Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:51 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Ăn tỏi  (Đọc 5910 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
vào lúc: 23-03-2014, 02:11 AM

Lúc trước tui nhớ có đọc khi Đức Phật giải cứu cho ngài Anan khỏi bị bùa mê, Phật đã nói không nên ăn ngũ vị tân (5 loại gia vị) vì sẽ làm chư thiên lánh xa.

Tui đang bị ngứa khắp người, bị lở da, ngứa đến nổi da gà  Grin. Tui tìm được bài trên mạng nói ăn tỏi nhiều sẽ giúp giải độc gan. Vậy tui ăn tỏi nhiều có ảnh hưởng đến tu tập không? Nhờ bà con cho ý kiến, cám ơn bà con nhiều.  Grin Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 23-03-2014, 02:37 AM

Tỏi là một loại thuốc chữa bệnh cho đường tiêu hóa rất hiệu quả.Mỗi bữa ăn nên ăn thường xuyên 2 hoặc 3 tép tỏi sống . Chuyện này làm sao mà có thể ảnh hưởng xấu đến chuyện tu tập được???
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 23-03-2014, 04:04 AM

Lúc trước tui nhớ có đọc khi Đức Phật giải cứu cho ngài Anan khỏi bị bùa mê, Phật đã nói không nên ăn ngũ vị tân (5 loại gia vị) vì sẽ làm chư thiên lánh xa.

Tui đang bị ngứa khắp người, bị lở da, ngứa đến nổi da gà  Grin. Tui tìm được bài trên mạng nói ăn tỏi nhiều sẽ giúp giải độc gan. Vậy tui ăn tỏi nhiều có ảnh hưởng đến tu tập không? Nhờ bà con cho ý kiến, cám ơn bà con nhiều.  Grin Grin Grin Grin
Đúng là tu sĩ đang tu theo pháp môn Đổ Thừa! Mấy ông mới vào nghề này, không chịu giữ giới luật, mà còn nhắm mắt theo các bật đàn anh làm biếng nhớt thây lầy cốt rồi chuyên môn đổ thừa tùm lum tà la Grin Grin Grin

Đây mới là khả năng thật sự của Chư Thiên nè bà con!
Các Ngài này có thể đánh hơi được mùi tà đạo cách xa 50 do tuần:
http://www.hoalinhthoai.com/buddhistdictionary/detail/char-712/.html (khoảng 15 cây số x 50 = 725 cây số)
Thì cái mùi tỏi chỉ có thể nghe được, một khi mình đứng cuối gió, hoặc là dí sát cái mũi vào ngay miệng của người ăn tỏi thì may ra! Hihihi

Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #3 vào lúc: 23-03-2014, 08:29 AM

                          Xin chào họ đỗ văn thừa he he he.Tui lại có bà con ,cái này tui có biết trước đây tui ăn gạo lức muối mè và uống chỉ đúng 75ml một ngày ,uống nước gạo lức rang nói chung là dương hóa cơ thể lên (có thêm đọc kinh tụng chú hông nhớ có lạy phật hông)cơ thể tẩy xỉ đẩy độc tố ra ngứa gải khắp người thịt ở bắp chân mềm tự mưng mủ rồi lủng xuống mủ chảy ra thật nhiều ,nói chung ngứa ghê gớm,tui tắm nước gừng nóng mới đã ngứa .Ai chỉ gì tắm nước đó nhưng tui thấy chỉ có nước gừng nấu chung lá xã tắm đã ngứa nhất và tui uống thêm thuốc BAR viên màu đen ,song song ngưng ăn gạo lức...

                      Sau này nếu tui siêng tu tập như tụng chú v...v. và bây giờ tập Vạn thắng công. thì nó ngứa 2 cái giò gải củng nhiều.Bây giờ bạn đang dương hóa cơ thể bằng tu tập và vạn thắng công nên cơ thể bạn tẩy xỉ.Kiên nhẫn nấu nước gừng tắm và uống thuốc giải độc cơ thể sẽ hết .không có gì đáng ngại.Adiđaphật.

                      Ăn tỏi trị được nhiều bịnh lắm nhưng nó tiết ra theo mồ hôi làm đôi lúc người không quen ngửi mùi sẽ khó chịu thế thôi.Hôm nay tui thấy thầy trả lời bạn tui vui ,tui sắp sửa ca hát tưng bừng vì tui biết cha tui sắp khỏe,nhưng con không dám ỷ lại vào thầy nữa vã lại dđ lúc nầy thánh tăng nhiều lắm (con nói dzậy chứ không phải dzậy con suy nghĩ khác con sám hối cùng thầy ).
Logged
thanđá
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanđá
Trả lời #4 vào lúc: 23-03-2014, 10:51 PM

Thầy Tibu đã trở lại rồi bà con ơi. mừng quá sá.... Smiley Smiley Smiley
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #5 vào lúc: 23-03-2014, 11:02 PM

Lúc trước tui nhớ có đọc khi Đức Phật giải cứu cho ngài Anan khỏi bị bùa mê, Phật đã nói không nên ăn ngũ vị tân (5 loại gia vị) vì sẽ làm chư thiên lánh xa.

Tui đang bị ngứa khắp người, bị lở da, ngứa đến nổi da gà  Grin. Tui tìm được bài trên mạng nói ăn tỏi nhiều sẽ giúp giải độc gan. Vậy tui ăn tỏi nhiều có ảnh hưởng đến tu tập không? Nhờ bà con cho ý kiến, cám ơn bà con nhiều.  Grin Grin Grin Grin
Đúng là tu sĩ đang tu theo pháp môn Đổ Thừa! Mấy ông mới vào nghề này, không chịu giữ giới luật, mà còn nhắm mắt theo các bật đàn anh làm biếng nhớt thây lầy cốt rồi chuyên môn đổ thừa tùm lum tà la Grin Grin Grin

Đây mới là khả năng thật sự của Chư Thiên nè bà con!
Các Ngài này có thể đánh hơi được mùi tà đạo cách xa 50 do tuần:
http://www.hoalinhthoai.com/buddhistdictionary/detail/char-712/.html (khoảng 15 cây số x 50 = 725 cây số)
Thì cái mùi tỏi chỉ có thể nghe được, một khi mình đứng cuối gió, hoặc là dí sát cái mũi vào ngay miệng của người ăn tỏi thì may ra! Hihihi



Con xin lỗi vì làm thầy bận tâm chuyện của con,

Dạ, thầy nói đúng, con phạm giới tham dục (coi hình bất tịnh) với lại bị sân hận, ghim gút do công việc nó không được như ý. Con cũng làm biếng không sám hối nữa (hình như từ hồi tập tới giờ con chỉ sám hối có vài lần gì đó thôi). Vậy là mình biết mình sai mà không chịu sám hối, con cứ để nó trôi qua, chắc là nó gom nhiều quá nó thối ở trong, bây giờ nó xì ra ngoài.

Trước giờ ham niệm phật quán chấm đỏ nên tập trung có 1 món, bây giờ để con sám hối nhiều hơn, cho nó đỡ thối rữa bên trong, bên ngoài thì xài chiêu quán cục lưu ly, rồi chịu khó tập thể dục (lúc trước làm biếng vận động quá, chắc vậy mà mỡ trong máu cao  Grin), kết hợp nhiều chiêu nữa cho nó hết, he he.

Cám ơn thầy đã báo động đỏ cho con, nhờ vậy mà con rà lại  bộ nhớ coi mình phạm phải giới luật gì để từ từ nghiên cứu, để lâu nó thành thói quen thì chết.  Grin Grin Grin Grin

Chắc là tập một khoảng thời gian phải quay lại ngó coi đoạn đường mình đã đi qua để xem có đi chệch hướng không.

@tuephuong: Cám ơn bạn nhiều, đúng là tui bị nổi ghẻ ở 2 cái giò, phần ống quyển (giống như bị phỏng á), mà thực ra bị ghẻ từ hồi trước khi dzô hoasentrenda, nhưng nó nổi chỗ khác. Hồi đó cũng uống viên BAR, cũng sắc thuốc uống, mà cũng còn lai rai tới giờ. Rửa bằng nước muối rồi lấy lá gì đó (quên mất tên) giã nhuyễn chà vào, ... riết rồi tui thấy làm hoài không hết cái thành ra sống chung với lũ luôn, he he. Thôi, tui nghĩ còn mạng để tập cũng là vui rồi, ngứa vậy cũng chưa chết được, bây giờ có chiêu nào tui xài chiêu đó. Grin Grin


@lengoctao: Cám ơn huynh, hôm qua tới giờ đệ mới ăn được có 2 tép tỏi, ráng ăn nhiều nhiều thêm nữa.  Grin Grin
« Sửa lần cuối: 23-03-2014, 11:12 PM gửi bởi boiroi »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #6 vào lúc: 24-03-2014, 10:18 AM



Tui đang bị ngứa khắp người, bị lở da, ngứa đến nổi da gà  Grin. Tui tìm được bài trên mạng nói ăn tỏi nhiều sẽ giúp giải độc gan. Vậy tui ăn tỏi nhiều có ảnh hưởng đến tu tập không? Nhờ bà con cho ý kiến, cám ơn bà con nhiều.  Grin Grin Grin Grin

Chào bạn.
Vì bạn có hỏi "nhờ bà con cho ý kiến" xem "cách dùng tỏi có ảnh hưởng tu tập không?", nên tui cũng tham gia cái tui biết với ông 1 tý:

- Ngứa này là do nóng ngoài da mà ra, nhưng cũng do bên trong không ấm áp nên không lọc nước bẩn ra hết, chuyển hóa nóng lạnh không đúng đường nên nó mới bị vậy. Cái quái gở của bệnh này là dùng thuốc lung tung xèng nhưng kết quả cũng chả rõ ràng gì mỗi người 1 kiểu. Vì đây là 1 dạng cơ địa nên giữ giới ăn uống bằng cách tránh đồ tanh, lạnh, có men nhiều như chuối già (thuộc về khoa học thường thức của đời sống).
- Hỗ trợ việc lọc nước của cơ thể tốt hơn bằng cách khi đi ngủ thì "chườm nóng phần bụng dưới = phần bàng quang" sẽ rất tốt.
- Và tất nhiên kết quả ra sao cũng hên - xui tùy mỗi người.

Đây cũng là nhờ ông bác sỹ Đông y Lương Lê Hoàng, ông ấy hay viết bài cho mục sức khỏe ở báo Sài Gòn Giải phóng mà có người áp dụng rất hiệu quả, nên cũng đóng góp với bạn, mong việc tu tập của bạn luôn đúng đường và hiệu quả hơn.

Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #7 vào lúc: 24-03-2014, 10:43 PM

Tui cũng hay bị lạnh bụng, sẽ thử làm. Mình không biết nguyên nhân từ đâu nên tự rà soát lại coi mình bị sai ở đâu để sửa, nhưng chỉ là cái tư duy bình thường nên không biết có đúng và đủ chưa.

Cám ơn Gà Con rất nhiều,  Grin Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #8 vào lúc: 25-03-2014, 03:34 AM

                  Cho tui nói một chút nữa nhe ,tỏi hay bất cứ cái gì vừa phải thì tốt ông bu của tp không ăn ớt , không uống rượu nhưng lại ăn nhiều tỏi lắm và vì nhiều quá nên ông bị bón sau cùng ông mất ung thư trực tràng .
       
                  Tp thấy bạn làm theo bác gà con //tắm nước gừng nóng ,sám hối ,tập vạn thắng công tẩy xỉ ,công phu đều sẽ hết .Có gì mần đóchứ để gải đờn cò sao nhất tâm được.Chúc bạn sẽ mau hết (tui đang gải tưng bừng đây).
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #9 vào lúc: 25-03-2014, 09:16 AM

             
       
                  Tp thấy bạn làm theo bác gà con //tắm nước gừng nóng ,sám hối ,tập vạn thắng công tẩy xỉ ,công phu đều sẽ hết .Có gì mần đóchứ để gải đờn cò sao nhất tâm được.Chúc bạn sẽ mau hết (tui đang gải tưng bừng đây).

Chào Tuephuong5.
Theo tui thì bạn nên ngưng tắm nước gừng nóng, vì việc này chỉ làm "đã ngứa" bên ngoài lúc đó thôi. Sau đó da nóng lại ngứa tiếp.
Ngoài da cần phải mát mẻ, trong ruột cần phải ấm nóng.
Khi bị đảo lộn âm dương trong người làm bên ngoài bị nóng ngứa, bên trong bị lạnh lẽo thì sinh lắm bệnh.

Bạn cũng nên chườm nóng bụng dưới khi đi ngủ xem sao.
Túi chườm nóng cắm điện (tự ngắt khi đủ nóng) có bán ở các nhà thuốc bán dụng cụ y tế, như ở đường Trần Hưng Đạo, q1, TP HCM. Loại nhỏ 90.000 đ / cái; loại trung: 110.000 đ/ cái. loại lớn 140.000 đ.
Rất dễ sử dụng.

Các vết loét, vết thương bên ngoài thì nên bôi bằng các thuốc có tính mát.
Cách làm: lấy cọng chiếu (loại dùng lâu năm rồi í, đốt thành cháy than, cho vào 1 cái ly nhỏ, cho 1 tí dầu mù u (bán ở tiệm thuốc tây) vào, trộn lên (để dành) và bôi lên vết ngứa.
Hoặc dùng rau má (tính mát) phơi thật khô, đốt cháy thành than, trộn với dầu mù u để bôi.


 
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #10 vào lúc: 25-03-2014, 07:58 PM

Hôm qua, khi làm việc con lại mắc lỗi nói không đúng sự thật, khi nói xong trong người như chùng xuống, con biết là phạm giới rồi. Con nhớ nó. Sáng sớm gần 5 giờ con ngủ không được nên dậy tập, con mường tượng hình Phật A Di Đà ngồi rồi sám hối từng tội con nhớ lại hôm trước đã phạm phải, con niệm đến khi Phật trồi lên, thì chuyển sang tội khác sám hối tiếp. Sám hối xong cho trong người nó yên rồi con chuyển qua quán cục lưu ly.

Con nhìn vào khoảng không gian đen trước mặt, nhìn vào giữa thấy trắng trắng , tưởng tượng cục lưu ly của con. Con tưởng tượng nó là một tinh thể dạng thanh, hình trụ, dài có 6 mặt, 2 đầu nhọn hình chóp nón. Không hiểu sao lại tưởng tượng ra hình này, nó trong trong trắng trắng, con vẽ nó nhỏ xíu ở đằng xa nhưng chắc sức không đủ nó cứ phóng lớn rồi lại gần, bởi vậy con chỉ thấy một mặt trong 6 mặt của cục lưu ly. Con đẩy ra xa vừa phải, rồi niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật", nhấn mạnh chữ "Lưu Ly".

Sau đó con tác ý muốn cho nó cứng lên, góc cạnh, nhưng có cảm giác hình như nó không cứng lắm  Grin. Rồi con muốn cho nó thành màu xanh da trời hơi pha xanh lá cây. Niệm một hồi chưa thấy đói, con muốn nhìn các mặt sau của cục lưu ly, con bèn xoay nó từ từ, tự nhiên nó nghiêng và xoay quanh trục đứng của nó (giống như trái đất nó nghiêng), đồng thời xoay theo hình xoắn số 8 quanh tâm. Quay một hồi con cho nó đứng lại

Con niệm vào nó một hồi thì nó phát ra những tia sáng màu xanh giống như màu của nó. Con tập một hồi thì thấy hơi đói đói vậy là con nghĩ "Con muốn làm tổng quát toàn thân". "đả thông kinh mạch", rồi cơn đói còn nữa thì con lại nghĩ "đói thì ăn cái bệnh, cái đau, cái ngứa đi". Cùng lúc đó con để ý đến cái chân bị lở da.

Tập một hồi con ngưng, đi làm thấy người nhẹ nhàng nhưng cái đầu thì căng căng.

Tình hình sơ bộ là vậy, con kết hợp thêm uống thuốc với lại thoa thuốc ngoài da (để khám ở đây thử trước coi sao). Có điều mấy bữa nay sám hối thì nhớ chấm đỏ. Chắc phải chia ra niệm Phật quán chấm đỏ 1 ca.  Grin

Nếu có gì sai thì thầy với bà con sửa giùm con.

Con cám ơn cả nhà đã quan tâm con. Grin Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-03-2014, 05:13 AM gửi bởi boiroi »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #11 vào lúc: 25-03-2014, 09:42 PM

                  Cám ơn bác Gà con vì ngứa mà tắm nóng thấy đã ngứa nên mần tới ,nay hiểu được mình làm sai nguyên tắc đáng lẻ làm mát thì nó đã ngứa ,mình làm ngược lại nên hết nóng là ngứa tiếp ,cọng chiếu có cần rửa sạch phơi khô không .xin cám ơn bác thật nhiều.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #12 vào lúc: 26-03-2014, 08:17 AM

                  Cám ơn bác Gà con vì ngứa mà tắm nóng thấy đã ngứa nên mần tới ,nay hiểu được mình làm sai nguyên tắc đáng lẻ làm mát thì nó đã ngứa ,mình làm ngược lại nên hết nóng là ngứa tiếp ,cọng chiếu có cần rửa sạch phơi khô không .xin cám ơn bác thật nhiều.

Cọng chiếu đã cũ mà rửa là nó te tua luôn. he he.
Vì nó cũ nên mình sợ, nhưng cũ mới xốp, khi đốt cái nóng cháy làm cọng chiếu cháy thành ngọn lửa và để lại cái tro tàn rất sạch sẽ.
Vì mình dùng tro của nó chứ không dùng cọng chiếu nên nó sạch và an toàn. Bạn yên tâm.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #13 vào lúc: 26-03-2014, 11:31 PM

                              Cám ơn bác thật nhiều,có duyên tp sẽ phổ biến bài thuốc này ,hay và đơn giản nữa.ADIĐAPHẬt. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #14 vào lúc: 27-03-2014, 03:39 AM

                              Cám ơn bác thật nhiều,có duyên tp sẽ phổ biến bài thuốc này, hay và đơn giản nữa. ADIĐAPHẬt. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

Tro này chỉ là chất gọi là "phụ gia", chất đi kèm để giúp dầu mù u có thể bám vào vết loét lâu hơn và làm khô miệng vết thương có máu, các vết xước. Ví dụ như em bé có cuống rốn đã rụng nhưng không lành hẳn được, cứ chảy 1 tí máu làm bé đau và dễ nhiễm trùng; y tá bôi i ốt hoài thì nó làm cháy da non hoài thôi, khó lành. uống hay tiêm kháng sinh thì chưa cần.

Bôi 1 tí thế thôi nhưng rất yên chuyện. 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 27-03-2014, 03:48 AM

Hôm qua, khi làm việc con lại mắc lỗi nói không đúng sự thật, khi nói xong trong người như chùng xuống, con biết là phạm giới rồi. Con nhớ nó. Sáng sớm gần 5 giờ con ngủ không được nên dậy tập, con mường tượng hình Phật A Di Đà ngồi rồi sám hối từng tội con nhớ lại hôm trước đã phạm phải, con niệm đến khi Phật trồi lên, thì chuyển sang tội khác sám hối tiếp. Sám hối xong cho trong người nó yên rồi con chuyển qua quán cục lưu ly.

Con nhìn vào khoảng không gian đen trước mặt, nhìn vào giữa thấy trắng trắng , tưởng tượng cục lưu ly của con. Con tưởng tượng nó là một tinh thể dạng thanh, hình trụ, dài có 6 mặt, 2 đầu nhọn hình chóp nón. Không hiểu sao lại tưởng tượng ra hình này, nó trong trong trắng trắng, con vẽ nó nhỏ xíu ở đằng xa nhưng chắc sức không đủ nó cứ phóng lớn rồi lại gần, bởi vậy con chỉ thấy một mặt trong 6 mặt của cục lưu ly. Con đẩy ra xa vừa phải, rồi niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật", nhấn mạnh chữ "Lưu Ly".

Sau đó con tác ý muốn cho nó cứng lên, góc cạnh, nhưng có cảm giác hình như nó không cứng lắm  Grin. Rồi con muốn cho nó thành màu xanh da trời hơi pha xanh lá cây. Niệm một hồi chưa thấy đói, con muốn nhìn các mặt sau của cục lưu ly, con bèn xoay nó từ từ, tự nhiên nó nghiêng và xoay quanh trục đứng của nó (giống như trái đất nó nghiêng), đồng thời xoay theo hình xoắn số 8 quanh tâm. Quay một hồi con cho nó đứng lại

Con niệm vào nó một hồi thì nó phát ra những tia sáng màu xanh giống như màu của nó. Con tập một hồi thì thấy hơi đói đói vậy là con nghĩ "Con muốn làm tổng quát toàn thân". "đả thông kinh mạch", rồi cơn đói còn nữa thì con lại nghĩ "đói thì ăn cái bệnh, cái đau, cái ngứa đi". Cùng lúc đó con để ý đến cái chân bị lở da.

Tập một hồi con ngưng, đi làm thấy người nhẹ nhàng nhưng cái đầu thì căng căng.

Tình hình sơ bộ là vậy, con kết hợp thêm uống thuốc với lại thoa thuốc ngoài da (để khám ở đây thử trước coi sao). Có điều mấy bữa nay sám hối thì nhớ chấm đỏ. Chắc phải chia ra niệm Phật quán chấm đỏ 1 ca.  Grin

Nếu có gì sai thì thầy với bà con sửa giùm con.

Con cám ơn cả nhà đã quan tâm con. Grin Grin Grin Grin

Khi tập thì nên dùng nguyên tắc chính là:
Bắt cái tâm nó phải làm theo cái ý của mình.

Không nên cho nó tự ý làm theo ý của nó.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #16 vào lúc: 01-04-2014, 12:04 AM

Dạ, con hiểu rồi, con sẽ tập mỗi ngày lấn tới một chút, kéo dài thời gian duy trì chấm đỏ càng lâu càng tốt, rồi cho nó đỏ thiệt đỏ.  Grin Grin Grin Grin. Chương trình sắp tới là vậy.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.026 seconds với 20 câu truy vấn.