đó làm niềm vui  ;D). Đôi lúc, sau khi phát hiện cái tâm chạy loạn và mang nó về lại cái điểm đằng trước mặt, con cũng cố gắng quay ngược lại để xem vì đâu và như thế nào mà cái tâm nó chạy vậy. Nhưng cái này ít thôi vì con nghĩ, phát hiện nhanh việc em nó nghĩ chuyện đời thay vì ATCNDTM và mang em nó về là được rồi. So với lúc bắt đầu tập thì em nó cứ du hí mãi thì mình mới phát hiện ra và đưa em nó về. Giờ thì nhanh hơn rồi (đây cũng là cái vui để mang vào lúc tập  ;D).

Con đọc tới cái chỗ này trong phần Thầy trả lời TLT về các phương pháp tu:
Trích dẫnKhông nên thay đổi tuỳ hứng theo kiểu:
Đang quán số điện tử chua ra ngô, ra khoai gì hết thì đã tự ý thay đỗ thành... quán đề mục "chấm đỏ" cho nó oai!
Hoặc là cho nó lẹ lên!
Lúc đầu chắc chắn... chưa có gì đâu. Nhưng cứ như vậy một thời gian thì THTT nó mò ra và nó sẽ chi phối mình.

thì cái việc con quán số đt có phải là chế chiêu (so với việc theo dõi hơn thở và niệm phồng xẹp)? Con có đọc trong HSTD-Thiền 1.pdf thì có thấy phần Thầy trả lời UME về cái quán số đt trước khi quán đề mục (ngọn lửa của UME).

(3) Hồi hướng
Khi nào cái tâm mệt thì tay chân của con bắt đầu giựt giựt Thầy ạ. Lúc này con bắt đầu hồi hướng:
"Con xin cám ơn chư Phật, chư Bồ Tát, cám ơn Thầy, chư Thiên, chư vị Hộ Pháp đã hộ trì cho con trong buổi công phu ngày hôm nay. Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho chư vị, cho Thầy. Mong Thầy bình an hỉ lạc cùng với gia đình.
Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho con gái lớn của con ..., con gái thứ của con ..., con gái út của con .... Mong cho các cháu khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, ăn uống giỏi, bớt sát nghiệp, không mơ thấy ma quỉ, phù thủy, giết người, cướp của, máu đổ.
Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho Ba Má con, Ba Mẹ vợ của cho, Vợ của con. Mong mọi người bình an hỷ lạc. Phát tâm và tinh tấn tu hành theo chánh pháp.
Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho gia đình anh chị hai, anh chị ba, gia đình chú út, gia đình bạn bè thân thiết của con. Mong mọi người bình an hỉ lạc.
Tui xin hồi hướng công đức tu hành của tui cho chư Thiên Ma, Tiên Ma, Địa Ma, tỳ na dạ ca, dạ xoa, la sát, chư bộ đa, quỷ thần phá hoại tui. Tất cả các oan gia nghiệp chướng đối với tui nguyện xin giải trừ. Nguyện cho tất cả bỏ tâm ác, phát tâm lành, chuyển phá hoại thành giúp đỡ. Nguyện cho tất cả hướng về chánh pháp, cùng tui tu hành. Nguyện xin đồng tu hành, đồng thành tựu.
Tui xin hồi hướng công đức tu hành của tui cho các chúng sanh đã hy sinh mạng sống của mình để nuôi tui hàng ngày. Các chúng sanh vô tình hay cố ý bị tui sát hại. Mong cho chư vị lên được cõi A Di Đà để tu hành theo chánh pháp. Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu". Hai câu cuối thì dùng chữ "Tui", chắc do cái bản Ngã còn bự quá  ;D ;D.
Cuối cùng là "nbt ơi hôm nay mình tập tốt lắm. Nhớ cứ giữ như thế nhé và bắt đầu từ chỗ này [tức là cái phần ATCNDTM] vào buổi tập sau nhé. Cám ơn nbt." Sau đó xoay đầu hít thở vài cái rồi ưỡn mình như mới ngủ dậy. Ngắm hoa hộ trì (cách đây vài tháng con có dán cái hình hoa Hộ Trì trên tường đầu giường) cố không suy nghĩ gì cả (nhưng cái chữ Rồng nó cứ chui vào Thầy ạ. Có sao không Thầy? Hay khỏi ngắm để khói nghĩ ngợi lung tung?). Nhìn hình Phật A Di Đà, niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật rồi nằm xuống ...ngủ tiếp. Có lúc thì con bảo em nó: "lên mây mà ngủ lấy sức mai tập VTC và chạy bộ". Có lúc con nói: " nếu khỏe thì lên MT mà ngắm, hoặc lên chỗ ngài A Di Đà mà nghe thuyết pháp". Có lúc con bảo: "để cái thân xác nó ngủ, em khỏe thì tập tiếp."

Thầy ơi, cái chữ đỏ là cái con cứ lấn cấn:
+ một là Thầy Phước, hai là Thầy Tibu. Cũng chỉ là một nhưng lúc đọc thì cái tâm cho cứ không rõ ràng. Bây giờ đọc cái phần về Những sự kiện của HSTD thì cái tâm có vẻ như là chịu cái Tibu rồi, i.e. chỉ dùng cái chữ này là đủ.
+ Con biết Thầy có trả lời cho con là "dán" cái đề mục (cái hình MT con hay nhìn trong ipad trước khi tập) khi con hỏi là vẻ hay dán vào năm ngoái. Nhưng sao lúc tập con vẫn lấn cấn Thầy ạ. Con nhìn (dán) hoài nó không ra thì con nói với em nó: "MT có hình vòng tròn (ý là vẽ) màu vàng đó". Thầy xem dùm con làm vậy đúng không?

Cái phần chữ xanh có phải là con chế chiêu hay làm tầm bậy không Thầy?

Con cám ơn Thầy.
nbt

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th5 04, 2015, 05:10 PM
Thầy ơi,

Con đọc bài Thầy trả lời TLT về các phương pháp tu thì thấy con cần báo cáo và hỏi Thầy một vài cái lấn cấn trong tu tập.

Đề mục của con là Mặt Trăng, để cho rõ con xin lượt qua các bước trong một buổi tập của con:
(1) Thông báo và nhỏ to với em nó trước:
"Hôm nay tại đạo tràng là nhà số ..... Con tên ..., pháp danh ..., tu danh .... Con theo thầy Phước (tức là thầy Tibu đó) học tu theo pháp môn thiền quán với đề mục là mặt trăng. Nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư vị Hộ Pháp hộ đạo tràng ...." (tiếp tục như trong hướng dẫn về tu tập).
Ngoài cái trên ra con còn thêm cái này:
"Thầy ơi, mong Thầy hộ trì cho con trong buổi công phu ngày hôm nay. Mong Thầy cũng hộ trì cho con trong cả những giấc mơ để con không lầm đường lạc lối khi tâm lực còn yếu". Cái phần giấc mơ là do con sợ mình...ký hợp đồng gì bậy bạ lúc nằm mơ gì đó mà không kiểm soát được nên con nhờ ...Thầy  ;D ;D ;D.
Còn cái này nữa (con nói với chính con):
"nbt ơi, hôm nay mình tiếp tục tập luyện nhé; mình tiếp tục đi tìm hạnh phúc nhé. Hành trang của mình sẽ là những cái vui (vui khi vẫn được nẳm tập mỗi ngày, vui khi thấy mình tiến bộ hơn trong công phu, vui khi gia đình khỏe mạnh hạnh phúc. Mình sẽ dùng những cái vui đó làm năng lượng để làm tăng sức mạnh của việc kiểm soát tư tưởng liên tục (KSTTLT) và an trú chánh niệm đằng trước mặt (ATCNDTM). KSTTLT chính là đừng để cho những suy nghĩ về công việc, những gì diễn ra trong ngày chen vao trong buổi tập. Trong ngày mình đã làm nhiều thứ cho cuộc sống, cho gia đình rồi. Lúc này là lúc mình làm cho mình, mình đi tìm hạnh phúc. ATCNDTM là nhìn thẳng vào một điểm ngay đằng trước mặt. Khi ổn định rồi thì vẽ (dán) cho ra cái hình mặt trăng (MT) tại chỗ đó. Cái nhìn thẳng vào một điểm ngay đằng trước mặt gọi là sự kết nối, cái chuyện vẽ (dán) hình MT là việc duy trì sự kết nối. Hai chuyện này phải xảy ra liên tục và đồng thời thì mới được. Mà cái chuyện này phải được hỗ trợ bằng việc ăn ngay nói thẳng + có hiếu với cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày đó nbt ơi."
"Thôi bây giờ mình quán số điện tử trước rồi vào đề mục nhé."

(2) Công phu
Sau bước đầu thì con mường tượng số điện tử (1-12) ngay trước mặt 3 lần rồi vào việc quán MT. Có khi làm 2 lần quán số điện từ rồi vào quán MT luôn vì thấy cái tâm nó êm êm. Có khi cũng do hấp tấp. Việc quán MT thì, báo cáo Thầy, là có lúc sự tập trung rất tốt (dù MT vẫn chưa ra) có lúc không vì cái tâm nó chạy ra khỏi cái vị trí đằng trước mặt để đi chơi vài nghĩ ngợi lung tung. Dù sao thì con vẫn tiếp tục cố gắng và có cảm giác là mình tiến bộ hơn rất nhiều so với cách đây 2 năm (Lấy đó làm niềm vui  ;D). Đôi lúc, sau khi phát hiện cái tâm chạy loạn và mang nó về lại cái điểm đằng trước mặt, con cũng cố gắng quay ngược lại để xem vì đâu và như thế nào mà cái tâm nó chạy vậy. Nhưng cái này ít thôi vì con nghĩ, phát hiện nhanh việc em nó nghĩ chuyện đời thay vì ATCNDTM và mang em nó về là được rồi. So với lúc bắt đầu tập thì em nó cứ du hí mãi thì mình mới phát hiện ra và đưa em nó về. Giờ thì nhanh hơn rồi (đây cũng là cái vui để mang vào lúc tập  ;D).

Con đọc tới cái chỗ này trong phần Thầy trả lời TLT về các phương pháp tu:
Trích dẫnKhông nên thay đổi tuỳ hứng theo kiểu:
Đang quán số điện tử chua ra ngô, ra khoai gì hết thì đã tự ý thay đỗ thành... quán đề mục "chấm đỏ" cho nó oai!
Hoặc là cho nó lẹ lên!
Lúc đầu chắc chắn... chưa có gì đâu. Nhưng cứ như vậy một thời gian thì THTT nó mò ra và nó sẽ chi phối mình.

thì cái việc con quán số đt có phải là chế chiêu (so với việc theo dõi hơn thở và niệm phồng xẹp)? Con có đọc trong HSTD-Thiền 1.pdf thì có thấy phần Thầy trả lời UME về cái quán số đt trước khi quán đề mục (ngọn lửa của UME).

(3) Hồi hướng
Khi nào cái tâm mệt thì tay chân của con bắt đầu giựt giựt Thầy ạ. Lúc này con bắt đầu hồi hướng:
"Con xin cám ơn chư Phật, chư Bồ Tát, cám ơn Thầy, chư Thiên, chư vị Hộ Pháp đã hộ trì cho con trong buổi công phu ngày hôm nay. Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho chư vị, cho Thầy. Mong Thầy bình an hỉ lạc cùng với gia đình.
Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho con gái lớn của con ..., con gái thứ của con ..., con gái út của con .... Mong cho các cháu khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, ăn uống giỏi, bớt sát nghiệp, không mơ thấy ma quỉ, phù thủy, giết người, cướp của, máu đổ.
Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho Ba Má con, Ba Mẹ vợ của cho, Vợ của con. Mong mọi người bình an hỷ lạc. Phát tâm và tinh tấn tu hành theo chánh pháp.
Con xin hồi hướng công đức tu hành của con cho gia đình anh chị hai, anh chị ba, gia đình chú út, gia đình bạn bè thân thiết của con. Mong mọi người bình an hỉ lạc.
Tui xin hồi hướng công đức tu hành của tui cho chư Thiên Ma, Tiên Ma, Địa Ma, tỳ na dạ ca, dạ xoa, la sát, chư bộ đa, quỷ thần phá hoại tui. Tất cả các oan gia nghiệp chướng đối với tui nguyện xin giải trừ. Nguyện cho tất cả bỏ tâm ác, phát tâm lành, chuyển phá hoại thành giúp đỡ. Nguyện cho tất cả hướng về chánh pháp, cùng tui tu hành. Nguyện xin đồng tu hành, đồng thành tựu.
Tui xin hồi hướng công đức tu hành của tui cho các chúng sanh đã hy sinh mạng sống của mình để nuôi tui hàng ngày. Các chúng sanh vô tình hay cố ý bị tui sát hại. Mong cho chư vị lên được cõi A Di Đà để tu hành theo chánh pháp. Nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu". Hai câu cuối thì dùng chữ "Tui", chắc do cái bản Ngã còn bự quá  ;D ;D.
Cuối cùng là "nbt ơi hôm nay mình tập tốt lắm. Nhớ cứ giữ như thế nhé và bắt đầu từ chỗ này [tức là cái phần ATCNDTM] vào buổi tập sau nhé. Cám ơn nbt." Sau đó xoay đầu hít thở vài cái rồi ưỡn mình như mới ngủ dậy. Ngắm hoa hộ trì (cách đây vài tháng con có dán cái hình hoa Hộ Trì trên tường đầu giường) cố không suy nghĩ gì cả (nhưng cái chữ Rồng nó cứ chui vào Thầy ạ. Có sao không Thầy? Hay khỏi ngắm để khói nghĩ ngợi lung tung?). Nhìn hình Phật A Di Đà, niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật rồi nằm xuống ...ngủ tiếp. Có lúc thì con bảo em nó: "lên mây mà ngủ lấy sức mai tập VTC và chạy bộ". Có lúc con nói: " nếu khỏe thì lên MT mà ngắm, hoặc lên chỗ ngài A Di Đà mà nghe thuyết pháp". Có lúc con bảo: "để cái thân xác nó ngủ, em khỏe thì tập tiếp."

Thầy ơi, cái chữ đỏ là cái con cứ lấn cấn:
+ một là Thầy Phước, hai là Thầy Tibu. Cũng chỉ là một nhưng lúc đọc thì cái tâm cho cứ không rõ ràng. Bây giờ đọc cái phần về Những sự kiện của HSTD thì cái tâm có vẻ như là chịu cái Tibu rồi, i.e. chỉ dùng cái chữ này là đủ.
+ Con biết Thầy có trả lời cho con là "dán" cái đề mục (cái hình MT con hay nhìn trong ipad trước khi tập) khi con hỏi là vẻ hay dán vào năm ngoái. Nhưng sao lúc tập con vẫn lấn cấn Thầy ạ. Con nhìn (dán) hoài nó không ra thì con nói với em nó: "MT có hình vòng tròn (ý là vẽ) màu vàng đó". Thầy xem dùm con làm vậy đúng không?

Cái phần chữ xanh có phải là con chế chiêu hay làm tầm bậy không Thầy?

Con cám ơn Thầy.
nbt
Con bao bộc như vậy là kỹ lưỡng. Không có chế chiêu. Con gọi Thầy làm sao cũng được. Con không có bị bất cứ chuyện gì hết. Và như vậy là mô hình rất là đúng và rất là... Trái Tim. hihihi

Niết Bàn Tầm

Trích dẫnCon bao bộc như vậy là kỹ lưỡng. Không có chế chiêu. Con gọi Thầy làm sao cũng được. Con không có bị bất cứ chuyện gì hết. Và như vậy là mô hình rất là đúng và rất là... Trái Tim. hihihi

Đọc cái này con cảm thấy vui lắm Thầy ạ. Con sẽ mang cái vui này vào buổi tập tối nay. La la la lá la....

Niết Bàn Tầm

Thầy ơi,

Tuần trước, duyên tới khi con nói chuyện với Má con thì Má con có hỏi chuyện tu tập của con (cũng lâu lắm rồi con không đả động gì đến chuyện tập của con cho Ba Má con nghe vì cảm thấy không cùng đường đi và duyên chưa tới. Con chỉ âm thầm hồi hướng cho Ba Má để Ba Má phát tâm và tu hành theo chánh pháp). Con chộp cái duyên này và báo cáo với Má con những gì con đang làm. Sự tiến bộ của con ra sao (cho dù đề mục vẫn chưa ra và đường phía trước còn dài), những thay đổi nào đã và đang xảy ra trong con, trong tâm thức của con.

Má con có hỏi làm sao để dễ ngủ. Con nói Má cứ niệm phật: A Di Đà Phật, từng chữ, giọng cao, phóng ra đằng trước mặt vào cái chấm đỏ (trên cái đảnh của Ngài A Di Đà) (chỉ là cái chấm đỏ thôi chứ không có mườn tượng ra nguyên cái linh ảnh của Ngài). Con nói Má cứ làm thử, không gấp gáp gì cả, một phút cũng được, năm phút cũng được, khi mệt thì nghỉ, nhớ là nếu có cái gì lạ thi ngưng và báo con biết liền để cho hỏi.

Vì con chưa biết Má con có tập theo không nên cũng chưa báo cáo với Thầy. Hôm qua, Má có tự động nói với con là vẫn tập. Con tiếp tục động viên Má làm như thế. Con nói rằng theo bài thì phải có 3 phần: chào hỏi (thông báo với các cõi), tập, và hồi hướng. Tạm thời Má cứ là cái phần chính là tập đi đã để mộ thời gian thì con sẽ nói cho Má cả 2 cái phần kia là cái gi. Con làm vậy vì con không muốn Má con cảm thấy cái nặng nề, rập khuôn ở thời điểm hiện tại. Khi nào Má duy trì được một thời gian, thấy vui vui một tí (do tinh tấn) thì sẽ thêm vào các phần chào hỏi và hồi hướng cũng được.

Thầy ơi, Thầy cho phép Má con tu theo niệm phật quán chấm đỏ nghe Thầy. Con chỉ cho Má con làm như vậy có sai, có vượt pháp không Thầy. Nếu có, Thầy cho con sám hối và chỉ cho con như thế nào cho đúng nghe Thầy. Nếu Con rất mừng vì Má con bắt đầu tập theo.

Cám ơn Thầy.
nbt





Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th6 06, 2015, 05:52 PM
Thầy ơi,

Tuần trước, duyên tới khi con nói chuyện với Má con thì Má con có hỏi chuyện tu tập của con (cũng lâu lắm rồi con không đả động gì đến chuyện tập của con cho Ba Má con nghe vì cảm thấy không cùng đường đi và duyên chưa tới. Con chỉ âm thầm hồi hướng cho Ba Má để Ba Má phát tâm và tu hành theo chánh pháp). Con chộp cái duyên này và báo cáo với Má con những gì con đang làm. Sự tiến bộ của con ra sao (cho dù đề mục vẫn chưa ra và đường phía trước còn dài), những thay đổi nào đã và đang xảy ra trong con, trong tâm thức của con.

Má con có hỏi làm sao để dễ ngủ. Con nói Má cứ niệm phật: A Di Đà Phật, từng chữ, giọng cao, phóng ra đằng trước mặt vào cái chấm đỏ (trên cái đảnh của Ngài A Di Đà) (chỉ là cái chấm đỏ thôi chứ không có mườn tượng ra nguyên cái linh ảnh của Ngài). Con nói Má cứ làm thử, không gấp gáp gì cả, một phút cũng được, năm phút cũng được, khi mệt thì nghỉ, nhớ là nếu có cái gì lạ thi ngưng và báo con biết liền để cho hỏi.

Vì con chưa biết Má con có tập theo không nên cũng chưa báo cáo với Thầy. Hôm qua, Má có tự động nói với con là vẫn tập. Con tiếp tục động viên Má làm như thế. Con nói rằng theo bài thì phải có 3 phần: chào hỏi (thông báo với các cõi), tập, và hồi hướng. Tạm thời Má cứ là cái phần chính là tập đi đã để mộ thời gian thì con sẽ nói cho Má cả 2 cái phần kia là cái gi. Con làm vậy vì con không muốn Má con cảm thấy cái nặng nề, rập khuôn ở thời điểm hiện tại. Khi nào Má duy trì được một thời gian, thấy vui vui một tí (do tinh tấn) thì sẽ thêm vào các phần chào hỏi và hồi hướng cũng được.

Thầy ơi, Thầy cho phép Má con tu theo niệm phật quán chấm đỏ nghe Thầy. Con chỉ cho Má con làm như vậy có sai, có vượt pháp không Thầy. Nếu có, Thầy cho con sám hối và chỉ cho con như thế nào cho đúng nghe Thầy. Nếu Con rất mừng vì Má con bắt đầu tập theo.

Cám ơn Thầy.
nbt
Chuyện trả hiếu theo kiểu này thì quá tốt đó con. Cứ thế mà oánh!

Niết Bàn Tầm

Con báo cáo Thầy 3 cái này:
(1) Hôm sáng thứ 7, sau khi tập VTC + chạy bộ xong. Con tắm rửa rồi tranh thủ (trốn đi) nằm thiền trong lúc vợ con + mấy nhóc tì lo chuyện ăn sáng  ;D ;D. Sau đó con đọc cái bài này: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/kiem-tra-tu-tuong-lien-tuc-2015-1097. Rồi tự nhiên thấy hay quá là hay đi, mới ngộ ra được cái cốt yếu của KTTTLT là cái chuyện này đây:
"Giới có nghĩa là: Kiểm tra tư tưởng một cách liên tục. Liên tục ở đây có nghĩa là không có vấn đề giải lao. Với phương cách là: Khi mở con mắt thịt ra, để sinh hoạt hằng ngày, thì mình không thấy được cái phần không gian trên cái trán.
Tu sĩ khéo léo để ý đến cái phần không gian này thì sẽ có cái cảm giác nằng nặng ở vào một điểm ngay trên trán. Điểm nặng này là trung tâm năng lực Ajna. Còn cảm giác nằng nặng là hiện tượng "cận định"." Con thấy khoái quá (vừa thấy mình ngu quá vì hồi nào đến giờ ba chớp ba nháng cử gạt bỏ tư tưởng bậy bạ khi chúng xuất hiện mà không biết rằng cái chuyện đó không có ép phê nhiều được. Con xin sám hối chỗ này vì không chịu đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ.  :() nên làm theo theo đúng như cái phần chữ màu xanh. Đúng là...đã thiệt Thầy ạ. Con cố gắng KTTTLT như thế đến trưa thì nằm thiền: cảm giác rất đã và liên tục trong 2g đồng hồ (chưa bao giờ con có thể nằm lâu như thế). Cứ tiếp tục KTTTLT như thế suốt buổi chiều, đến tối ngủ luôn. Đêm đó, lại thêm 2 lần thiền: mỗi lần 1g nữa Thầy ạ. Nó ...vô vô sao được lắm.
Qua chủ nhật con tiếp tục như thế: sáng, trưa, rồi tối. Cho dù thời gian có ít hơn nhưng cái việc KTTTLT này nó làm mình thực sự ít dao động lắm lắm vì hầu như lúc nào mình cũng đang ..."cận định". Hôm nay thứ Hai, bắt đầu đi làm lại nhưng con sẽ tiếp tục cái cách KTTTLT này. Con ...kết mô đen nó rồi Thầy ạ.

(2) Cái chuyện thứ 2 là cái hình mặt trăng mà con hay làm mồi trước khi thiền. Nó là cái hình con kèm bên dưới. Con phát hiện ra là cái phần bên trong của mặt trăng (màu đậm đậm đủ thứ hình thù đó) là cho cái tâm của con nó không rõ ràng khi dán cái hình tròn sáng vào điểm ngay đằng trước mặt. Cái cảm giác: không đồng nhất, i.e. cái viền, cái hình thù đó. Không biết diễn tả sao cho đạt Thầy ạ. Hôm qua con mới dùng ipad chuyển cái hình đó sang trắng đen thì cái hình mặt trăng đó nó trắng đều bên trong, cái viền nó cũng rõ ràng hơn. Khi con nhìn nó rồi quán thì thấy cái tâm nó không lấn cấn nữa, nó...thông suốt vậy đó Thầy. Quán thấy có ...lực hơn.

(3) Cái chuyện nữa là về con gái lớn của con (7 tuổi). Cái đứa mà con có kể cho Thầy nghe về chuyện nó hay nằm mơ thấy nó giết người, em nó chết đó. Nó vẫn nằm mơ thấy mấy cái chuyện này. Không phải ngày nào cũng thế nhưng con thấy cứ vài tuần là vậy. Hôm qua thì nó thấy em nó bi nhốt chết hay đại loại là vậy. Vì con ngủ với nó, nên con dặn nó là khi con mơ mấy cái chuyện đó thì cứ kêu Ba. Lần nào nó cũng kêu (một tiếng) là con dậy rồi. Con nắm tay nó và bảo nó niệm Phật A Di Đà (ra đằng trước mặt) để bớt sợ rồi ngủ tiếp. Thầy có bảo con là nó bị nghiệp sát nhiều và năm ôm nó ngủ đến lớn. Con hay kể chuyện nhân quả, tu hành cho nó nghe trước khi ngủ (bịa ra hoặc lượm lặt đâu đó trên HSTD). Nó cũng hay hỏi chuyện linh hồn này nọ. Con có trả lời một phần dựa trên cái nào con biết do đọc được ở HSTD, một phần thì bảo nó: Ba không biết, sao con không thử tự mình tu giỏi rồi lên đó xem. Nó cũng hay hỏi con Ba thấy cái mặt trăng của Ba chưa? Con nói chưa nhưng Ba đang cố gắng. Con cũng khuyên nó niệm phật quán chấm đỏ nhưng nó cứ sợ là làm không được (cái này chắc là nó thấy con làm vẫn chưa được đó nên nó sợ: Ba không làm được thì sao con làm được).
Thầy ơi, Thầy chỉ dùm con cách nào giúp nó thích cái việc tu hành để bớt cái nghiệp sát của nó được không Thầy? Ngoài chuyện con hồi hướng cho nó mỗi khi con tập xong, con có thể giúp gì khác cho nó?

Con cảm ơn Thầy. (sao mỗi lần con viết nó cứ lê thê vậy nhỉ!)
nbt

Không biết sao con không thể gởi cái hình đó lên đây được, nên con copy cái google link (quá dài luôn).

https://www.google.co.nz/search?q=cloudy+full+moon&rlz=1C1QJDB_enNZ603NZ603&espv=2&biw=1280&bih=647&tbm=isch&imgil=Yp9n2B-AnvSFMM%253A%253BgfQMtoIufAxyYM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fuhs.hockeysim.ca%25252F&source=iu&pf=m&fir=Yp9n2B-AnvSFMM%253A%252CgfQMtoIufAxyYM%252C_&usg=__VYl2OMBIXPWcxlQpnwI6dqhe-Ew%3D&ved=0CCUQyjc&ei=Fu10VfOJFcLg8AWw14NI#imgrc=Yp9n2B-AnvSFMM%253A%3BgfQMtoIufAxyYM%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.hockeysim.ca%252Fwp-content%252Fuploads%252F2015%252F02%252Fcloudy-full-moon-1440x900-4b87.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fuhs.hockeysim.ca%252F%3B1440%3B900

Sutu

#29
Link NBT gởi vẫn xem được  :D

Muốn cho gọn thì khi đang xem hình trong google, NBT chọn View Image, nó sẽ đi tới link gốc và ngắn gọn hơn

Còn kèm hình vào bài viết thì dùng link gốc mới được ;)

NBT tập tinh tấn ghê!