Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:25 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện xưa, chuyện nay  (Đọc 10312 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 27-02-2014, 01:48 PM

Chuyện xưa ...
Ngày Tinou mở mắt chào đời, không có Ba bên cạnh.
Ba còn bận rộn cùng mấy chú, mấy bác đi chữa tà ma yêu quái. Mãi đến khi Tinou đầy tháng, Ba mới từ Đàlạt chạy xuống Sài Gòn để thấy mặt thằng con. Bà chị ruột nuôi tui nằm ổ, mỗi ngày phải dặn chừng "Nhung đừng có tức giận rồi nổi máu sản hậu nghen".

Hai má con tui hồi cư sau 2 tháng tá túc ở nhà Ngoại.
Mỗi ngày, ba sấp nhỏ vẫn xách túi cơm tui bới cho, đi làm ở trạm y tế phường 3. Vậy mà...

Một ngày kia, cô Nga, trưởng trạm y tế tìm đến nhà, cho hay là cả tháng nay không thấy anh Phước đi làm. Tui nói cô chờ cho một chút. Tui lấy giấy bút ra viết liền tờ đơn xin nghỉ việc và tự động ký (cái rẹt) thay chồng. Thế là kể từ hôm ấy, chồng tui nhờ "ơn vợ" mà chính thức trở nên vô nghề nghiệp.

Chuyện nay ...
Ai cũng biết rằng anh Phước có một sức khỏe dưới điểm trung bình tuy bề ngoài thấy to con, tốt tướng.

Vừa rồi, tui đưa ảnh đi cấp cứu. Cũng may mà ảnh đi sao, về vậy. Chứ như giờ này, ảnh bại xuội một bên, hay liệt cả người (nếu đứt bóng được thì rất may cho ảnh, mà cũng rất hên cho gia đình), thì có sống cũng như không.
Nhiều lúc, tui cũng phải chuẩn bị tinh thần để chăm sóc một ông chồng tàn phế. Và luôn cầu xin có được một sự nhẫn nại bền bĩ để vượt qua.

Ở VN, 55 tuổi đã nghỉ hưu rồi. Anh Phước năm nay bước sang tuổi lục tuần.
Tui lấy tư cách là vợ và là người lao động duy nhất trong gia đình, một lần nữa, ký quyết định cho chồng tui nghỉ việc ở Hoa Sen Trên Đá.

Đã hơn một lần, tui nói đến việc ra đi của ảnh, để nhường lại cho những người trẻ tuổi. Bây giờ thì không nói nữa, mà là làm đây.
"Cái gì em không muốn anh làm, thì anh sẽ không làm", đó là câu châm ngôn của chồng tui dành cho vợ.

Các bạn đã có rất nhiều tài liệu để thực hành tu tập, luôn cả những người có khả năng kế thừa.
Ngoài những người mới tập tễnh học nghề, thì những người đã theo Tibu bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ cứ phải như trẻ con tập đi mãi hay sao?
Thôi, hãy để Thầy Hai Lúa, chú Tibu trở thành huyền thoại đi vậy.
Níu kéo lại, khéo không sẽ làm tăng cái bản ngã của ổng lên.

Tui nhìn lại chồng tui, và tự hỏi, mình sẽ còn được mấy năm bên nhau?
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #1 vào lúc: 27-02-2014, 02:28 PM

  Đây cũng là cách để con chuẩn bị tâm lý cho tương lai sẽ không còn được thấy sự xuất hiện của Thầy nữa!
  Còn hiện tại, chỉ có cách này thì Thầy mới ở lại được lâu với chúng con được  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 27-02-2014, 09:10 PM gửi bởi 2 Tí »
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #2 vào lúc: 27-02-2014, 07:31 PM

Vâng. Con cám ơn cô đã có quyết định như vậy nhằm giữ thầy lại.

Như vậy cũng là điều tốt cho một số học trò của thầy ( ngoại trừ những người mới tu). Đức Phật đã nói: " Hãy tự thắp đuốc lên mà đi", nên ngoài việc dựa vào thầy thì cũng phải tự lực, chứ đâu thể mãi như đứa trẻ (Cũng bởi vì quá được yêu thương, chiều chuộng nên cũng không muốn lớn chăng?)

Con mong thầy nghỉ ngơi dài dài để thật khỏe. Còn nhìn thấy thầy ở lại là con đã vui rồi.

Con
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #3 vào lúc: 27-02-2014, 08:19 PM

dear các Đại ca cùng Huynh Tỷ Muội,

Cho phép trieutulong được nói vài lời, ít nhất là người từng trãi đã có gia đình vợ con, để có thể thấy được công lao của người đã lo trực tiếp săn sóc và sống chết cùng Thầy từ mấy chục năm qua, tức là Sư Mẫu, Má Nhung hay Ticient... là người thương yêu lo lắng cho Thầy nhiều nhất, trợ giúp cho Thầy nhiều nhất,  trong những khi "lâm trận".

Thầy nói đã từng chết đi sống lại 4 lần trước đây, giống như lần này thì cũng vậy, Sư Mẫu đã chở Thầy vô bệnh viện liền  (hẳn là do Sư Mẫu đã dầy dặn kinh nghiệm mấy chuyện này... hihihi). Nếu không thì có lẽ bây giờ hoasentrenda tụi mình đã không còn có Thầy Tibu mạnh khỏe nữa.

Và theo trieutulong biết thì ở bên Mẽo chi phí mỗi lần khám chữa bệnh trong nhà thương rất là lớn (Có lẽ vậy nên ở xứ Mẽo người ta rất sợ bị bệnh, phải lo lắng sức khỏe tập thể dục rất nhiều,  còn nhà thương thì thường vắng teo chứ không quá là đông đúc như là ở VN).


--------------------------
Tóm lại nếu không có Sư Mẫu thì đã không có cái chùa này, không có đám đệ tử hoasentrenda, các Nhí... cũng như những kỳ tích thần kỳ trong việc cứu người giúp đời, và ông Thầy là điểm tựa cho giáo pháp như ngày hôm nay.

Xin phép trieutulong đại diện anh em đạo tràng tri ơn công lao âm thầm từ bấy lâu nay của Sư Mẫu, Má Nhung!  

Xin phép trieutulong đại diện Sư Mẫu để chưởi cái đám đệ tử trời đánh này trong đó có trieutulong Grin, đã hành hạ ông Thầy hao tâm tổn trí; tu không ra gì mà cái gì cũng réo ông Thầy, làm hao tổn sức khỏe... đó là chưa kể đến những người không giữ giới luật, tinh thần đạo pháp, khiến Thầy phải liên lụy chịu trách nhiệm về tinh thần, thể xác...  Cry

Tóm lại trieutulong ủng hộ Sư Mẫu, Má Nhung, Ticient hai chân hai tay... lệnh của Má Nhung là tối thượng và được trieutulong đặt lên trên hết... Wink


-------------------------
Về chuyện Thầy không còn trả lời bài ở hoasentrenda, thì con có suy nghĩ như sau: Thầy là người đã tạo ra và để lại phương pháp tu tập, nếu vì lý do đặc biệt nào đó có ai tu theo mà có vấn đề, mà chuyện này các Nhí và các anh em khác không thể giải quyết rốt ráo được, thì không lẻ mình bỏ cho người đó chết luôn, trong khi Thầy thì vẫn còn sống nhăn răn Grin
 
Do đó con có một thỉnh cầu mong Sư Mẫu, Má Nhung chấp nhận: Từ rày về sau những thắc mắc nhỏ và trung bình ở hoasentrenda, nếu mà tìm kiếm trong chùa không thấy thì các Huynh Tỷ Nhí... đại diện cho Thầy trả lời, các câu trả lời này được xem giống như Thầy trả lời vậy; người đọc cần tự mình xem xét đọc so sánh để chọn lấy phần trả lời mình cần. Chừng nào thật là cần thiết thì Thầy sẽ trả lời trực tiếp, hoặc ủy quyền cho một Huynh Tỷ Nhí nào đó lâu năm gần gũi với Thầy trả lời.

Mong Sư Mẫu, Má Nhung chấp nhận lời thỉnh cầu của con,
kính bút
trieutulong.

(PS: Nếu Sư Mẫu, Má Nhung không trả lời thì cũng tức là đã chấp thuận lời thỉnh cầu này Grin)
« Sửa lần cuối: 27-02-2014, 08:41 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #4 vào lúc: 27-02-2014, 09:53 PM

Con rất ủng hộ quyết định của Má Nhung. Thầy mới về . Má thấy điện thoại nhiều quá . Má tịch thu luôn để cho Thầy nghỉ ngơi thêm đi ạ .  Grin Grin Grin

Có nên khóa luôn máy tính, một tháng mở máy một lần không ta? Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #5 vào lúc: 27-02-2014, 11:13 PM

                     5 già xin cô Ticien cho phép được cúi đầu đảnh lễ thầy 3 lễ thay cho lời tạm biệt thầy dưỡng bệnh .Mọi sự cô cứ quyết định miển sao tốt cho sức khỏe thầy ,bọn đệ tử cùi bắp y giáo phụng hành.
                    Con tri ân thầy vì nhờ thầy con mới biết con không phải con người ,bây giờ con xin được dùng chử tu ,con không dùng chử tu vì đối với con nó lớn quá ,con cố giắng tu tập để trở thành CON NGƯỜI trước khi thành thánh, thần hay thành gì gì đó .
                   Con cầu nguyện thầy mau chóng khỏe ,thầy khỏe ,đó là chúng con củng trả được chút ít công ơn thầy tổ đã dắt dẫn chúng con lội ngược dòng sông đời ,đạo.ADIĐAPHẬT.
                   
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #6 vào lúc: 27-02-2014, 11:31 PM

Đệ nghĩ anh em mình ráng tu cho tốt, có tiến bộ thì nộp bài lên ĐT,  thầy biết anh em tiến bộ thì thầy vui chớ (giống như ba mẹ ở nhà thấy con tiến bộ thì hạnh phúc lắm, đệ nhớ ở đâu có nói Bổn tôn hạnh phúc khi giáo pháp mình được thực hành mà). Bà con đọc bài cũng biết được kinh nghiệm của người đi trước mà phấn đấu. ĐT cũng bớt buồn.

Còn thầy khỏe thì lâu lâu dạo ĐT 1 vòng (nhưng đừng làm gì mà nó mệt), lâu lâu gởi hình lên ĐT cho bà con coi là vui rồi;D

@DOMOC: Còn chuyện trả lời câu hỏi mình nghĩ có nhiều Người trình độ cũng cao sẽ trả lời được câu hỏi cho dân mới tu tụi mình (dù biệt nghiệp hay không). Nhưng mà tự cố gắng hết mình trước, tìm tòi trước sau đó không được mới nhờ người khác. Hồi trước thầy cũng cố gắng có một mình à, sau đó mới gặp được người tu cao hơn để hỏi.

Đệ chỉ nghĩ vậy thôi. Thân. Grin
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #7 vào lúc: 27-02-2014, 11:46 PM

                    5 già xin cô Ticien cho phép được cúi đầu đảnh lễ thầy 3 lễ thay cho lời tạm biệt thầy dưỡng bệnh .Mọi sự cô cứ quyết định miển sao tốt cho sức khỏe thầy ,bọn đệ tử cùi bắp y giáo phụng hành.
                    Con tri ân thầy vì nhờ thầy con mới biết con không phải con người ,bây giờ con xin được dùng chử tu ,con không dùng chử tu vì đối với con nó lớn quá ,con cố giắng tu tập để trở thành CON NGƯỜI trước khi thành thánh, thần hay thành gì gì đó .
                   Con cầu nguyện thầy mau chóng khỏe ,thầy khỏe ,đó là chúng con củng trả được chút ít công ơn thầy tổ đã dắt dẫn chúng con lội ngược dòng sông đời ,đạo.ADIĐAPHẬT.
                    

chào Tuệ Phương,

Thứ 1: Nhân tiện tui có thắc mắc nếu bà không là Con Người (đúng nghĩa) thì hiện đang là cái giống gì? Roll Eyes Vì tui cũng đang ở tình cảnh tương tự... phải sám hối để trở thành Con Người rồi mới có thể tu tiếp... nếu không may mắn gặp Thầy thì sau này tái sinh tui nghỉ chắc sẽ trở thành con/loài vật nào đó y như vậy Cry

Thứ 2: Nhân đây nhờ các Nhí coi dùm tui tu tới nay đã trở lại tiêu chuẩn con người chưa, hay vẫn là con gì đó hoặc vẫn còn là bạn với Tha Hóa tự tại. Và cho trieutulong luôn cái đề mục để tu ngoài chuyện sám hối nữa, để tui đỡ mất công mò tùm lum tùm la lỡ dính thêm mấy ông Tha Hóa Tự Tại mới cao cấp sau này nữa thì khốn... híc  Cry

Thứ 3: Còn chuyện Sư Mẫu, cô Ticien hay Má Nhung đã lện tiếng thì tụi mình, nhất là đám tu hành tép riêu như tui, đành phải phụng mệnh (y như Thầy) vậy thui. Nghĩ đi nghĩ lại thì Thầy bệnh có Sư Mẫu lo, vậy khi SƯ Mẫu bị bệnh thì ai lo và có khi nào thấy cái đám đạo tràng của tụi mình hỏi thăm sức khỏe Sư Mẫu hay chăm sóc các Ngài được chút nào đâu, đó là chưa kể các Ngài phải lo nghỉ biết bao thứ khác phải ở trên đời... huhuhu Cry

Tái bút: dù sao thì nếu Sư Mẫu, cô Ticien,Má Nhung vẫn không chịu lên tiếng trong tuần này thì coi như Lời Thỉnh Cầu của trieutulong này đã được chấp thuận. Do đó bà con nên mừng mới phải vì lâu lâu vẫn còn nghe được lời Thầy... Grin
« Sửa lần cuối: 28-02-2014, 12:00 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #8 vào lúc: 28-02-2014, 12:07 AM

dear Bồ tát Tiểu Liên Hoa,

trieutulong tui hiểu được những gì Tiểu Liên Hoa nói.

Do đó tui xin hoan hỷ hồi hướng, bố thí tất cả những gì tui có mà còn xài được, trong quá khứ, hiện tại và tương lai của trieutulong cho Thầy, Sư Mẫu, Tiểu Liên Hoa, các Nhí và bà con đạo tràng tu hành chánh pháp... về cái xác này thì tui đã ăn trường chay từ 20 chục năm nay, ai thấy cái gì xài được mà dùng được thì cứ lấy xài  Cheesy

Vì tui chỉ cầu chánh pháp Grin

Namo Thầy, Namo Phật, Pháp, Namo Tăng.
Namo Tỳ Lô Giá Na Phật.
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #9 vào lúc: 28-02-2014, 03:05 AM

Sau 2-3 tuần thì sáng nay NBT vừa mới duyệt xong các bản tin từ tập tin 1 - 5 mà mình nghĩ cần thiết cho việc tu tập của mình. Tinh thần thấy hăng say hơn. Tối về đọc ... "chuyện xưa, chuyện nay". Cảm giác:
Đọc lần 1: Hụt hẫng, mất mát một chỗ bám víu, đầu nặng. Sau đó, lại nghĩ đúng là ... vô thường. Cái xác giả tạm của chính mình đây còn thấy mệt với cái nghiệp của mình huống chi cái xác giả tạm của Thầy phải gánh bao nhiêu nghiệp của chúng đệ tử (trong đó chắc là có của NBT). (Mặc dù biết rằng mình chỉ có ...cái miệng vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhưng cũng ráng nói ra đây) Sinh, Lão, Bệnh, Tử, cái gì đến nó sẽ đến. Thầy được (bị cho) nghỉ phép dài hạn, âu cũng là cái chuyện ... cuối cùng cũng sẽ đến. Phước báu của chúng đệ tử cũng là quá nhiều để có thể vào HSTD và nhận pháp của Thầy.
Đầu vẫn nặng....
Đọc lần 2: Nước mắt muốn trào ra vì cảm nhận được cái tình thương của một người vợ dành cho chồng, đã hy sinh rất nhiều cho chồng được theo đuổi cái đại nguyện 'làm người dẫn đường' cho cái đám đệ tử chắng biết từ đâu đến và càng ngày càng đông. Chẳng biết viết gì thêm nữa mà chỉ thấy toàn thân nặng khi nghĩ về câu cuối của Cô ticien. Xin đa tạ Cô ticien.
Thôi thì với cái thành quả 'tanh hù' (xin mượn lời của Thầy) ...chưa tới đâu của mình, NBT cũng vẫn cố gắng "thắp đuốc lên mà đi". Dù sao thì Thầy đã đào tạo được bao nhiêu đệ tử giỏi, bao nhiêu bồ tát và phật sống rồi. Các vị này đã, đang, và sẽ tiếp tục theo gương Thầy làm những người dẫn đường cho cái bọn 'chân ướt chân ráo' như NBT trên con đường Giải Thoát.
Xin đa tạ Thầy và mong Thầy nghĩ dưỡng cho thật khỏe. Nếu kiếp này NBT chưa có cái duyên được gặp Thầy bằng xương bằng thịt thì con sẽ cố gắng gặp Thầy qua 'màn hình TV'.

NBT
Logged
canthan
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: canthan
Trả lời #10 vào lúc: 28-02-2014, 03:51 AM

               Con nghe điều này cũng thật buồn như là con mất đi một chỗ dựa, một niềm vui. Khi con chưa gặp Người con sắp bị khùng, đầu óc lan man, bị trầm cảm nặng nhưng nhờ có Pháp của Người nên con mới được bình yên, gia đình con lục đục con cũng viết tin nhắn cho Thầy trong những lúc con thấy cả cuộc đời này đầy đau khổ, đầy mệt mỏi. Chỉ cần con biết Thầy sẽ đọc là con vui rồi,con không cần Thầy trả lời, con cũng rất hạn chế hỏi Thầy vì biết Người không được khỏe.... Nay con nghe Cô nói, con thấy thương Thầy quá, mặc dù con chưa một lần gặp Người, đây là tình cảm thật lòng của con, con cũng không hiểu sao con thấy thương Thầy vô cùng, con cũng hay lên đạo tràng nhưng con chỉ cần thấy Thầy trả lời các bạn là con vui, vui vì con biết Thầy đang khỏe.....
                Thôi thì cũng nên chuẩn bị một tin thần là một ngày nào đó mình cũng sẽ tự mình đi trên đôi chân của mình, Nhưng con biết cho dù ở nơi nào, bất cứ đâu Thầy sẽ vẫn quan tâm, thương tụi con thiệt nhiều.... Con cũng cảm ơn Cô, người đã hi sinh cũng gần hết cuộc đời những niềm vui gia đình để Thầy yên tâm làm việc. Con chúc Cô Thầy và các em mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc... (Con xúc động quá nên không viết được nhiều...)
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #11 vào lúc: 28-02-2014, 07:26 AM

 
Trích dẫn
Tui nhìn lại chồng tui, và tự hỏi, mình sẽ còn được mấy năm bên nhau?

Những lời nói chua xót  tận đáy lòng của sư mẫu, khiến chúng con thức tỉnh và thương sư mẫu quá ...đã đến lúc chúng con phải xa thầy,chúng con không thể ít kỷ mà nếu kéo Thầy mãi.
 Thật sự rất buồn, rất nhớ Thầy đến rơi nước mắt,đã 4 năm rồi con đã quen có Thầy trên từng bước con đi,...con thương nhớ Thầy lắm Thầy ơi...nhưng cũng đành chịu ...âu cũng là vô thường.
    Hoasentrenda đã được 5 năm,dưới sự dạy dổ , dẩn đường của Thầy TIBU chúng ta có hẳn một nơi để tu tập hẵn hoi,nhiều người từ ác đạo trở về Chánh Đạo, nhiều người Ngộ Đạo và chứng được Thánh quả cũng từ đây....Và cũng phải kể đến công ơn to lớn đó là các mạnh thường quân , những người đã thành lập  và duy trì Hoasentrenda cho đến hôm nay.
   Thầy tuổi tác đã cao, sức khỏe cạn kiệt,quy ẩn là điều tức nhiên....điều mà Liên Hương lo lắng là không biết các Mạnh Thường Quân có vì thế mà cũng quy ẩn luôn không? Grin....Đạo tràng có tiếp tục duy trì nữa không?
 Sư Phụ đã quy ẩn , mà chùa thì giải tỏa quy hoạch Grin Grin Grin  thì coi như bơ vơ luôn Grin Grin .
LH hay nói thẳng , nói thật,nếu có gì xin amin và các Mạnh Thường quân bỏ qua cho.

TB: Thầy đã ấn chứng cho Liên Hương một điều rồi. Nên dù rất nhớ thương Thầy nhưng con vẫn yên tâm và tiếp tục con đường con đang đi.......

 
 
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #12 vào lúc: 28-02-2014, 07:38 AM

Con tán thành ạ. Thầy nên nghỉ ngơi thôi, các vị hậu bối phía sau thay Thầy dẫn dắt các bạn mới được rồi. hiiiiiii
Logged
LangThang9
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LangThang9
Trả lời #13 vào lúc: 28-02-2014, 09:58 AM

Chỉ cần má Nhung ra tay là bệnh Từ Bi của Thầy khỏi tái phát  Grin Grin Grin . Thầy cứ việc nghỉ ngơi đi vì chúng con có những bài pháp Thầy dạy trên chùa rồi. Khi cần thiết thì các vị Bồ Tát trả lời cho chúng con. Tuy con lên chùa chưa được bao lâu nhưng con có cảm giác cũng có nhiều phần giống Thầy ... đặc biệt là nễ vợ trên hết  Grin Grin Grin
Logged
giaithoat
Thành viên


Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: giaithoat
Trả lời #14 vào lúc: 28-02-2014, 10:36 AM

Thầy ơi, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thỉnh thoảng Thầy lên đây 8 chuyện với tụi con một chút hen Thầy  Grin. Con rất thích nghe Thầy kể chuyện tu hành, kể chuyện Thầy đi đây đó tới các tầng trời trong khi công phu. HSTD mà vắng Thầy lâu ngày chắc cũng sẽ buồn lắm.

Chúng con sẽ cố gắng đi tiếp con đường mà Thầy đã dày công xây dựng.
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #15 vào lúc: 28-02-2014, 10:42 AM

Chào các bạn,
Trước hết, xin cảm ơn sự thông cảm của tất cả các bạn về việc Tibu rút lui khỏi HSTD.
Về đề nghị của Triệu Tử Long, do bạn đã "quên" không nói rõ khi nào là hạn chót cho tui, nên tui "xin để thời gian trả lời" cho câu hỏi của bạn vậy. Thế là hết thắc mắc nhé.
Ticien. Tongue Tongue Tongue
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #16 vào lúc: 28-02-2014, 10:25 PM

                    Thôi mà các bạn ơi con một cha tu chung một chùa ,mỗi người một nhân duyên biệt nghiệp ,giá như tất cả huynh đệ tỷ muội bọn mình tâm lực mạnh thì ngày hôm nay ghé lưng cỏng mỗi người một ít thì thầy không đến nổi nghĩ phép dài hạn .
                   Huynh Triệu Tử long tp tui nói thật nhân thừa mình chưa xong nên chưa nghĩ đến những cái cao xa.Huynh ngán sám hối thì tập thêm quán chấm đỏ thầy đâu cấm ,miễn sao huynh đừng chế chiêu um ba la ma ni thêm gì gì nữa là an tâm công tác .
                   Tự thân tui biết những người theo tui là ai: ủng hộ có ,phá thúi có ,vì vậy tui cứ sám hối cho iên thân.
                    Nhân tiện có Tnt đọc bài cho tp hỏi ,thầy nói Tnt biệt nghiệp nên thể xác rất thích tu tập vì vậy phía bên kia rất ủng hộ .Như vậy không phải ai ở phía bên kia củng thích xuất nhập cả phải không .Câu hỏi này tp định hỏi lâu lắm rồi nhưng sao cứ ngại ngại .Nay nhờ Tnt trả lời giúp tp nhe.cho tp iên tâm công tác
                    Cuộc sống vô thường nhưng cái chấp của mọi người thì thường thường ,huynh Ttl củng nên thận trọng hơn về cái thật dể xa nhau của huynh .Riêng tui không đối diện được thì núp chờ sóng lặn gió êm ló mặt mần tiếp .Adiđaphật.
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #17 vào lúc: 28-02-2014, 11:26 PM

 Grin Kiss Grin " Cuộc sống vô thường nhưng cái chấp của mọi người thì thường thường ,Ttl củng nên thận trọng hơn về cái thật dể xa nhau. Riêng tui không đối diện được thì núp chờ sóng lặn gió êm ló mặt mần tiếp"  Grin Kiss Grin
a di đà phật!
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #18 vào lúc: 01-03-2014, 02:23 AM

Con vẫn còn nhớ lời thầy "năm nay chùa mình ăn tết lớn".

Thầy không thể chỉ đường nữa thì bà con cũng đừng buồn, con nghĩ đây chỉ là nhân duyên đánh giấu sự trưởng thành của hoasentrenda thôi. Còn thầy thì được xả hơi với gia đình hì hì.

Là chuyện vui đó bà con  Grin Grin Grin



Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #19 vào lúc: 01-03-2014, 03:17 AM

Ông Thầy đang dưỡng bệnh và nếu có ghé mắt nhòm tụi mình mà thấy diễn đàn vui vẻ và nhộn nhịp như xưa (chỉ mới có 2 ngày thôi nha bà con) có lẻ giúp Ổng mau hết bệnh sớm để gia nhập vào cái nơi gọi là ... có tình thương này.  Trao đổi với nhau cũng nên đạt ý quên lời.  Nếu bắt bẻ nhau từng chữ dễ làm cho bà con sợ và không dám hay không muốn vào diễn đàn nửa.  Ai cũng biết Ông Thầy mình xuề xòa và vui tính thì mấy chuyện câu nệ lẻ tẻ hẳn là không cần thiết và không nên luôn.  Vì đặt nặng vấn đề trong ngôn từ lại vô tình tạo cho bà con có thói quen trao truốc trong ngôn từ và xa rời cái bản chất chân thật của mình.  Mong rằng bà con vẫn trao đổi như xưa (như cách đây 2 ngày :-)) và hy vọng không có người than nặng ngực khi vào đạo tràng của Ông Thầy tui :-)  




Dạ đúng.
Con mong là mình sẽ nhớ đây là nơi mình tu hành (tu có thực hành) chứ khôngpphải là tu thần quyền theo kiểu lớn là nhất.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #20 vào lúc: 01-03-2014, 04:29 AM


@hoasentrenda: Đệ cứ thắc mắc là nick hoasentrenda chỉ có 1 người xài hay nhiều người? Tại đệ đọc ở đâu có huynh nào nói có nhiều admin xài chung nick hoasentrenda. Mình biết để hỏi chuyện gì cho đúng đối tượng? Cám ơn hoasentrenda.

@Triệu Tử Long: Đối với bản thân đệ thì huynh chửi hay la rầy là đúng rồi. Tại có lúc đệ cũng nghĩ sao thầy không làm giống mô hình của Phật Thích Ca: Cho những người cũ kèm những người mới dzô chứ mình Phật làm sao quản lý hết mấy trăm con người. Vậy mà đệ không nói với thầy được mấy chuyện này.

Huynh đừng buồn hay giận admin. Đệ nghĩ admin cũng muốn tốt thôi. Anh em có kiếp này, kiếp sau không biết có còn gặp lại không? Grin
« Sửa lần cuối: 01-03-2014, 05:45 PM gửi bởi boiroi »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #21 vào lúc: 01-03-2014, 06:42 AM

dear boiroi, tuephuong, hoasentrenda,
Cám ơn vì đã nhắc nhở tui cái tánh ăn nói bạt mạng...

Tui đọc theo Vi Diệu Pháp thì cái Tâm nó là gốc và làm ra tất cả, về câu nói của tui thì tui thì theo Vi Diệu Pháp nó không có tham, có sân, có si mấy cha lụi... Tui cũng không có ác ý, tóm lại nó là một thiện tâm thương Thầy, Sư Mẫu và sám hối của tui cùng với anh em đồng môn.

Do đó nếu bà con có sợ vụ gì đó hay nhân quả tội phước thì cho tui sám hối và tui lèo câu nói theo kiểu Thầy đã dạy "...chết hết mấy cái Tham Sân Si đi"... như vậy an tâm rồi hén... hihihi

 Grin
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #22 vào lúc: 01-03-2014, 09:42 AM

 Roll Eyes Pp của đức Phật TCMN có nhiều điểm khác là "GĐT" còn chúng ta cần phải nhờ & nương theo tha lực của các Ngài mà tu chớ ai muốn nói tự lực tự thân đến đâu e cũng bị sai hết  Roll Eyes
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #23 vào lúc: 01-03-2014, 11:12 AM

Ờ, thì tui cũng đang suy nghĩ coi thầy sẽ làm gì khi khỏe lại đây nghen boiroi.
Chắc là ...
Cái job giữ cháu ngoại hằng ngày thì không bỏ được rồi đó. Nhưng buổi chiều rảnh rang, thay vì vô HSTD, thì chắc là ... tui sẽ kêu chồng tui đi cày trở lại vì dù sao ổng cũng là "cái máy in bạc mà tui đã phải xếp xó mấy năm vừa qua". Như vậy là 2 cái full time (toàn thời gian) job đó nghe boiroi. Mà nếu như có đi làm trở lại thì cũng vì phải lo chuyện mưu sinh thôi, chớ không phải vì "sợ vợ".

Cho hỏi thăm, boiroi có phải là bộ trưởng bộ lao động không vậy?
boiroi có ích kỷ quá không khi mới chỉ có mấy ngày mà đã lo, hổng biết khi khỏe, ông thầy làm cái gì, lại còn hăm dọa ổng là phạm giới này nọ. Chẳng lẽ một lời nhắn nhủ ổng ráng giữ sức khỏe khó nói lắm hay sao?
Thấy cũng tức cười. Khi mình còn hữu dụng cho đời thì cái gì cũng ngon lành. Mà chưa "mở cửa mả" đã thấy coi bộ sắp te tue như trái banh lông rồi đó.  Grin Grin Grin
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #24 vào lúc: 01-03-2014, 08:21 PM

Chuyện xưa Thầy nói... kể từ khi được quán đảnh hay nhận đề mục này nọ... thì các Ngài đã dọn đến ở cùng với đệ tử rồi...
Chuyện nay bà con lo sợ... các Ngài bỏ đệ tử mà ra đi...

Liệu bà con có phải đã lo cái chuyện ngược đời này sẽ xảy ra...
 Grin Grin Grin
Mong muốn lớn lao nhất của chúng đệ tử là được yên ổn tu hành đó nghe...
Con xin sám hối trước các Ngài !
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.166 seconds với 20 câu truy vấn.