Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú Tibu nhập ... Cấp ...  (Đọc 6656 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 22-02-2014, 03:04 AM

6 chiều hôm nay, 21 tháng Hai, 2014 chú Tibu của bà con than phiền với vợ là có dấu hiệu tê mấy đầu ngón tay bên phải, môi bên phải. Tui làm ngay cái chuyện cần kíp là lái xe thẳng tới nhà thương cho chú nhập ... Cấp ...

Huyết áp của chú ở nhà thương đo được là 208/118.
Các bác sĩ cho chú làm CT test (tui có nên dịch là ... kiểm tra thành phố chăng? hahaha, giờ này mà còn giỡn được thì cũng lạ hén?). Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi kết quả, bác sĩ chúc mừng chú Tibu chỉ vừa trải qua một cái mini stroke. Người ta đang lo sợ một cái stroke nặng ký hơn sẽ xảy ra nên họ giữ chú ở lại qua đêm để sáng mai làm cái "Em Rai" cho chắc ăn.
Nhập Cấp lúc 6g 30 chiều, y tá chuyển chú lên phòng ICU lúc 12 giờ khuya.

Theo lẽ tui ngủ lại nhà thương nhưng thấy chú Tibu nằm thẳng cẳng trên giường, có chăn ấm nệm êm mà tui thì phải cong queo như con tôm trên cái ghế, nên tui đành bỏ chú lại cho mấy cô y tá thật dễ thương chăm sóc dùm. Ngủ kiểu đó rồi tui lăn ra bịnh thì còn khổ thêm nhiều thứ lắm chớ hổng giỡn chơi đâu.

Nói túm lại thì cái quyết định cho chú nhập Cấp rất sáng suốt và kịp thời, cứu nguy một bàn thua trông thấy.
Bi giờ khuya lắm rồi, tui phải đi ngủ.
Đây là tin do Ticien đưa ra nên không hề có chuyện ... thiên hạ đồn rằng ....
Có ai rảnh thì hồi hướng cho chú Tibu dùm hén. Xin cảm ơn bà con.

Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #1 vào lúc: 22-02-2014, 03:38 AM

                  5 già thành tâm cám ơn cô Ticien đã lo cho thầy kịp thời và bình tỉnh lo cho sức khỏe của cô .5 già i tờ nhưng củng xin được hướng về thầy với tất cả phước lành có được. Nguyện xin thầy mau chóng bình phục chúng con đỡ tội đã rút hầu bao của thầy .ADIĐAPHẬT.
Logged
Tumot
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tumot
Trả lời #2 vào lúc: 22-02-2014, 06:05 AM

Tumot xin cảm ơn Cô Ticien đã sáng suốt, kịp thời cứu nguy một bàn thua trông thấy và thông báo cho ACE trong chùa mình biết về việc Thầy nhập...cấp...TM đề nghị tất cả thành viên trong chùa mình không ai được làm phiền Thầy trong những ngày này, khi Thầy chưa bình phục. Xin tất cả ACE hồi hướng công đức tu hành cho Thầy (có thể là rất nhỏ nhoi như TM. hihihi). Nguyện mong Thầy chóng bình phục ! chúng con biết Thầy bệnh là do gánh nghiệp giúp chúng con để chúng con có thể tu hành theo Thầy. Mong Tư lệnh Ticien tiếp tục chi huy công việc gia định ngon nghẻ để Thầy yên tâm điều trị bệnh, chóng bình phuc sức khỏe để dìu dắt chúng con sớm thoát khỏi luân hồi, sinh tử. Xin mãi mãi đội ơn Thầy Cô !!! Kiss Kiss Kiss
Logged
BM
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BM
Trả lời #3 vào lúc: 22-02-2014, 06:26 AM

Nam mô Chư Phật, Nam mô Chư Bồ Tát, Nam mô Chư Thánh Tăng tất cả các phương.

Xin nguyện cầu cho Thầy nhanh bình phục.

Bên Mỹ hiện có nhiều thực phẩm chức năng có thể dùng hỗ trợ điều trị là cao bạch quả (Ginkgo Biloba), men mầm đậu tương (Nattokinase), Resveratrol trong vỏ nho đỏ được dùng phổ biến và có được cấp phép.
Ở Việt Nam thì mình thấy hay dùng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn để điều trị. Tuy nhiên phải rất thận trọng, phải hỏi cho kỹ bác sĩ và những người đã dùng, đảm bảo đúng nguồn gốc. Hồi ba BM bị, cũng cho dùng thuốc này. BM cũng có dùng thuốc này để phòng ngừa.

Mọi người hãy cùng hối hướng cho Thầy.

Nam mô Phật, Nam mô Thầy, Nam mô Đạo tràng.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #4 vào lúc: 22-02-2014, 07:10 AM

« Sửa lần cuối: 22-02-2014, 03:57 PM gửi bởi boiroi »
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #5 vào lúc: 22-02-2014, 08:22 AM

Đây là tình trạng của ông Thầy ngày hôm qua (trích từ Wikibooks trên net)
Bác sĩ nói chỉ mới là TIA mà thôi. Nằm lại nhà thương một đêm vì sợ bị CVA.

Sơ cứu/Đột quỵ & Thiếu máu não
Tủ sách mở Wikibooks
< Sơ cứu

Một cơn đột quỵ là một sự tắc nghẽn mạch máu tương đối nhỏ trong não bộ, gây nên thiếu hụt ôxi đối với khu vực đó. Sự thiếu hụt ôxi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp một cách nghiêm trọng đến hoạt động của vị trí đó và các khu vực liên quan. Tùy thuộc vào thời gian mà vị trí đó tắc nghẽn, mà các thiệt hại có thể không điều trị được nữa. Nguyên nhân của tắc nghẽn thường là các cục máu đông, tuy nhiên, một số vật xâm nhập như bong bóng có thể tạo ra hiệu ứng tắc nghẽn trên. Có hai loại đột quỵ chính, là Tai biến mạch máu não (CVA - Cerebro-vascular Accident – đôi khi chỉ gọi ngắn là đột quỵ hay đột quỵ nghiêm trọng) và Cơn thiếu máu cục bộ não tạm thời (TIA - Transient Ischaemic Attack – đôi khi còn gọi là cơn đột quỵ nhẹ).

Sự khác biệt giữa TIA và CVA là thời gian kéo dài của triệu chứng. Nếu các triệu chứng hết trong vòng 24 giờ, thì trường hợp đó là TIA. Nếu triệu chứng không hết dần, thì sẽ được xem là đột quỵ, hay CVA. Tuy nhiên, trong sơ cứu thì cả hai trường hợp này đều phải xử lí với cùng mức độ nghiêm trọng và cùng cách thức, vì, khá đơn giản là, ngồi chờ cho 24 giờ trôi qua để quyết định xem nạn nhân đang có TIA, hay CVA, chắc chắn không phù hợp với tiêu chí của việc sơ cấp cứu.
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #6 vào lúc: 22-02-2014, 08:26 AM

Bà con ơi, bắt đầu hình dung ra khuôn mặt của Thầy và xin hồi hướng. Mấy tuần nay LT9 không có tập gì. Tối nay sẽ quyết ăn thua và hồi hướng quyên con cho Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thầy Phước Bồ Tát Ma Ha Tát
Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #7 vào lúc: 22-02-2014, 09:03 AM

Nếu có được chút ít phước báu nào từ khi tu niệm phật quán chấm đỏ đến nay. Xin được hồi hướng tất cả đến cho Thầy.

Mong Thầy mau chóng lành bệnh.

A Di Đà Phật

Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 22-02-2014, 03:45 PM

Chú Tibu sẽ xuất viện sớm.
Trong thời gian này đề nghị cả chùa hoasentrenda công phu và đặc biệt hồi hướng cho chú mau khoẻ lại.

Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #9 vào lúc: 22-02-2014, 04:09 PM

LT9 cũng mới đi chùa và cũng cầu xin hồi hướng cho Thầy. Tối nay tập và hồi hướng cho Thầy nữa.  Grin
Logged
HP
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HP
Trả lời #10 vào lúc: 24-02-2014, 02:05 AM

Bà con ơi! Hãy cùng hồi hướng cho Chú Tibu.

Xin nguyện cầu cho Chú sớm bình phục.

A Di Đà Phật

Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #11 vào lúc: 24-02-2014, 09:00 PM

Có ai biết tình hình của Thầy tiến triển ra sao rồi không? Xin cho biết tin Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thầy Phước Bồ Tát

Chúc Thầy sớm bình phục.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #12 vào lúc: 25-02-2014, 07:08 AM

                         THầy ơi !Thầy có nghe chúng con gọi thầy không ạ ? Thầy kính thương ,kính yêu ,kính quý !

     Mấy ngày qua con vắng nhà nên không theo rõi tin trên diễn đàn được ,tối 24 con mới về ,mở mạng ra mà như sét
đánh ngang tai ,nhưng vì mệt giờ con mới lên diễn đàn ,tối hôm qua và sáng nay ,con cf và theo sự chỉ dạy của Bé Hạt Tiêu về việc hồi hướng công đức đến thầy tuần tự 7 bước  (TH cám ơn Bé Hạt Tiêu rất nhiều ) BHT đã cho ACE một bài pháp ngắn nhưng rất bổ ích .Con vào cf  npqcđỏ ,đầu óc nó nhẩy tùm lum ,khó ra cđ quá mãi mới ló ra lại biến mất ,con quay sang quán số điện tử ,quay được 3 tua cũng không ngon ,nhưng vớt vát chút công đức để hh đến thầy
 ,theo từng bước con hh chút phước báu nhỏ nhoi đến với thấy mong thầy mau khỏe .Thầy ơi ! con nhớ nhất hôm con và Happilife  điện thoại trực tiếp với thầy ,con báo cáo về những cái thấy và những việc con làm trong tu tập Thầy vui lắm thầy cười sảng khoái ,chúng von cũng cười vui ,Cảm nhận ấy đang tràn đầy trong con .
    Con nhớ hình ảnh thầy  mặc bộ quần áo mầu xanh ,ngồi xếp chân ,mặt hơi ngửa ,mắt sáng miệng mỉm cười như thầy đang tìm được một cái gì đó ,lúc ấy thầy trẻ khỏe ,miệng mỉm cười rất vui ,làm con cũng vui theo cười hoài à ,nó vui ra từ lồng ngục ,cảm nhận như tâm mình mát mẻ hơn sảng khoái hơn ,nhẹ nhàng hơn .
  Con suy nghĩ về sự tận tụy của thầy trong việc tầm kiếm kiến thúc ,thực hành rồi hướng đạo cho chúng con ,nắn sửa cho chúng con từ cái sai nhỏ nhất ,chưa bao giờ con thấy thầy cáu gắt khi chúng con hỏi bài ,mặc dù có câu hỏi còn ngây ngô ,bỡ ngỡ.lúc nào cặp mắt thầy cũng như chiếc đèn pha ,đầy thần lực đang xua tan bóng tối để các con mình đi từng bước được bình an .Trưa nay mằm không ngủ được con nhớ đến thầy ,con không khóc mà nước mắt cứ tràn ra ,chẳng khác nào đứa con xa nhà vừa nhận được tin cha già gặp chuyện chẳng lành .
   Thầy ơi ! chúng con không cho thầy chốn chúng con đi đâu ,Thầy phải khỏe ,phải vui ,phải về với chúng con ,thầy có cảm nhận rằng chúng con thương thầy lắm không ?lo cho sức khỏe của thầy lắm không ?Cần có thầy rất rất nhiều không ạ ?,Thầy có cảm nhận Các con của thầy lúc này đang như gà lạc mẹ  ,ráo rác nghe ngóng kiếm tìm thông tin của thầy mà miệng mếu máo không ? ACE ở xa không chăm sóc ,cập nhật thông tin kịp thời về sức khỏe của thầy,trăm sự nhờ các ACE được gần thầy đại diện cho đạo tràng săn sóc thầy ,đừng quên cập nhật thông tin đó nghe ,trong bụng mọi người đang đánh lô tô đó .
      Chúng con đồng tâm thỉnh cầ u  10 phương chư phật 3 đời ,chư bồ tát cho phép ông phật Tibu ( thầy của chúng con )trụ thế dài lâu hơn nữa ,chúng con và chúng sanh nơi cõi tạm này đang rất cần thầy .THầy Tibu là người thầy rất tuyệt vời trong lòng chúng con .Thầy ơi! Chúng con muốn thầy mau khỏe  sớm trở về với chúng con ,chúng con tin rằng một ngày không xa ,thầy lại cùng chúng con rôn tiếng cườ vui trên chùa ,chúng con lại sớm đón những pháp vị mới .
        Chúng con kính thầy ,thầy mau về cho chúng con tiếp tục mắm chéo áo thầy ,nhẩy chân sáo ,miệng ăn cà rem , về xem xi nê ở rạp của đức A DI ĐÀ PHật chứ ạ .
     Một lần nữa chúng con mong thầy mau khỏe vể với chúng con thầy nha .
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 25-02-2014, 08:49 PM

Chú Tibu đã xuất ... cấp chiều hôm nay, giờ Utah. Sức khoẻ chú ổn định.
Chú cần nghỉ ngơi một thời gian, cho đến khi nào bà con thấy chú xuất hiện ở Đạo Tràng.
Hạn chế việc gọi điện thoại cho chú trong thời gian này.
Kính báo Grin Grin Grin
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #14 vào lúc: 25-02-2014, 09:18 PM

Chú Tibu đã xuất ... cấp chiều hôm nay, giờ Utah. Sức khoẻ chú ổn định.
Chú cần nghỉ ngơi một thời gian, cho đến khi nào bà con thấy chú xuất hiện ở Đạo Tràng.
Hạn chế việc gọi điện thoại cho chú trong thời gian này.
Kính báo Grin Grin Grin
  Grin Kiss Grin Cảm ơn admin! Con chúc thầy mau khỏe Grin Kiss Grin
a di đà phật!
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #15 vào lúc: 25-02-2014, 09:59 PM

Cám ơn admin, Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #16 vào lúc: 25-02-2014, 10:38 PM

       ôi !CHúng con mừng quá ,thầy ơi ! Thầy đã về rồi ,thầy nghỉ ngơi ,ăn uống ,thuốc thang cho mau khỏe nha thầy .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.054 seconds với 19 câu truy vấn.